Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:wall:

Xe đồ cổ

Chót tội tôi ham con xế già
Đến giờ mới thấm, tủi đời ta
Thiên hạ đua nhau nâng đời mới
Mà sao thoòng tớ chuộng loại già
Lực cười cái cảnh đề không nổ
Xoa xoa, nới vít vượt đề pa
Mở bầu, thông gió thêm mồi nước
Bu gi ngoáy mãi muội chẳng ra.

Chú thoòng
Sưu tầm
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Ongtroioi

Ongtroioi

Guest
11/7/05
149
0
0
46
Cao lắm!........
camchuong1976 nói:
Tại tối qua em nhớ mẹ... Với lại thấy có lỗi quá, đôi khi cứ làm những điều vô nghĩa vì người khác, còn mẹ của mình thì...

Thơ Cho Mẹ..

Thơ cho Mẹ..
những ngôn từ xa lạ
có được không trang trãi những tỏ bày ?
tình Mẹ cho,
thơm ngát mộng an hoà
theo con mãi cùng vực cao núi thẳm

nước chảy xuôi
thời gian trôi bất tận
có giọt nào chảy ngược thấm tim khô ?

có một thời,
tóc Mẹ xanh hương mới
sợi tóc nay trắng xóa những thăng trầm

con yêu Mẹ
nhưng lòng sao câm nín
một tiếng Yêu dóng dả chẳng thoát thai

gắng nhủ lòng,
hãy nói với Mẹ yêu
trước khi Mẹ lên đường về với đất

Mẹ, mẹ ơi
đêm tương tư hơi ấm
phả vào tim những yên ả thanh bình

Mẹ, mẹ ơi
nhớ hoài đôi mắt ướt
ôm lấy con trọn vẹn phút lao đao

tình yêu Mẹ
là tình yêu thứ nhất
tình đầu đời không đỏ mắt xót xa
 
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
19
Bến Tre
Mẹ không những cho các con tình yêu thương bao la mà Mẹ còn là chỗ dựa yên bình cho con nữa. Đặc biệt là các bạn trong hoàn cảnh phải xa gia đình để làm việc hoặc học tập. Đây là cảm xúc của mình khi vừa còn ngơ ngác chân ướt chân ráo xa nhà lên Tp HCM học năm thứ nhất, nhìn thấy cuộc sống tự lập thời gian đầu cay đắng biết chừng nào. Hiện tại tuổi đời đã lớn khôn và từng trãi nhiều thăng trầm nhưng cảm xúc thời đó hình như vẫn còn nguyên vẹn. Xin chia sẻ cùng các anh chị.
----
Con thật sự biết Đời khi rời xa gối Mẹ
Đời của con là những chuỗi ngày dài
Vì cứ ngỡ còn lời ru khe khẽ
Nên bị Đời chà đạp vẫn không hay ....
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Kỷ niệm Thác đa Điểm hẹn

Sẽ có một ngày ta trở lại

Núi sông hùng vĩ một màu xanh
Thác đa reo mãi mừng khách lạ
Hoa Xuân đua nở rộ trên cành
Sẽ có một ngày tay xiết tay

Mừng mừng tủi tủi rượu,thơ,say

Tàn đêm thức trắng niềm tâm sự

Này này tay chú .... rút ra ngay !


....chết chả chừa .....:0frown:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Cái đêm hôm ở Thác Đa
Trăng già mười tám cứ gà gật soi
Thoạt trông Cam tớ bồi hồi
Em Phượng Hoàng luộc đứng ngồi không yên
Trăng kia thẳng cẳng bên thềm
Khuôn vàng lồ lộ, bức rèm ngất ngây
XiengQieng luống cuống thân gầy
Ngân nga em hát cung Thầy Ghi ta ! ( tuantckt)
Anh Lính Kế toán tuy già

Răng anh vẫn chắc cắn ba phát liền ( màn ăn táo )


.....
.....



có thể còn tiếp





 
L

LuongKhanhToan

Cao cấp
30/5/05
217
0
16
Ha Noi
Xin tiếp lời bác Cam to:

...........
Anh lính kế toán tuy già
Răng anh vẫn chắc cắn ba phát liền
Anh PAT uống rượu lên tiên
Lăng quăng cầm chén chúc liền tám anh
Chim kia hót ở trên cành
Dưới nươc bì bõm là anh vua lừa
Chị Chuột chẳng ngại nắng mưa
Săn bức ảnh đẹp để vừa lòng dân (dân nhà kế)
Đêm xuống cả nhà quây quần
Hát hò nhảy múa khắp sân, khắp nhà
Khổ nhất bác VAT nhà ta
Vừa lòng bốn đội hoá ra bực mình
Sáng sớm chào đón bình minh
Ông trời ơi dậy (đá bóng), thình lình cơn mưa
..................
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chú LKT làm hay đấy chứ ! thế mà cứ dấu nghề ... thôi mấy hôm nay anh bận chỉ vào đây góp 1 bài cho vui cửa vui nhà

Chiều buồn buông tím bờ mi ai
Ngẩn ngơ con mắt đượm u hoài
Hồn ai thơ thẩn mơ ai đó
Ai đó lại ngồi trong mắt ai.

Đọc lại cũng thấy lủng củng phết
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Đã lâu rồi em không làm thơ
Em cứ sợ thơ tình có mặn mà
Rồi cũng chỉ một thời như ngày ấy
Gìơ đã xa và đã nhạt nhoà...

Đừng ngoảnh đầu lại nữa đi anh
Cái đã qua có bao giờ trở lại
Cũng đừng trách em nếu có phút giây nào nhớ lại
Em nhủ thầm: ôi chuyện ngày xưa!

Chuyện tình nào khi qua rồi cũng đẹp
Và để lại những giây phút khó quên
Niềm đau nào rồi cũng có ngày lành vết
Ôi thời gian- nhiệm màu quá phải không anh?

Chiều trên phố vẫn đông như mọi ngày
Em vẫn đi trên con đường đơn lẻ
Và phố đông nhưng lòng bình yên lạ
Cho một ngày-nụ cười ở trên môi!

****************
cô gái và hoa cẩmchướng
 
L

LuongKhanhToan

Cao cấp
30/5/05
217
0
16
Ha Noi
cam_to_80 nói:
Chú LKT làm hay đấy chứ ! thế mà cứ dấu nghề ... thôi mấy hôm nay anh bận chỉ vào đây góp 1 bài cho vui cửa vui nhà

Chiều buồn buông tím bờ mi ai
Ngẩn ngơ con mắt đượm u hoài
Hồn ai thơ thẩn mơ ai đó
Ai đó lại ngồi trong mắt ai.

Đọc lại cũng thấy lủng củng phết
Được lời như cởi tấm lòng:

Nỗi nhớ buồn vương trên tóc ai
Gió cuốn bay đi nỗi u hoài
Để hồn ai đó hoà trong gió
Ai đó buồn trông suối tóc dài.


Cũng hơi lủng củng bác Cam nhỉ.
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Mái tóc hững hờ xoã xuống vai
Hồn ai vấn vương mái tóc dài
Mắt ai vương vấn trông ai đó
Cho tóc buông dài xoã xuống vai



Bố của lủng củng, hi hi! :banana:
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
Đã lâu rồi anh cũng chẳng làm thơ
Nay trở lại đôi dòng bở ngở
Thời gian chật vật câu thơ mới
Hay tim thơ này nay đã sạn chai.
 
nthvietnam

nthvietnam

Guest
28/7/05
24
0
1
vietnam
Phút xao lòng

Mấy năm rồi không trở lại thăm quê
Bỗng chiều nay nghe tiếng ru dân dã
Tiếng ru buồn mênh mông với vợi quá
À ơi con nín đi con

Tiếng bổng trẩm theo làn khói nấu cơm
Cô hàng xóm ơi! Có phải sớm làm dâu nên tiếng ru vời vợi thế
Nghe lời ru chưa thoát tình người mẹ
Hay em thương em không có tuổi trăng tròn

Có phải chăng con trẻ cũng buồn hơn
Mười tám năm trước bà đã từng ru mẹ
Nhưng em ru sao buồn và xa vắng thế
Con ơi con thương mẹ phút xao lòng
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Người ta nói ai cũng biết làm thơ
Bởi đơn giản thơ là lời của gió
Là những gì con tim ta muốn ngỏ
Là tình yêu dù xa vắng, nhạt nhoà

Có chuyện xưa nào dù đã vụt qua
Vẫn trở lại những khi lòng khắc khoải
Những phút giây nào đôi khi trở lại
Để ngoảnh đầu anh lại thấy dáng em

Tình yêu qua như tia nắng bên rèm
Lấp lánh sáng âm thầm không dấu vết
Nỗi lòng đau có biết khi nào hết
Thời gian kia đâu chắc đã nhiệm mầu

Là cảnh cũ nhưng người ở nơi đâu
Con đường vắng chỉ còn ai đơn lẻ
Một nụ cười .. chuyện xưa .. thôi có lẽ
Chỉ một chút thôi.. một chút .. thấy xao lòng!
 
I

Ira

Guest
phuonghoanglua nói:
Mái tóc hững hờ xoã xuống vai
Hồn ai vấn vương mái tóc dài
Mắt ai vương vấn trông ai đó
Cho tóc buông dài xoã xuống vai



Bố của lủng củng, hi hi! :banana:

Mái tóc từ từ tuột xuống vai
Tưởng đâu em có mái tóc dài
Ai dè trọc lóc, bà sư cọ
Tóc giả mà anh cứ nhớ hoài.

Lại lủng củng rồi!
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
cam_to_80 nói:
Chiều buồn buông tím bờ mi ai
Ngẩn ngơ con mắt đượm u hoài
Hồn ai thơ thẩn mơ ai đó
Ai đó lại ngồi trong mắt ai.
Hay!
Chiều buồn buông tím bờ mi ai
Mi ai thấm đượm lệ u hoài
U hoài vì nhớ thương ai đó
Ai đó có còn trong mắt ai!
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Ira nói:
Mái tóc từ từ tuột xuống vai
Tưởng đâu em có mái tóc dài
Ai dè trọc lóc, bà sư cọ
Tóc giả mà anh cứ nhớ hoài.
Hờ hững làn mây xỏa ngang vai
Thướt tha trong gió, tóc em dài
Gió ơi xin gió đừng thổi mạnh
Kẻo anh biết trọc, anh bái bai
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Nếu em nói với anh
Rằng khi mặt trăng bắt đầu toả sáng
Em nhớ anh nhiều lắm
Rằng khi những tia nắng cho một ngày đang tới
Anh đã trong tâm trí em...

Đó là tình yêu hay chỉ nhớ vu vơ?
Chỉ em biết để tim không còn trăn trở
Khi trái bóng lăn điểm dừng chân là sân gôn duy nhất
Anh cứ đi nhiều..nhưng hãy dừng lại ở nơi em

Gió cứ thổi và mùa vẫn cứ sang
Như chiều đi và ngày vẫn trôi mãi
Em chỉ muốn anh ơi- điều duy nhất
Tình yêu của anh và hoa hồng của em

Thế là lại như bao đôi lứa trên đời
Như muôn vàn câu chuyện tình yêu hằng có
Quá khứ trôi đi để mắt em biết nói
Rằng chưa bao giờ biết đến một niềm đau!

************************

Khi trái bóng lăn điểm dừng chân là sân gôn duy nhất
Anh cứ đi nhiều..nhưng hãy dừng lại ở nơi em
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
camchuong1976 nói:
Nếu em nói với anh
Rằng khi mặt trăng bắt đầu toả sáng
Em nhớ anh nhiều lắm
Rằng khi những tia nắng cho một ngày đang tới
Anh đã trong tâm trí em...

Đó là tình yêu hay chỉ nhớ vu vơ?
Chỉ em biết để tim không còn trăn trở
Khi trái bóng lăn điểm dừng chân là sân gôn duy nhất
Anh cứ đi nhiều..nhưng hãy dừng lại ở nơi em

Gió cứ thổi và mùa vẫn cứ sang
Như chiều đi và ngày vẫn trôi mãi
Em chỉ muốn anh ơi- điều duy nhất
Tình yêu của anh và hoa hồng của em

Thế là lại như bao đôi lứa trên đời
Như muôn vàn câu chuyện tình yêu hằng có
Quá khứ trôi đi để mắt em biết nói
Rằng chưa bao giờ biết đến một niềm đau!

************************

Khi trái bóng lăn điểm dừng chân là sân gôn duy nhất
Anh cứ đi nhiều..nhưng hãy dừng lại ở nơi em
Cảm xúc khi là cổ động viên xem trận đấu bóng đá của Webketoan MB với đội của chồng Hồng Minh đây.
camchuong1976 nói:
Khi trái bóng lăn điểm dừng chân là sân gôn duy nhất
Anh cứ đi nhiều..nhưng hãy dừng lại ở nơi em
Nơi em đứng sao không là cửa gôn
Bóng và anh sẽ tìm đến khung thành
Anh ở lại bóng lăn vào gôn

Hết giờ hàng NET nghỉ
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Trăng lên điếu thuốc lại tàn
Ta ngồi ta gảy tiếng đàn ngân nga
Cung trầm cung bổng trên da
Phím đen phím đỏ, bài ca ghẻ tầu


( nỗi buồn ghẻ nước )
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA