Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Sài gòn đang vào lúc chuyển mùa
Mỗi chiều thường vẫn cứ đổ mưa
Anh đi trên phố lòng thầm hát
KHẽ tay thời gian -ký ức xưa

Có lẽ anh, em chỉ thế thôi
Dăm ba kỉ niệm để cho đời
Gặp nhau ánh mắt thầm nhắc nhở
Người ấy và tôi-cũng một thời
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Phân thân...

Đôi khi người ta cứ vội đi
Vội đi trong lúc phố lên đèn
Vội đi khi chuyện còn dang dở
Vội nắm tay ai và vội yêu...

Thế thôi, chỉ là ký ức thôi
Chẳng trách được ai, chẳng dám hờn
Ừ thì một thuở tưởng người ấy
Gần mình mà lại hoá xa xôi

Chiều nay Hà Nội có mưa chăng?
Để ngóng một nơi có nắng hồng
Chiều nay có kẻ đang lưỡng lự
Rằng đi hay ở, có nên không???

Mai này chẳng là gì của nhau?
Anh để thời gian cuốn bụi mờ
Em để lãng quên dần ký ức
Thế là ta có mối tình xưa??

Hỏi rằng đời sao lắm bão dông
Có ai ngồi khóc trước hiên nhà
Có ai ngồi nhớ về một thuở
Mình yêu và đã được yêu...


*********************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
Sửa lần cuối:
Lostly

Lostly

Trung cấp
Trên đường đời anh bất chợt gặp em.
Chỉ một ánh nhìn giam anh vào ngục tối
Có lúc nào gặp tình yêu thật vội
Mới gặp lần đầu nhưng biết đã thân quen

Tình yêu của em như ánh sáng giữa đêm đen
Đốt cháy lên con tim anh lạnh giá
Nhưng tình yêu chúng ta là tình yêu vội vã
Gần thật nhanh và xa cũng thật nhanh

Có những chiếc lá kia khi đã lìa cành
Vẫn để lại một chơ vơ dấu lặng
Như ánh mắt em khi chia tay nằng nặng
Ngơ ngác.. mà không chúng ta chẳng hợp nhau

Mỗi cuộc chia tay để lại một vết đau
Sau khi tặng những ngày êm ái
Sau mỗi chặng đường khi ta nhìn lại
Mỗi vết chân là một vết cuộc đời!
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Đã mấy ngày kia anh cố quen em
Một giọng nói nhẹ nhàng pha bướng bỉnh
Dễ thương sao tuy nó là cá tính
Gợi nhớ em những lúc ngồi một mình

Để bây giờ anh cố nén lặng thinh
Ấy là lúc nhớ em nhiều biết mấy
Nhưng bỗng chốc lòng thấy xa vời vợi
Chút nghẹn ngào, chút thấy thật bâng quơ

Đêm chập chờn khi tỉnh khi mơ
Rồi đâu đó lại hiện về dáng cũ
Nét cưới xinh ẩn trong mình buồn khổ
Thoáng giật mình với thương nhớ vô biên

Rồi mai đây anh, em ở hai miền
Nếu còn gặp cũng chỉ là vô nghĩa
Bởi ai cũng có những phần mạnh mẽ
Giữ trong lòng không thể nào phai

Thì em ơi hãy xem mối tình này
Là câu chuyện trong vô vàn chuyện nhỏ
Như câu chuyện ngày xưa em từng có
Làm cho em sống lại kỉ niệm đầu

THời gian ơi ! Thời gian ở đâu!
Hãy cùng tôi quên người con gái
Bạn cùng tôi gặm nhấm ngày dài
Để tình tôi mau chóng phôi phai !!

Casa! Memories can be painful !!!
 
Sửa lần cuối:
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
Gởi cô bé có tên một lòai hoa
Phải chăng em có điều chi u uẩn
Mỗi vần thơ mang nỗi niềm da diết
Về quá khứ buồn và kỷ niệm đã xa

Gởi cô bé có tên một lòai hoa
Tình yêu như chiếc kính vạn hoa…muôn màu sắc
Đừng tiếc nuối những sắc hoa đã mất
Bởi mỗi lòai hoa đều đượm nét nồng nàn

Đông lạnh lẽo đi qua, xuân lại đến rộn ràng
Giữa tàn tro, chim phượng hồi sinh lộng lẫy
Dòng sông băng sẽ có ngày tuôn chảy
Lối đi luôn ở dưới chân mình
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hồi trẻ em cũng giống bác nay
Thầm thương trộm nhớ suốt đêm ngày
Sầu bi ai oán đời đen đủi
Mượn rượu chút phiền có ai hay



Tóm lại là giờ chẳng cần yêu
Diều no căng gió lượn tứ chiều
Đông tây xà tới vè với gió
Giật sợi chỉ hồng ta phiêu diêu



Có ..éo gì đâu bác Ca ơi
Yến Vi đẹp thế bây nhiêu thôi
Ân tình nên để dành người khác
Sống trọn bên anh cả cuộc đời.
 
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
268
2
0
Hanoi
Lạy chúa, xin các bác đừng viết nữa. Nghe chối quá, em chỉ tin người làm kế toán chứ không thể nào tin được con trai.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Gửi tiến mập :

Hỡi ôi trên đời lắm lắm hoa
Hoá ra đếch phải đã chót già
Lên khợp tạm cây gì bân bẩn
Sướng rồi gọi mịa nó là hoa
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
Này này Cam To chớ nói ngoa?
Ai bảo rằng ai đã chót già?
Suốt ngày gậy chú đâm với thọc
Bổ củi dùng hòai, bói đâu ra?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hỡi ôi những kẻ mãi tìm Hoa
Cớ sao lại lục giữa vườn nhà
Tìm đâu không thấy Hoa chi sất
Chỉ thấy xung quanh mấy quả cà !!

chẹp chẹp ...
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
Nắng xuân rực rỡ đến hay
Cám To bừng mắt chạy ngay ra vườn
Ô kìa! một quả Bưởi Đường
Vừa hay chín mọng trong vườn sáng nay
Cám thèm quá với tay lên hái
Nhưng quả kia vượt quá tầm tay
Leo chẳng được, chọc chẳng có cây
Loay hoay nửa buổi chẳng hay cách nào
Tay chân bị gai cào tướp máu
Cám To bèn phát cáu chửi thề
"Ôi thôi cái thứ bưởi ê
Ta đây chẳng nhọc công bê về nhà"

Cám to ơi hỡi Cám To
Yêu người chẳng đóai,(lại) chửi thề lung tung...

Hi hi hi....
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
tôi lại tưởng đang nói về Hoa cơ nào ngờ chú lại quay ra bưởi với chả Bòng. thôi Bưởi người ta nói nhềiu rồi mà hay anh với chú sang mục thơ đối đáp nhé ! chỗ này đang chữ tình !
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Ước gì em chỉ là cây
Chẳng thương chẳng nhớ, ngày ngày xanh tươi
Để khi cơn bảo qua rồi
Vẫn vui vẻ sống dù đời vắng anh
 
I

Ira

Guest
Ước gì anh chỉ là phân
Chẳng thương chẳng nhớ, tuần tuần bón em
Trải qua ngày tháng êm đềm
Em bón phân khác, chẳng thèm phân anh!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nhìn kìa ! trời hửng nắng trong
Mây trôi lờ lững, gió cong miệng cười
Cánh hoa hồng thắm còn tươi
................
Vậy sao em chẳng giống người hỡi em


Bình luận :
Cái đoạn cuối cùng thì vẫn hay dở chứng
 
T

thutcanong

Guest
Cúi tuần rỗi rãi không đi nhậu , đi st được ít thơ Bút tre, mời bà con ghé dô, ghé dô, đọc miễn fí đây, miễn fí đây :

Sau năm 1975 ,các WC của các trường đại học chưa là các hố xí tự hoại như bi giờ. Đó chỉ là những hố xí xổm, vì vậy bác lao công phải rất vất vả mới dọn sạch được khu WC.

Vì các sinh viên 'I Đ' tưng bừng chính vì thế bác lao công viết lên tường mấy câu thơ để nhắc nhở như sau:

Giải quyết đúng chỗ
Thả giấy vào bồ
Giật hát hai ô


Nhưng vẫn không được nên bác viết thêm hai câu nữa :

Thả cho đúng lỗ mới tài
Thả chưa đúng lỗ ấy tài còn non


Hôm sau thấy trên tường xuất hiện hai câu :

Còn non thì mặc còn non !
Ném trật vài hòn thì đã làm sao.


Bác lao công lại tiếp:

Làm sao là nghĩa thế nào !
Ném trật không vào là mất vệ sinh.


Rồi lại hai câu nữa:

Vệ sinh thì mặc vệ sinh!
Kĩ thuật trung bình chỉ có thế thôi.


Tức giận bác lao công viết :

Thế thôi thì hãy lên đồi
Giải Quyết xong rồi thì hãy xuống đây.


Từ đó bác lao công không còn phải dọn dẹp khổ sở nữa.

Lên đồi nhớ tìm chỗ ngồi
Ngồi ko đúng chỗ nó chồi vào mông

------------------------------------------------------------------------
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Cầm tiền đi chuộc lại tiền
Cầm yêu thương chuộc dịu hiền cho ai
Cầm hôm nay chuộc ngày mai
Cầm cơn mơ ngắn chuộc dài cơn mơ
Cầm bơ vơ chuộc bài thơ
Cầm đêm chuộc một sợi tơ đầu ngày
Cầm đen đủi chuộc cơ may
Cầm hay chuộc dở trắng tay bạc lòng
Cầm lệ đục chuộc nước trong
Cầm hồi sinh chuộc tử vong lạ kỳ
Cầm gì đi chuộc lại gì
Không cầm được máu rầm rì trong tim
Cầm nhân gian đốt soi tìm
Một nhân gian khác im chìm trong tâm
Cầm trên môi sự lặng câm
Để rồi rỉ xuống tím bầm câu thơ
Dè chừng nhau đến bao giờ
Cầm gì chuộc lại dại khờ cho nhau
Cầm gì để chuộc nỗi đau
Sẽ còn theo đến ngàn sau với đờ
i
 
M

maituan

Guest
26/7/04
14
1
1
Nắng mưa là chuyện của trời .
Tiền hết là chuyện của riêng mình ta.
Hôm qua tiền vẫn còn đầy
Hôm nay xăng lên vội vàng tiền tuông

Nắng mưa tô đậm thác nguồn
Tiền trôi buốt nặng nỗi niềm trong tim
Mưa về tươi thắm cánh chim
Tiền trôi ài ạc niềm đau điếng hồn

xin lỗi bác cam_ to nhé. Vì đàu tháng mà em bị viêm màng não quá ... hì hì xí lộn viêm màng túi, nên em bị ám ảnh có gì các bác thứ tha cho .
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Gió lùa qua cái đầm tây
Ngẩn ngơ nàng bỗng hây hây má hồng
Lặng người bao kẻ đứng trông
Mấy năm mặc váy bằng không mất rồi
:wall:
cơn gió quái ác ..... 12/07/05
 
B

be hay cuoi

Guest
30/5/05
106
0
0
hà nội
cam_to_80 nói:
Gió lùa qua cái đầm tây
Ngẩn ngơ nàng bỗng hây hây má hồng
Lặng người bao kẻ đứng trông
Mấy năm mặc váy bằng không mất rồi
:wall:
cơn gió quái ác ..... 12/07/05
Kìa.. sao ta lại đứng nhìn???
Giật mình tỉnh giấc hoá mình trong mơ
Mơ sao cũng thấy hững hờ
Chỉ tội cái "ấy" nó đờ đẫn ra
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA