nhật Kí, Ngày Tháng Năm...
Tự dưng muốn gặp 1 người , nhớ ....... ^^
Ủa, ấy có biết tớ là ai không mà tự nhiên đòi nhớ zậy. Zô ziên
Đằng ấy mới gọi là zô ziên đó nha, tớ có nói là tớ nhớ đằng ấy đâu. lêu ... lêu ...
Vậy a`, làm mình mình mừng... hụt. Vậy đứa nào là kẻ xấu số vậy ta ???
uhm trong 1001 người thì cũng có 1 kẻ xấu số àh, mà người xấu số đó thật may mắn khi được tớ nhớ í ^^
Chết thèng nhỏ may mắn rồi. Xin chia buồn. Chúc pé Nga may mắn dụ được nó
gần đổ rùi, chỉ cần 1 nhác cưa nữa thui ^^
Khổ lắm, từ trước giờ cưa toàn trúng phần mềm với phần sụn thôi, bây giờ còn một tí nữa là phần cứng (có thể là bê tông cốt thép), khó lắm. Tớ nghĩ cậu nên chọn những người toàn phần mềm như minh (sống rất tình cảm, ka ka, ai yêu mình mình yêu lại), khỏi phải động dao động cưa, khỏe
uh, ấy cho tớ mượn lưỡi cưa rồi tự xử lun i, tớ là tớ thix như zậy đóa :004:
Trời đất, mượn của tớ rồi tớ lấy gì mà cưa, lưỡi cưa cùn ấy mà, mượn hông. Không khéo cho ấy mượn cưa bê tông hỏng của tớ mất. ớ có cách hay lém, không mất nhiều sức đâu, có mún học không
Nhật kí, ngày tháng năm
có thể sau trận Spam liên hồi hum nay, mình sẽ bị phạt. hix hix. tớ sorry ấy nhé, Spam đã đi rồi tớ sẽ del 1 số bài ko đúng với chủ đề của Topic ^^
hôm qua mình đã bị mất dt, giờ chẳng còn nhớ số dt của bạn bè nữa. mình tệ thật!!!
Ấy đừng làm thế, tớ đang giúp ấy thu hút box Đồng Nai của mình đấy chứ. Ít nhất phải có cài thú vị. Cứ để tớ và ấy sôi nổi trước, biết đâu có người thấy thú vị nhảy vào vui ké
^^ tớ là tớ thix spam lắm áh ^^
He he, Sở thích của minh. Được rồi, sẽ loại mấy cái chú ý ra. Chặt chém những cái không cần thiết đi (làm gõ mỏi cả tay, lần sau nhớ nói sớm)
tớ Del bài cũng mỏi tay lắm chứ bộ, hok có sung sướng gì đâu. hì hì.
Kêu admin nhường ngôi lại cho tớ đi, tớ giúp ấy del bài, ka ka ka