Khai trương: Trung tâm tư vấn Tình yêu - Hôn Nhân - Gia đình

người tình của tôi xa cách từ lâu rồi cũng ko bao giờ gặp nữa,nhưng bỗng 1 hôm trên đương ra phố thị tôi gặp người yêu ngày nào....ko thể nói quên là quên,nhưng đừng vì tình yêu mà đánh mất lý trí của bản thân mình!hãy suy nghĩ thật kỹ để nhận ra được anh ấy có phải là tình yêu thực sự của mình hay ko!vậy thôi!
 
Chà , mọi người tranh luận sôi nổi quá, đây mà mục tư vấn, có nghĩa là giúp ngta tháo gỡ vấn đề, khoan hay kết luận gì nha, để bạn ấy về "làm việc" với ng yêu xem sao đã.
:015:

kíc pác nói thế e ngại lắm, hahha topic này ý nghĩa quá ha, e có chỗ xả tress, các ss có phiền không nhỉ, :015:e cũng mong muốndàn xếp được với nhà e chứ chấm hết như đoạn văn xuống ruộng gạch đầu bờ thì dễ quá rồi, e chỉ xin thuốc trị bệnh chứ không mua thuốc xổ đâu:dance2:
 
kíc pác nói thế e ngại lắm, hahha topic này ý nghĩa quá ha, e có chỗ xả tress, các ss có phiền không nhỉ, :015:e cũng mong muốndàn xếp được với nhà e chứ chấm hết như đoạn văn xuống ruộng gạch đầu bờ thì dễ quá rồi, e chỉ xin thuốc trị bệnh chứ không mua thuốc xổ đâu:dance2:

Trên đời này có những thứ bệnh không có thuốc trị đâu bạn àh, quay lại trường hợp câu chuyện này, ở đây chỉ nhìn nhận vấn đề mà lựa chọn con đường đi đúng hướng thôi, còn nếu nói như bạn là trị bệnh thì phải cần khám bệnh nữa mới trị được bạn àh. Trong trường hợp trên thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ và có cách trị hợp lý nhất thôi.
 
người tình của tôi xa cách từ lâu rồi cũng ko bao giờ gặp nữa,nhưng bỗng 1 hôm trên đương ra phố thị tôi gặp người yêu ngày nào....ko thể nói quên là quên,nhưng đừng vì tình yêu mà đánh mất lý trí của bản thân mình!hãy suy nghĩ thật kỹ để nhận ra được anh ấy có phải là tình yêu thực sự của mình hay ko!vậy thôi!

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Để nó đi đi
 
Ủa, câu này nói rồi à


Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia đứng chửi thề
Coi chừng bị cảnh cáo đó nha cupidon192,ko nên spam ở đây!qua phút nghỉ ngơi spam đi!
 
Coi chừng bị cảnh cáo đó nha cupidon192,ko nên spam ở đây!qua phút nghỉ ngơi spam đi!

He he, quen mồm rồi Bích Chi ơi. Diễn đàn nào không choọc choọc không được
 
Có một vụ khó xử đây. Mong ban tư vấn giúp tí chút:
Trước đây tôi có sinh hoạt Đoàn có gặp một cô bé, cô bé này nhỏ tuổi hơn tôi (Chắc bây giờ đang học đại học săp ra trường rồi). Trong tổ chức cô bé này luôn tỏ ra thân mật với tôi, cô bé này học khá là giỏi và có nhiều niềm đam mê, đặc biệt rất sùng đạo Phật (hình như là cả nhà đều sùng đạo Phật). Chúng tôi đi chơi với nhau nhiều, và thái độ của cô ấy cũng thân mật, cởi mở. Một lần tôi có tỏ thái độ về tình cảm với cô ấy, trong câu chuyện giữa chúng tôi cô ấy có nói một câu: Cô ấy muốn tôi làm anh kết nghĩa, cô ấy muôn có một người làm quân sư. Đại ý là vậy, tôi không nhớ rõ như thế nào. Vậy theo ban tư vấn thì cái câu cô ấy nói có rõ ý như vậy hay không, hay là có ẩn ý gì. Nhiều năm nay tỗi vẫn suy nghĩ mà không hiểu nó có nghĩa gì sâu xa hay không. Chỉ muốn tìm ra để hiểu tâm lý một con người thôi
 
Có một vụ khó xử đây. Mong ban tư vấn giúp tí chút:
Trước đây tôi có sinh hoạt Đoàn có gặp một cô bé, cô bé này nhỏ tuổi hơn tôi (Chắc bây giờ đang học đại học săp ra trường rồi). Trong tổ chức cô bé ..................................................................................................................................có nghĩa gì sâu xa hay không. Chỉ muốn tìm ra để hiểu tâm lý một con người thôi

Trên đây là câu hỏi khá hay mà cũng rất thường hay xảy ra trong cuộc sống đối với những đôi trai gái khi vừa mới quen nhau.
Cái này có lẽ các bạn nữ chúng ta sẽ là người tư vấn tốt nhất. Xin mời các mem nữ nào.
 
Có một vụ khó xử đây. Mong ban tư vấn giúp tí chút:
Trước đây tôi có sinh hoạt Đoàn có gặp một cô bé, cô bé này nhỏ tuổi hơn tôi (Chắc bây giờ đang học đại học săp ra trường rồi). Trong tổ chức cô bé này luôn tỏ ra thân mật với tôi, cô bé này học khá là giỏi và có nhiều niềm đam mê, đặc biệt rất sùng đạo Phật (hình như là cả nhà đều sùng đạo Phật). Chúng tôi đi chơi với nhau nhiều, và thái độ của cô ấy cũng thân mật, cởi mở. Một lần tôi có tỏ thái độ về tình cảm với cô ấy, trong câu chuyện giữa chúng tôi cô ấy có nói một câu: Cô ấy muốn tôi làm anh kết nghĩa, cô ấy muôn có một người làm quân sư. Đại ý là vậy, tôi không nhớ rõ như thế nào. Vậy theo ban tư vấn thì cái câu cô ấy nói có rõ ý như vậy hay không, hay là có ẩn ý gì. Nhiều năm nay tỗi vẫn suy nghĩ mà không hiểu nó có nghĩa gì sâu xa hay không. Chỉ muốn tìm ra để hiểu tâm lý một con người thôi

Như vậy là rõ ý quá rùi. Bình thường cô ấy thân mật, cởi mở có lẽ đó là do tính cách của cô ấy hoà đồng vậy nhưng khi thấy được dấu hiệu tình cảm từ bạn cô ấy vội chặn khéo trước ngay, cô ấy ko muốn bạn hiểu lầm về tình cảm của cô ấy, cô ấy chỉ muốn bạn chỉ là người như cô ấy nói thôi
 
Có một vụ khó xử đây. Mong ban tư vấn giúp tí chút:
Trước đây tôi có sinh hoạt Đoàn có gặp một cô bé, cô bé này nhỏ tuổi hơn tôi (Chắc bây giờ đang học đại học săp ra trường rồi). Trong tổ chức cô bé này luôn tỏ ra thân mật với tôi, cô bé này học khá là giỏi và có nhiều niềm đam mê, đặc biệt rất sùng đạo Phật (hình như là cả nhà đều sùng đạo Phật). Chúng tôi đi chơi với nhau nhiều, và thái độ của cô ấy cũng thân mật, cởi mở. Một lần tôi có tỏ thái độ về tình cảm với cô ấy, trong câu chuyện giữa chúng tôi cô ấy có nói một câu: Cô ấy muốn tôi làm anh kết nghĩa, cô ấy muôn có một người làm quân sư. Đại ý là vậy, tôi không nhớ rõ như thế nào. Vậy theo ban tư vấn thì cái câu cô ấy nói có rõ ý như vậy hay không, hay là có ẩn ý gì. Nhiều năm nay tỗi vẫn suy nghĩ mà không hiểu nó có nghĩa gì sâu xa hay không. Chỉ muốn tìm ra để hiểu tâm lý một con người thôi
lại gặp cupidu192,Bích Chi sẽ tư vấn giúp bạn!
Trường hợp 1:cô ấy yêu anh nên muốn đánh tâm lý xem anh có yêu cô ta ko,nếu có anh sẽ buồn ....cô ấy sẽ nhận ra ngay(đây là giác quan nhạy cảm nhất mà con gái có)
Trường Hợp 2:Cô ấy là 1 người hòa đồng,thích chơi với anh nhưng ko yêu anh,Nên đã nói khéo là nhờ anh làm quân sư cho cố ấy(trường hợp này chiếm 99%)Vì cô ấy biết chắc chắc rằng anh thích....nên nói chặn trước cho sau này khỏi mất đi 1 người bạn!
Cô gái trong câu chuyện của anh rất giống Bích Chi,tôi cũng đã từng chơi rất thân với nhiều con trai.Thân đến nỗi làm họ hiểu lầm mình yêu họ.Nhưng thật ra đó chỉ là cái tính của con gái thích chinh phục phái Nam,chứ ko hề có tình cảm gì!Đến lúc nhận ra người con trai đó thích mình,thì mình từ chối khéo bằng cách đi nước cờ trước 1 bước"anh có thể làm anh kết nghĩa của em ko?"để chặn lời tỏ tình của chàng trai đó đi!
( Nếu cô ấy yêu anh thì ko bao giờ nói ra câu nhận anh làm anh Kết nghĩa!)
 
Sửa lần cuối:
Như vậy là rõ ý quá rùi. Bình thường cô ấy thân mật, cởi mở có lẽ đó là do tính cách của cô ấy hoà đồng vậy nhưng khi thấy được dấu hiệu tình cảm từ bạn cô ấy vội chặn khéo trước ngay, cô ấy ko muốn bạn hiểu lầm về tình cảm của cô ấy, cô ấy chỉ muốn bạn chỉ là người như cô ấy nói thôi

Nếu tôi khẳng định đó không phải hòa đồng thì bồ nghĩ sao nào. Tôi tin vào trực giác của minh chứ, tất nhiên tôi đã suy xét kỹ nhiều mặt của vấn đề cộng với trực giác nên mới dám kết luận thế. Câu trả lời của bồ chưa thực sự thuyết phục. Có những cái tôi không thể kể hết, nhưng hãy tin những gi tôi nói. Nào, mại dô nhũng là tâm lý, sinh lý học
 
lại gặp cupidu192,Bích Chi sẽ tư vấn giúp bạn!
Trường hợp 1:Cô ấy muốn đánh tâm lý xem anh có yêu cô ta ko,nếu có anh sẽ buồn ....cô ấy sẽ nhận ra ngay(đây là giác quan nhạy cảm nhất mà con gái có)
Trường Hợp 2:Cô ấy là 1 người hòa đồng,thích chơi với anh nhưng ko yêu anh,Nên đã nói khéo là nhờ anh làm quân sư cho cố ấy(trường hợp này chiếm 99%)Vì cô ấy biết chắc chắc rằng anh thích....nên nói chặn trước cho sau này khỏi mất đi 1 người bạn!
Cô gái trong câu chuyện của anh rất giống Bích Chi,tôi cũng đã từng chơi rất thân với nhiều con trai.Thân đến nỗi làm họ hiểu lầm mình yêu họ.Nhưng thật ra đó chỉ là cái tính của con gái thích chinh phục phái Nam,chứ ko hề có tình cảm gì!Đến lúc nhận ra người con trai đó thích mình,thì mình từ chối khéo bằng cách đi nước cờ trước 1 bước"anh có thể làm anh kết nghĩa của em ko?"để chặn lời tỏ tình của chàng trai đó đi!
( Nếu cô ấy yêu anh thì ko bao giờ nói ra câu nhận anh làm anh Kết nghĩa!)


Cả hai trường hợp mà bạn Le thi son ca đưa ra là hoàn toàn có thể. Nhưng mình muốn nói thêm rằng cũng có một khả năng này nữa là: Cô bé này có thể đang có tình cảm với anh nhưng nói như thế không phải muốn thử anh có yêu cô ta không mà là vì một lý do nào đó cô ta chưa thể công khai được tình cảm của mình (ví dụ như còn nhỏ tuổi phai lo học, hay gia đình .....) mặc khác cô bé này cũng không muốn anh phải rời xa cô ta vì cô ta biết chắn rằng anh sẽ nói "Anh yêu em" trong lúc cô ta chưa thật sự sẵn sàng đón nhận tình yêu này. nói chung cũng có khả năng cô bé ấy muốn không mất bạn cũng như không muốn mất cơ hội trong khi bạn ấy chưa thật sự tâm lý để đón nhận tình yêu này.
 
Nếu tôi khẳng định đó không phải hòa đồng thì bồ nghĩ sao nào. Tôi tin vào trực giác của minh chứ, tất nhiên tôi đã suy xét kỹ nhiều mặt của vấn đề cộng với trực giác nên mới dám kết luận thế. Câu trả lời của bồ chưa thực sự thuyết phục. Có những cái tôi không thể kể hết, nhưng hãy tin những gi tôi nói. Nào, mại dô nhũng là tâm lý, sinh lý học
Nếu anh tin trực giác tốt vậy thì cần gì phải hỏi?còn nếu nghi ngờ thì hãy lắng nghe những gì họ tư vấn đi.người ngoài cuộc luôn luôn đánh giá và suy luận tốt hơn người trong cuộc.Nên lắng nghe và suy ngẫm,cô ấy có yêu anh hay ko ?đừng nên quyết đoán tự cho mình là đúng,rồi nỗi đau chỉ nhận riêng mình....
 
Nếu tôi khẳng định đó không phải hòa đồng thì bồ nghĩ sao nào. Tôi tin vào trực giác của minh chứ, tất nhiên tôi đã suy xét kỹ nhiều mặt của vấn đề cộng với trực giác nên mới dám kết luận thế. Câu trả lời của bồ chưa thực sự thuyết phục. Có những cái tôi không thể kể hết, nhưng hãy tin những gi tôi nói. Nào, mại dô nhũng là tâm lý, sinh lý học

Vậy bạn có từng nghĩ rằng trực giác phán đoán tình cảm của cô ấy ko đúng ko? Nếu bạn chắc chắn rằng đúng thì bạn đưa lên để chúng tôi phân tích làm gi? Giống như Le thi son ca noi: tôi cũng đã từng chơi rất thân với nhiều con trai.Thân đến nỗi làm họ hiểu lầm mình yêu họ.Nhưng thật ra đó chỉ là cái tính của con gái thích chinh phục phái Nam,chứ ko hề có tình cảm gì!Đến lúc nhận ra người con trai đó thích mình,thì mình từ chối khéo bằng cách đi nước cờ trước 1 bước"anh có thể làm anh kết nghĩa của em ko?"để chặn lời tỏ tình của chàng trai đó đi!
( Nếu cô ấy yêu anh thì ko bao giờ nói ra câu nhận anh làm anh Kết nghĩa!)
Hôm nay 15:08

và tôi cũng vậy, tính tôi đôi lúc cũng thoáng giống cô ấy nên đôi khi làm một vài người hiểu lầm. Có thể cô ấy cư xử với bạn thân thiết hơn những người khác có lẽ vì cô ấy muốn bạn là một người bạn thân thiết của cô ấy và ở đây là một người anh trai, một người quân sư. con gái là vậy, ko như con trai đâu
 
Nếu anh tin trực giác tốt vậy thì cần gì phải hỏi?còn nếu nghi ngờ thì hãy lắng nghe những gì họ tư vấn đi.người ngoài cuộc luôn luôn đánh giá và suy luận tốt hơn người trong cuộc.Nên lắng nghe và suy ngẫm,cô ấy có yêu anh hay ko ?đừng nên quyết đoán tự cho mình là đúng,rồi nỗi đau chỉ nhận riêng mình....

Không, ý tôi muốn mình rút ra một kinh nghiệm nào đó, và cũng coi như một kinh nghiệm cho người đi sau. Và trên hết là hiểu diễn biến tâm lý của một đối tượng khác giới thôi
 
Không, ý tôi muốn mình rút ra một kinh nghiệm nào đó, và cũng coi như một kinh nghiệm cho người đi sau. Và trên hết là hiểu diễn biến tâm lý của một đối tượng khác giới thôi
Kinh nghiệm đáng học:"hãy đánh nhanh rút gọn!"thời nay ko fai như thời xưa nữa mà e dè,rụt rè ko dám nói! Nếu anh yêu cô ấy thật sự thì hãy tỏ tình đi,(10 lời tỏ tình hay nhất của Bích Chi nằm trong bộ sưu tập Lê Thi Son Ca đó)khỏi fai suy nghĩ cho đau đầu.yêu hay ko sẽ biết ngay>nếu yêu thì tốt woa' còn ko yêu thì chúc họ hạnh phúc!dám yêu dám thổ lộ đó mới là xmen thực thụ!
 
Cả hai trường hợp mà bạn Le thi son caCô bé này có thể đang có tình cảm với anh nhưng nói như thế không phải muốn thử anh có yêu cô ta không mà là vì một lý do nào đó cô ta chưa thể công khai được tình cảm của mình (ví dụ như còn nhỏ tuổi phai lo học, hay gia đình .....) mặc khác cô bé này cũng không muốn anh phải rời xa cô ta vì cô ta biết chắn rằng anh sẽ nói "Anh yêu em" trong lúc cô ta chưa thật sự sẵn sàng đón nhận tình yêu này. nói chung cũng có khả năng cô bé ấy muốn không mất bạn cũng như không muốn mất cơ hội trong khi bạn ấy chưa thật sự tâm lý để đón nhận tình yêu này.

Đây là khả năng mà tôi nghĩ là có nhiều phần trăm xảy ra hơn. Các bạn nên nhớ tôi đưa ra trường hợp này trên tinh thần mọi người thảo luận đưa ra kinh nghiệm, không phải là nhờ giúp đỡ để tôi cứu vớt tình yêu. Các bạn quên những đặc điểm tôi nêu rất rõ như gia đình và cá tinh của cô bé này. Các bạn chỉ đưa ra ý kiến chủ quan, chưa thực sự thuyết phục. Tôi tháy ý kiến của tungnguyen kt có vẻ khách quan hơn. Tôi đã nói rõ rồi đó Bích Chi, vấn đề ở đây không phải để tán tỉnh, tỉnh tò nữa
 
Sửa lần cuối:
Back
Top