Một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Đầu thư chúc mừng chị MINA cùng bác Tranvanhung
phải khao thôi, cả chị MINA lẫn anh tranvanhung
Mình thật không duyên với chị MINA nhà ta rồi. Hôm qua Bác PAT mời chị cùng dùng café Trung Nguyên - hàng xanh. Trong bụng mừng thầm là sẽ diện kiến nhung nhan của chị thế rồi sao đó chị bận gì đó mãi tít trên Cộng Hoà không xuống được với bọn này. Thất buồn và chết muốn chết cho được. Hu hu huuuu
Nhân dịp này cũng chúc mừng chị nhe.
Các bạn này có cái gì mà to thế. Mình nghĩ các bạn phải khao MINA mới đúng.
Bởi vì mình thấy rằng trong diễn đàn thì làm member là sướng nhất: các bạn thích thì vào không thích thì thôi, vào thì thoải mái xem thông tin, post bài cũng thoải mái hơn, ...
Admin - MOD - SupMOD thì được gì ? Ngày nào cũng phải vào, lâu không vào là có chuyện ngay. Nếu gặp những lúc không có thời gian nhiều thì khi vào mãi lo chuyện hậu cần, sắp xếp trật tự rồi thì không còn thời gian để tham gia thảo luận. Khi post bài thì phải cân nhắc từng câu chữ thế mà vẫn bị hiểu lầm, trách móc này nọ.
Mình nói thế chắc là làm post này mất vui. Xin lỗi OverAC nhé!
Mình chỉ muốn nói rõ thế để các bạn hiểu, không khéo lại có người phân bì "chức tước" này nọ.
Mình luôn thích làm con nít hơn là làm người lớn. Ngày xửa ngày xưa gì đó mỗi lần đến Tết cả lũ nít (trong đó có mình và các bạn hiện nay) đều mừng rỡ nào là được ba mẹ mua áo quần Tết, cô bác lì xì.... Nay khi ở độ tuổi này mỗi độ xuân về mình trăn trở sao ấy, nào là tiền mua sắm cho con, quà biếu xén thân hữu,...
Và công việc cũng tương tự như thế đó các bạn, làm lớn với ý thức trách nhiệm cao và chỉ 1 quyết định không lường trước hệ quả của nó cũng mang tác hại vô phương.
Do vậy, Trí nghĩ đã là CỘNG ĐỒNG SỨC MẠNH thì mọi người hãy cùng sát cánh hơn nữa để chúc và hỗ trợ cho ban Quản Trị của chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn.
______________________________________________________________
Một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lại nên hòn núi cao