CFC Hà Nội - Gặp nhau cuối năm!!!

Nói chung thứ bảy hay chủ nhật đều đc vả,riêng RN phần ăn uống "thịt chó" là món kỵ còn món nào cũng được.
 
Khổ thân mình thật, đang cái lúc đói ăn được rủ đi thì lại nhằm đúng mấy ngày thi của mình mà rủ. Khoai quá thế này thì làm thế nào bây giờ??? Hay là các bác cứ đi "tăng cường chất riềng" đi rồi ai hảo tâm gói lại mang về cho em một ít thì hay quá. Em cảm ơn trước, hì hì.
 
Pác Hóng hớt ơi ngược lại cún cứ nhìn thấy em lại quý lắm,đâu có bị nó đuổi với cắn như Pác.
 
Thảo nào RN không thích pháp trường của bọn chúng. Bọn tớ chỉ thích tìm quán cầy tơ để ...trả thù thôi vì mỗi lần đứng áp sát bờ tường nhà "chúng nó" toàn bị sủa thôi.
 
Xin lưu ý ạ:

Nếu vào thứ 7 (20 tháng chạp?) thì sẽ có thêm phiên chợ hoa ở dãy phố nhà Nang, dọc bờ sông--> có cơ hội thêm cho bác Tuanklkh?! Nói đùa thôi, chợ hoa khá thú vị các bác gái có thể thưởng thức.

Còn muốn tranh thủ xem cả chợ hoa xuân thì chắc phải dời ngày họp mặt từ 23 tháng chạp trở ra.

Còn điều này nữa, bên này sông là nhà Nang, bên kia sông là công viên Nguyễn Trãi (chi tiết về công viên, xin liên hệ Cam_to :P ) --> các bác có thể sắp xếp để chơi trò chơi tập thể. Nhớ mang theo máy ảnh nha, bờ sông và công viên đẹp lắm đó.

Tạm thế thôi. Có gì chi tiết sau nhé!!
 
Ối giời, nghe đến hoa xuân mà nao cả lòng, xắp tết rồi mà HH chưa được về. buồn quá.
 
Úi tưởng Pác Hóng Hớt thích ngắm....cô bán hoa xuân giống pác Tuanklkh chứ...
ah mà kế hoạch thứ bảy thật ah? không chạy sang chủ nhật đựơc sao?
 
Là em bảo thế cho các bác có tranh thủ thì tranh thủ thôi.
 
lily_xu_nghe nói:
Các quý cô, quý cậu dân Kế nhà ta được ăn món nhút " nghệ " bao giờ chưa, Lily đãi nhé!
Quả này lại được thưởng thức thêm món nhút "ghẹ" của lily nữa rùi, chắc hấp dẫn lắm hả lily. :D;).
 
bà con ơii Tình hình là thứ 7 thì phải đi làm, chiều mới về thì ko có thời gian để chăm soc cho chị em được vẹn toàn. Vì vậy theo tớ nên tập trung vào chủ nhật đê. 2h chiều tập trung ở một quán caphe nào đó xong rồi thực hiện các thủ ttục hoàn chỉnh. xong xuôi thì mang trầu cau đến nhà em nắng. Được lko các bác lãnh đạo hoi ca phe cà pháo.
 
Retngot nói:
Úi tưởng Pác Hóng Hớt thích ngắm....cô bán hoa xuân giống pác Tuanklkh chứ...

Bác Tuanklkh mắt mũi thế nào ấy chứ, tôi thấy mấy cô đó làm sao bì được với mấy chị em CFC nhà mình, nhỉ?.
 
Theo em ! 2h chiều tập trung tại quán cafe Trung Nguyên nằm cạnh cầu Hà đông, đi từ Hà nội vào thì nằm bên tay trái ( quán cạnh b sông ) rất dễ tìm ! Nếu ai không tìm thấy gọi cam_to 1 câu chắc sẽ ra đón ( 0913007738 ) ! ý em thế các bác thấy thế nào ????
 
Em nghĩ là các bác lên tổ chức vào chiều CN là hay nhất, mà dạo này ko thấy bác NIp đâu nhỉ.... hay hi..hi...đang họp ở EmFC nào rùi!
 
Bây giờ thống nhất vào ngày nào đây ...thứ 7 hay CN?mà các Pác cuối năm rùi cũng cố gắng mà đi,chứ suốt ngày số má mệt lắm,nhức hết cả mề
 
Sorry nhé, do XQ không contact nên phải vô viết bài này cho các bác đỡ thắc mắc,
NIP đã contact với Nang, chương trình sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật,chiến đấu từ sáng tớ chiều luôn, nội dung chi tiết mời các bác đọc ở đây !
 
Dạo này chẳng thấy bóng dáng bác gnurtel đâu nhỉ?? khiếp Pác này bị vợ quản chặt quá...còn làm ăn gì đc nữa....lâu lâu không nhìn thấy dáng hom hem của Pác ý đâm ra cũgn thấy nhơ nhớ
 
tuanklkh nói:
xong xuôi thì mang trầu cau đến nhà em nắng.

Tính làm lẩu trầu cau à bác Tuanklkh?! :P
 
Ok, vậy CFC Hà Nội sẽ gặp nhau vào ngày 30.1.2005 nhé.
Chi tiết về chương trình, địa điểm tụ tập sẽ được thông báo vào một ngày gần nhất.

Các bác tham gia được vào ngày đó, hãy đăng ký để có thể lên chương trình cụ thể nhé!!!

To Nip: em nghĩ mọi việc bàn bạc về buổi gặp mặt của CFC không cần thiết phải làm như vậy.:banana:
 
Sửa lần cuối:
Back
Top