Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Mai Thanh Toán nói:
Là ai thế nhỉ ???? Có phải anh không Tú Anh ơi ?

Anh là gì mà sao lại hỏi thế
"Có phải anh không Tú Anh ơi?" ?!
Có phải chăng anh là người đó
Một thời nổi tiếng báo 8 ta?

Anh là ai? là ai? Và người đó
Suy cho cùng có phải là một không anh?

Chiều cuối năm, cái lạnh Miền Bắc
Anh gặp em trong nỗi hân hoan
Cô gái nhỏ, đôi mắt nai tinh nghịch
Và anh, fan hâm mộ của em....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Muốn có cái hôm nay
Nhưng muốn mai thanh toán
Người bán hàng thời nay
Đành chấp nhận thế này?

Mua một muốn xem hai
Nhấc lên rồi đặt xuống
Thử cái này cái kia
Có vừa lòng không nhỉ?

Hồi lâu sau suy nghĩ
ta quyết định thế này
Cứ lấy nó hôm nay
Để ngày mai thanh toán

Người bán hàng choáng váng
Nếu ai cũng thế này
Thì bán hàng sao đây?
Có đành chấp nhận vậy?

Cơ chế thị trường đấy
Lấy chữ tín làm đầu
Khi quen biết nhau lâu
Chuyện trả sau cũng dễ

Nhưng cũng đừng vì thế
Chiếm dụng tiền khách hàng
Tuy họ có nể nang
Một vài lần thôi nhỉ?

Chúng ta đừng phung phí
Lòng tin của mọi người
Bởi sống trong cuộc đời
Có cho và có nhận.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Đang yêu....

( Tặng...)

Nhạc điệu vang lên ở trong lòng
Yêu ai rồi đấy có phải không?
Hình ai ghi khắc trong tim đó
Suốt cả đêm dài mong rất mong

Đôi mắt nhìn nhau lòng thấy lòng
Nghẹn ngào muốn nói chẳng xong
Gần nhau như thấy trời thu nhỏ
Tất cả xung quanh một sắc hồng...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Bim Bim nói:
( Tặng...)

Nhạc điệu vang lên ở trong lòng
Yêu ai rồi đấy có phải không?
Hình ai ghi khắc trong tim đó
Suốt cả đêm dài mong rất mong

Đôi mắt nhìn nhau lòng thấy lòng
Nghẹn ngào muốn nói chẳng xong
Gần nhau như thấy trời thu nhỏ
Tất cả xung quanh một sắc hồng...
Mạn phép chị cho em thêm 1 từ vào nhé

...
Đôi mắt nhìn nhau lòng thấy lòng
Nghẹn ngào muốn nói mà chẳng xong
Gần nhau như thấy trời thu nhỏ
Tất cả xung quanh một sắc hồng...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bim Bim nói:
( Tặng...)

Đôi mắt nhìn nhau lòng thấy lòng
Nghẹn ngào muốn nói chẳng xong
Gần nhau như thấy trời thu nhỏ
Tất cả xung quanh một sắc hồng...

Đôi nhìn nhau chỉ thấy lòng_
Trắng trời trắng cả những ước mong
Đáy mắt hay biển tình thu nhỏ
Sóng đánh hồn ai ngập cỗ lòng :banana:
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Em hỏi...

( Tặng...)

Khi ta yêu - thì nhớ
Có phải thế không Anh?
Mà đêm qua Em mơ
Cứ nhớ Anh da diết

Em không sao ngủ được
Sớm ra Em gọi điện
Tìm Anh - đang nơi nào?
Sóng điện thì lên cao
( Đừng ngoài vùng phủ sóng
Anh - người yêu của em )

Thế còn khi ta nhớ
Vẫn chưa hẳn là yêu
Em không hiểu vì sao
Anh bảo là chưa đủ

Nhớ Anh trời không sao
Nhớ Anh đêm đông lạnh
Nhớ Anh ngày xa vắng
Nhớ Anh chiều mưa rơi...
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Trang này dành cho thơ với phú
Lại lạc vào một đoạn văn xuôi
Tỉnh lại đi hỡi bạn virgin ơi
Muốn tham dự viết vài dòng chứ?

Tôi không phải người hay thơ phú
Nhưng cũng vui cùng với mọi người
Vào đây để giải trí chút thôi
Bớt căng thẳng suốt ngày công việc

Có vào đây tôi cũng mới biết
Dân kế toán nào có khô khan
Thế mà vẫn hay bị tiếng oan
cả ngày vùi đầu số với số
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Giá em co sợi tơ trời
Cột anh vào tóc để vơi nhớ thầm
Giá em có tia nắng hồng
Soi tim anh để gợi lòng nhớ em .
Giá em có gió trời êm
Chở anh về cận kề bên mỗi chiều

Còn nếu ...còn nếu là một tiếng yêu
Suốt đời đậu giữa cưng chiều môi anh .
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Anh hôn em bỗng em bật khóc
Nước mặt làm ướt mặn làm môi
Rồi điên cuồng môi lại tìm môi
Sau lần đó Anh xa tôi mãi mãi...
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Tặng TA

Vượt ngàn mây đưa ta đến cõi mơ
Về một chiều xuân lạnh đầu tiên ấy
Vita-go và lá mơ, ngàn đời vẫn vậy!
Chén rượu nồng thắm đượm khúc tình say.

Em của anh ơi - anh đã về đây
Thực hay ảo? mong manh? anh cũng chẳng cần biết!
Vì con tim em và ngàn sao mắt biếc
Trong sâu thẳm mình mãi nhớ về nhau...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Không đề

Tặng TA&V(M)

Anh đi rồi,
còn lại mình em
Với nỗi nhớ,
mối tình đầu da diết
Có lẽ nào
Anh đi thật sao?

Em yêu dấu
Anh lại về đây giữa những ngày
Miền Bắc cuối năm,
trời giá rét
Xuân sang ấm cũng khắp muôn nhà

Gặp lại anh lòng vui phơi phới
Bõ tháng ngày vò võ đợi anh

Nhớ em nhiều nhưng anh không thể
Quay về ngay bên em dấu yêu

Bây giờ đây anh đã trở lại
Hai đứa mình nối lại duyên xưa

Ngày mai đây mình làm đám cưới
Mời WEB ta khắp các thành viên
Từ miền Nam cho tới miền Trung
Và miền Bắc cho tới Tây Nguyên
Tạo thành buổi offline anh nhỉ?
Vui biết bao đám cưới hai đứa mình.
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Tặng LN

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
Trước mặt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảo mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng,
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.

Tháng ngày qua, những cơn gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
Lãng quên rồi giọng em huyền diệu
Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.

Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng thiên thần chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc
Trước mắt anh em lại hiện lên,
Như hư ảo mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Trái tim lại rộn ràng náo nức,
Vì trái tim sống lại đủ điều:
Cả thiên thần cả nguồn cảm xúc,
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.

-Puskin-
 
Sửa lần cuối:
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
( Post tặng anh chị )

Anh giận vong tay không đủ to
Để ôm em trọn suốt đêm dài
Lại giận đôi chân không đủ dài
Để đến bên em ngay lập tức
Tình yêu ấy đến từ trong vô thức
mà ra đi sao quá mức vội vàng
Còn trong cô đơn khuân mặt, lệ hai hàng
Người em gái mang hồn tôi một nửa
Câu chuyện đó sẽ không ai kể nữa
đào làm gì một nỗi nhớ mênh mang
Gặp nhau chi giờ đã quá muộn màng
Nỗi buồn này một mình anh mang nặng
Sẽ nhớ mãi đôi môi cười tựa nắng
Đôi mắt xinh em chở đủ tình tôi
Nếu tình ta chỉ đến thế mà thôi
Xin em hãy tìm quên anh em nhé
Lời sau cuối rằng em là cô bé
Rất muốn yêu và cũng muốn được yêu
Tình cho anh em giành hết bao nhiêu
Xin gói gọn cất vào trong thương nhớ
Em đừng giận và đừng buồn vô cớ
Mong em tìm một nửa khác thay anh
Trong tim anh tình ấy vẫn còn xanh
Một cửa sổ một vườn hồng đỏ thắm
bài thơ cuối cho em anh xin tặng
Vì từ nay anh sẽ chẳng làm thơ
Dẹp bỏ luôn những suy nghĩ mộng mơ
Nuôi tình anh bằng tâm hồn cằn cỗi
...........
...........
Tình yêu ấy em ơi có tiếc
Còn riêng anh mải miết viết một câu
Dù đời anh mai gió thổi về đâu
Anh sẽ mãi yêu em nhiều như thế
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Nếu giọt lệ nào cũng dập tắt được nỗi đau
Thì ngày chia xa em đã chẳng ghìm lòng đến thế
Thì khi anh nói chia tay mắt em đã đẫm lệ,
Nước mắt thành sông đưa thuyền anh ra tận đại dương

Nếu trời đêm nào cũng vằng vặc niềm thương
Thì em sẽ chẳng buồn vì anh đi với người con gái khác
Thì em sẽ chẳng thấy mình đơn lẻ như một vì sao lạc
Bay khắp trời không tìm được tình anh

Nếu lời yêu nào cũng rất chân thành
Thì sẽ không có những chiều em thẩn thơ nhặt lá
Sẽ không có cánh thiệp hồng anh gửi em mà lòng dửng dưng quá
Để lại mình em ngơ ngẩn xót xa lòng

Nhưng nước mắt con người có chảy mãi hay không?
Trời đêm vằng vặc nhưng chỉ có tình yêu thương của em ở lại
Chỉ em yêu chân thành hết thời con gái
Bây giờ anh đã đi rồi,
và bây giờ vẫn chỉ có em
st.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Đừng giận anh nhé, em yêu quí
Cái gã si tình đến ngẩn ngơ
Những kẻ trời đày làm thi sĩ
Lòng chẳng đa tình chẳng có thơ!
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Lửa Tình yêu

Biết lỡ rồi sao tôi vẫn yêu em,
Bóp chặt trái tim, tôi mỉm cười hạnh phúc!
Tôi chúc em mà lòng tôi đau buốt,
Đó là điều em không thể biết đâu ...

Tôi nhận về mình tất cả nỗi đau,
Để em đuợc yêu trong tình yêu cháy bỏng.
Vì quá yêu nên tôi không muốn,
Em phải bận lòng: Vì tôi quá yêu em!

Thời gian dần qua, tôi tự bảo: lãng quên,
Nhưng không thể quên đuợc Tình Yêu: Ngọn lửa
Bao nhọc nhằn khó khăn vất vả
Không xóa nổi Tình Yêu trong sâu thẳm lòng tôi.

"Cầu cho em có đuợc ngườii tình như tôi đã yêu em"
Câu thơ cũ đã thành điều mong uớc
Nhưng tôi hiểu không bao giờ có đuợc
Một người nào như Tôi đã Yêu Em!

-Puskin-
 
Sửa lần cuối:
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
( Anh chị tôi )

Thứ bẩy với tôi có gì đâu
Người ta bên nhau, sao ta mình lẻ bóng
Đông vui thế sao lòng ta im lặng
Nhớ thương hoài ngày tháng cứ dần qua
Nhìn người vui ta lại tủi thân ta
Sao cứ mãi một mình không bến đợi
Cũng tin rằng sẽ có một ngày mới
Ánh mặt trời lại hửng cuối chân mây
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em

-Aki Kokoro-
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bim Bim nói:
( Anh chị tôi )

Thứ bẩy với tôi có gì đâu
Người ta bên nhau, sao ta mình lẻ bóng
Đông vui thế sao lòng ta im lặng
Nhớ thương hoài ngày tháng cứ dần qua
Nhìn người vui ta lại tủi thân ta
Sao cứ mãi một mình không bến đợi
Cũng tin rằng sẽ có một ngày mới
Ánh mặt trời lại hửng cuối chân mây

em ơi bài này của anh đấy ! mà em kiếm ở đâu về thế nhỉ ??? híc hoá ra thơ của mình cũng có người thích ... hơ .. hớ
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Ngẫm đời hay chuyển nghiệp bán Văn
Múa bút vài dòng kiếm cơm ăn
Đắng cay vật lộn cùng thiên hạ
Máu bút tuôn theo những nhục nhằn !
 

Xem nhiều