Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Phất phơ là mấy ngọn râu ngô
Liêu xiêu theo nhịp quốc đẩy xô
Đất rắn đau lòng người cũng bởi
Khô !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Bluehn

Trung cấp
14/6/05
121
0
16
48
Ha Noi
Embây giờ còn lại một nửa thôi
Một nửa kia đi lạc đã lâu rồi
Chiều vụn vỡ một nửa em sụp đổ
Nửa bầu trời lạnh, nửa trăng soi.
Một nửa kia lại đi tìm một nửa
Em hanh hao với một nửa hao gầy
Một nửa níu tháng ngày trong kí ức
Nửa lạnh lùng trốn chạy nỗi đau.
Lời nói dối đôi khi thành sự thật
Phố gập ghềnh dưới mỗi bước chân qua
Nước mắt mặn không làm lòng bớt nhạt
Và ngày sau biết có nhớ ngày xa....

ST
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bim Bim nói:
........
Anh sẽ về xin cưới một vì sao
Để lại bơi trên dòng sông loáng bạc
Nơi bến đậu muôn đời anh chẳng lạc
Có BimBim vẫn mãi đợi anh về.............
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
cam_to_80 nói:
Phất phơ là mấy ngọn râu ngô
Liêu xiêu theo nhịp quốc đẩy xô
Đất rắn đau lòng người cũng bởi
Khô !

Cho em đua đòi tý nhé:

Bạn gái một bên, em một bên
Chọn cả hay là lại cố thêm?
Loay hoay, cặm cụi, thôi bỏ cuộc
Phiền!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bluehn nói:
Embây giờ còn lại một nửa thôi
Một nửa kia đi lạc đã lâu rồi
Chiều vụn vỡ một nửa em sụp đổ
Nửa bầu trời lạnh, nửa trăng soi.
Một nửa kia lại đi tìm một nửa
Em hanh hao với một nửa hao gầy
Một nửa níu tháng ngày trong kí ức
Nửa lạnh lùng trốn chạy nỗi đau.
Lời nói dối đôi khi thành sự thật
Phố gập ghềnh dưới mỗi bước chân qua
Nước mắt mặn không làm lòng bớt nhạt
Và ngày sau biết có nhớ ngày xa....

ST
Anh sẽ về hai nửa lại ghép đôi
Một nữa kia không còn là một nửa
Nhiều mảnh vỡ ghép thành chiều muộn
Cả bầu trời lại ngập ánh trăng soi
Một nửa kia không cần tìm một nửa
Khi sức xuân thay thế nửa hao gầy
Nỗi đau kia không còn trong ký ức
Khi nồng nàn hàn gắn nỗi đau.
Lời nói dối chẳng khi nào là thật
Bước nhẹ nhàng trên những dấu chân qua
Nụ cười xinh trở về trên môi nhạt
Mãi ngày sau còn lại chỉ đôi ta.
 
Sửa lần cuối:
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tranchan79 nói:
Anh sẽ về hai nửa lại ghép đôi
Một nữa kia không còn là một nửa
Nhiều mảnh vỡ ghép lại thành chiều muộn
Cả bầu trời lại ngập ánh trăng soi
Một nửa kia không cần tìm một nửa
Khi sức xuân thay thế nửa hao gầy
Nỗi đau kia không còn trong ký ức
Khi nồng nàn hàn gắn nỗi đau.
Lời nói dối chẳng khi nào là thật
Bước nhẹ nhàng trên những dấu chân qua
Nụ cười xinh trở về trên môi nhạt
Mãi ngày sau còn lại chỉ đôi ta.
Hay quá ha cho anh điểm...4.5 thang điểm 5 hi hi hi
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Bao giờ cho đến ngày xưa
Bây giờ mười sáu bao giờ mười lăm?
Trăng vẫn tròn và trăng vẫn khuyết,
Anh chẳng còn như những ngày xưa.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
tiếp lời thơ

Bao giờ cho đến ngày xưa
Bây giờ mười sáu bao giờ mười lăm?
Trăng vẫn tròn và trăng vẫn khuyết,
Anh chẳng còn như những ngày xưa.

Em ơi mong thế bằng thừa
Trăng đầy nhưng cũng lọc lừa đấy thôi
Qua đêm mười sáu trăng ngồi
Trăng buồn trăng khóc nhớ hồi mười lăm
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Bao giờ cho đến ngày xưa
Bây giờ mười sáu bao giờ mười lăm?
Trăng vẫn tròn và trăng vẫn khuyết,
Anh chẳng còn như những ngày xưa.

Em ơi mong thế bằng thừa
Trăng đầy nhưng cũng lọc lừa đấy thôi
Qua đêm mười sáu trăng ngồi
Trăng buồn trăng khóc nhớ hồi mười lăm
__________________
Sợ chi mà lại không mong,
Dù cho anh có bặt tăm suốt đời
Trăng mười sáu trăng cười trăng khóc
Ngày mai đây trăng lại vơi đầy
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
tranchan79 nói:
........
Anh sẽ về xin cưới một vì sao
Để lại bơi trên dòng sông loáng bạc
Nơi bến đậu muôn đời anh chẳng lạc
Có BimBim vẫn mãi đợi anh về.............

Thế là thế nào???

Anh cứ về ăn cưới các vì sao
Để lại bước trên dòng sông loáng bạc
Nơi bến đỗ muôn đời Anh chẳng lạc
"Nhưng... đã có người khác đỗ trước rùi...hehe"
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Bim Bim nói:
Thế là thế nào???

Anh cứ về ăn cưới các vì sao
Để lại bước trên dòng sông loáng bạc
Nơi bến đỗ muôn đời Anh chẳng lạc
"Nhưng... đã có người khác đỗ trước rùi...hehe"
tranchan79 về ăn cưới các vì sao
Bước những bước trên dòng sông loáng bạc
Gặp Bim Bim, rồi chẳng muốn lưu lạc
Nơi bến đỗ ta chẳng thể xa nhau.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bim Bim nói:
Thế là thế nào???

Anh cứ về ăn cưới các vì sao
Để lại bước trên dòng sông loáng bạc
Nơi bến đỗ muôn đời Anh chẳng lạc
"Nhưng... đã có người khác đỗ trước rùi...hehe"
Khi anh về xin cưới một vì sao
Chân mới chạm trên bờ sông loáng bạc
Nơi bến cũ, con đò ai đã lạc
Biết người xưa đã chẳng đợi anh về..................
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Anh thật mừng khi không cưới vì sao
Được tự do, vẫy vùng trên sóng bạc
Chẳng cần đậu, chẳng cần lo đi lạc
Trăng trên đầu, sẽ thấu hiểu lòng anh........
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
phuonghoanglua nói:
Bạn gái một bên, em một bên
Chọn cả hay là lại cố thêm?
Loay hoay, cặm cụi, thôi bỏ cuộc
Phiền!

Bạn gái một bên, em một bên
Ở giữa là 1 chị chẳng biết tên
Nửa đêm thức dậy thấy mình giống
Tiên
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tigon-ETC nói:
tranchan79 về ăn cưới các vì sao
Bước những bước trên dòng sông loáng bạc
Gặp Bim Bim, rồi chẳng muốn lưu lạc
Nơi bến đỗ ta chẳng thể xa nhau.
"Chân không giầy" đi ăn cưới vì sao
Gót đau buốt bên bờ sông loáng bạc
Gặp BimBim, để rồi đời lưu lạc
Biết tìm đâu đôi dép để đi vào..........
 
L
Thơ Say

Hoá ra lúc say, con người ta để lại cho đời những tứ thơ tuyệt vời. Nhà văn Nguyễn Tuân đã làm được điều đó, tôi xin trích đăng bài thơ (Hay chính xác là Bài Hát nói) của ông làm từ năm 1931 cách đây hơn 70 năm.

SAY

Nguyễn Tuân


Hạnh hoa thôn đã đây rồi,
Chơi đi cho thỏa một đời thông minh,
Nợ men gấp mấy nợ tình,
Cõi trần ướm hỏi Lưu Linh mấy chàng?

Hưng trung hữu Lý Bạch,
Đã say sưa mặc quách thế nhân cười.
Mượn màu men giả dạng làng chơi,
Cơn chuếnh choáng coi ra trời đất nhỏ.
Ai muốn lấp sầu thiên vạn cổ,
Cùng ta hãy cạn một hồ đầy.
Doành nước mây, một tớ một thầy,
Vành gió bụi, ai tỉnh? Ai say? Ai ngất ngưởng?
Đảo phá sầu thàh thi thị tướng,
Trường truy cùng tặc tửu vi binh,
Rượu ngà say quên lẫn cả mình,
Khi túy lúy thoát hình ngoài cõi tục.
Mặc ai đàm tiếu ai trong đục,
Tỉnh mà cho cho nhọc chẳng khề khà,
Nợ nần gỡ mãi không ra.​

(st)

(P/S: Có bác nào có bài thơ say nào thì vui lòng post vào để lúc say ta có thể ngẫm về sự đời nhé)
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Có một nỗi buồn thời gian không đáy
Có một nỗi buồn không đáy thời gian
Đó là nỗi buồn của chiếc giầy chân trái
Chưa tìm được chiếc giầy chân phải ĐỂ THÀNH ĐÔI...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Có ai biết tôi - chiếc giầy chân phải
Đang lưu lạc nơi đất khách quê người
Nếu ai thấy bạn tôi - Giầy chân trái
Nhắn giùm tôi - một nỗi nhớ xa xôi.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một chiếc giầy ÔI lẻ quá đi thôi
Bán đi em, đổi kẹo kéo cho rồi
Giờ ai vẫn còn đi giầy cọc cạch
Thà như Cam chân đất chẳng cần đôi

_ vẫn phải niềm nở_
 
S

s_flower

Trung cấp
9/6/05
75
0
0
43
HN
Có ai đi đất chẳng cần đôi
Thì tôi đây bán cho đôi giầy
Nhớ dùm đừng để nó lẻ đôi
Rồi một ngày lại chẳng cần đôi .....
 

Xem nhiều