Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
C

Cam_nho

Guest
11/10/04
5
0
0
43
HĐ-HT
Trăng kia qua bến cũ
Rũ tình anh xuống đây
Em về xây lối nhỏ
Bên mái ấm dịu hiền.

Giờ tuy ta ngăn cách
Nhưng lòng chẳng rời xa
Trong tâm em luôn nhớ
Hướng về phía trời anh...

:banana:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Nhớ...

Chia tay Anh Em trở về với biển
Với mặn nồng, sâu rộng đến mênh mông
Em là gió tung hoành trên sóng
Là đảo xa bầu bạn trăng sao

Chia tay Anh Em trở về với nhớ
Nhớ thẫn thờ
Ngơ ngẩn
Nhớ nôn nao.....
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Ngứa ngáy quá...

Anh đi tìm nhưng chẳng biết thấy chưa
Mà vẫn rong chơi suốt những ngày hạ cháy.
Nhưng đôi lúc bất chợt anh nhìn lại.
Lại thấy cái đi tìm ở phía ... đã đi qua.
 
T

trangHVTC

Cao cấp
28/7/05
208
0
0
HN
Bình loạn đây:....
Nhưng thui, các pác oánh em chít :biggrin:
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
hat nói:
Anh đi tìm nhưng chẳng biết thấy chưa
Mà vẫn rong chơi suốt những ngày hạ cháy.
Nhưng đôi lúc bất chợt anh nhìn lại.
Lại thấy cái đi tìm ở phía ... đã đi qua.


Tôi đi tìm Anh. Vâng! Tôi đã tìm
Nhưng tìm mãi tìm hoài không thấy
Anh cũng tìm tôi, tìm tôi đâu đấy
Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau...
:wall:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Anh tìm chị cũng đi tìm
Con ..im trong trắng im lìm tiếng ca
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
hat nói:
Ngứa ngáy quá...

Anh đi tìm nhưng chẳng biết thấy chưa
Mà vẫn rong chơi suốt những ngày hạ cháy.
Nhưng đôi lúc bất chợt anh nhìn lại.
Lại thấy cái đi tìm ở phía ... đã đi qua.
Anh đã tìm nhưng có thấy gì đâu
Chỉ mênh mông hư không và vô tận
Một nỗi buồn ở đâu đây tìm lại
Trong men say, gặm nhấm trái tim buồn
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Trách

Muốn thôi đừng nhớ nữa
Cho lòng nhẹ nhàng hơn
Muốn thôi đừng khóc nữa
Để mình bớt cô đơn.

Nhưng làm sao không nhớ
Khi bóng hình vây quanh
Làm sao ngăn nước mắt
Khi gọi thầm tên anh...

CN
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
hat nói:
Ngứa ngáy quá...

Anh đi tìm nhưng chẳng biết thấy chưa
Mà vẫn rong chơi suốt những ngày hạ cháy.
Nhưng đôi lúc bất chợt anh nhìn lại.
Lại thấy cái đi tìm ở phía ... đã đi qua.



Có bao giờ Anh trở lại đường xưa
Tìm kỷ niệm đã trôi vào dĩ vãng
Những kỷ niệm nhói đau,
những buổi đầu hò hẹn
Nơi rất gần
Năm tháng đã đưa xa...
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Có duyên ắt sẽ tìm nhau
Sông sâu cũng lội, núi đèo xá chi
Còn duyên ngóng đợi người đi
Xa xôi vẫn thấy cận kề đêm thâu
Hết duyên trông mặt là rầu
Gần trong gang tấc xa nhau ngàn trùng...
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Bài thơ nào tôi viết cho tôi
Viết để tin rằng tôi đang sống
Viết cho lúc lòng mình rung động
Chờ 1 người, họ đã xa xôi.

Bài thơ nào tôi viết vậy thôi
Nghetan chảy trong lòng luyến tiếc
Muốn nói ra mà không có được
Tôi viết cho tôi, tôi khóc cho mình.
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
phuonghoanglua nói:
Bài thơ nào tôi viết cho tôi
Viết để tin rằng tôi đang sống
Viết cho lúc lòng mình rung động
Chờ 1 người, họ đã xa xôi.

Bài thơ nào tôi viết vậy thôi
Nghetan chảy trong lòng luyến tiếc
Muốn nói ra mà không có được
Tôi viết cho tôi, tôi khóc cho mình.
Bài thơ nào em viết chỉ cho em
Nhưng để anh và ai kia cùng đọc
Không oán than không ngậm ngùi trách móc
Nhưng người xa xôi vẫn thấy bóng em chờ

Bài thơ nào em viết trong mơ
Những tiếc nhớ chảy tan theo làn gió
Lời muốn nói tạ từ thôi đã ngỏ
Em viết cho em ai đó khóc một mình!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:0frown: Đọc thơ buồn quá, nhiều tâm sự quá !
làm bài vui vui rải trí tẹo nhá :

Vợ mắng !

Hôm nay vợ mắng : giống mải chơi
Ăn không chẳng hết lại ngồi rồi
Răn rằng chẳng đổi em đây bỏ
Bỏ mặc thân này với đơn côi...
...
Ấy ấy rằng răn, răn vậy thôi
Mùa đông sắp đến cận đây rồi
Giá chăn mùa tới đà tăng mạnh
Mua chẳng phí tiền, đắp tạm tôi

HN - 5:15PM 31/10/05
:cheesebur
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Em biết rằng em chẳng là gì cả
Chẳng là ai, yếu đuối, tầm thường
Chỉ là em, hết giận đến thương
Chỉ là em, một sinh linh bé nhỏ

Em hiểu rằng em - số 0 ...vô tận
Không kết thúc và chưa lúc bắt đầu
Không thể nào chịu nổi một niềm đau
Dù của em, hay của ai cũng vậy

Sóng gió nổi, và em run rẩy
Biết lấy đâu là bến là bờ
Đôi mắt nhìn những vô vọng vu vơ
Rồi em sẽ chìm vào quên lãng...
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Có giây phút nắng vàng ngừng chảy
Gió thôi đùa trên những nhành cây
Có giây phút nụ hoa ngừng tách
Sóng xô bờ sững lại thơ ngây

Chỉ giây phút thôi sau lần xa cách
Sau lần hờn giận tức cười
Bất chợt gặp giữa đông người qua lại
Em chạy òa đến Anh

Giây phút ấy sao vô tư thế
Sao mà thanh thản quá chừng
Anh giữ em trong vòng tay chặt
Bởi tình yêu đâu phải dễ tìm...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tiếng rượu rót
Tiếng đời càng tý tách
Như dòng sông ra biển mãi không về
Một tiếng trách
Một nỗi buồn vương mãi
Như nỗi buồn một người đã xa quê

MUSM !
 
D

dolphin2705

Guest
28/7/05
33
0
0
Ha Noi
Một mình


Dường như cánh gió không bay
Lời ca không hát rượu đầy không men
Dường như nhớ, lại không quen
Một mình tôi... một mình em... lạ thường...
Dường như trăng chếch bên giường
Tiếng gà giã biệt đêm trường lặng im
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
43
Somewhere with U :)
Hết mùa hạ rồi gió chuyển mùa thu
Phương bạc dần theo tháng ngày mải miết
Xoè bàn tay....
không níu nổi tiếng ve tuôn chảy hết...
Thành phố chông chênh bụi cuốn gót chân mùa
Chẳng thay đổi gì là cái buổi thu xưa
Gió cồn cào thổi những lá bàng bầm đỏ
Sài Gòn vắng mùa thu
Vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõ
Sài Gòn vào thu....
Chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa
Chẳng thay đổi gì cái tiết thu quay quắt
Chỉ có anh đã khác tự khi nào
Vương lại nhạt nhoà chút dại khờ trong mắt
Vương lại giữa sắc bàng màu phượng cháy khát khao

Trăm nẻo đường chen chúc những lo âu
Mùa thu qua chìm vào bao mùa cũ
Hà nội - Sài gòn đường dài như nỗi nhớ
Em gọi tên anh da diết mấy cho vừa
Anh nhắn điều gì trong chớm nắng ngày thu
Ở nơi xa có nhớ em - hoa sữa
Trong câu thơ mùa thu chia hai nửa
Nửa thắp nắng Sài gòn - nửa ướt gió heo may

Và mỗi mùa gió lại thổi qua đây
Để mà tiếc một mùa thu chẳng đến

P.H.T
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Vẫn biết rằng sẽ có lúc sẽ quên
Dù tình yêu có sâu đậm đến mấy
Nhưng sao lúc này đây thấy nghiêng ngả
Niềm tin đầy lại trở lại số 0

Đã mơ rằng rồi sẽ có tình yêu
Đã tin rằng mình sẽ có nơi ấy
Là bờ vai mỗi khi mình vấp ngã
Là bàn tay lau giọt nước mắt khô

Nhưng không phải, đời là như thế?
Không tình yêu, không phải những giấc mơ?
Đâu là thực và đâu là ảo giác
Chiều Sài Gòn, thấy mình bơ vơ

Nụ cười của em chẳng còn là duyên dáng
Đôi mắt em nào trong sáng như xưa
Không trách anh cũng chẳng dám trách người
Tự trách mình và một mình mong nhớ

Rồi mai này, chia xa hai ngả
Sẽ không còn là em của ngày xưa
Anh cũng khác, chỉ một mình em biết
Có giọt nước nào chảy mặn đắng môi em.!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA