Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
cam_to_80 nói:
Ngẫm đời hay chuyển nghiệp bán Văn
Múa bút vài dòng kiếm cơm ăn
Đắng cay vật lộn cùng thiên hạ
Máu bút tuôn theo những nhục nhằn !

Kiếm cơm bằng cái nghiệp bán văn
Chưa chắc rằng mình có cơm ăn
Ông trời sắp đặt ta nghiệp kế
Nên thuận ý người, chớ băn khoăn:biggrin: :banana: :dzo:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
cam_to_80 nói:
Ngẫm đời hay chuyển nghiệp bán Văn
Múa bút vài dòng kiếm cơm ăn
Đắng cay vật lộn cùng thiên hạ
Máu bút tuôn theo những nhục nhằn !

Chấp nhận nghiệp kế chớ lăn tăn
Đừng tưởng múa bút dễ kiếm ăn
Thơ phú treo đầy quốc tử giám
Tìm người mua nó thật khó khăn
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
"Chấp nhận" Cái từ chẳng phải em
Nghề kế chóng già tớ đếch thèm
Hôm nay buôn chữ thôi đành quyết
Để cho thiên hạ mở mắt xem ! ! !
 
I

Ira

Guest
Cả đời chấp nhận: quá lớn lao
Chẳng thích mà đi nhúng chân vào
Nhúng mãi, chân dơ, đành chấp nhận
Rửa chân, bán chữ, chẳng hơn sao?
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hai nửa tìm nhau
- Trần Cao Sơn -


Em trót để quên một thời con gái
Tôi cầm lên cất giữ đến bây giờ
Đợi đợi mãi em không về nhận lại
Đành cầm lòng gửi tạm chốn vu vơ

Em lời ca
Chưa vào nốt nhạc
Em tứ thơ
Chưa tới trang in
Bao thi nhân mải miết săn tìm
Cứ biền biệt chốn nào không rõ lối
Nửa long lanh và nửa trời cát bụi
Liệu có ngày hai nửa ấy tìm nhau?
 
L

laohac

Guest
6/2/06
34
0
0
lang vu dai
Tuổi gìa vẫn thú cảnh vui hoa
Tưởng nghèo, tưởng đói, hoá ra vẫn giàu
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
ĐẦU BÊN KEYBOARD


Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

(St)
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Canh Xuân

1. Đọc xuôi
Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mĩm cười

2. Đọc ngược
Cười mĩm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi Thắm sắc Xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta

3. Bỏ 2 từ đầu mổi câu - Đọc xuôi
Cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương Xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mĩm cười

4. Bỏ 2 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược
Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc Xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh Xuân cảnh mến ta

5. Bỏ 3 từ đầu mỗi câu - Đọc ngược

Cười mĩm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc Xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh Xuân

6. Bỏ 3 từ cuối mỗi câu - Đọc xuôi

Ta mến cảnh Xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương Xuân
Qua lại khách chờ
Ngược Xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai

7. Bỏ 4 từ đầu mỗi câu - Đọc xuôi
Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mĩm cười

8. Bỏ 4 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược

Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta

(Sưu tầm)
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
THƠ VIẾT TRÊN ĐỒNG TIỀN NHẶT ĐƯỢC
(Tặng tôi và ngày thứ 7 buồn)

Lại là thứ 7,
Cái buổi tối chẳng có gì háo hức
Nằm nhà nghe ông ổng tiếng heavy
Buồn lấn buồn nên chẳng buồn thưởng thức
Thế là lang thang. Đi.

Nghĩ cũng chán,
Một gã trai mới đầu 2 một chút
Lại hay buồn trong những lúc cô đơn!
Tìm đến quán café hôm trước
Ngồi gặm nhấm hương đen...

Ly café cũng lặng im
Như ngấm buồn từ muôn thuở trước
Bất chợt thấy 1.000 đồng ai đánh rơi trên đất
Nhặt lên ngắm. Và buồn!

Cái dưng dức, nóng bừng hai mắt
Viết linh tinh thành dòng chữ trên tiền.
Cũng có thể gọi là thơ để khi buồn đem ra nhấm nháp
Để nhớ về một buổi tối heavy...
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Em đang đi tìm kiếm một cái gì
"cái gì đó" mà em thấy thiếu
"cái gì đó" chính em không hiểu
Em kiếm cho mình, hay kiếm cho ai?

Hic, lại va đầu vào tường rồi!!!!!
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
phuonghoanglua nói:
Em đang đi tìm kiếm một cái gì
"cái gì đó" mà em thấy thiếu
"cái gì đó" chính em không hiểu
Em kiếm cho mình, hay kiếm cho ai?

Hic, lại va đầu vào tường rồi!!!!!
Hihi...chắc là PHL đi kiếm cái "trú quán" cho mình.:biggrin:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
phuonghoanglua nói:
Em đang đi tìm kiếm một cái gì
"cái gì đó" mà em thấy thiếu
"cái gì đó" chính em không hiểu
Em kiếm cho mình, hay kiếm cho ai?

Hic, lại va đầu vào tường rồi!!!!!
Em kiếm tìm tôi phải không em?
Tôi ngay bên cạnh và luôn luôn có mặt
Mỗi lúc em buồn và cả những lúc vui
Em kiếm tìm tôi, để cho khỏi thiếu
Một nửa còn lại của em tôi
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
Em đi kiếm tìm ai thế hả
Giữa đất trời thoáng rộng bao la
Giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh
Một ánh sao nào sáng lòng ta?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tặng TA.
Phận Lẻ
Góc nhỏ phòng đơn trăng với ta
Bốn mùa cầm sắt xước tay ngà
Cô liêu lặng lẽ chờ mây đến
Chiếc bóng âm thầm đợi gió qua
Hạ rũ ngậm ngùi duyên viễn xứ
Thu tàn đau buốt kiếp phù hoa
Hình như Nguyệt Lão còn mê ngủ
Mặc phận má hồng gánh xót xa.
(ST)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
tranchan79 nói:
Tặng TA.
Phận Lẻ
Góc nhỏ phòng đơn trăng với ta
Bốn mùa cầm sắt xước tay ngà
Cô liêu lặng lẽ chờ mây đến
Chiếc bóng âm thầm đợi gió qua
Hạ rũ ngậm ngùi duyên viễn xứ
Thu tàn đau buốt kiếp phù hoa
Hình như Nguyệt Lão còn mê ngủ
Mặc phận má hồng gánh xót xa.
(ST)
Thà rằng đơn lẻ trăng với ta
Còn hơn làm lẽ mấy anh già
Trần Chân hay VAT giờ sao xứng
Chị ngồi mơ tưởng tới Cam ta

( tự sướng 1 tẹo ) :banana:
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Tigon-ETC nói:
Em kiếm tìm tôi phải không em?
Tôi ngay bên cạnh và luôn luôn có mặt
Mỗi lúc em buồn và cả những lúc vui
Em kiếm tìm tôi, để cho khỏi thiếu
Một nửa còn lại của em tôi
Đề nghị em Tigon lần sau viết bài ko xuống dòng lung tung, tốn diện tích!!! :banana:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
cam_to_80 nói:
Thà rằng đơn lẻ trăng với ta
Còn hơn làm lẽ mấy anh già
Trần Chân hay VAT giờ sao xứng
Chị ngồi mơ tưởng tới Cam ta

( tự sướng 1 tẹo ) :banana:
Cam to gì lại bé tẻo teo
Thà rằng ôm cột ngắm trăng treo
Mơ mộng thần tiên mây cùng gió
Tháng ngày sung sướng cứ bay vèo
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mùa Tình Yêu

Tặng LN

Thầm đọc mãi những vần thơ êm ái
Ngỡ cánh hồng trong ngày lễ tình yêu
Hoa tươi thắm ướp làn sương mềm mại
Tựa vì sao lấp lánh đẹp diễm kiều

Tận sâu kín đáy lòng nghe rung cảm
Trước đóa hồng thơm ngát, sắc buồn len
Ru giấc mộng đêm tròn trăng mười tám
Quyện hồn say nơi phố nhỏ không đèn

Từng sợi tóc uốn mềm bay theo gió
Ướp hương nồng êm dịu của mùa Xuân
Bên song cửa nắng đùa reo nho nhỏ
Nhảy tung tăng, đan dải lụa trong ngần

Ừ, vui nhỉ! mỗi mùa hoa nở rộ
Mùa tình yêu lòng nghe thoáng xôn xao
Mơ một cánh hoa hồng từ "ai đó"
Trái tim xinh ngân khúc nhạc nghẹn ngào
(ST)
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Tigon-ETC nói:
Em kiếm tìm tôi phải không em?
Tôi ngay bên cạnh và luôn luôn có mặt
Mỗi lúc em buồn và cả những lúc vui
Em kiếm tìm tôi, để cho khỏi thiếu
Một nửa còn lại của em tôi

Em tìm anh hả, anh ở đây
Anh ngồi thơ thẩn với gió mây
"Em kiếm tìm" anh "cho khỏi thiếu".
Tình yêu phút chốc bỗng dâng đầy.

Anh vẫn ngồi đây đợi em đây
Hãy đến với anh trong chiều nay.
Gió mây nào biết lòng anh khuyết
Anh vẫn ngồi, vẫn đợi em đây.
 
T

tamnv

Guest
2/12/05
8
0
1
Ha Noi
Hôm nay tôi mới ghé mục thơ
Mới thấy anh em giỏi bất ngờ
Thơ viết liên miên chẳng thấy bở
Một vai công việc một vai thơ

Cũng muốn tham gia nhưng không rõ
Anh em ở đây có đợi chờ
Một thành viên mới dáng lơ ngơ
Đọc thơ vui quá hóa thẫn thờ

Hy vọng anh em chấp nhận cho
Thơ văn tôi yếu nhưng tôi có
Một tấm chân tình nhưng không cho
Hy vọng anh em chấp nhận cho.
 

Xem nhiều