Hãy vào đây!!!Câu đối xuân đê..!!!

lily_xu_nghe nói:
Năm nay Chị em nhà Gà ta mà lên xe hoa là đẹp nhất ( mấy Ông thầy boi nói vậy) vì vậy Em xin đối câu sau:

NĂM GÀ - CHỊ EM TA - LÊN XE HOA - NGẮM CẢNH SAPA!
TỨ THÂN - VỢ CHỒNG TÂN - NGỒI NGOÀI SÂN - UỐNG RƯỢU PHÂN VÂN.
vế đối này có đc ko ạ?
2 từ: PHÂN VÂN nghe ko dc lắm.
 
cam_to_80 nói:
hôm qua thấy muục này vui đáo để mà không có thời gian bi bô vài câu cho giống các cụ ! thấy các bác đối cũng rất chỉnh cam_to xin tặng các bác câu nữa để các bác đối tiếp

Tiễn năm cũ, dân ta vui, không như gà bị cúm !

THÊM BA CHAI ( chai có thể là chai sạn), BÀN NỌ SAY, HAY NHƯ KHỈ ........(thế nào mong các bác bổ xung)

vế đối giải thích như sau:
Tiễn - Thêm: động từ chia và cộng.
Năm - Ba: con số
Cũ ~~ Chai. ( ko hợp lắm, có thể hiểu theo nghĩa tiếng lóng).
Dân ta - Bàn nọ.

Năm cũ - gà ( là năm mới)
Năm nay - lại khỉ. ( là năm cũ)
 
cam_to_80 nói:
Tiễn năm cũ, dân ta vui, không như gà bị cúm !

Mình thì không thấy vậy, mà chỉ thấy:
Đón năm mới, dân ta xui, vì đàn gà bị cúm!

Hi vọng, sang năm dân ta hết chịu cảnh khổ vì cúm gà.

Tiễn năm cũ, dân ta vui, không bị bệnh cúm gà!
 
Tiễn --*-*_*-*-- Đón
Năm --*-*_*-*-- tết
Cũ --*-*_*-*-- mới
Dân --*-*_*-*-- Bạn
ta --*-*_*-*-- làng
vui --*-*_*-*-- cười
không --*-*_*-*-- đừng
như --*-*_*-*-- giống
gà --*-*_*-*-- khỉ
bị --*-*_*-*-- đang
Cúm --*-*_*-*-- Ho


Tiện đây cho hỏi trong diễn đàn ta ai có Phông chữ thư pháp thì cho mình xin 1 cái nhé
 
Cam to như thầy mo về làng
Kính rậm kính ràng ở tít đằng xa
Kèm theo cái Tráp Ba ba
Ở trong có khẩu AK doạ người
 
Chú rì phét này thơ thẩn lung tung cả ! chỗ này các anh các chị đang cao hứng làm vài câu đối mừng xuân thì chú lại nhẩy vào làm thơ ! chán...
- Chú cứ sang mục thơ đối đáp trước đi, làm vài ba bài vào rồi tý rảnh anh sang hầu chú sau.
 
Nói về câu đối em thấy ngày xưa các cụ có câu này em thấy thật khó, chắc có lẽ ai cũng biết câu này, nhưng hôm nay lại Post vào đâyĩem ai đối được cho thật chỉnh nhé

Gái củ chi chỉ cu hỏi củ chi
 
Dạo này em lười suy nghĩ thơ văn quá nên chắc là không đối nổi rồi, nhưng nếu mà giới thiệu câu đối thì em có vốn kha khá đấy.
Để mong mọi người vui vẻ, em xin giới thiệu một câu đối thật vui nhé:
Vế ra: Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc tức là : ông Thần Nông dạy dân cách trồng lúa gạo.
Vế đối: Thánh sâu gươm quan gừng tam cò tức là ...chẳng có nghĩa gì cả.
Tại sao thế nhỉ: bởi vì ông thầy chơi ác học sinh, bắt chúng nó đối từng chữ một rùi mới ghép thành câu. Các bác cứ nhìn lại xem, từng chữ 1 đối nhau thì chuẩn lắm. Hihi.
 
cam_to_80 nói:
Nói về câu đối em thấy ngày xưa các cụ có câu này em thấy thật khó, chắc có lẽ ai cũng biết câu này, nhưng hôm nay lại Post vào đâyĩem ai đối được cho thật chỉnh nhé

Gái củ chi chỉ cu hỏi củ chi
Anh giải phóng phỏng dái gỏi cô gái.
 
hong hot nói:
Anh giải phóng phỏng dái gỏi cô gái.
:biggrin:
:error:
khiếp quá.

Anh bộ đội, đội bộ làm bộ đội.
Bộ: đi bộ, giả bộ.
Đội: khênh vác trên đầu.
 
Thấy bác "Cam_heo" ra câu đối ngoạn mục quá em XuanDiep cũng mạo muội đối lại các bác coi thử nhé:
Gái củ chi chỉ cu hỏi củ chi
Trai gò vấp vấp gò hỏi gò gì?

Gái --đối-- Trai
Củ Chi --đối-- Gò Vấp
Chỉ Cu --đối-- Vấp gò
Hỏi củ chi --đối-- Hỏi gò gì?

Ha Ha chỉ có chị em mới biết nó vấp vào "gò" gì!!??!!

XuanDiep
Cụ đồ
 
XuanDiep đối thế không đúng rồi: Chú ý chữ này : Cu hỏi = Củ
chứ trong câu của cậu đối thì Gò hỏi = gỉ nhi??????????????????
 
Trai Hàng trống,trồng háng,làm hàng trống
 
Hê hê ... hay quá! Tui đến nè.....

Xuân Diệp quả là cao thủ! Chỉ trong một câu đã đề cập được 3 vấn đề mà giới trẻ quan tâm: Tình iu - công việc - Tiền tài..... Từ mở đầu lại đề cập đến thời gian!?... Hai.... (thở dài)..... Thật là khó!!!..... Tìm đâu ra những việc, sự kiện tương xứng và lại hợp vần nữa chứ!?.....
Đành thử tí vậy. .... ừm.... nhưng không phải đối mà là ... hì ... tự ra vế cho ........riêng mình...

Ngày dài - Học cho hoài - Tình lai dai - Thuốc phiện cho dzai
(Câu này gửi chị em; dzai là cho con trai đó... khà khà)

Nữa nè:

Đêm ngắn - Tình chóng vắn - Tiền đang ngắn - Trộm đêm đời ngắn

Hê hê.... Còn đây là câu thử đối với câu của Xuân Diệp:

Đêm mơ - Tình nên thơ - Việc vẫn mơ - Tiền còn lơ thơ

Năm cũ - Việc lu bù - Tình vũ phu - Tiền bay khỏi Hũ

.... Khà khà.... đã quá trời!
 
Hehe, câu này thì chẳng tết nhất gì nhưng thử tài Camto chút nhỉ : Có một ông làm cả ngày cửu vạn ở bến xe Hà Đông, cả ngày được mấy anh bưởng trả cho đôi chục về tết, vừa ra đến cổng bị móc mất . Ông ta ngửa mặt lên giời than : ĐEM THÂN HẦU LŨ KHỈ

Camto đâu làm chút?
 
ctdung nói:
Cho em tham gia với nha Vualua:
LẤY MẠNG NỘP BẦY CHÓ
Chỉnh chưa vậy bác?!?!?!?
Câu này sao chỉnh đc?

Thân, Hầu: đều là khỉ cả.
Mạng, nộp: đâu phải là chó.
 
Hoặc:
ĐƯA GÀ KÊ BỜ DẬU.

câu này nghĩa không hay, nhưng còn tạm được.
 
Back
Top