Nghề kế toán có khổ lắm không?

  • Thread starter nguyen1987
  • Ngày gửi
N

nguyen1987

Cao cấp
Sao em thấy công việc họ nhà kế mình làm sao thấy nguy hiểm luôn rình rặp:
1. Bị thuế phat
2. Sếp đuổi việc
3. Dễ bị điên
4. Hay cáo gắt
5. Nhanh bị ế

Bởi vậy khổ thật, có cách nào để mình thoát khỏi vòng lẫn quẫn đó không?:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Bạn đọc bài này thử xem
Nguồn : giaiphapexcel.com - Xây dựng quy trình làm việc của bộ máy kế toán
Bác Gân hỏi: LÀm kế toán dễ hay khó?
Tôi trả lời : Làm Kế toán khổ.
Kế toán cũng như chị bếp trong nhà ấy. Mắm muối củi lửa là việc của mình đã đành, chợ búa cũng là việc của mình; nhưng muốn nấu thành bữa ăn mà không bị mắng cũng đã nhiêu khê.

Như bài trên Anh KTGG đã nói, KT phải coi cả hợp đồng mua của bên bộ phận thu mua, hợp đồng bán hàng của bộ phận bán hàng, coi cả nội quy lao động, thỏa ước tập thể, hợp dồng lao động của Phòng Hành chánh nhân sự, coi cả bản điều lệ, giấy phép thành lập, .. của bộ phận công văn lưu trữ.
Tỷ như bếp ga của chị bếp nói trên bị lỏng ốc, phải biết mượn cái cờ lê của bác tài xế để mà vặn.

Để tôi thí dụ và bổ sung cho bài của Bác KTGG cho các bạn thấy mà thương cho chị Bếp Kế toán:

1. Phải biết liên kết với Phòng Nhân sự để biết:
- Ngày bắt đầu, mức lương chính, phụ cấp, của tất cả nhân viên.
- Đọc và ghi lại tất cả các Quyết định nâng lương, nâng bậc, quyết định khen thưởng kỷ luật, quyết định thăng chức , sa thải. . .: Số mấy, ngày ký, thời điểm hiệu lực... Nếu xin được 1 bản photo là mừng lắm. Vì chẳng phải ai cũng biết rằng phải cấp 1 bản cho bộ phận KT "để thi hành".

2. Phải biết liên kết với bộ phận xuất nhập khẩu để:
- Xin 1 bản hợp đồng kinh tế để theo dõi công nợ, thanh toán và phương thức thanh toán. Nhất là tên tài khoản, số tài khoản, ngân hàng chính, ngân hàng trung gian ... của đối tác
- Xin 1 bản Packing list và Invoice bằng file Excel để tính toán rồi load vào phần mềm cho đỡ tốn công gõ. (Cũng chẳng dễ gì xin được)

3. Phải biết liên kết với bộ phận sản xuất để:
- Xin bảng định mức sản xuất (bản mới nhất ấy, chứ mấy ông thay đổi định mức xoành xoạch)
- Xin bản kế hoạch sản xuất để xuất vật tư và phân bổ vật tư cho đúng, nhất là những SP phải SX dài ngày. Cái này có khi bị từ chối là thường tình.

Ngoài ra còn 1 tỷ việc không tên mà liên quan đến kiểm soát chi phí (kiểm soát chi phí cũng là nhiệm vụ của KT nhé):
- Nếu chi phí ĐThoại lên cao: phải xem chi phí của bộ phận nào, lý do gì, nếu cần phải đọc Bill xem có bao nhiêu cuộc gọi cá nhân, có cần phải trừ tiền lương không? . . .
- Máy in hết mực thì gọi ai bơm, máy tính hư thì kêu ai sửa có giá thấp, nhanh và phải có hoá đơn
- Văn phòng phẩm phải tiết kiệm, mua rẻ và phải có hoá đơn, dù cho việc đi mua là của ông Hành chánh.

...

MÀ đó là Công ty có tổ chức ban bệ đàng hoàng, còn không thì thiếu bộ phận nào, kế toán kiêm luôn bộ phận đó. Thế là Kế toán kiêm luôn soạn hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, thảo công văn, ra quyết định, lập biên bản, chạy liên hệ mua VPP, mua máy tính, sửa máy tính luôn.

Cuối cùng thì tin vui là chị Bếp nhà ta trở thành đa năng, đa tài.
Và tin buồn là trở thành kẻ duy nhất để sai và để nghe chửi.

Xin các bạn cùng bổ sung

Chúc tất cả cuối tuần vui vẻ

Thân
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Sao em thấy công việc họ nhà kế mình làm sao thấy nguy hiểm luôn rình rặp:
1. Bị thuế phat
2. Sếp đuổi việc
3. Dễ bị điên
4. Hay cáo gắt
5. Nhanh bị ế

Bởi vậy khổ thật, có cách nào để mình thoát khỏi vòng lẫn quẫn đó không?:wall:
Nghề nào nghiệp nấy thôi bạn ơi.

Nghề lái xe (xe tải, xe khách, xe du lịch) thì sao:

  1. Trên xe, khi mọi người ngủ thì mình thức.
  2. Đến nơi vui chơi, khi mọi người chơi thì mình tranh thủ ngủ.
  3. Ngày lễ, mọi người được nghỉ đi chơi thì mình phải cày.
  4. Công an rình rập
  5. Bị mấy đứa kế toán xăm xoi nhật trình xe, đồng hồ km xe, đo dầu tiêu hao... rồi méc sếp mình chạy lố định mức dầu :045:
  6. Suốt ngày bỏ vợ con ở nhà, mình thì rong ruổi ngoài đường, vợ nấu cơm cho người khác ăn, mình thì ăn cơm người khác nấu.
  7. Chỉ làm công ăn lương nhưng lỡ bị tai nạn (có chết người) thì lãnh án.
  8. Ăn cơm bụi, ngủ quán trọ hoặc dưới gầm xe.
  9. .... ôi thôi khổ :034:
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Bác thanhvunt mến yêu của em,
Có cái bù lại là được đi đây đó, du hí bốn phương trời, bốn bể là nhà cả. Và nếu có gan 1 tí thì sẽ có thêm phòng nhì, phòng ba,...
Còn kế toán của tụi em, khổ sở tối ngày cứ con số, đọc miết mà giờ mắt em đã mờ, tay rung cộng thêm lãng tai nữa.

Khà khà khà
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Sao em thấy công việc họ nhà kế mình làm sao thấy nguy hiểm luôn rình rặp:
1. Bị thuế phat
2. Sếp đuổi việc
3. Dễ bị điên
4. Hay cáo gắt
5. Nhanh bị ế

Bởi vậy khổ thật, có cách nào để mình thoát khỏi vòng lẫn quẫn đó không?:wall:
Nghề công an:

  1. Kể cả ngoài giờ làm việc vẫn phải ăn nói đi đứng giữ ý vì sợ người ta đánh giá mình là công an mà lại thế này thế kia.
  2. Phải tranh giành quyền lực vì nếu không thì lớn rồi mà vẫn cứ phải làm công an lính gác cổng cơ quan à.
  3. Mập một tí cho oai thì khi chạy kiểm tra thể lực không đạt, cho về hưu non.
  4. Ốm một tí thì bị bọn tội phạm coi thường công an xì ke ốm nhách.
  5. Lương không đủ nuôi con mà nhận chút bồi dưỡng của dân thì bị coi là nhũng nhiễu nhận hối lộ.
  6. Rượt đuổi tội phạm mà lỡ gây tai nạn cho dân lành thì bị kỷ luật
  7. Bắt không được tội phạm thì bị cho là yếu kém nghiệp vụ
  8. Thấy tội phạm mà giả vờ không biết thì bị cho là đồng lõa với tội phạm
  9. .... ôi thôi khổ đủ thứ
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Sao em thấy công việc họ nhà kế mình làm sao thấy nguy hiểm luôn rình rặp:
1. Bị thuế phat
2. Sếp đuổi việc
3. Dễ bị điên
4. Hay cáo gắt
5. Nhanh bị ế

Bởi vậy khổ thật, có cách nào để mình thoát khỏi vòng lẫn quẫn đó không?:wall:
Nghề bán hàng rong.

  1. Đã là bán rong mà bị chính quyền đòi đăng ký kinh doanh, lấy đâu ra trụ sở mà đăng ký chứ.
  2. Không có trụ sở thì làm sao bắt đi đăng ký chứng nhận an toàn thực phẩm.
  3. Hàng rong thì lấy đâu ra nhãn mác hàng hóa cơ chứ.
  4. Hàng rong thì bị quản lý đô thị rượt đuổi trong khi lề đường thì đâu có bảng "cấm dừng" hay "cấm đậu".
  5. Hàng rong mà chính quyền đòi đưa vào khu vực bán hàng được quy hoạch thì còn gì là hàng rong, nó thành cái chợ mất rồi.
  6. ....... ôi thôi khổ
 
P

puchapuchi

Guest
18/3/09
2
0
0
HN
Nguyen ơi! Tớ cũng thấy cái nghề kế của bọn mình khổ thật đấy, tâm trạng tớ cũng đang rối bời nhu bạn đây nè .... huhu nếu đc chọn lại tớ không chon nghề này đâu ....
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Nguyen ơi! Tớ cũng thấy cái nghề kế của bọn mình khổ thật đấy, tâm trạng tớ cũng đang rối bời nhu bạn đây nè .... huhu nếu đc chọn lại tớ không chon nghề này đâu ....

Bạn chọn nghề khác chắc gì sẽ sướng hơn. nghề nào cũng có những nìêm vui và nỗi buồn.:004: thôi thì chấp nhận "sống chung với lũ' vậy!:dance2:
 
P

puchapuchi

Guest
18/3/09
2
0
0
HN
hjk, đúng là " mơ cái nọ, thích cái kia, đạt cai không mún, chung thủy với điều mình ghét" trót theo nghề này rùi, thì đành phải cố thui huhu ...
 
N

Nguyenthaiacc

Sơ cấp
5/2/09
22
0
1
Đồng Nai
Mỗi công việc mỗi nỗi vất vả, mình phải biết đam mê và yêu thích công việc thì mình mới cảm thấy có hứng thú làm việc.
Theo em nghĩ nghề kế toán cũng không khổ mấy đâu, trong giỏ sách lúc nào cũng có thuốc nhức đầu, thuốc nhỏ mắt... và đôi khi có thêm mấy viên an thần nữa là được mà. hiiiii.
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Mỗi công việc mỗi nỗi vất vả, mình phải biết đam mê và yêu thích công việc thì mình mới cảm thấy có hứng thú làm việc.
Theo em nghĩ nghề kế toán cũng không khổ mấy đâu, trong giỏ sách lúc nào cũng có thuốc nhức đầu, thuốc nhỏ mắt... và đôi khi có thêm mấy viên an thần nữa là được mà. hiiiii.

Đúng roài không khổ đâu..chỉ hơi...hơi.....hắt xì hơi thôi hà hà hà
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
7 Nghề của đàn ông mà phụ nữ thích nhất!
________________________________________
Bác sĩ, vì ông ta nói:
- "Hãy cởi quần áo ra !"

Nha sĩ, vì ông ta nói:
- "Hãy mở to ra !"

Người giao hàng, vì hắn nói:
- "Tôi đặt nó phía trước hay phía sau ?"

Nhà trang trí, vì hắn nói:
- "Một khi vào trong, bà sẽ khoái mê tơi !"

Chuyên gia thị trường chứng khoán, vì hắn nói:
- "Sẽ leo lên, trồi sụt và hạ xuống dần dần !"

Chuyên gia ngân hàng, vì hắn nói:
- "Nếu rút ra quá sớm, sẽ mất hết lợi ích"

Nhân viên kỹ thuật sở điên thoại, vì hắn nói:
- "Bà muốn trên bàn hay dựa vách tường ?"

@thuthieu: đang ở góc thư giãn mà sổ cái gì e hả?!?..
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,183
597
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Nếu kế toán, thuế không quan trọng thì chắc sẽ không có những khóa học như kế toán dành cho sếp, thuế dành cho sếp, ... mà không ít CEO tốn thời gian và học phí (không rẻ) để đi học.

Theo mình nghĩ các bạn chỉ làm kế toán thuế hoặc "bookkeeping" (Tây gọi thế) thì chưa thấy cái hay của kế toán. Nếu bạn thực sự yêu nghề và tìm hiểu sâu hơn thì sẽ thấy rất nhiều cái hay.

Còn những nghề khác có khổ không ? Các bạn làm kinh doanh sẽ bị áp lực chạy doanh số khủng khiếp (nhất là giai đoạn suy thoái này); bạn làm nhân sự thì có lúc sẽ đứng giữa 2 làn đạn một bên là sếp, một bên là công nhân, ...
 
D

datquangtrinh

Sơ cấp
8/12/08
9
0
0
Nam Định
Bạn chọn nghề khác chắc gì sẽ sướng hơn. nghề nào cũng có những nìêm vui và nỗi buồn.:004: thôi thì chấp nhận "sống chung với lũ' vậy!:dance2:

Họ nhà Kế luôn sống chung với lũ, nhưng dù sao chúng ta cũng tự hào là những người phát hiện ra những cái sai, không hợp lệ.... và có quyền yêu cầu những người làm chưa đúng thì phải sửa cho đúng.
 
nofear

nofear

Cao cấp
19/4/08
267
1
16
TP.HCM
Bác sĩ, vì ông ta nói:
- "Hãy cởi quần áo ra !"

Nha sĩ, vì ông ta nói:
- "Hãy mở to ra !"

Người giao hàng, vì hắn nói:
- "Tôi đặt nó phía trước hay phía sau ?"

Nhà trang trí, vì hắn nói:
- "Một khi vào trong, bà sẽ khoái mê tơi !"

Chuyên gia thị trường chứng khoán, vì hắn nói:
- "Sẽ leo lên, trồi sụt và hạ xuống dần dần !"

Chuyên gia ngân hàng, vì hắn nói:
- "Nếu rút ra quá sớm, sẽ mất hết lợi ích"

Nhân viên kỹ thuật sở điên thoại, vì hắn nói:
- "Bà muốn trên bàn hay dựa vách tường ?"

Hay thật:lol:

Chắc em chuyển qua làm chuyên gia ngân hàng bác ạ, làm kế toán mau xuống "sức" quá bác ạ :lol:
 

Xem nhiều