Mỗi tuần một chuyên đề

Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Ngiêng tay chuốc rượu trong bầu
Trăng trời rớt xuống nhuốm màu hư không
Thấy mình chợt hoá thành thông
Ngàn năm sừng sững đứng lồng bên nhau
Sắc son đến bạc mái đầu
Bao nhiêu hờ hững vùi sâu đáy mồ
Dẫu rằng xương trắng lạnh khô
Vững vàng muôn kiếp hải hồ sánh đôi
Ngờ đâu khi cạn chén rồi
Trăng vàng biến mất còn rơi nỗi sầu
Tiếng gà điểm dứt canh thâu
Hừng đông lấp ló sắc màu lê minh
Đầu cành sương ngậm trắng tinh
Nhìn quanh chỉ thấy riêng mình lẻ loi
Bâng khuâng hiu quạnh bên đời
Nuốt vào sâu thẳm một thời đã qua....!

Tôi tặng tôi vào đêm cuối tuần một ngày cuối tháng 8.

hé hé hé ...
Ai bảo chú uống 1 mình, không rủ bác.
Nếu rủ bác, bác đã gánh cho chú 1/2 rồi.

Tham uống quá cơ :004:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tomorrow

Guest
11/10/07
5
0
0
Hà Nội
KHÔNG THỂ
**********

Người có thể

bắt ta ngậm mồm

không được nói

Người có thể

trói chặt tay ta

không được viết

Người có thể

bắt ta há mồm… xuôi tay…

và chết…

Nhưng

… người không thể ngăn ta

đến bên anh

... dẫu không trọn một ngày
**************
P/S: Bắt chước anh TAT, tự tặng mình bài thơ vào ngày cuối tháng 8 :dance2:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Cho anh sửa lại là: Anh tặng Em, còn em cũng sửa lại là Em tặng Anh nhé!
Anh em mình tặng nhau cho nó máu, chứ ai lại để mình tự tặng mình như thế buồn chết đi được!!!
 
T

tomorrow

Guest
11/10/07
5
0
0
Hà Nội
Okie anh. Vậy là hai anh em mình tặng nhau cho máu. Hí hí. :004:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đọc mấy câu của bọn trẻ thấy vui quá, còn vui hơn khi thấy tiếng việt phong phú ... chỉ cần đổi tý ty mà tình cảm hẳn.
Đây là câu của cam_to cũng trích từ mấy câu trên mà ra :

Anh với em tặng máu cho nhau

híc ! giang hồ quá
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
“Cô bé ơi, anh nhớ em/
Như con nít nhớ cà rem vậy mà
Như con dế trống đi xa
Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
Con dế thì gáy một hơi
Còn anh gáy hết một thời con trai…”


Lâu lâu mới đọc thơ, bữa nay nghỉ lễ, đọc thơ Bùi Chí Vinh cho nó tình cảm và vui tươi.
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Nửa đêm say rượu về nhà

Ghé tai: Bà xã... Ái chà, ngủ ngon!

Dấu chân "một mất một còn"

Hơi nồng thở nhẹ, miệng còn ngậm... rau

Cầu thang lẹ bước cho mau

"Hà Đông" mà thức thì đau... tai mình

Chợt nghe tiếng vợ phát kinh

Thì ra vợ chỉ giật mình nói mơ

Nửa đêm đến tự bao giờ

Vội vàng cởi áo, lên giường ngủ luôn!

(sưu tầm )

Không đọc hết topic này nên cũng chưa biết đã ai đăng bài này chưa, nhưng cứ post tạm lên, nếu trùng , các bác thông cảm nhá
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Nửa đêm say rượu về nhà

Ghé tai: Bà xã... Ái chà, ngủ ngon!

Dấu chân "một mất một còn"

Hơi nồng thở nhẹ, miệng còn ngậm... rau

Cầu thang lẹ bước cho mau

"Hà Đông" mà thức thì đau... tai mình

Chợt nghe tiếng vợ phát kinh

Thì ra vợ chỉ giật mình nói mơ

Nửa đêm đến tự bao giờ

Vội vàng cởi áo, lên giường ngủ luôn!

(sưu tầm )

Không đọc hết topic này nên cũng chưa biết đã ai đăng bài này chưa, nhưng cứ post tạm lên, nếu trùng , các bác thông cảm nhá

Cu này đêm 1/9 rạng sáng 2/9 mò về nhà bị vợ bắt đền nên tìm bài thơ đúng thế! chỉ có đoạn màu đỏ là phải sửa thôi :004::004::004:
....
"Hà Đông" rình rập đã lâu
Chợt nghe tiếng vợ vang như còi tàu
Tay run, chân rẩy mau mau lên giường
 
Sửa lần cuối:
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Đấy là do chú post nhầm toppic thui, đúng ra phải ở topic rượu kia cơ

Mệt ơi là mệt,
Say ơi là say
vui ơi là vui

hé hé hé ....
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
SÓNG

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

- Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đễ ngàn năm còn vỗ

XUÂN QUỲNH

xemanhdep_com_animation01.gif

 
T

tomorrow

Guest
11/10/07
5
0
0
Hà Nội
Có những ngày rộng quá một tầm tay
Gió không biết vịn vào đâu!
Em không biết vịn vào đâu?
Có những ngày rộng như một nỗi hoang mang
Sự vô nghĩa không thể hiểu nỗi mình
Trong giới hạn ngột ngạt những gì cho là có ý nghĩa
Mô hồ vụt khỏi cái nhíu mày
Lang thang như kẻ khốn cùng không chốn dừng chân
Chông chênh!
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Tháng ngày qua cứ lặng lẽ u sầu
Bởi trái tim đã từ lâu hóa đá
Hình bóng cũ dường như thành xa lạ
Kỷ niệm năm nào xin trả hết người xưa...

Rồi một hôm em đến thật bất ngờ
Gieo nỗi nhớ... Lại mong chờ, hy vọng
Để từng đêm tìm anh trong giấc mộng
Thấy tim mình lại rung động yêu thương...

Có ngờ đâu vẫn chẳng được chung đường
Đành chấp nhận ôm nỗi buồn cô lẻ
Anh xa rồi khiến mùa thu quạnh quẽ
Lá vàng rơi cứ rớt nhẹ bên thềm...

Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Càng trốn tránh thì con tim càng nhớ
Mới hiểu được yêu một người thật khó
Và muốn quên còn khó gấp ngàn lần !...
ST
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Khiếp, thấy người ta sinh hạ quý tử, còn mình thì .... sưu tầm thơ cơ đấy :004:
Nhanh nhanh lên bác ơi, cho em còn ăn kẹo và :dance2::dance2::dance2::dance2:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
ANH HỨA ĐI ANH
Em đã yêu anh đến dại người,
Lòng em ngày tháng dễ nào nguôỉ
Yêu anh trên hết tình yêu mến,
Và sẽ yêu anh suốt một đời

Yêu anh trong lúc anh lâm chung
Mới thấy tình em yêu lạ lùng,
Rải hết bầu trời e chưa lấp,
Mong anh lành mạnh mới đang công
Anh lành anh sẽ tặng em chỉ
Tặng cả đời anh, cả hồn thi
Với tất những gì anh ước vọng,
Cả hồn, cả xác, cả tình si

Anh hứa đi anh, hứa thế nghe!
Cho em tưởng tượng, em say mê,
Em quên ngày tháng, đời đau khổ
Để đón hồn anh lúc tái tê

Mai Đình
 
L

longvit04

Guest
16/9/08
4
0
0
33
baclieu
Cảm hứng từ thơ Xuân Diệu

Anh đã yêu rồi em có hay
Tình yêu ôm ấp đã bao ngày.
Niềm thương nổi nhớ em nào biết
Anh đã yêu nhiều, yêu đắm say
Anh yêu ánh mắt với bờ môi
Yêu nụ cười xinh hoa thắm tươi
Yêu từng sợi tóc trên mái tóc
Yêu má em hồng trong nắng soi
Yêu từng giọng nói trong lời nói
Yêu lúc em buồn, khi em vui
Và con yêu nửa hơn thế nửa
Yêu dại khờ , đắm đuối , thiết tha
Yêu tất cả những gì em gần gủi
Yêu con đò dòng suối em qua
Yêu ghế đá công viên em từng đến
Yêu con đường em đã từng đi
Yêu gió chiều thổi nhẹ tóc em bay
Yêu nắng vàng soi má em hồng
Anh yêu từng giọt nước tươi trong
Khẻ lan nhẹ trên thân người ngọc
Và thêm yêu mùa xuân cuộc sống
Tô thắm mùa hoa nở trong em
Anh yêu bằng khối óc trái tim
Bằng thể xác và linh hồn cuồng nhiệt
Tình yêu ấy thắm nhuần trong máu huyết
Đã len vào vi chất của tế bào
Khi linh hồn và thể xác rời nhau
Anh vẫn giử tình yêu nơi đáy huyệt
Anh vẫn biết khi yêu là thua thiệt
Vì "yêu là chết trong lòng một ít
Yêu rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu"
Yêu em rồi, xin chết vạn lần yêu.

Lông vit....:1luvu:
 
L

longvit04

Guest
16/9/08
4
0
0
33
baclieu
tiep

ai một thời tuổi thơ
khi lớn lên để nhớ
tôi một thời đã yêu
trái tim hồng nức nở
và lắm điều mộng mơ
mơ hóa thân thành biển
cho thuyên em xa khơi
mơ đường hoa trải ngọc
đưa gót vàng muôn nơi
mơ gát son lầu mộng
để em về nghỉ ngơi
anh mơ thanh vũ trụ
làm tinh tú ngừng quay
cho thời gian lắng đọng
tuổi hồng em không phai
và anh mơ anh mơ
có em trong cuộc đời
tình yêu nào anh có
chỉ riêng em mà thôi.
 
L

longvit04

Guest
16/9/08
4
0
0
33
baclieu
tiep

Trang giấy trắng vấng vương từng kỉ niệm
Viết gì đây bao nổi nhớ trong ta
Nhớ về em và bao chuyện đã qua
Nhớ một thời anh cũng là thi sĩ
Cũng vần thơ cũng tình yêu âm ĩ
Cũng xôn xao với những ngôn từ
Cũng rộn ràng qua những bức tâm thư
Em đã viết và những dòng tái bút
Tình yêu nào em cho anh thuở trước
Ân hận nào em gửi lại hôm nay
Anh ra đi không hẹn ngày trở lại
Chắc em buồn và đau khổ thật nhiều
Hãy tìm người sang sẻ nhé em yêu
Niềm vui mới làm nổi buồn sâu lắng
Anh đau đớn xót xa từng bước nặng
Anh ra đi với nổi đau thầm lặng
Bước phong trần chưa định hướng khoảng trời xanh
Trời tây đô từng in dấu chân anh
Khu đại học ta đã từng chung bước
Ngày đưa đón em về mấy lược
Nay xa rồi kỉ niệm mái trường xinh
Ta gặp nhau sau mấy mùa phượng đỏ
Em sang thuyền qua bến yêu thương
Anh ghé lại với mãnh vườn cao đẳng
Để vun bồi cho măng nọ thêm xanh
Cho đời em không dẩm bước đời anh
cho kỉ niệm chôn vùi trong bài giảng
Cho niềm đau dần vào trong quên lãng
Anh nghe buồn sau trang giấy tuổi thợ

Long vit...
 
L

longvit04

Guest
16/9/08
4
0
0
33
baclieu
tiep

Em có biết hay em không biết
Bài thơ này anh viết tặng em
Đã bao lần thao thức trắng đêm
Để tìm những ngôn từ tha thiết nhất
Em đã biết hay em không biết?
Anh đã từng thầm nhớ thương em
Ngày qua ngày tình cảm lớn dần thêm
Và đã biến nổi niềm thành khát vọng
Em đã biết hay em không biết?
Thân xác này đã thuộc về em
Dòng máu này cuộn chảy ngày đêm
Làm sống lại trái tim hoá đá
Linh hồn này cũng thuộc về em
Anh không giữ được trong thể xác
Trong những ngày hoàng hôn nắng nhạt
Anh thẩn thờ như kẻ vô tri
Này linh hồn và thể xác anh đây
Một lần nửa xin dâng em gái nhỏ
Em sử dụng hay em vứt bõ
Anh không buồn cho kiếp đơn phương
Em có biết?
hay em không biết?
Anh yêu em
Anh mãi yêu em...

Long vit...
 
T

thuyendang

Sơ cấp
22/8/09
16
0
0
36
đà nẵng
COI CHỪNG KHÔN MÀ DẠI


Nhớ xưa mái tóc bạn dài
Để ai cũng nịnh em hoài rắng mây
Ngượng ngùng má đỏ trái cây
Để cho người ấy đứng nây mất hồn
Tớ rằng ngày ấy tớ khôn
Nên tớ không mất phần hồn như ai
Tối qua tớ bỗng thở dài
Ước mình được dại như ai một lận

- Sưu tầm -
 
T

thuyendang

Sơ cấp
22/8/09
16
0
0
36
đà nẵng
ai cũng thật là tình cảm,có tâm hồn nhạy cảm chứkhoong giống như người ta vẫn nghĩ kt là khô khan tiếu nước
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA