Offline miền Nam năm nay đi đâu nhỉ?

  • Thread starter thanhvunt
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
:) Thực tế tí xíu nhé, các vị trí như sau thì không nên bàn xa hơn và loại ngay từ vòng đầu: Phú Yên, Phong Nha Kẻ Bàng.

Lý do: chi phí cao, tốn nhiều thời gian di chuyển, số lượng thành viên đăng ký tham gia sẽ không nhiều. (kinh nghiệm từ chuyến đi Nha Trang năm ngoái).

Xin lỗi đã làm cụt hứng mấy bạn, nhưng mình nghĩ nên tập trung bàn vào vị trí nào nó khả thi, tránh việc tràn lan tốn thời gian và công sức (của chính các bạn trong việc vận động, quảng cáo) :)

Let thì đi đâu cũng được nếu có time, có money! :dance2:

Thiết nghĩ, để chuyến offline được thành công như mong đợi thì BTC nên xác định từ đầu cho kế hoạch đi với chi phí là bao nhiêu và di chuyển trong phạm vi bán kính bao nhiêu. Đưa ra thông tin này để cho thành viên tham khảo và lựa chọng trong vòng 1 tuần hay 1 tháng gì đó, sau thấy nơi nào thành viên chọn lựa và đăng ký đông hơn thì tổ chức chuyến đi đó.

Ví dụ như:

- Chi phí từ 600-800k/người cho chuyến đi trong phạm vi dưới 200km.
- Chi phí từ 800-1.000k/người cho chuyến đi xa hơn 200km nhưng dưới 500km chẳng hạn.

Nếu đi gần gần thì ta có thể đi khu du lịch Đại Nam, Thác Giang Điền, Green club, Bửu Long... còn xa hơn tí nữa thì đi về mé Miền Tây sông nước, đi Long Hải, Thác Mai... chi phí đi những địa điểm này khoảng tầm 600-800k/người.

Đi xa hơn nữa thì có 2 điểm đã đưa lên như Phú Yên và Tây Nguyên. Chi phí đi ở 2 nơi này đảm bảo sẽ thấp hơn chi phí đi Nha Trang vừa rồi. Riêng đi Kẻ Bàng Phong Nha thì quá xa nên không thể thực hiện được. Chi phí đi 2 nơi này rơi vào tầm 800-1.000k.

Đi Phú Yên thì Let đã có nói ở trên rồi. Còn đi Tây Nguyên thì nên ghé Đắk Min trước ăn sáng, uống cafe ngắm Hồ Tây, sau đó anh Thiện sẽ dẫn đi thưởng thức các món thịt rừng, đến trưa thì xe chạy thẳng vào Thác Đứng, Thác Voi, tối đến ở khách sạn ngay trung tâm hoặc chạy thẳng vào Buôn Đôn mà ở, sáng ra đi cầu Treo, cửi voi, đi rừng quốc gia Yok Đôn. Ăn trưa ở đây xong rồi chúng ta lại đi Thác Krông Mar - Krông Bông, Thác Đray Nu, nếu còn thời gian thì đi thêm không thì chạy về làng cà phê Trung Nguyên ở Trung tâm TP. Buôn Mê uống cafe, ngắm cảnh đẹp, tạo dáng chụp ảnh ở nơi đây. Tranh thu thời gian này thành viên có thể tự do dạo chợ mua quà lưu niệm, đi ăn hàng quán bình dân ở đây như cháo óc heo, bánh căn mắm nêm - món này vừa ngon vừa rẻ. Đến tối thì lên đường về lại TP.HCM.

Bỏ thêm 1 vé đi Tây Nguyên nè! Tháng rồi đi 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn chưa đi hết các thác, chưa ăn thịt rừng ở nhà anh Thiện. hihihi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
BMT đi bà con, mùa ni về MT hơi chán. để sang năm ra phú quốc hì hì
 
V

vitbauchanhche

Trung cấp
7/4/08
91
1
8
51
TP. HCM
Mọi người dự định khi nào đi vậy, cho mình tham gia với nhé. Mình là thành viên mới rất mong được giao lưu với các bạn cùng nghề.
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Như theo ý kiến của Let thì chuyển đi này khoản 1triệu là thoả mái,các bạn xem có ý kiến gì khác không, đi chơi mà tính nhiều quá thì đau đầu lắm.:004:
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Như theo ý kiến của Let thì chuyển đi này khoản 1triệu là thoả mái,các bạn xem có ý kiến gì khác không, đi chơi mà tính nhiều quá thì đau đầu lắm.:004:

Đại gia có khác. 1 đoàn 40 ng mà k tính kỹ, bác định cho a e thành người rừng luôn ah.

Let lên kế hoạch 9i trong 2 ngày xem sao nhé.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Đại gia có khác. 1 đoàn 40 ng mà k tính kỹ, bác định cho a e thành người rừng luôn ah.

Let lên kế hoạch 9i trong 2 ngày xem sao nhé.

Anh Thiện dự thảo theo khung này thử xem sao

- Các địa điểm sẽ tham quan, Có phí tham quan hay không có phí tham quan + có chiết khấu cho đối tượng đoàn là bao nhiêu?

- Ăn uống : Ăn mấy bữa, 1 bữa bao nhiêu tiền + có được chiết khấu hay không?

- Ngủ : Ngủ theo dạng gì ? Phòng tập thể họăc các dạng phòng khác, tiền thuê, chiết khấu

Sơ sơ mấy cái chính trên là được còn nhiêu anh Virgin thầu hết :dance2:
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Anh Thiện dự thảo theo khung này thử xem sao

- Các địa điểm sẽ tham quan, Có phí tham quan hay không có phí tham quan + có chiết khấu cho đối tượng đoàn là bao nhiêu?

- Ăn uống : Ăn mấy bữa, 1 bữa bao nhiêu tiền + có được chiết khấu hay không?

- Ngủ : Ngủ theo dạng gì ? Phòng tập thể họăc các dạng phòng khác, tiền thuê, chiết khấu

Sơ sơ mấy cái chính trên là được còn nhiêu anh Virgin thầu hết :dance2:

vụ đi BMT này, để đi lễ 30/4 về tui lên kế họach cho, có điều tui sẽ lên kế hoạch theo tiêu chí càng rẻ càng tốt, ăn uống ngủ nghê là phụ , đi là chính
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Anh Thiện dự thảo theo khung này thử xem sao

- Các địa điểm sẽ tham quan, Có phí tham quan hay không có phí tham quan + có chiết khấu cho đối tượng đoàn là bao nhiêu?

- Ăn uống : Ăn mấy bữa, 1 bữa bao nhiêu tiền + có được chiết khấu hay không?

- Ngủ : Ngủ theo dạng gì ? Phòng tập thể họăc các dạng phòng khác, tiền thuê, chiết khấu

Sơ sơ mấy cái chính trên là được còn nhiêu anh Virgin thầu hết :dance2:

1/ 02 điểm tham quan mất vé, mỗi vé 20.000 ĐVN.
2/ Ăn 03 bữa, ăn sáng 15.000đ, ăn trưa 50.000đ, ăn tối 70.000đ.( Không chiết khấu, không giảm giá..)
3/Ngủ chỉ một đêm duy nhất tại rừng sinh thái, một cái nhà sàn gồm 02 phòng và có thêm 01 phòng khách, giá 360.000đồng ( có chiết khấu, chưa công bố) nguyên một căn nhà, có thể ngủ tuỳ thích ( có thể thôi nhé).Nhà sàn xây bằng bê tông phòng ngủ như phòng khách sạn 1/2*, còn bạn nào có nhu cầu 1.000*thì lý tưởng nhưng sợ bị muỗi,:015:(Thanh hùng đang liên hệ)
4/Uống thì tuỳ hứng nhưng có một lần uống cần quan tâm đó là vào làng cà phê Trung Nguyên, 40.000đ/ly nước tuỳ chọn.
5/Dịch vụ khác tự túc, ai tham gia tự trả tiền, vì có nhưng người không thích tham gia như cởi voi, đi xe đạp vào rừng, thuyền ....
Những chi phí liệt kê trên đây là những chi phí hợp lý có hoá đơn chứng từ, còn chi phí không hợp lý ai sử dụng thì chịu lấy.:004::004:
 
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
1/ 02 điểm tham quan mất vé, mỗi vé 20.000 ĐVN.
2/ Ăn 03 bữa, ăn sáng 15.000đ, ăn trưa 50.000đ, ăn tối 70.000đ.( Không chiết khấu, không giảm giá..)
3/Ngủ chỉ một đêm duy nhất tại rừng sinh thái, một cái nhà sàn gồm 02 phòng và có thêm 01 phòng khách, giá 360.000đồng ( có chiết khấu, chưa công bố) nguyên một căn nhà, có thể ngủ tuỳ thích ( có thể thôi nhé).Nhà sàn xây bằng bê tông phòng ngủ như phòng khách sạn 1/2*, còn bạn nào có nhu cầu 1.000*thì lý tưởng nhưng sợ bị muỗi,:015:(Thanh hùng đang liên hệ)
4/Uống thì tuỳ hứng nhưng có một lần uống cần quan tâm đó là vào làng cà phê Trung Nguyên, 40.000đ/ly nước tuỳ chọn.
5/Dịch vụ khác tự túc, ai tham gia tự trả tiền, vì có nhưng người không thích tham gia như cởi voi, đi xe đạp vào rừng, thuyền ....
Những chi phí liệt kê trên đây là những chi phí hợp lý có hoá đơn chứng từ, còn chi phí không hợp lý ai sử dụng thì chịu lấy.:004::004:

Sao ăn ít vậy bác, theo em thấy, đi từ tối thứ 6, đến tối CN mới về mừ.

Ở thì đúng 1 đêm thứ 7, nhưng ăn thì phải 2 ngày thứ 7 - CN chứ bác?
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
vụ đi BMT này, để đi lễ 30/4 về tui lên kế họach cho, có điều tui sẽ lên kế hoạch theo tiêu chí càng rẻ càng tốt, ăn uống ngủ nghê là phụ , đi là chính

Nếu được ghi chú thêm các mốc thời gian nhe Quắn! (Trọn chương trình là 2 ngày tùy nghi phân bổ nhe) :mrstraetz

To Naviah : Tối thứ 6 tự xử mày! Mày cứ đc tắm tiên là đòi cô tiên bên cạnh k à
 
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
:) nhìn xuống dưới thấy đường link cũ (và đây nữa) xem lại thấy vui vui, ko ngờ lúc đó mình còn trẻ, khỏe và.... nói nhiều đến thế. HI HI (quảng cáo cho offline năm nay, hứa hẹn vui vẻ không kém :angel: )
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Chuyến này xem như anh e quyết tâm về BMT.

Chốt lại 01 số vấn đề

-Kinh phí dự kiến 1tr/người

-Thời gian sẽ là tuần cuối cùng của tháng 05 (đi 29 về 31/05) và tháng 06 (đi 26 về 28/6), bác Thiện tư vấn dùm thời gian nào hay nhé. Đi tối thứ 06, về tối chủ nhật, đến TP.HCM vào buổi sáng.

-Thuê phòng: 12h trưa thứ 07, trả phòng 12h trưa CN

Bác nào lên plan thì căn cứ tình hình trên dùm mình nhé


:error:
chú cothant này mới có bồ mà làm như ông già đứt gân vậy ?
Chú mà có vợ và con chắc trốn biệt tăm luôn quá :047:.
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Chuyến này xem như anh e quyết tâm về BMT.

Chốt lại 01 số vấn đề

-Kinh phí dự kiến 1tr/người

-Thời gian sẽ là tuần cuối cùng của tháng 05 (đi 29 về 31/05) và tháng 06 (đi 26 về 28/6), bác Thiện tư vấn dùm thời gian nào hay nhé. Đi tối thứ 06, về tối chủ nhật, đến TP.HCM vào buổi sáng.

-Thuê phòng: 12h trưa thứ 07, trả phòng 12h trưa CN

Bác nào lên plan thì căn cứ tình hình trên dùm mình nhé


:error:
chú cothant này mới có bồ mà làm như ông già đứt gân vậy ?
Chú mà có vợ và con chắc trốn biệt tăm luôn quá :047:.

:) Có ý kiến cho rằng chi phí 1tr là hơi cao, để mình chờ kế hoạch cụ thể xem thế nào nhé.


@Virgin:
Này, sao tranh thủ cơ hội móc mé em là thế nào hả?

Nếu em mà có vợ và con á thì em sẽ... lên cái khung chung chung và nhờ người khác lập kế hoạch (như bác đang làm vậy đó :lol: )
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
11
18
44
Nha Trang
:) nhìn xuống dưới thấy đường link cũ (và đây nữa) xem lại thấy vui vui, ko ngờ lúc đó mình còn trẻ, khỏe và.... nói nhiều đến thế. HI HI (quảng cáo cho offline năm nay, hứa hẹn vui vẻ không kém :angel: )
Hi ct,
Đó là chuyến off xa đầu tiên của webketoan mang nhiều ý nghĩa. Là chuyến offline đánh dấu sự lớn mạnh của webketoan.

Từ chuyến offline đó có OverAC mong chuyến offline mang ý nghĩa xây dựng tinh thần đồng đội và vui chơi hơi hơn là mang ý nghĩa du lịch.
Một chuyến đi với tinh thần cắm trại sẽ giúp giảm thiểu chi phí và vui hơn.

Sau đây là đề xuất kế hoạch:
1. Địa điểm: bờ biển Lộc An Vũng Tàu, có một khu cắm trại. Một bên có đồi cát một bên là biển rất thích hợp cho những trò chơi lớn. Đ
2. Phương tiện di chuyển: Xe ô tô 45 chổ (hoặc tương tự)
3. Chổ ở: Lều trại trên nền xi măng
4. Lịch trình:
ngày 1:
- Sáng 7g khởi hành từ SG
- 10g tới nơi, tập trung và bắt đầu dựng lều trại
- 12g thi nấu ăn, các đội phải nấu để tự ăn và cho BTC ăn
- 1g đến 2g30: nghĩ ngơi
- 2g30 Chơi trò chơi tập thể trên bờ biển
- 4g tắm biển tự do
- 5g - 7g nấu & ăn tối
- 7g30 khiêu vũ bên lữa trại tới khuya
- 10g đi ngủ hoặc ...

Ngày 2:
- 6g ăn sáng chuẩn bị trò chơi lớn
- 7g30-11g chơi trò chơi lớn
- 11g- 12 g ăn trưa
- 1g: Tổng kết phát thưởng
- 2g thu lều trại chuẩn bị ra về
- 5g về tới SG

5. Ăn uống:
- Trưa ngày 1: các đội tham gia tự lo
- Tối ngày 1: BBQ
- Khuya ngày 1: Cháo gà không muối (cho giống năm 2005) :D
- Sáng ngày 2: bánh mì kẹp chả
- Trưa ngày 2: bún thịt nướng

6. Chi phí tổ chức:
- Xe: dự tính theo đầu người 150K/người
- Ăn uống: trung bình 40K/người/buổi ăn = 160K/người
- Chi phí khác (thuê điểm căm trại, vật tư tổ chức và nhều chi phí khác) 90K/người
----
Tổng kết 400K/người


Dù vậy ý tưởng này cũng khó thực hiện vì nhân lực webketoan già hơn xưa nhiều rồi
hi hì nói thật các bác đừng giận nhé, những người xung trận ngày xưa bây giờ đã có gia đình hoặc công việc ổn định khó bỏ thời gian ra để thực hiện.
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
:) Có ý kiến cho rằng chi phí 1tr là hơi cao, để mình chờ kế hoạch cụ thể xem thế nào nhé.

Thử chi tiết chi phí cho 800k/người xem thế nào nhé:

- Xe giường nằm đi + về: 300k/người, nếu đi ghế ngồi thì 200k
- Ở lại 1 đêm trong rừng: 50k/người, ở lại ngay trung tâm TP 100k/người.
- Ăn sáng + cafe 2 buổi: 80k/người.
- Ăn trưa + tối 3 buổi: 180k/người.
- 1 buổi ăn đặc sản rừng: 100k/người.
- Chi phí cho 1 buổi cafe ở làng cafe Trung Nguyên và chi phí mua đồ ăn lặt vặt + chi phí thuốc men linh tinh mang theo suốt chuyến đi: 90k/người.

Tổng cộng chi phí cho chuyến đi, nếu đi xe giường nằm là 800k/người, nếu đi xe ghế ngồi mềm của Mai Linh là 700k/người.

Binhover_AC nói:
Sau đây là đề xuất kế hoạch:
1. Địa điểm: bờ biển Lộc An Vũng Tàu, có một khu cắm trại. Một bên có đồi cát một bên là biển rất thích hợp cho những trò chơi lớn. Đ
2. Phương tiện di chuyển: Xe ô tô 45 chổ (hoặc tương tự)
3. Chổ ở: Lều trại trên nền xi măng
4. Lịch trình:
ngày 1:
- Sáng 7g khởi hành từ SG
- 10g tới nơi, tập trung và bắt đầu dựng lều trại
- 12g thi nấu ăn, các đội phải nấu để tự ăn và cho BTC ăn
- 1g đến 2g30: nghĩ ngơi
- 2g30 Chơi trò chơi tập thể trên bờ biển
- 4g tắm biển tự do
- 5g - 7g nấu & ăn tối
- 7g30 khiêu vũ bên lữa trại tới khuya
- 10g đi ngủ hoặc ...

Ngày 2:
- 6g ăn sáng chuẩn bị trò chơi lớn
- 7g30-11g chơi trò chơi lớn
- 11g- 12 g ăn trưa
- 1g: Tổng kết phát thưởng
- 2g thu lều trại chuẩn bị ra về
- 5g về tới SG

5. Ăn uống:
- Trưa ngày 1: các đội tham gia tự lo
- Tối ngày 1: BBQ
- Khuya ngày 1: Cháo gà không muối (cho giống năm 2005) :D
- Sáng ngày 2: bánh mì kẹp chả
- Trưa ngày 2: bún thịt nướng

6. Chi phí tổ chức:
- Xe: dự tính theo đầu người 150K/người
- Ăn uống: trung bình 40K/người/buổi ăn = 160K/người
- Chi phí khác (thuê điểm căm trại, vật tư tổ chức và nhều chi phí khác) 90K/người
----
Tổng kết 400K/người

Chương trình lên rất hay! Nhưng việc ăn uống thế này liệu có ổn? thành viên sẽ bị đói đấy! Đồng ý là đi cắm trại thì việc vui là chính, việc ăn là phụ nhưng... trong lúc vui chơi thành viên sẽ thấy đói, rất rất đói. Cho nên nếu chỉ ăn bánh mì, bún, cháo thế này sẽ không mang lại đủ calo cho thành viên trong suốt quá trình vui chơi.

Chi phí 400k/người sẽ là không đủ cho 1 chuyến đi 2 ngày như thế này. Mà nếu nói buổi ăn trưa đầu tiên là do thành viên tự lo thì... ít nhất cũng tốn thêm 50k/người để mong nấu món ăn ngon <== với tiêu chí giật được giải thưởng và để lại nhiều ấn tượng với BTC cũng như các nhóm thành viên khác.

Ít nhất, để chuyến đi được thành công thì chi phí cho toàn bộ chuyến đi phải là 600k/người. Trong đó trích lại cho mỗi nhóm từ 200-400k/nhóm tùy theo nhóm ít hay nhiều người để mua đồ chuẩn bị tổ tài thi nấu ăn.

Đã đi biển thì nên có một buổi ăn hải sản biển cho đoàn. Tất cả chi phí còn lại ta sẽ cố gắng gói gém sao cho hiệu quả nhất.
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Hi ct,
Đó là chuyến off xa đầu tiên của webketoan mang nhiều ý nghĩa. Là chuyến offline đánh dấu sự lớn mạnh của webketoan.

Từ chuyến offline đó có OverAC mong chuyến offline mang ý nghĩa xây dựng tinh thần đồng đội và vui chơi hơi hơn là mang ý nghĩa du lịch.
Một chuyến đi với tinh thần cắm trại sẽ giúp giảm thiểu chi phí và vui hơn.

Dù vậy ý tưởng này cũng khó thực hiện vì nhân lực webketoan già hơn xưa nhiều rồi
hi hì nói thật các bác đừng giận nhé, những người xung trận ngày xưa bây giờ đã có gia đình hoặc công việc ổn định khó bỏ thời gian ra để thực hiện.

Dear OverAC,

Kế hoạch nghe thú vị thật đó, nhưng có lẽ để dịp sau hen, vì năm nay mọi người xuôi theo đi BMT roài.

Cậu có thể yên tâm là dù đi đâu thì mình cũng sẽ có nhiều trò chơi vận động, để mọi người xây dựng tinh thần đồng đội mà. (Cái này tớ sẽ đề xuất cho Mr Virgin tổ chứ, tớ tham gia theo đi chơi thôi à :quiet: )
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Thử chi tiết chi phí cho 800k/người xem thế nào nhé:

- Xe giường nằm đi + về: 300k/người, nếu đi ghế ngồi thì 200k
- Ở lại 1 đêm trong rừng: 50k/người, ở lại ngay trung tâm TP 100k/người.
- Ăn sáng + cafe 2 buổi: 80k/người.
- Ăn trưa + tối 3 buổi: 180k/người.
- 1 buổi ăn đặc sản rừng: 100k/người.
- Chi phí cho 1 buổi cafe ở làng cafe Trung Nguyên và chi phí mua đồ ăn lặt vặt + chi phí thuốc men linh tinh mang theo suốt chuyến đi: 90k/người.

Tổng cộng chi phí cho chuyến đi, nếu đi xe giường nằm là 800k/người, nếu đi xe ghế ngồi mềm của Mai Linh là 700k/người.



Chương trình lên rất hay! Nhưng việc ăn uống thế này liệu có ổn? thành viên sẽ bị đói đấy! Đồng ý là đi cắm trại thì việc vui là chính, việc ăn là phụ nhưng... trong lúc vui chơi thành viên sẽ thấy đói, rất rất đói. Cho nên nếu chỉ ăn bánh mì, bún, cháo thế này sẽ không mang lại đủ calo cho thành viên trong suốt quá trình vui chơi.

Chi phí 400k/người sẽ là không đủ cho 1 chuyến đi 2 ngày như thế này. Mà nếu nói buổi ăn trưa đầu tiên là do thành viên tự lo thì... ít nhất cũng tốn thêm 50k/người để mong nấu món ăn ngon <== với tiêu chí giật được giải thưởng và để lại nhiều ấn tượng với BTC cũng như các nhóm thành viên khác.

Ít nhất, để chuyến đi được thành công thì chi phí cho toàn bộ chuyến đi phải là 600k/người. Trong đó trích lại cho mỗi nhóm từ 200-400k/nhóm tùy theo nhóm ít hay nhiều người để mua đồ chuẩn bị tổ tài thi nấu ăn.

Đã đi biển thì nên có một buổi ăn hải sản biển cho đoàn. Tất cả chi phí còn lại ta sẽ cố gắng gói gém sao cho hiệu quả nhất.

cám ơn let nhưng theo mình thì nên thế này:
-Cp đi lại: let cho tên hãng xe luôn (giá 300k là chính giá chưa hay mới áng chừng).
- Ăn sáng + cafe 2 buổi: 80k/người. cái này bỏ bớt cp cafe (cp cafe tự ai nấy lo)
- Ăn trưa + tối 3 buổi: 180k/người.
- 1 buổi ăn đặc sản rừng: 100k/người.
- Chi phí cho 1 buổi cafe ở làng cafe Trung Nguyên và chi phí mua đồ ăn lặt vặt + chi phí thuốc men linh tinh mang theo suốt chuyến đi: 90k/người:. Cp này nên bỏ ra ngoài cp chung , cp cafe và thuốc men là trách nhiệm của mỗi người với bản thân họ

Tổng cộng chi phí cho chuyến đi, nếu đi xe giường nằm là 800k/người, nếu đi xe ghế ngồi mềm của Mai Linh là 700k/người.: theo mình nên đi ghế ngồi cho rẻ
+ Cp đi lại giữa các điểm : thuê xe (taxi), cp này chưa thấy nói đến

Theo mình tìm hiểu BMT có 2 điểm cần đi :
- Buôn Đôn:ham quan cầu treo dài 300m được bắc qua con sông Sêrêpok hiền hoà, nước chảy ầm vang núi rừng – Nghe giới thiệu về nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, cưỡi voi khám phá buôn làng.
- Tham quan thác Draysap ( còn gọi là thác Khói), qua cầu treo tham quan thác Draynur
hác ở cách thị xã Buôn Ma Thuột 30 km. Từ thành phố Buôn Ma Thuột theo quốc lộ 14 đi về hướng Đông-Nam đến km 17 rẽ trái 12km nữa du khách sẽ gặp một thắng cảnh nổi tiếng, đó là thác Draysap. Thác nằm trên dòng sông Sê-rê-pốc thuộc xã Nam Đà, huyện Krông Na, tỉnh Đak Lak.


Draysap theo tiếng Ê Đê có nghĩa là dòng Thác Khói bởi quanh năm hơi nước từ chân thác cứ bốc lên bay là là làm hư ảo cả một khoảng không gian ôm ấp câu chuyện huyền thoại về một tình yêu chung thủy đau thương.

Chuyện kể rằng: Ngày xưa, có một nàng thiếu nữ Ê Đê xinh đẹp tên là H'Mi, nhiều chàng trai quyền quý từ khắp các buôn Ê Đê, M' Nông đến cầu hôn nhưng nàng đều từ chối. Bởi nàng đã yêu một chàng trai cùng buôn tuy nghèo nhưng hiền lành, chịu khó làm ăn. Một hôm, H'Mi cùng người yêu đi thăm rẫy. Đường xa hai người dừng chân nghỉ lại bên một tảng đá lớn, bỗng có một con quái vật xuất hiện, đầu nó to như một quả núi, mắt nó đỏ như lửa, toàn thân quái vật sáng lóa lên, với những vẩy vàng, vẩy bạc... Từ trên cao quái vật lao xuống nhúng mỏ vào dòng nước, sau đó một cột nước khổng lồ dâng cao quét về phía cô gái, còn chàng trai bị nước ném xa lên bờ, ngất đi... Khi tỉnh dậy thì người yêu đã bị bắt đi mất. Quá đau khổ chàng trai hóa thành một cây to, rễ cây đâm sâu vào tảng đá, toàn thân cây phát ra những tiếng kêu than vãn, đau thương, nhung nhớ... Chỗ chàng trai đứng bây giờ là rừng cây trên bờ đá, còn chỗ quái vật lao xuống đá lở thành thác Draysap ngày nay.

Thác Draysap nằm giữa một cánh rừng nguyên sinh xa vùng dân cư nên không khí trong lành, với một vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ. Ngọn thác hùng vĩ đổ ầm ầm, tung bọt trắng xóa, rồi bốc lên thành những làn hơi nước mong manh gặp nắng mặt trời tạo thành cầu vồng bảy sắc.


[[URL=http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.190327.html]

Theo mình chuyến đi lần này sẽ bỏ kế hoạch cắm trại bởi vì ở BMT có 1 chỗ có thể cắm trại được là thác draysap thôi nhưng thủ tục cắm trại ở đó thế nào, mình chưa tìm hiểu được
 
Sửa lần cuối:
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Chắc BTC sẽ thuê hẳn xe luôn chứ k đi xe ngoài đâu :004: Nên có thể giá xe sẽ bớt lại :error:

Về cái thuốc men : thuốc thông thường sẽ đc trang bị, thuốc đặc trị thì cá nhân tự trang bị thôi.

Việc ăn uống chắc sẽ phải sử dụng phiếu ăn + uống... Vụ này phải nhờ anh NPT xem sẽ ăn ở đâu trước để thỏa thuận giá cả tính cho sát... Làng cafe Tây Nguyên chắc chắn sẽ phải ghé rồi... Còn chi phí phát sinh ở đây thành viên tự xử chứ ngồi tính mấy cái này nhức đầu mà không thoải mái :004:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
cám ơn let nhưng theo mình thì nên thế này:
-Cp đi lại: let cho tên hãng xe luôn (giá 300k là chính giá chưa hay mới áng chừng).
- Ăn sáng + cafe 2 buổi: 80k/người. cái này bỏ bớt cp cafe (cp cafe tự ai nấy lo)
- Ăn trưa + tối 3 buổi: 180k/người.
- 1 buổi ăn đặc sản rừng: 100k/người.
- Chi phí cho 1 buổi cafe ở làng cafe Trung Nguyên và chi phí mua đồ ăn lặt vặt + chi phí thuốc men linh tinh mang theo suốt chuyến đi: 90k/người:. Cp này nên bỏ ra ngoài cp chung , cp cafe và thuốc men là trách nhiệm của mỗi người với bản thân họ

Tổng cộng chi phí cho chuyến đi, nếu đi xe giường nằm là 800k/người, nếu đi xe ghế ngồi mềm của Mai Linh là 700k/người.: theo mình nên đi ghế ngồi cho rẻ
+ Cp đi lại giữa các điểm : thuê xe (taxi), cp này chưa thấy nói đến
Tính lại chi phí theo yêu cầu cho đầy đủ.

- Chi phí đi lại là fix rồi đấy. Xe Mai Linh 200k/người chỉ có ghế ngồi có thể ngã ra nằm chứ không có giường nằm, nếu muốn đi giường nằm thì đi của Anh Khoa 300k/người.
- Ăn sáng 2 buổi: 50k/người
- Ăn trưa + tối 3 buổi: 180k/người.
- 1 buổi ăn đặc sản rừng: 100k/người.
- Chi phí vé tham quan + đi lại giữa các điểm du lịch: 100k/người
- Chi phí linh tinh: 20k/người
- Chi phí khách sạn thấp nhất: 80-100k/người/đêm. Ngủ trong rừng thì 80k/người/đêm, còn ra ngoài phố thì 100k/người/đêm.

==> Chi phí cho chuyến đi không thấp hơn 800k/người.

phantuannam nói:
Chắc BTC sẽ thuê hẳn xe luôn chứ k đi xe ngoài đâu Nên có thể giá xe sẽ bớt lại

Sáng thứ 2 mọi người về còn phải đi làm nữa, nếu đi xe thuê của mình thì... việc ngồi trên xe 7 tiếng liên tục liệu đến sáng có đi làm nổi không? Cho nên, Let nghĩ chọn giải pháp đi xe giường nằm là tối ưu nhất!
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
có 1 tour như thế này

BUÔN MÊ THUẬT GIÁ RẺ

NGÀY 1 TPHCM – BUÔN MA THUỘT (ĐAKLAK)
05h30 : Xe và HDV đón giáo viên tại trường.
06h00 : Khởi hành đi Buôn Ma Thuột – Ăn sáng tại ngã tư Sở Sao – Tiếp tục lộ trình đến Gia Nghĩa ( ĐakNông).
11h30 : Ăn trưa – Chụp hình lưu niệm tại di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh tại ngã ba Đaksong – Đến Buôn Ma Thuột – Nhận phòng KS, nghỉ ngơi.
18h00 : Ăn chiều,Tự do khám phá phố núi về đêm.

NGÀY 2 BUÔN MA THUỘT – BUÔN ĐÔN
07h00 : Ăn sáng – Viếng chùa Sắc Tứ Khải Đoan – Tham quan Bảo tàng văn hóa dân tộc Tây Nguyên – Bảo tàng Cách Mạng, xem sa bàn và nghe giới thiệu về trận đánh giải phóng Buôn Ma Thuột – Chụp hình lưu niệm tại tượng đài Chiến Thắng Buôn Ma Thuột.
11h30 : Ăn trưa, nghỉ ngơi.
14h00 : Vào Buôn Đôn – Tham quan cầu treo dài 300m được bắc qua con sông Sêrêpok hiền hoà, nước chảy ầm vang núi rừng – Nghe giới thiệu về nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, cưỡi voi khám phá buôn làng.
18h00 : Ăn chiều – Sinh hoạt lửa trại “Âm vang Cao Nguyên”, giao lưu văn nghệ cồng chiêng vơí đồng bào dân tộc thiểu số, thưởng thức cơm Lam, thịt nướng với rượu cần – Về khách sạn nghỉ đêm.

NGÀY 3 BUÔN MA THUỘT – TPHCM
07h00 : Ăn sáng – Đi chợ mua đặc sản địa phương ( măng khô, tiêu, cà phê, mật ong…) – Khởi hành về Tp.HCM – Tham quan thác Draysap ( còn gọi là thác Khói), qua cầu treo tham quan thác Draynur.
12h00 :Ăn trưa tại Gia Nghĩa,Tiếp tục lộ trình về TP.
18h30 : Về đến điểm đón – Kết thúc chuyến tham quan.

GIÁ VÉ: 1.095.000 đ Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
Địa chỉ: 22 Nguyễn Huy Tự – P.ĐaKao – Q.1 - TP.HCM (đối diện chợ Đakao)
ĐT : (84.8) 2747867-8206042 – Fax: (84.8) 8206650
Email: Vietphattour@gmail.com - www.vietphattour.com


nó đi 3 ngày mà cũng tốn 1.1 tr. Nếu mình yêu cầu nó chào giá 2 ngày chắc sẽ rẻ hơn, trong trường hợp giá nó tầm 900k thì anh em mình đi tour cho nó bền
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều