Ấn tượng khó quên!!! Hi` hi`, không ngờ các mem Nam CFC lại khéo tay, hay làm đến vậy... Đúng là ít dịp được thưởng thức tài nghệ đảm đang của các anh. Thui, xin trích dẫn tí chút gọi là có ví dụ nhỉ?
1.
Bánh ga-to ai đặt mà vừa đẹp, vừa ngon.. miễn chê luôn... có những 16 bông hoa, đủ cho mỗi chị em một bông để ăn vào... càng đẹp như hoa....
2.
Quà thì nhiều vô kể, quà nhỏ, quà to, quà dầy, quà mỏng.... nói chung là ai không đi thì tiếc vì... thừa bao nhiêu là quà....
3. Nói đến quà, phải nhớ đến
hoa... hoa ai chọn mà khéo thế... cầu mong để được đến ngày 8.3 để ai vào... còn khoe: Hoa của mem Nam CFC tặng, đẹp không?
4.
Đồ ăn, thì nhiều vô kể. Các bác nhà ta chắc thấy chị em mình vất vả cả năm rồi, nên tối hôm nay, ngoài phần ăn đặt sẵn ở Aladin Club, còn phải ra siêu thị mua thêm, mang về bày biện, khéo chẳng kém gì chị em mình....
5. Phần hấp dẫn nhất là phần
tặng quà. Do có nhiều thứ phải tặng quá, các chàng trai của CFC đi đến từng bàn, chọn từng món đồ (giống như chọn đồ ăn buffet ý
vì có những 3 món đồ mà...) rồi 2 tay nâng niu tặng cho từng chị em. Đến đây mới thấy tình cảm anh em CFC dạt dào đến thế nào... chị em nhận quà, tay gọi là cứ rung rung...
Bà con còn được một vụ cười bò lăn bò toài, cười thắt ruột thắt gan, cười chảy nước mắt chảy nước mũi....(những bác nào mà đi thì không quên được, còn bác nào mà không đi thì không thể tưởng tượng được, nhẩy?) (mà
f_k hôm nay quả là chàng trai ga lăng số 1.100% số phiếu tán thành, bà con nhẩy?
)
6.Thi
giọng ca chim sẻ.... (cái này em không tham gia từ đầu tới cuối được... ai giúp em với)
Nói túm lại... chị em cảm động lắm lắm.... không biết nói năng chi... giờ chỉ muốn ôm hôn (gió) các anh gọi là được cởi tấm lòng thôi.... XQ.