To peace do: theo mình thì đề xuất của bạn rất hay, nếu được như vậy thì quá tuyệt, tuy nhiên còn vướng một số khó khăn vì: các mem của chúng ta đa số đều bận rộn, thậm chí chưa chắc Chủ Nhật họ đã rảnh (bạn có thể đọc thấy trong chính thread này)... nên vấn đề này mình sẽ đưa ra thảo luận kỹ hơn vào CN này nhé bạn. Ủa mà không biết bạn có đi được lần này không vậy? Bạn có thể cho mình biết cách liên lạc với bạn không?
To leloanbt: có các cách sau: 1. Bạn lên Hồ Con Rùa đi chung với mọi người (nếu bạn ở gần đó); 2. Mình sẽ nhờ 1 "đấng nam nhi" nào đó qua "hộ tống" bạn tới Tưởng Niệm; 3. Mình chỉ đường cho bạn ... tự đi (nhưng phải cho mình biết: bạn bắt đầu đi từ đâu). Vậy nhé, thân.
To khanhpq: dạ thưa anh, em trả lời 2 câu hỏi của anh: mình sẽ tập trung mọi người tại Hồ Con Rùa trong vòng 15 - 20 phút (đúng 8h20 sẽ đi) và sẽ có người trong BTC hướng dẫn mọi người tới quán Tưởng Niệm. Yêu cầu về địa điểm để tổ chức Cafe Đạo là: có không gian và tương đối yên tĩnh để mọi người có thể "đàm đạo", mà các quán ở gần trung tâm Tp thì đa số là ồn ào và chật chội. Tất nhiên đó là số quán cafe mà em biết thôi, nếu anh biết được chổ nào tốt thì xin anh giới thiệu cho mọi biết nhá, chúng ta sẽ đến đó trong các lần sau, còn dài mà, phải không anh?