Dự đoán Premier League 09-10
LIVERPOOL
Sau 20 năm chờ đợi đằng đẵng chưa bao giờ người hâm mộ hi vọng vào chức vô địch thứ 19 của Liverpool như thế. Mùa giải trước chỉ đơn giản là 1 cơ hội bỏ lỡ như năm 2002, hay là bước đệm cho ngôi vương năm nay?
Liverpool chỉ thua 2 trận và vẫn về nhì bởi số trận hoà trên sân nhà quá nhiều. Họ dĩ nhiên không thể lặp lại sai lầm đó vào mùa giải này nếu muốn vô địch.
Glen Johnson là 1 bản hợp đồng chất lượng ở cánh phải dù cái giá 18 triệu là khá đắt. Tuy nhiên câu hỏi hiện giờ nằm ở tân binh Alberto Aquilani - cầu thủ có kĩ thuật tốt nhưng lại mỏng manh - có thể thay thế được nhịp nối quan trọng Xabi Alonso hay không.
Hi vọng vô địch của Liverpool năm nay dựa vào việc họ không để Manchester United hãm đà, như họ đã làm được năm ngoái, và khả năng ra sân của bộ đôi Steven Gerrard và Fernando Torres. Nếu cặp đôi này có thể lực tốt nhất và chơi với phong độ tuyệt vời như 3 tháng cuối mùa giải trước, thì mọi kì vọng sẽ được thoã mãn - dù cho giai đoạn khởi động trước mùa giải khá vấp váp.
ARSENAL
Huấn luyện viên Arsene Wenger bắt đầu nhận được những lời hồ nghi từ các cổ động viên sau 4 năm liền trắng tay. Liệu lí do sử dụng cầu thủ trẻ là để bao biện cho chuỗi thành tích đáng thất vọng tại Emirates?
Không ai có khả năng dẫn dắt những tài năng hiện giờ của Arsenal hơn Wenger - nhưng chắc chắn ông vẫn cần 1 danh hiệu hay 1 chiếc cúp để làm yên lòng tất cả mọi người.
Wenger đã có 1 thương vụ hiệu quả khi thu về 40 triệu bảng từ Manchester City với Emmanuel Adebayor và Kolo Toure. Ông cũng mang về bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng từ Ajax, Thomas Vermaelen, để cải thiện hàng phòng ngự vốn được cho là quá mỏng manh ở mùa giải trước. Các Pháo thủ cũng còn nhiều điều để lạc quan khi khả năng của Andriy Arshavin vẫn chưa bung hết - anh mới chơi cho Arsenal từ đầu năm; còn Robin van Persie luôn tỏa sáng mỗi khi chơi đúng sức. Đây cũng sẽ là 1 mùa giải nhiều ý nghĩa với Theo Walcott khi kỳ World Cup cùng đội tuyển Anh đang gần kề.
Nếu huấn luyện viên Wenger có thể tăng cường 1 tiền vệ thì Arsenal có thể duy trì đà tiến của mình lâu hơn mùa giải trước.
Họ vẫn sẽ chơi quyến rũ và là 1 đối thủ nguy hiểm - tuy nhiên chiếc cup vẫn ở khá xa tầm tay họ.
CHELSEA
Carlo Ancelotti là huấn luyện viên thứ 6 trong vòng 5 năm của Chelsea, và dĩ nhiên ông cần 1 khởi đầu hoàn hảo khi dư vị ngọt ngào của người tiền nhiệm Guus Hiddink hãy còn tại Stamford Bridge.
Nếu các cầu thủ của Chelsea tuân theo sự chỉ đạo của Ancelotti và các cầu thủ trụ cột - John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba và Michael Essien - có thể trạng hoàn hảo, họ sẽ là đối thủ nguy hiểm của bất cứ danh hiệu nào.
Những nỗ lực chi đậm của Chelsea hè này đã bị ảnh hưởng bởi Real Madrid, nhưng Yuri Zhirkov là 1 tài năng ở cánh trái, trong khi Daniel Sturridge không phải là 1 cầu thủ vô danh ở Manchester City.
Phòng thủ chặt chẽ, linh hoạt ở hàng tiền vệ, sở hữu hàng tiền đạo cực mạnh, Chelsea cũng có tâm lý thi đấu cực kì ổn định để duy trì cuộc đua đường dài. Nếu Ancelotti có thể chuyển những thành công của mình tại Serie A và AC Milan sang Premier League, Chelsea sẽ là đội vô địch năm nay.
MANCHESTER UNITED
Old Trafford giờ không còn Cristiano Ronaldo, nhưng khi nào còn Rooney, họ vẫn còn hi vọng. Sir Alex Ferguson vẫn sẽ đặt mục tiêu vượt qua kỉ lục 18 danh hiệu vô địch của Liverpool.
Điều HLV Ferguson cần làm dĩ nhiên là phải bù đắp lỗ hổng mà Ronaldo để lại, tuy nhiên hiếm người nghĩ Michael Owen sẽ là 1 phần giải pháp của ông. Tuy nhiên Owen có thể giúp tạo ra sự cạnh tranh giữa anh, Rooney và Berbatov. Trong khi đó Antonio Valencia đã thể hiện phong độ ấn tượng trong loạt trận trước mùa giải.
Rooney đang mang rất nhiều kì vọng của United từ trước mùa giải, tuy nhiên anh có đủ năng lực và sự tự tin để thể hiện. Vấn đề là những lão tướng như Ryan Giggs và Paul Scholes sẽ thể hiện như thế nào? Rio Ferdinand và Nemanja Vidic có đủ thể lực? Ben Foster có thể thay thế được Edwin van der Sar hay không?
Câu hỏi lớn nhất là ngài Ferguson sẽ sử dụng đội hình như thế nào khi không còn Ronaldo. Việc đó sẽ quyết định số phận của họ mùa giải này.
Dự đoán họ không vô địch là công việc nguy hiểm nhất mà tôi biết đến, nhưng đâu phải lúc nào United cũng vô địch?