E hèm, kể ra cũng hơn 1 tuần rồi lúc cafe club phía Nam tổ chức, mình đợi mãi mà không thấy ai thông báo dzụ đó lên hết, tuần qua thì mình cũng hơi bận nên mình... cũng im hơi lặng tiếng luôn.
Sau đây là báo cáo lại buổi CFC miền Nam hôm 7/11 nhá: tổng số người tham dự: 14 người:
hoangu (giờ là ketoangiachat)
VNGeek
Thao
Tranvanhung (plus ...)
Mina
Ketoan4mat
Summer
Dentuy
OverAC
Cothant
Zorro ( tức là anh Thư Khoa bữa nọ có "bán chiếu" ở Thu Nga ý màh)
Xiangqiang (đến trễ..... gần 2 giờ, lý do: tốn thời gian duy chuyển từ... Hà Nội vào) và anh Hùng (1 người bạn làm cùng công ty của Xiangqiang).
Các mem không thể đến được: 7 người
Acc242 (lý do: busy)
Benitino (lý do: bệnh)
Casablance_dumus (lý do: busy)
Thanhviet (lý do: busy)
Virgin (lý do: bận học ... eo ơi, siêng nhỉ!!!)
Financing_Lover (lý do: busy)
Hoping_Star (lý do: .... ngộ độc thức ăn, phải vào bệnh viện.... poor her)
Đó là những người em liên lạc, không biết còn thiếu ai không nhỉ??? Em cũng không nhớ rõ nữa, bác nào nhớ, nhắc em cái ha.
CFC bữa đó bắt đầu lúc 8 AM và kết thúc lúc gần 12h30 PM, các bác nhỉ, tuy nhiên, có 1 số mem đến trễ (trong đó có cothant). Đến sớm nhất là OverAC nè, sau đó là chị Thảo nà, sau đó... mình không biết nữa, đến trễ mà. Nội dung bữa đó tâp trung chủ yếu là... đàm đạo ( nói trắng ra là tán dóc... hi hi hi) và để mọi người biết mặt nhau tạo mối liên hệ giữa các thành viên (lý do hay ra phết nhỉ).
To tranvanhung: em thật thất vọng, nhìn cái avarta của bác ( "gấu" cơ đấy...). em cứ tưởng bác ít ra cũng phải tròn trịa tí xíu (có cái bụng... bia chẳng hạn), ai ngờ... bác cũng có... dáng "người mẫu"... giống em, he he he.
To ketoangiachat: Tụi em rất hâm bộ bác về khoản cà phê cà pháo đó. Hy vọng bác sẽ tham gia vào những lần sau.
Hì thôi, xin dừng ở đây. văn vẻ của em nó kém lắm, nói nữa không khéo lại lộ cái dốt ra nhiều hơn đấy, hi hi hi, bác nào làm văn hay, vào kể chi tiết lại cho mọi người rõ nhá, cho các mem biết miền Nam cũng có CFC chứ lị.