Người chiến thắng là người cán đích đầu tiên chứ không phải người qua mặt người dẫn đầu trong 1 giai đoạn.
Mỗi người ủng hộ cho 1 trường phái, 1 lối chơi, 1 câu lạc bộ.
Ai cũng mong những cầu thủ của mình chiến thắng, và trong thâm tâm thì những đối thủ cạnh trạnh xảy chân thì càng tốt. Ko chỉ riêng gì các Liverpuldian hay Manucian
Ko phải là vì cô bé hàng xóm xấu mà là cô bé ko đẹp bằng người iu mình thôi, trong mắt kẻ đang yêu, thì người yêu luôn là số 1 (ko bit có phải ko? Quên mất yêu như thế nào rồi :045: )
Cái câu trích dẫn của pác rất hay, Nhưng còn nhớ cách đây chỉ vài vòng đấu thôi Mu còn hơn đội thứ 2 đến 7 điểm và còn 1 trận chưa đá.
Các Manucian có bao giờ nghĩ rằng vài ngày sau Liv vỗ vai ngay sau và nói: Cờ pạc ăn nhau về gà gáy nhá bác :045:,.... Điều này chỉ có các Liverpuldian nghĩ đến, vì họ có niềm tin.
Đơn giản vậy
. Đúng đã từ lâu LIV chưa cảm nhận sự ngọt ngào khi bước lên bục vinh quan PL nhưng hãy nhìn ra đấu trường cup C1 the kop chẵng kém cạnh gì MU cả. Đến thời điểm này thì các fan LIV có quyền mơ mộng chứ phải không FBI.
Lịch sử của Mu và Liv ...hehe....tiếc là lịch sử ko giải quyết đc chuyện gì cả.
Bi giờ ko phải là mơ mộng nữa rồi. Chiến thắng đang rất sát:inlove:
Kẻ chiến thắng mới có quyền nói to
Lúc đó kẻ thua sẽ bào chữa :biggthump

