Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Tâm sự

Sao ta buồn cô đơn đến thế
Giữa dòng đời hối hả lo toan
Bỗng chiều nay như cách chim lạc đạn
Một mảnh hồn tan tác chốn nhân gian

Những chuyến tàu đi còn ta luôn bị trễ
Ước vọng thôi đành gửi gió mây
Đã uống cạn rồi ly cay đắng
Mà nỗi buồn cứ mãi không vơi... !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bim Bim nói:
Tâm sự

Sao ta buồn cô đơn đến thế
Giữa dòng đời hối hả lo toan
Bỗng chiều nay như cách chim lạc đạn
Một mảnh hồn tan tác chốn nhân gian

Những chuyến tàu đi còn ta luôn bị trễ
Ước vọng thôi đành gửi gió mây
Đã uống cạn rồi ly cay đắng
Mà nỗi buồn cứ mãi không vơi... !

Kìa Em ơi sao mãi cô đơn thế
Giữa dòng đời hối hả đã có anh
Như con chim đậu trúng một cành
Thân mục rỗng mà xanh lớp vỏ.
:dzo:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Toán tình vs 2

Cộng thêm một chút ân tình
Trừ đi khoảng cách để mình bên nhau
Chia ly hai ngả úa màu
Nhân tình một cõi còn đau với đời
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Toán tình vs 1 post lại
Cộng thêm một chút ân tình
Trừ đi giận dỗi để mình bên nhau
Nhân còn đó nghĩa đi đâu
Chia cho người bớt mà sầu vẫn đeo
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bâng khuâng nhớ lại hôm nào
Bàn tay gầy guộc lẫn xanh xao
Được anh ôm lấy truyền hơi sức
Mang lại hơi ấm lẫn khát khao.

Bàn tay anh của ngày xưa cũ
Sẽ giữ trong minh những ước mong
Thèm khát biết bao bàn tay ấy
Để sống cho qua những tháng ngày.
ST
 
C

Cam_nho

Guest
11/10/04
5
0
0
43
HĐ-HT
Lẻ loi đơn chiếc cuối trời mây
Thương nhớ về anh bóng dáng gầy
Không ngọn lửa tình bên anh ấy
Thiếu người sưởi ấm giấc mơ anh...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Mỗi hôm làm một bài thơ
Mỗi hôm kể một dại khờ trong tôi
Dại nên không nói thành lời
Dại nên tôi mới gói đời trong thơ.
 
nguyenductho

nguyenductho

Guest
3/9/04
153
0
0
45
Ho Chi Minh city
Hạnh phúc ơi sao vu vơ đến lạ
Vui với thế gian mà chẳng đến với ta
Ta dại khờ yêu em trong nuối tiếc
Để âm thầm lại làm kẻ đến sau
Cơn gió nào đưa ta về kỷ niệm
Hạt bụi nào hóa kiếp mảnh hồn tang
Nửa trái tim đau anh khóc đời ly biệt
Một chuyến đò chiều em làm kẻ sang ngang
Dĩ vãng đau thương chôn chặt đời lãng tử
Bởi vì nghèo nên mãi mãi cô đơn
Thân tặng một người đã đi xa, không hẹn ngày trở lại để cho ta lại đặt bút viết nốt trang nhật ký đời mình.:1luvu:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:0frown:

Đang dưng trời đổ mưa rào
Đang dưng chợt thấy nôn nao trong mình
Ngồi đây ngẫm cái chữ tình
Ngồi đây ngắm cái bụng xình vô duyên
Giờ đây ván đã đóng thuyền
Giật mình em tủi thuyền quyên lạc dòng !

:dzo:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:0frown:
tặng em

Hạt mưa hạt đứng hạt ngồi
Hạt rơi xuống giếng thấy đời hư không
Hạt rơi trên những cánh hồng
Đục trong mới thấy mênh mông cuộc đời
 
C

Cam_nho

Guest
11/10/04
5
0
0
43
HĐ-HT
Hạt mưa bay theo gió
Thu thoáng lạnh từng cơn
Trong lòng nỗi nhớ cuộn
Ngập lụt hồn ai đây...
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Cam_nho nói:
Hạt mưa bay theo gió
Thu thoáng lạnh từng cơn
Trong lòng nỗi nhớ cuộn
Ngập lụt hồn ai đây...
Tí thì đọc lộn câu này
 
C

Cam_nho

Guest
11/10/04
5
0
0
43
HĐ-HT
Mưa có rơi, dù là rơi rất nhẹ
Vẫn làm đau một chiếc lá trên cành
Mưa ơi mưa, mưa có về bên ấy
Gửi giùm em một giọt nhớ trong đêm...
:1luvu:
 
nguyenductho

nguyenductho

Guest
3/9/04
153
0
0
45
Ho Chi Minh city
Vòng kẽm gai quấn đời trai lãng tử
Chiếc spacy cán nát chữ tình yêu
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Một bài thơ BB vừa được nhận sáng nay. Nghe ấm lòng kỳ lạ...

Hà Nội

Một tình yêu dành cho Hà Nội
Hơn cả tình yêu ... sau này em sẽ tặng cho anh
Là những con đường ... đi mãi thành quen
Những chiều lang thang bỗng thấy mình quá nhỏ
Chầm chậm phóng xe, lắng nghe tiếng gió
Lá rơi nhanh tựa những tiếng thở dài
Những dòng người vẫn tất tả ... ngược xuôi
Trống rỗng nhớ mong hoá thành đơn độc
Em biết rằng mình không bao giờ khóc
Mắt chỉ nhoà đi ... những giọt lóng lánh ... nước mưa
Hà Nội trong em ... những phút giao mùa
Là nắng ... là mưa ... mang lòng về thanh thản
Những ngày thật buồn ... quẩn quanh ... Quán ...
Chưa tìm nổi cho mình một khoảng trống riêng ...
Một tình yêu cho những phố cổ rêu phong
Nhỏ nhỏ nghiêng nghiêng thành ra Hà Nội ... phố
Em vẫn nghe những bài hát, những nỗi lòng ... rất lạ
Là tình yêu của người Hà Nội ...
... Đi xa ...
... Tìm đến ...
... Hay sẽ lại trở về ...
Để nhức lòng ... bài hát bỗng tái tê
Em vẫn tìm ai ... một người Hà Nội
Một người chấp nhận tình yêu ... khờ dại
Nơi ấy là Hà Nội
Người ấy là người Hà Nội ...
Phải không anh?
Anh biết đấy ... Hà Nội màu xanh
Xanh của trời mây, ... những hàng cây ... và gió
Những hồ nước ... lao xao sóng vỗ
Bình lặng đến lạ kỳ
Là những nụ cười ... Hà Nội thân yêu
Em gặp ... và sẽ không bao giờ quên được
Anh đấy ... em đây ... và biết bao người khác
Một tình yêu chung ... xa lạ bỗng hoá gần
Có thể có ... và cũng có thể không
Nhưng với em - Hà Nội vẫn sẽ là Hà Nội
Nơi mà dù một mình trong bóng tối

Em vẫn luôn tìm được một chỗ dựa ... bình yên ...
 
D

dolphin2705

Guest
28/7/05
33
0
0
Ha Noi
Thu người ta vì lạnh mà cần có đôi
Cho nên không gian đầy những lời nhớ nhung
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
câu thơ nay ai đã đặt tên
làm cho tôi nhớ đến người ta
Không hiểu tại sao tôi lại nhớ
Chắc tại tình tôi quá đậm đà

Câu thơ quá hay
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
43
~S~
huemis nói:
câu thơ nay ai đã đặt tên
làm cho tôi nhớ đến người ta
Không hiểu tại sao tôi lại nhớ
Chắc tại tình tôi quá đậm đà

Vừa lạ vừa quen!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA