Thế thì sếp của bạn sẳn sàng mang hoạ vào thân rồi.
Chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên thảm hoạ bên cạnh. Những con rận tuy nhỏ nhưng nó là mầm móng truyền bệnh , có thể là nguyên nhân phá sản của DN.
Nói đi thì cũng phải nói lại: Nếu sếp của bạn công bằng và hiểu việc hơn thì sẽ không nói câu đó. Vì sao tôi nói như vậy? Nếu sếp suy nghỉ một chút sẽ thấy rằng kế toán làm theo nguyên tắc cũng là vì quyền lơị của công ty. Chăng hạn như: sếp thích mua hàng hoá bằng hoá đơn lẻ, nhưng nơi không xuất được hoá đơn tài chính cho người mua, được cái nó rẻ hơn mua ở chổ có hoá đơn. Nhưng sếp lại quên rằng những chi phí đó không được tính vào chi phí khi tính TTNDN, tức là sếp phải trả thêm 28% cho các khoản đó. Mà thực tế đâu có khi nào mua được hàng hoá dịch vụ này rẻ được 28% đâu
Nói lại thì cũng nói lai nữa:Có khi kế toán lại quá nguyên tắc đến độ không so sánh cân nhắc dự lợi và thiết. Chăng hạn như: kế toán khăng khăng phải mua hàng hoá ở chổ nào người ta sử dụng hoá đơn khấu trừ để được khấu trừ. Và cứ bám cái đó mà hành xử. Nghe ra thì cũng hợp lý quá đi chứ, nhưng thực tế có khi mua hàng ở nơi người ta xuất hoá đơn trực tiếp nhưng số tiền HHDV đó còn thấp hơn số tiền HHDV chưa thuế của bên xuất hoá đơn khấu trừ nữa.
Một tính cách nữa của kế toán là hay lý lẻ, lý chẳn