Bạn đọc hết các bài
ở đây đi thì bạn sẽ hiểu giá trị bản thân ko hề chung chung tí nào. Nhiều khi chỉ là CÁCH bạn kể 1 công việc trong quá khứ là bạn đã từng đi rửa bát, đi dạy thêm, đi phát tờ rơi,... để kiếm sống thôi thì họ cũng đánh giá cao hay đánh giá thấp về bạn rồi.
Hôm rồi bên tôi có gọi điện cho 1 bạn gửi CV tới, họ thậm chí còn ngạc nhiên khi nghe tên công ty gọi, và khi nhắc tới vị trí là kinh doanh (email họ gửi ghi cũng rất rõ vị trí đó) thì họ cũng ngạc nhiên luôn (tôi ko nhầm vì hỏi đúng chính xác tên gọi trong hồ sơ xin việc). Gửi thư xin việc kiểu đó thì thử hỏi làm sao ai dám nhận các bạn làm việc cơ chứ. Giá trị bản thân nó chính là thái độ, hành vi của chính người đó với thế giới bên ngoài. Không ai nhận người ko chăm sỉ, ko kiên trì, ko cẩn thận, ko đam mê công việc, ko yêu công ty, ko quý trọng đồng nghiệp, ko đủ tự tin, v.v...