Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Em sẽ mãi đứng bên đời anh

Em sẽ mãi đứng bên cạnh cuộc đời anh
Để san sẽ những vui buồn cuộc sống
Anh có thâý đại dương sâu và rộng ?
Như tình em dành tất cả cho anh !

Em sẽ mãi đứng bên cạnh cuộc đời anh
Đọc những lời thơ anh viết cho tình mình ,êm dịu
Và em đã hiểu ...
Đời chúng mình -hai đứa phải có nhau !

Trong đời anh nêú có sõi đá ,niềm đau
Em sẽ đứng bên và giơ tay hứng lấy
Cho mỗi sáng khi bình minh thức dậy
Anh chỉ thâý những màu hồng chứa hy vọng ,ước mơ ..

Em sẽ đứng bên cạnh đời anh ,không để anh bơ vơ
Và em nguyện ,em sẽ làm điểm tựa
những lần anh mệt mõi
em giang tay cho anh gối đầu vào

Em sẽ đứng bên đời anh dù mưa gió ra sao
Anh đừng sợ khi bóng đêm trùm phủ
Đừng giật mình khi đang say giấc ngủ
Có em nè ! Em sẽ hát ru anh !

Em sẽ mãi đứng bên cạnh cuộc đời anh
Để ta hiểu thế nào là hạnh phúc
Anh yêu ơi ,có biết ?
Em sẽ là người đứng mãi bên đời anh

(Sưu tầm)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Thietmoclanxinhdep

Guest
20/6/09
16
1
3
39
Ha Noi
Tình yêu không là biển
Mà sao rộng mênh mông?

Tình yêu không phải rừng
Sao bao người lạc lối?

Tình yêu không thời gian
Mà sao ai cũng vội?

Âm thầm mà dữ dội
Ngọt ngào mà đắng cay
Tình yêu không là rượu
Mà sao ai cũng say...?
 
N

nguyenngoan

Guest
25/9/08
0
0
0
Nam Định
Trái tim mách bảo:
Yêu đi thôi!
Ngày tháng nhanh trôi
Ngẩn ngơ nuối tiếc
Cái nhìn sắc biếc
Sâu đến tận tim
Có tiếng con chim
Vành khuyên nhặt thóc
Nín đi đừng khóc
Có gì xa xôi...
Chiếc lá vàng rơi
Ép vào trang vở
Xin gửi bài thơ
Đến nơi xa lắc
Tại phương trời Bắc
Có người ngóng trông
Xa rồi tuổi hồng
Nhặt hoa cánh bướm
Một màu trăng trắng
Vàng vàng nhị hoa...
Chỉ còn nỗi nhớ
Chắp thành lời thơ...
:flower1::biggrinda:biggrinda
 
C

congai8xtanan

Guest
16/4/09
11
0
0
Ha Noi
Hoa Sữa

Em vẫn từng đợi anh
như hoa từng đợi nắg
như gió tìm rặng phi lao
như trời cao mong mây trắng...

Em vẫn từng đợi anh
trên những chặng đường quen
tiếng hát ai xao động
thoảng mùi hoa êm đềm

Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
những bạn bè chung
những con đường nhỏ

Hoa sữa vần ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em
Có lẽ nào anh lại quên em...
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Không đề

Chí Phèo ngồi dưới trời mưa
Đón cơn gió lạnh đang lùa vào tim
Xa xôi biết ngả nào tìm
Mưa đêm ướt sũng đắm chìm mộng mơ :034:
Trái sầu lên những trăng thơ
Long lanh đọng nước ngẩn ngơ tình buồn
Nở ơi, trời cũng lệ tuôn
Nhớ nhung gửi gắm cánh buồm xa xăm!! :inlove:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Không đề

Chí Phèo ngồi dưới trời mưa
Đón cơn gió lạnh đang lùa vào tim
Xa xôi biết ngả nào tìm
Mưa đêm ướt sũng đắm chìm mộng mơ :034:
Trái sầu lên những trăng thơ
Long lanh đọng nước ngẩn ngơ tình buồn
Nở ơi, trời cũng lệ tuôn
Nhớ nhung gửi gắm cánh buồm xa xăm!! :inlove:

Nở thì ngồi khóc trong nhà
Nhớ thương chàng Chí chẳng ma nào thèm
Tay bưng con mắt đỏ nhem
Cớ sao chẳng đến để em một mình
Vì đâu chàng cứ lặng thinh
Dửng dưng trước một chữ tình em trao
Ngoài thềm bụi chuối xôn xào
Nhớ chăng cái buổi hôm nào mình quen...
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
dù cho mưa,
tôi xin đưa anh
đến cuối cuộc đời.
Dù cho mây,
hay cho bão tố...
Có kéo qua đây!
Dù có gió,
Có gió lạnh đầy.
Có tuyết bùn lầy,
Có nắng buồn gầy
Dù sao...dù sao đi nữa...
Tôi cũng yêu anh!:wall:
 
T

thethuong1981

Guest
19/8/09
0
0
0
44
saigon
anh bên e chưa đầy một thoáng
mà hình bóng như ngàn vạn khắc ghi
ta bên nhau cũng một chữ vì
anh lạnh lẽo giữa đời muôn khắc khổ
em cô đơn giữa thành phố đông người.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Nở thì ngồi khóc trong nhà
Nhớ thương chàng Chí chẳng ma nào thèm
Tay bưng con mắt đỏ nhem
Cớ sao chẳng đến để em một mình
Vì đâu chàng cứ lặng thinh
Dửng dưng trước một chữ tình em trao
Ngoài thềm bụi chuối xôn xào
Nhớ chăng cái buổi hôm nào mình quen...

Ngoài kia cuộc sống bon chen
Trong lò Thị Nở đang khen Chí Phèo (lò gạch)
Kệ cho bụng nó đói meo
Nở quay anh Chí cuốn theo chữ tình... :005:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhác trông thấy bác Vũ Hoài
Đức kia văn võ toàn tài cả hai
Ngày xưa thơ bác láng lai (lai láng)
Sao giờ bác chỉ buông bài cảm ơn
Bác vào nói rõ nguồn cơn
Để em còn viết cái đơn tỏ bày
Giải trình cho chị Su hay
Thơ văn bác lại láng đầy trốn xưa.....

Nhớ bác Đức nhất cái xóm nhà lá này đấy nhá!!!!
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Anh xin làm sóng biếc,
Hôn mãi cát vàng em.
Hôn Thật khẽ thật êm,
Hôn êm đềm mãi mãi.
Đã hôn rồi hôn lại,
Đến tan cả đất trời.
Anh mới thôi dào dạt!


(Xuân Diệu):wall:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Mây chung tình trọn đời với gió
Anh chung tình chỉ có mình em
Vắng em rồi anh buồn muôn kiếp .
Có bao giờ em nghĩ đến anh không?
Ai dám cấm thuyền bè đi trên biển?
Ai dám cấm tuổi trẻ đến tình yêu???
Quan toà nào cấm nam yêu nữ?
Luật pháp nào cấm nữ yêu nam???
Nếu 1 mai đây... em hồn lìa khõi xác!
Anh nguyện làm... Quan tài ôm chặt lấy thân em
sưu tầm

P/s : Chẳng biết bài này đã được post lên chưa nhưng thấy hay hay nên cứ mạnh tay post vậy, có gì bà con thông cảm nhá:012:
 
Sửa lần cuối:
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Mình hổng có thơ- xin phép được post lời bài hát này!



Tim em chưa nghe rung qua một lần
Làn môi em chưa hôn ai cho thật gần
Tình trần mong manh
như lá me xanh ngơ ngác rơi nhanh
Thu giăng heo may cho bóng cây lạnh đầy
Người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày
Những ngày đợi chờ đợi người qua cơn mơ
trong mắt ngây thơ trong nắng vu vơ
Nhớ khói bay lạc vấn vương
Cho hơi ấm lên môi người
Lùa sương kín nhẹ vây ngập trường
Làm mây yêu thương Vướng trong hồn em
Người mang cho em quen môi hôn ngọt mềm
Tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng
Từng chiều cùng người về trong cơn mưa bay
nghe thương nhớ tràn đầy
lên đôi má thật gầy
Trưng Vương hôm nay mây vẫn giăng đầy trời
Công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời
Bóng người thì mịt mùng Từng hàng me run run
trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng
Nắng vấn vương nhẹ gót chân
Trưng Vương vắng xa anh dần
Mùa Thu đã qua một lần
Chợt nghe bâng khuâng Lá rơi đầy sân
Trưng Vương hôm nay mây vẫn giăng đầy trời
Công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời
Bóng người thì mịt mùng Từng hàng me run run
trong cơn gió lạnh lùng trong nắng ngại ngùng
Nắng vấn vương nhẹ gót chân
Trưng Vương vắng xa anh dần
Mùa Thu đã qua một lần
Chợt nghe bâng khuâng Lá rơi đầy sân
Nắng vấn vương nhẹ gót chân
Nắng vấn vương nhẹ gót chân
Nắng vấn vương nhẹ gót chân
 
Sửa lần cuối:
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
Viết Cho Mùa Hoa Phượng

Em đi rồi ! Chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng
Nhấm chùm hoa, không chua mà chát đắng
Bước chân tôi khập khiễng trước sân trường...

Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội
Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi .

Chỗ em ngồi còn kia :
Vệt nắng dài in hằn lên ghế
Buổi sáng nào lần đầu đi trễ
Vai run run, tay lấm vệt dầu .

Em đi rồi ! Chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
Giá ngày xưa ... Thôi, đừng nhắc ! Hạ tàn...
 
C

cohai

Trung cấp
12/4/09
53
0
6
38
Thái Nguyên
Có những lúc 1mình tôi muốn nói
Vì yêu nên nhớ lắm người ơi
Có những lúc 1mình tôi đã khóc
Gọi tên người trong nước mắt đang rơi.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chỉ còn ánh nắng vàng thôi em ạ!
Ngày Ngâu về chẳng một hại mưa rơi
Dòng sông Ngân vẫn lưng lửng ngang trời
Bầy Ô Thước đi đâu mà vắng bóng

Ba trăm ngày có lẻ đã chia phôi
Chỉ sum họp trong một ngày hy vọng
Hai tư giờ! ôi sao qua thật chóng
Ngày Ngâu này ta chẳng được chung đôi

Mưa ơi mưa, mưa đang ở nơi đâu?
Sao chỉ thấy cay cay trong khoé mắt
Sao chỉ biết dưng dưng ngày ly biệt
Biết khi nào ta gặp lại Ngày Ngâu?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Chỉ còn ánh nắng vàng thôi em ạ!
Ngày Ngâu về chẳng một hại mưa rơi
Dòng sông Ngân vẫn lưng lửng ngang trời
Bầy Ô Thước đi đâu mà vắng bóng

Ba trăm ngày có lẻ đã chia phôi
Chỉ sum họp trong một ngày hy vọng
Hai tư giờ! ôi sao qua thật chóng
Ngày Ngâu này ta chẳng được chung đôi

Mưa ơi mưa, mưa đang ở nơi đâu?
Sao chỉ thấy cay cay trong khoé mắt
Sao chỉ biết dưng dưng ngày ly biệt
Biết khi nào ta gặp lại Ngày Ngâu?
Để tiền trong túi làm chi
Mua viên thuốc chuột phòng khi thất tình

:alcon:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
Thanh Hà
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Buổi sáng nghe phone "nhớ lắm thôi
Cho anh hun miếng ới cưng ơi !"
Qua phone đành gật"cho hun đó"
"Chụt chụt .."trời ơi ...rợn cả người


Buổi chiêù gặp mặt ..liếc mắt đưa
"Yêu lắm cưng ơi ...mấy cho vừa
Đừng bỏ rơi anh ..tội anh lắm "
Ok ,em hứa ..vừa ḷòng chưa?


"Cưng nhớ đó nha ..hởi người szương
Không được ḍòm trai ở ngoài đường
Iu anh iu mãi ..iu nhìu nữa "
Khổ wá ."Được gòi !" ..lại hứa suông !


"Tối nay chưa thấy dáng em iu
Gởi webcam coi" ..Lại phải chiêù
"cho anh muzh nửa ..em iu nhé"
Chúa ui ...kỉu nì chắc tui tiu


Cứ vậy dần dần nghe tiếng phone
Tui đây giật thót ..suýt bay hồn
Hít nhớ ,hít ghen ,g̣òi hờn giận ..
Hành hạ thân tui tóp teo luôn



Sáng xớm tinh mơ an giấc nồng
Nghe chuông điện thoại thế là xong
A lô anh yêu.. anh đó hả ???
Dạ thưa cô em lộn số rồi!!!!
Trưa đến ta thấy vui trong lòng
Bổng nghe tiếng chuông reeeng ngoài cổng
Chạy đến mở rào thế là xong
Anh ơi anh có rảnh hay không ???
Giúp bé làm bài bé thưởng công
Trời ơi ta dậy sóng trong lòng
Muốn đè bé xuống đánh cho xong
Buổi tối trước khi bước vào phòng
Thận trọng đàng hoàng tắt cell phone
Ai ngờ con bé nọ có khác
Nó gọi phone nhà thế mới á


hí hí, tranh thủ sưu tầm được 2 bài , tự mình cảm thấy hay hay, post lên cho bà con cùng đọc :004:
nếu lỡ có ai post 2 bài nì roài cũng đừng trách tui nhá :dance2::dance2:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ngiêng tay chuốc rượu trong bầu
Trăng trời rớt xuống nhuốm màu hư không
Thấy mình chợt hoá thành thông
Ngàn năm sừng sững đứng lồng bên nhau
Sắc son đến bạc mái đầu
Bao nhiêu hờ hững vùi sâu đáy mồ
Dẫu rằng xương trắng lạnh khô
Vững vàng muôn kiếp hải hồ sánh đôi
Ngờ đâu khi cạn chén rồi
Trăng vàng biến mất còn rơi nỗi sầu
Tiếng gà điểm dứt canh thâu
Hừng đông lấp ló sắc màu lê minh
Đầu cành sương ngậm trắng tinh
Nhìn quanh chỉ thấy riêng mình lẻ loi
Bâng khuâng hiu quạnh bên đời
Nuốt vào sâu thẳm một thời đã qua....!

Tôi tặng em Mai vào đêm cuối tuần một ngày cuối tháng 8.
 

Xem nhiều