@ Qúăn: thử liên hệ với anh doremonkey hay anhtuands bên nhà Chim Cò lo dùm vụ Miền Tây đi, đổi gió cho mọi người chứ rừng với biển mấy năm nay rồi. Bên đó có thể lo vụ homestay và tát mương bắt cá.
Đi Trà Vinh hay U minh đều xa, thời gian 2 ngày cũng chơi kg đã, mấy bữa nay mưa nhiều quá xuống U Minh coi chừng muỗi nó quăng xuống đìa, hix, kinh nghiệm xương máu. La An nói đúng đó, ao Bà Om và mấy cái chùa dưới đó kg có gì đặc sắc cả
CP 250-400k/2 ngày kể cả tiền xe thì hơi khó đi bác à, bọn em hay đi bằng xe máy hạn chế ăn hàng, ăn quán, ngủ lều cũng đã mất tầm 200k/ngày rồi, huống chi đoàn mình đi bằng bus, ăn quán, ở nhà nghĩ ,ks thì theo em ước tính cũng tầm 600-800k/set.Để chọn địa điểm phù hợp thì mình tạm đưa ra mấy tiêu chí chuển để mọi người "khoanh vùng" vị trí giúp:
-Thời gian đi khoảng 2 ngày: thứ bảy và chủ nhật.
-Khoảng cách di chuyển bằng xe oto trong tầm 200Km cho 01 chiều
-Kinh phí dự kiến 01 người từ 250 ngàn đến 400 ngàn đồng.
-Điểm dừng chân cần có khoảng đất trống để tổ chức các trò chơi giao lưu tập thể, hát hò, nhảy múa....ít ảnh hưởng đến những người xung quanh.
-Chúng ta đi offline để thắt chặt tình cảm của các thành viên diễn đàn, không phải thuần túy đi du lịch nên sẽ hạn chế các điểm tham quan và di chuyển; chỉ tham quan 1-2 điểm và phải thật sự đáng để dừng chân.
-Số lượng người tham gia đợt offline dự kiến là 50 người.
Chốt lại một số thông tin trên để mọi người đề xuất điểm offline năm nay. Chú quắn, let, La An...." ăn chơi' nhiều, cố gắng đề xuất điểm tham quan nào hay và hợp lý nhé.
Theo em thì 500K là đi đc Tà Cú or Phú Yên rùi, chúng ta thêu 4 phòng thôi, 2 phòng nhét hết các anh vào còn 2 phòng còn lại thì nhét hết các cô nương vào.Thế là đỡ 1 khoản,vì đi du lịch vui là chính mà........CP 250-400k/2 ngày kể cả tiền xe thì hơi khó đi bác à, bọn em hay đi bằng xe máy hạn chế ăn hàng, ăn quán, ngủ lều cũng đã mất tầm 200k/ngày rồi, huống chi đoàn mình đi bằng bus, ăn quán, ở nhà nghĩ ,ks thì theo em ước tính cũng tầm 600-800k/set.
à mọi người xem cái plan mẫu chuyến đi Phú yên thế nào?
ở Càn thơ có 1 cái Cồn no là khu du lịch rất nhiều cây cối và rất mát
rất rông rãi,chỉ cần đi tàu ra và mua vè vào cổng thì có thể chơi nguyên ngày trong đó
ăn uông thì ở đó có nhà hàng,nêu nhiều bạn tham gia thi chi phí ko cao lăm 500 ngàn đỏ lại, còn nếu ngủ thì sẽ về Cân thơ nơi trung tâm tôi đi ngăng cảnh bên Ninh kiều và đi du thuyền uông nước rất lẵng mạn , sang hôm sao có thẻ đi thăm qua chơi nổi cái Răng vào sang sơm còn gì là tuyệt
Tham quan thác xong chúng ta đi ăn đặc sản suối sêrepor đó là cá lăng.( Lẩu cá lăng với măng rừng hoặc lă giang).Thác ở cách thị xã Buôn Ma Thuột 30 km. Từ thành phố Buôn Ma Thuột theo quốc lộ 14 đi về hướng Đông-Nam đến km 17 rẽ trái 12km nữa du khách sẽ gặp một thắng cảnh nổi tiếng, đó là thác Draysap. Thác nằm trên dòng sông Sê-rê-pốc thuộc xã Nam Đà, huyện Krông Na, tỉnh Đak Lak.
Draysap theo tiếng Ê Đê có nghĩa là dòng Thác Khói bởi quanh năm hơi nước từ chân thác cứ bốc lên bay là là làm hư ảo cả một khoảng không gian ôm ấp câu chuyện huyền thoại về một tình yêu chung thủy đau thương.
Chuyện kể rằng: Ngày xưa, có một nàng thiếu nữ Ê Đê xinh đẹp tên là H'Mi, nhiều chàng trai quyền quý từ khắp các buôn Ê Đê, M' Nông đến cầu hôn nhưng nàng đều từ chối. Bởi nàng đã yêu một chàng trai cùng buôn tuy nghèo nhưng hiền lành, chịu khó làm ăn. Một hôm, H'Mi cùng người yêu đi thăm rẫy. Đường xa hai người dừng chân nghỉ lại bên một tảng đá lớn, bỗng có một con quái vật xuất hiện, đầu nó to như một quả núi, mắt nó đỏ như lửa, toàn thân quái vật sáng lóa lên, với những vẩy vàng, vẩy bạc... Từ trên cao quái vật lao xuống nhúng mỏ vào dòng nước, sau đó một cột nước khổng lồ dâng cao quét về phía cô gái, còn chàng trai bị nước ném xa lên bờ, ngất đi... Khi tỉnh dậy thì người yêu đã bị bắt đi mất. Quá đau khổ chàng trai hóa thành một cây to, rễ cây đâm sâu vào tảng đá, toàn thân cây phát ra những tiếng kêu than vãn, đau thương, nhung nhớ... Chỗ chàng trai đứng bây giờ là rừng cây trên bờ đá, còn chỗ quái vật lao xuống đá lở thành thác Draysap ngày nay.
Thác Draysap nằm giữa một cánh rừng nguyên sinh xa vùng dân cư nên không khí trong lành, với một vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ. Ngọn thác hùng vĩ đổ ầm ầm, tung bọt trắng xóa, rồi bốc lên thành những làn hơi nước mong manh gặp nắng mặt trời tạo thành cầu vồng bảy sắc.
Xa xa trên đỉnh thác dòng nước phẳng lặng êm đềm trông tựa gương soi, du khách sẽ có được những phút giây sảng khoái ngâm mình trong dòng Sê-rê-pốc mát lạnh hoặc ngồi hàng giờ đọc sách, câu cá dưới làn "khói" mát dịu mơn man bên chân thác, bao nỗi vất vả, nhọc nhằn bon chen giữa đời thường như tan biến vào làn khói hư vô mờ ảo...
Sau bữa cơm trưa, thả bộ trong rừng du khách sẽ được nghe tiếng hót của chim bồ chao, hay tiếng gõ tìm mồi của những chú chim gõ kiến. Mùa xuân về, du khách còn bắt gặp những tán lá non mơn mởn hay đỏ tươi, những cánh mai rừng màu vàng, những hoa bằng lăng nở trắng, tím... Mặt trời xuống núi, cảnh thác rừng như một bức tranh thủy mặc, là lúc du khách phải nhổ trại lưu luyến chia tay với thác Draysap - hẹn gặp lại trong mùa du lịch năm sau.
![]()
Ơ lại khu du lịch sinh thái 1 đêm ( có lửa trại) và buổi sáng đi rừng bằng xe đạp( có chổ cho thuê) một phong cảnh rất hợp cho những người ở thành phố.Khu du lịch Làng Đảo Bản Đôn tọa lạc tại buôn Ndrếch, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Daklak. Cách trung tâm Thành phố Buôn maThuột 36 km về hướng tây theo tỉnh lộ I. Đến đây Du khách sẽ được khám phá, tìm hiểu nét đẹp đa dạng. phong phú của núi rừng tây nguyên, thưởng thức nét độc đáo, sâu sắc ân tình nền văn hóa lâu đời của các dân tộc Tây nguyên, cùng các dịch vụ như: Cưỡi voi, du thuyền độc mộc, ẩm thực, giao lưu cồng chiêng, xem công việc lưu giữ nghề truyền thống – chế tác và biểu diễn nhạc cụ của nghệ nhân người Êđê, lưu trú trong các nhà sàn Êđê đầy đủ tiện nghi và các trò chơi dân gian.Chắc chắn với đội ngũ nhân viên, hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và phong cách kinh doanh ấn tượng, gần gũi của Công ty sẽ làm ài lòng quý khách.
Bản Đôn điểm đến lý tưởng của mọi cuộc hành trình!
Mời các bạn đến với tây nguyên
Thành phố HCM==> TP Ban Mê Thuột( 350km)
21h xuất phát từ Tp-HCM đến BMT 5h sáng( đi buổi tối cho mát)nghĩ 1h rồi vào thác Draysap tham quan 1 buổi sáng.
Tham quan thác xong chúng ta đi ăn đặc sản suối sêrepor đó là cá lăng.( Lẩu cá lăng với măng rừng hoặc lă giang).
Ăn xong lại đi tiếp vào TP-BMT, đi 1 vòng cho biết thành phố nơi khởi đầu cho chiến dịch mùa xuân năm 1975 ( chúng tôi thường gọi Buôn mê thuộc là TP buồn muôn thuở hoặc bụi mù trời :030)Dến làng cà phê Trung Nguyên, phải thừa nhận chổ này đẹp, chúng ta có thể nghĩ ngơi vài giờ rồi lại lên đường vào khu du lịch sinh thái Bản đôn.
Ơ lại khu du lịch sinh thái 1 đêm ( có lửa trại) và buổi sáng đi rừng bằng xe đạp( có chổ cho thuê) một phong cảnh rất hợp cho những người ở thành phố.
Đến trưa chúng ta ăn trưa nghĩ ngơi và tính tiếp vì còn rất nhiều chổ để đến...lúc đấy tính tiếp.19h có thể về thành phố.
Chi phí cho cuộc hành trình này khoảng 500 ngàn ĐVN.
( Những bất ngờ thú vị đến nơi các bạn sẽ biết)D
Nếu mình kết hợp với việc tổ chức trò chơi, sinh hoạt lửa trại thì cũng tốt. Có thể năm nay mình tổ chức theo kiểu dã ngoại, lập đội nhóm để tổ chức thi dựng lều trại, trang trí trại, sinh hoạt trại chẳng hạn. Giống như thời sinh hoạt đoàn xa xuă. Mỗi tiểu trại sẽ có một chương trình riêng của mình, các tiểu trại giao lưu với nhau, như vậy khi đến một tiểu trại nào thì nơi đó sẽ làm quản trò.
Mời các bạn đến với tây nguyên
Thành phố HCM==> TP Ban Mê Thuột( 350km)
21h xuất phát từ Tp-HCM đến BMT 5h sáng( đi buổi tối cho mát)nghĩ 1h rồi vào thác Draysap tham quan 1 buổi sáng.
Tham quan thác xong chúng ta đi ăn đặc sản suối sêrepor đó là cá lăng.
Ăn xong lại đi tiếp vào TP-BMT, đi 1 vòng cho biết thành phố...
Ơ lại khu du lịch sinh thái 1 đêm ( có lửa trại) và buổi sáng đi rừng
Đến trưa chúng ta ăn trưa nghĩ ngơi và tính tiếp vì còn rất nhiều chổ để đến...lúc đấy tính tiếp.19h có thể về thành phố.
Chi phí cho cuộc hành trình này khoảng 500 ngàn ĐVN.
em nghĩa ko nên căm trại vì mất tg lăm.mà chẳng họ cung ko cho mình căm đâu, chỉ có thể chơi trò chơi trong đó thôiCái vụ này thấy được đây. Nếu mình kết hợp với việc tổ chức trò chơi, sinh hoạt lửa trại thì cũng tốt. Có thể năm nay mình tổ chức theo kiểu dã ngoại, lập đội nhóm để tổ chức thi dựng lều trại, trang trí trại, sinh hoạt trại chẳng hạn. Giống như thời sinh hoạt đoàn xa xuă. Mỗi tiểu trại sẽ có một chương trình riêng của mình, các tiểu trại giao lưu với nhau, như vậy khi đến một tiểu trại nào thì nơi đó sẽ làm quản trò. chấm điểm phát thưởng cho các hoạt động này. Nhân dịp offline này phát hiện và bổ sung Mod cho box offline. Đi Cần Thơ, hoặc gần hơn là Vĩnh Long, hay Tiền Giang.
Thống nhất với Virgin là việc tham quan không nên nhiều quá ( mà miền Tây cũng chỉ có vườn và sông nước thôi) Còn xem chim cò thi xa quá. mà xem chim cò thì lên Thủ Đuwsc cũng được rồi
Chuyền về BMT thì hay nhưng em nghĩ đây là đợt offline, mình nên dành nhiều thời gian để giao lưu gắn kết, mà đi chuyến xa như vậy, chủ yếu là tham quan du lịch, hỏng còn thời gian giao lưu nhiều...như vậy thì hỏng hay lắm. Mà đi Tây nguyên một chặng đường hơi xa anh ah!
:wall: Hổng lẽ về Vườn Xoài ở Đồng Nai chơi (gần, rộng... nhưng chán òm)lều bánh ít 40k/ngày/6 chỗ thuê ở hội du khảo,Dựng lều mất 10'
có gì đâu mà khó, sợ mọi người ngủ ko quen thôi
Nha Trang đã kêu xa, Phú Yên nữa tha hồ xa. Kế hoạch nào sao không đọc được nhể.:wall: Hổng lẽ về Vườn Xoài ở Đồng Nai chơi (gần, rộng... nhưng chán òm)
Quắn lăng xê cái Phú Yên tiếp đi... Kế hoạch đó hay đấy...
Thế này thì vào đầm sen giao lưu cho nó gần chứ đi đâu cho xa và tốn kém em.Chủ yếu là phần đông thành viên là dân đồng bằng, đô thị chưa biết về tây nguyên, đi một lần cho biết con người nơi toàn có cái nắng, có cái gió và có cái đó....Còn em ra đi từ đây cho nên không hứng thú là phải:030::030::030Chuyền về BMT thì hay nhưng em nghĩ đây là đợt offline, mình nên dành nhiều thời gian để giao lưu gắn kết, mà đi chuyến xa như vậy, chủ yếu là tham quan du lịch, hỏng còn thời gian giao lưu nhiều...như vậy thì hỏng hay lắm. Mà đi Tây nguyên một chặng đường hơi xa anh ah!