Mỗi tuần một chuyên đề

Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
thienthantuyet166

thienthantuyet166

Trung cấp
11/9/09
123
0
0
BẮC CỰC
Khi nào anh sẽ về bên em?
Để em bớt nhớ bớt buồn
Để em không phải ngày ngày ngóng chờ đếm thời gian
Để nõi nhớ của em không kéo dài từng đêm
Để mùa đông em bớt cô đơn giá lạnh...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Tặng Tháng Giêng

Giữa Tháng 10 tôi gửi tặng Tháng Giêng
Một chút nắng hanh vàng mang hương cốm
Nhành hoa sữa nồng nàn nhiều kỷ niệm
Gió đầu mùa tôi nhớ tới tháng Giêng

Trời Tháng Giêng mưa xuân rơi lất phất
Để loài ong lạnh run bay tìm mật
Khẽ trốn tìm bên nhuỵ trắng hoa mai
Ôi Tháng Giêng, tôi vẫn mộng lâu đài...

....
....
....
 
T

tomorrow

Guest
11/10/07
5
0
0
Hà Nội
Hình như...

Người ta thường hay nói hình như
Bởi chỉ nắm trong tay những điều ko chắc chắn
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Họ vẫn cứ hoài thích nói hình như

Và hình như... em bất lực trước ngôn từ
Nên ko thể nói với anh những điều sâu kín nhất
Nhưng lẽ nào trên đời lại có hình như sự thật
Để ko bao giờ chắc chắn được thứ tha !

Người ta vẫn thường hay nói hình như là...
Để tự an ủi mình hay để làm yên lòng người đối diện
Anh và em ai là thuyền , ai là bến ?
Hay suốt đời cũng chỉ biết hình như

Người ta vẫn cứ thích lẫn lộn giữa thực và hư
Bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ
Nên cứ để bản năng và lý trí
Đi chung đường ko biết sẽ về đâu

Người ta nghĩ rằng khi yêu nhau
Sẽ thôi ko còn hình như nữa
Rằng thế giới này chỉ còn mình hai đứa
Rồi ngang nhiên dám chắc chắn đủ điều

Bởi chữ yêu luôn gắn với chữ liều
Nên hình như mới trở thành chắc chắn
Chuyện chúng mình nên nói hay im lặng
Để ko nhầm chắc chắn với hình như ...

Hình như là sợi nhớ
Đánh thức mỗi đêm về.
Hình như những si mê
Tìm nhau trong bóng tối.
Hình như tim đập vội
Khi bóng dáng ai gần.
Hình như thấy phân vân,
Thương, mong, chờ, đợi, nhớ ...

Hình như ... hình như ... lỡ
Yêu thật rồi hay sao?
Nên những giấc chiêm bao
Đứng chờ bên hiên vắng.
Hình như là mây trắng
Rộn rã lúc tan trường.
Hình như bao vấn vương
In đầy trong khóe mắt.

Hình như ... ai bỏ mặc
Để khoảng cách xa vời.
Hình như ... hình như thôi ...
Chỉ hình như ... không thật!
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Không đề

Người đàn ông đã đến tuổi buồn
Đã đến tuổi không còn gì để nói
Sao ngoảnh lại vẫn còn nhiều bối rối
Vẫn còn nhiều duyên nợ ở trần gian

Người đàn ông đã đến tuổi gàn
Đã đến tuổi không còn gì để mất
Mới hiểu được góc nhìn ngoài sự vật
Thấy rõ hình hài những thứ vô vi...

Ngủ đi, ngủ đi...
"Ngủ quách sự đời thây kẻ thức..."
Đã đến tuổi ngủ liền luôn một giấc
Sao còn quá nhiều điều bức xúc
Quá nhiều điều không nỡ để buông xuôi...

Ngủ đi!... Ngủ ư?... Lại mất ngủ rồi!
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Lại một chiều thứ 7 không anh
Em bâng khuâng đi ngược chiều gió thổi
Gió miên man lòng em bối rối
Nhớ anh nhiều buốt lạnh con tim
***
Tự trách mình em trách hạ vội đi
Để thu đến chiều chia tay nuối tiếc
Tiễn anh đi cơn mưa chiều li biệt
Thu đền rồi thứ 7 lại mình em
--------------------------------------------------------------


 
C

camlybuon

Sơ cấp
21/8/09
19
1
0
35
Đồng Nai
bỗng nhiên anh trở thành kẻ cắp

bỗng nhiên anh trở thành kẻ cắp
vào nhà tôi hái trộm hoa hồng
anh vụng về để tôi bắt gặp
xin lỗi hoài mà cũng chẳng xong
tôi dịu dàng bảo đem gắn lại
anh gãi đầu khó lắm em ơi
xin tha thứ một lần trót dại
sẽ nhớ ơn công đức biển trời
.....................................:1luvu:
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
...................................
Bây giờ vật cắp chỉ cành hoa
Khó lắm em ơi sao gắn lại
Có lẽ mai này anh lại đến
Đền nguyên cho em một trái tim.
(kha...kha...chịu không ????)
 
Sửa lần cuối:
C

camlybuon

Sơ cấp
21/8/09
19
1
0
35
Đồng Nai
luật yêu

nếu muốn trọn yêu em
anh hãy nhớ một điều

đừng trể hẹn vô cớ
đừng bỏ dỡ vô tình
đừng ghen tuông vô lý
đừng giận hờn linh tinh

phải chung thủy cùng em
đừng cười nhìn kẻ lạ
phải nhường nhịn cưng chìu
đừng khinh em nhỏ qua

nếu anh làm sai luật
em đưa anh ra tòa
phạt trăm năm tù tội
không được gạt người ta

nếu anh cải chánh án
một chiếc hôn bồi thường
để rồi anh sẽ thấy
quan tòa rất đễ thương
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Gió rít ngoài cửa sổ
Gió lùa qua bàn chân
Gió len vào chăn mỏng
Gió đem về Mùa Đông
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Ngày qua, tháng hết, năm trôi đi
Mới đó đã phai tuổi xuân thì
Lá xanh đã vương lên màu nắng
Gió đã lạnh lùng vuốt bờ mi

Ngang qua buổi chiều ta bước đi
Lòng nghe có chút vấn vương gì
Cớ sao vạn vật không ngừng đổi
Cớ sao lòng người như mây bay?

Người đã vô tình đâu có hay
Lòng ta là một chuỗi xuân đầy
E ấp, khe khẽ run màu nhớ
Vì lỡ câu chờ theo mây bay

Ta gói mộng tình trong cỏ may
Mọc theo lối nhỏ bước chân đầy
Run run nghiêng ngả trong làn gió
Ngóng đợi em về trong đêm nay...!
(Rõ khỉ - C&P)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Xin lỗi mùa thu

Tặng....

Tôi gặp em một ngày cuối tháng mười
Khi tia nắng mặt trời vừa chợt tắt
Khi đường phố sáng bừng lên ánh điện
Em nồng nàn hương hoa sữa mùa thu

Giữa lạ quen khoảng khắc giao mùa
Em hiện hữu bên bờ hồ thuỷ tạ
Cơn gió thoảng khẽ làm rơi chiếc lá
Biết bao người ngơ ngẩn cuối mùa thu

Em hay chăng tôi là khách lãng du
Trong xô nghiêng dòng đời tìm cái đẹp
Đã gặp em giữa biển người vạn biến
Em dịu dàng như hương cốm mùa thu

Tôi khô khan cằn cỗi của mùa đông
Nên chỉ biết hướng nhìn về quá khứ
Lục dĩ vãng bới tìm tro hy vọng
Nào mong gì ơn huệ của mùa thu.

Tôi cằn khô như ông lão 70. Nên chưa già đã vội viết hồi ký. Chỉ sợ ký ức bay mất sạch.
Tôi giống như bị cáo đứng trước quan toà. Cố chứng minh rằng mình trong sạch. Chỉ tiếc làm người ai chẳng có lỗi, tôi chứng minh mà chẳng biết mình đã đánh bùn sang ao người khác.
Thôi thì, tôi tặng em nhưng vần thơ tôi viết như một lời xin lỗi cuối mùa thu.
 
XAT

XAT

Sơ cấp
24/11/09
11
1
0
Nơi ấy không bình yên
Đi ăn cưới vợ cũ (ST)

Vợ cũ đi lấy chồng
Mời mình về ăn cưới
Mình bàn với vợ mới
Có đi không vợ ơi!

Vợ mới cười rất tươi
“Chị mời thì nên đến
Vợ chồng mình cùng đi
Để tỏ lòng thân mến!”

Vợ cũ mặc rất đẹp
Thấy mình chạy đến chào
Chồng mới của vợ cũ
Ra tận nơi đón vào

Ôi cuộc tình rổ rá
Mà cưới vui bất ngờ
Mọi người tranh nhau hát
Mình cũng đòi đọc thơ

Trong làn khói lơ mơ
Ghé tai mình hỏi nhỏ
“Nếu cuộc tình này vỡ
Mình có mời anh không?”
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Bữa nay mình trở lại đây
Sau 5 năm với đầy kỉ niệm
Hạnh phúc xót xa đi liền kề nhau mãi
Lần cuối vào để lại làm thơ


Về ngày xưa mình đã có một người
Trong trẻo nhất mà trái tim mình có
Giờ anh thì đâu còn có nhớ
Đến mình- cô gái của ngày xưa

Mình bây giờ cũng đã rất xa xôi
Không nhớ anh thật là da diết
Không nhớ anh cồn cào mãnh liệt
Của những ngày xa lắc xa lơ

Nhưng trong sâu thẳm trái tim của mình
Mối tình đầu chẳng bao giờ phai nhạt
Dẫu là buồn là chia xa mãi mãi
Vẫn chẳng thể quên ta đã có một thời

Uh thôi, mình thở dài một phút thôi
Rồi quay lại những gì mình đang có
Người xưa ơi em lại cất anh trong khoảng trời riêng em có
Nơi chẳng bao giờ ta là của nhau
 
D

Doanh Doanh

Guest
13/11/05
25
0
0
Vĩnh Long
LỜI CỦA MẮT
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nối hộ tình yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều vào đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em"....?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Giữa Tháng 10 tôi gửi tặng Tháng Giêng
Một chút nắng hanh vàng mang hương cốm
Nhành hoa sữa nồng nàn nhiều kỷ niệm
Gió đầu mùa tôi nhớ tới tháng Giêng

Trời Tháng Giêng mưa xuân rơi lất phất
Để loài ong lạnh run bay tìm mật
Khẽ trốn tìm bên nhuỵ trắng hoa mai
Ôi Tháng Giêng, tôi vẫn mộng lâu đài...
...


Tháng giêng nhớ nhà

Rét tháng giêng cứ lất phất lai rai
Như nuối tiếc mùa đông không ở lại
Trời tháng giêng tự tình êm ái
Để ai cười. Ai nhớ đến ai

Hà Nội tháng giêng Hàng Đào khoe áo
Chợ Đồng Xuân hoa rực rỡ biết bao
Về Bắc Ninh tháng giêng rủ bạn
Hội Lim chen, người hẹn hôm nào

Đồng tháng giêng, đứa em quê mê mải
Đón xuân sang cánh nhạn lượn ngang trời
Người tháng giêng yêu thương như thắm lại
Bởi tha hương vẫn ngóng đợi… tháng giêng

Nhớ tháng giêng,
Ai có nhớ tháng giêng...


(SG 08/01/10)
 
L

LeThiThanhKimHue

Sơ cấp
8/12/09
33
0
6
Hung Yên
Hoa có đẹp đừng nên vội hái
Gái có đẹp đừng nên vội yêu
Hoa không đẹp nhưng thơm thì hái
Gái không đẹp nhưng chung thuỷ thì yêu
 
L

LeThiThanhKimHue

Sơ cấp
8/12/09
33
0
6
Hung Yên
Gió thổi về đâu hỡi gió chiều?
Có về nơi ấy nhắn người yêu
Mối tình chung thuỷ chờ nhau nhé
Xa nhau lòng ta vẫn nhớ hoài
 
hoang hon mau tim

hoang hon mau tim

Trung cấp
17/11/09
70
1
0
Q1, HCM
Muốn say!
Ta muốn say cho quên đi tất cả,
Quên đợi chờ và quên cả nhớ mong.
Ta yêu anh ta dấu tận đáy lòng,
Chưa một lần hé môi ngỏ ý.

Ta muốn say cho quên đi tất cả,
Vì ở đâu anh cũng có trong tôi.
Uống đến khi từng ly ngã hết.
Mới biết rằng đã cạn chén hư vô.

stac: BC
 
G

goodwill_2007

Sơ cấp
5/10/05
2
0
1
Nha Trang
www.thehemoi.vn
Thơ về ngày 8-3

Hôm nay mồng 8 tháng 3
Chị em hừng hực đi ra đi vào
Anh em trong bếp phều phào
Bây giờ em muốn anh vào hay ra
Chị em tủm tỉm xuýt xoa
Em thì chẳng thích anh ra tí nào
Anh em khí thế dâng trào
Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô
Mây vờn, chớp giật, hô hô
Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ
Bỗng nhiên trời đất tối mừ
Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà
Chị em tức tối kêu la
Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng...

doctrenNET.
 
L

Lê Quang Huy

Sơ cấp
17/9/04
6
0
1
HCMC
Chiều hạ về, lang thang nơi phố vắng
Chiếc lá vàng mãi tíu tít bay xa
Trong ánh nắng màu hoàng hôn mờ nhạt
Vườn hoa kia có vẻ vẫn chưa tàn

Khắc khoải chi những mảnh tình đã vỡ
Luyến tiếc gì ? Đò vừa lỡ ra khơi
Chia tay nhau ... thôi đã hết cuộc chơi
Hai lối rẽ hãy chóng phai cơn mộng

Tôi mong sớm đến mùa trăng mới
Em có về! Vần thơ cũ hong phơi
Tôi xây lại nhịp cầu để em khỏi chơi vơi
Và níu giữ cho trăng tròn đầy, sáng mãi

Nếu có thể, riêng cho tôi điều ước
Níu thời gian thôi đừng vội qua mau
Những ngày qua không rơi vào dĩ vãng
Để cho tôi “Xin mãi là tình nhân”.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA