Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
cam_to_80 nói:
Tả người đang buồn !

Ơ kìa có bóng chiều rơi
Tự dưng anh thấy cảnh đời cũng hay
Nhớ em ngay lúc này đây
Nhớ em mới nhớ chiều nay tôi buồn !
.....
.....
Cảnh buồn lên mắt đăm đăm
Buồn sao vẫn thấy hằm răng em cười
Dịu dàng em bảo : Đủ tươi
Em ơi hãy giữ nụ cười riêng anh
ơ Hay nhỉ Camto buồn kìa, anh không biết làm thơ thôi tặng chứ đoạn thơ con nhái cho nó nhớ thêm.
Dạo bước trong đêm dạ bồi hồi
một mình lẻ bóng thấy đơn côi
Lặng nghe một chút trong tâm tưởng
Cũng chút thơ tình chút vấn vương
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo.....chật giường
Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào
Lãng mạn thì bảo.....tào lao
Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ

Khù khờ thì bảo.....giai tơ
Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:0frown:

Hé cửa sổ anh túm mây
Hoà vào cốc rượu ngất ngây một mình
Ơ kìa hạt nắng lung linh
Lọt qua khe cửa chiếu mình thêm tươi
Soi gương anh bỗng bật cười
Đếm qua cũng phải được mười cái răng.

:two:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Lòng anh bỗng hoá đại dương
Bao con sóng vỗ về phương mặt trời
Sóng về ôm lấy em tôi
Ấm êm cũng giống tình tôi mặn nồng
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Vạn lý tình

Người ở bên trời, ta ở đây;
Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy.
Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,
Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.
Nắng đã xế về bên xứ bạn;
Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy.
Trông vời bốùn phía không nguôi nhớ,
Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.
Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,
Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.
Chiếu chăn không ấm người nằm một,
Thương bạn, chiều hôm, sầu gối tay.

_HUY CẬN_
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
NHỚ ANH

Mười ngày rồi không gặp
Anh bây giờ ra sao ?
Thời gian trôi thật lâu
Em ngỡ như thế kỷ

Định nhớ anh một tý
Nhưng sao lại trọn phần
Định nhớ chỉ một lần
Nhưng sao không nguôi được

Cả chuỗi ngày phía trước
Em đếm từng giờ qua
Nắng sớm đến chiều tà
Bóng em dài hun hút

Anh làm sao biết được
Em nhớ anh thế nào ....
Anh làm sao biết được
Em nhớ anh ra sao .....


:dzo:
 
C

Cam_nho

Guest
11/10/04
5
0
0
43
HĐ-HT
Nhớ anh

... Ngăn cách ngàn trùng em nhớ anh
Lời thơ anh viết thắm tình xanh
Những gì anh gửi em xin giữ
Mong một ngày mai đẹp mộng lành...

:1luvu:
 
yen85

yen85

Trung cấp
14/3/05
65
0
6
38
in your heart
nhớ kiểu sinh viên
đúng là em có nhớ
và là nhớ thế nào
làm sao anh biết được
còn nhớ chiều hôm trước
nhớ anh đến "nôn nao"
thấy bên đường có quán
ôi! một đĩa mì sào
bóng anh qua làn khói
nhớ ôi! sao nhớ sao
ngày nào em cũng nhớ
như buổi sáng hôm nay
gặm bánh mỳ thấy nhớ...
nhớ, nhớ lắm anh ơi!
em thấy mình nhớ nhất
anh ơi cuối tháng rùi
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Ly café mong manh bên khói thuốc
Tôi ngồi buồn ngắm chiếc lá vàng rơi
Em xa tôi cũng đã mấy thu rồi
Sao lòng tôi còn bâng khuâng nỗi nhớ …

Ở bên kia dáng ai sao quá vội
Mắt nhìn theo rồi lại nghĩ bâng quơ
Phải chăng em? Hay chiếc bóng mơ hồ
Thoáng qua đấy… nồng nàn… rồi tan vỡ…

Có còn ai, chung quanh toàn bóng tối
Mắt lệ nhoà chập choạng bước chơi vơi
Muốn trút buồn, buồn càng giăng ngập lối
Phía trước kia quầng sáng đã lu mờ.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Va Anh Toi nói:
Em đi em nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ bồ Cam_to.

Thay lời Cam_nhỏ :banana:
Phải thế này cho đúng giọng họ nhà CAM này bác ơi :

Em đi em nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà .. ...thôi chả nói ai nữa

cam_nho
:dzo:
 
cam_to_80 nói:
NHỚ ANH

Mười ngày rồi không gặp
Anh bây giờ ra sao ?
Thời gian trôi thật lâu
Em ngỡ như thế kỷ

Định nhớ anh một tý
Nhưng sao lại trọn phần
Định nhớ chỉ một lần
Nhưng sao không nguôi được

Cả chuỗi ngày phía trước
Em đếm từng giờ qua
Nắng sớm đến chiều tà
Bóng em dài hun hút

Anh làm sao biết được
Em nhớ anh thế nào ....
Anh làm sao biết được
Em nhớ anh ra sao .....


:dzo:

Thế mười ngày không gặp
Em đã làm cái gì
Sao khi lúc anh đi
Không hun anh một cái

Bây giờ buồn tê tái
Anh chẳng làm được chi
Có muốn được anh mi
Anh cũng không về kịp

Thôi em gắng đợi tiếp
Đợi hôm nào anh về
Cùng nhau dạo triền đê
Để thoả lòng mong nhớ

.....................Em nhễ............... :biggrin:
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Anh có về ăn cưới các vì sao
Đê chân bước trên dòng sông loáng bạc
Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc
Yêu một người mà cảm thấy mênh mông...!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Bim Bim nói:
Anh có về ăn cưới các vì sao
Đê chân bước trên dòng sông loáng bạc
Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc
Yêu một người mà cảm thấy mênh mông...!
Anh sẽ về ăn cưới các vì sao
Để được bơi trên dòng sông loáng bạc
Nơi bến đỗ cả đời anh chẳng lạc
Có người yêu vẫn mãi đợi anh về........
 
erpvn

erpvn

Don't know what is erp!
28/1/04
418
0
16
48
Miền đất hứa
www.erpvna.com
Trong đục

“đời không đục
đời không trong”
tôi ở giữa dòng cũng biết vậy thôi

đời tôi là của đời tôi
đời tôi là của đất trời của ai?

đời tôi không ngắn không dài
đời tôi không đậm không phai dễ dàng
đời tôi ngọn cỏ úa vàng
sẽ xanh trở lại nếu nàng là mưa
đời tôi là một buổi trưa
sẽ trong dịu nắng nếu chưa phải cuồng

tôi không làm ngọn gió suông
ấm lòng bao kẻ à uông tháng ngày
tôi không làm rượu để say
chỉ xin làm lệ để bay bớt buồn
là dao hơ lửa trị thương
là phanh trên những con đường thẳng

Nguyễn Thái Hoàng Linh
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
tranchan79 nói:
Anh sẽ về ăn cưới các vì sao
Để được bơi trên dòng sông loáng bạc
Nơi bến đỗ cả đời anh chẳng lạc
Có người yêu vẫn mãi đợi anh về........

Đây là thơ của TT tự nghĩ ra sao??? Quả thật là rất hay và đối thơ rất tốt. Tuy nhiên....
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Chiều
Hai vợ chồng nọ đều là thi sĩ. Anh chồng đang ngủ say, bà vợ thúc cùi chỏ sau lưng, thỏ thẻ làm thơ:
Sức dài vai rộng để làm chi?
Tắm mát ăn no lại ngủ khì
Mình ơi! Thức dậy chiều em tí,
Ði!
Anh chồng mệt mỏi xin khất:

Suốt ngày bận bịu với văn bài
Mỏi cả xương sườn mỏi cả vai
Việc ấy đêm nay, xin hoãn lại,
Mai!
Chị vợ nhất định không tha:

Văn bài toàn những chuyện lông bông
Mình ráng chiều em kiếm chút bồng
Nay lại hẹn mai, mai hẹn mốt
Không!
Anh chồng bực mình:

Nằm chung lắm lúc bực mình sao
Mình muốn yên thân nó cứ gào
Ừ này muốn chết ông cho chết
Nào!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tưởng chết nào có được chết đâu
Mưa xuân ngoài bãi nặng thêm đầu
Ruộng sâu chẳng tưới, sao chỉ ướt
Râu !
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Cố lắm mà nào có chết đâu
Râu ngô phất phới nặng nỗi sầu
Ruộng sâu ko tưới vì một nỗi
Đau!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA