Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
khanhpq nói:
Hà Nội mùa này nhiều khi mưa úng
Phố xá trông như một con mương
Quán cóc liêu xiêu thật đau thương
Hồ Tây, Hồ Tây giữa đường!

Eo ơi! Hà nội phố!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
khanhpq nói:
Hà Nội mùa này nhiều khi mưa úng
Phố xá trông như một con mương
Quán cóc liêu xiêu thật đau thương
Hồ Tây, Hồ Tây giữa đường!
Hà nội mùa này, mất nước liên miên
Cơn ngứa đầu đông,
Anh luôn tay bên hông với bụng
Cho đến hôm nay
Hai muơi lăm ngày anh chưa tắm
Đầu bẩn nhưng thôi
Mặc kệ nó cho đời.....
Hà nội mùa này lại không có nắng
Muốn tắm nhưng phơi ở đâu đây
Chiếc áo anh đang mặc hôm nay
Mùi hôi, mùi hôi .... còn đây !
:freddy:
Cam_to_80
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Hà Nội phố,
Tiên sư những ngày mưa úng nước
Ngập ống bô, chết máy dắt xe hoài.
Đường đã nhỏ, chen lấn nhau khổ ải
Lầm lũi đi, con đường dài thêm...

Hà Nội phố,
Hỗn loạn lúc về đêm
Thanh niên trai tráng đua xe ầm ĩ
Góc đường xa, xe ôm tranh thủ nghỉ.
Phố xá đông, mà buồn!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hà Nội ta chưa từng được đặt chân đến, dẫu biết rằng quê ta ở đó. Nếu có 1 ước mơ, ta chỉ muốn được 1 lần đến đó, được đi trên con đường đầy hoa sữa toả hương thơm nồng, được ghé những con phố nhỏ xinh, được ngắm những cô gái Hà thành ( vốn nổi tiếng trằng da đẹp người, ăn nói có duyên)...Ước gì...
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
thu6tudo nói:
được ngắm những cô gái Hà thành ( vốn nổi tiếng trằng da đẹp người, ăn nói có duyên)...Ước gì...

Welcome to Hanoi!Em chỉ sợ bác lại :Người ra đi đầu không ngoảnh lại thôi


9.
Ta còn em khuya phố,
Mênh mông,
Vùng sáng nhỏ.
Bà quán ê a chuyện nàng Kiều.
Rượu làng Vân lung linh men ngọt.
Mắt cô nàng lúng liếng,
Đong đưa,
Những chàng trai say suốt cả mùa…

10.
Ta còn em tiếng hàng ngày
Vang âm đường phố.
Tia hồ quang chớp xanh.
Toa xe điện cuối ngày,
Người soát vé
Áo bành tô cũ nát…
Lanh canh ! Lanh canh !
Tiếng chuông reo hay lời kêu khổ ?
Bó gạo, mớ rau
Mẹ về buổi chợ
Lanh canh ! Lanh canh !
Lá bánh, củ khoai.
Đàn con trên bến đợi
Cuối ngày…
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
43
HCM
Hôm qua thì tớ bít thế nào là Hà ...lội phố rùi HI HI, xe thì xịt ngòi giữa đường, fải vứt ở chỗ sửa xe và ....bơi về......đây là đoạn đường tớ fải "bơi" đấy, chỉ từ Yết Kêu đến nhà chỉ chưa đầy 300m mà tớ fải bơi đến 20' :(
(héhé, vừa được bổ túc cái nghị định 56/2006 nên .... pics này tớ coppy left từ vietnamnet.vn)
 

Đính kèm

  • images1035229_30.jpg
    images1035229_30.jpg
    26.1 KB · Lượt xem: 80
Sửa lần cuối:
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
ặc ặc, chả nhẽ mình ra hà thành để ngắm mấy em lại phải đội áo mưa và tay thì liên tục chèo xuồng sao? Thế thì còn gì lãng mạn nữa trời.Hèn chi có mấy người cứ bảo Hà Nội là Hà Lội, ra thế.
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
43
HCM
thu6tudo nói:
ặc ặc, chả nhẽ mình ra hà thành để ngắm mấy em lại phải đội áo mưa và tay thì liên tục chèo xuồng sao? Thế thì còn gì lãng mạn nữa trời.Hèn chi có mấy người cứ bảo Hà Nội là Hà Lội, ra thế.
Ko đâu bác ạ, hôm qua nhà cháu được "mục sở thị" toàn cảnh thía này cơ, mấy cô nàng váy ngắn váy dài, 1 tay cầm ô, 1 tay cầm guốc và....lội bì bõm :rolleyes:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Dungphan nói:
Ko đâu bác ạ, hôm qua nhà cháu được "mục sở thị" toàn cảnh thía này cơ, mấy cô nàng váy ngắn váy dài, 1 tay cầm ô, 1 tay cầm guốc và....lội bì bõm :rolleyes:
ăn thua gì, hôm qua chỗ nhà em còn ngập lụt đến nỗi xe máy cứ nối đuôi nhau mà...dắt.
Lúc em đang chạy bon bon (cái xe của em thế mà khỏe ra trò, lội nước vô tư) thế là có một tên chạy xe máy ngược chiều, vèo một cái thế là thị ơi rụng đêm qua roài, 2 đứa bị ướt. Ặc ặc, sợ lắm may mà không bị...()
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
phunganh285 nói:
Welcome to Hanoi!Em chỉ sợ bác lại :Người ra đi đầu không ngoảnh lại thôi


Thêm câu nữa.

"Người ra đi đầu không ngoảnh lại"
Sau lưng nuối tiếc vẫn theo về.!

Đến HN đi Bác, sẽ ấn tượng và khó phai lắm, nhất là vào mùa đông!
 
T

TrungDuong

Guest
10/1/06
24
0
0
Iraq
Tp HCM thì nào có kém chị kém em, cứ đến hẹn lại...dắt xe, lội bì bõm, may gặp chỗ nước nông nhưng lại không nhìn thấy ổ gà, ổ đào đường, thế là đang chạy xe thì lăn quay ra mà bơi.

đến ăn tô phở cũng phải gác chân lên ghế.
 
H

H5N1

Guest
10/1/06
13
0
0
55
Ninh Bình
Dungphan nói:
Hôm qua thì tớ bít thế nào là Hà ...lội phố rùi HI HI, xe thì xịt ngòi giữa đường, fải vứt ở chỗ sửa xe và ....bơi về......đây là đoạn đường tớ fải "bơi" đấy, chỉ từ Yết Kêu đến nhà chỉ chưa đầy 300m mà tớ fải bơi đến 20' :(
(héhé, vừa được bổ túc cái nghị định 56/2006 nên .... pics này tớ coppy left từ vietnamnet.vn)
Kiểu này chắc ở hà nội váy ngắn sẽ bán chạy lắm đây.
 
L

Lê Trung Nguyên

Trung cấp
7/3/06
76
0
6
Nha Trang
Chữ tình ai bứt cho rời

Chỉ điều ai khéo vấn vương
Một người một xứ mà thương nhau đời
Chữ tình ai bứt cho rời
Tơ hồng đã định, đổi dời đặng đâu.

Chỉ ngũ sắc xanh đỏ tím vàng
Bùa yêu ăn phải, dạ càng ngẩn ngơ
Biết rằng đâu trong đục mà chờ
Hoa xuân mất tuyết, dễ mong nhờ cậy ai.

Chỉ tơ đứt mối thình lình
Thương chưa phỉ dạ mà tình dứt xa.

Chỉ tơ đứt mối thình lình
Vì nghèo nên phải xa mình sanh phương.

Chỉ tơ rối rắm trong cuồng
Rối thì gỡ rối em buồn việc chi.

Chỉ thắm xe với tơ vàng
Ta xe chỉ lại đắp đàng đi chung.

Chỉ thề nước thắm non xanh
Theo nhau cho trọn, tử sanh cũng đành
Trời cao biển rộng mông mênh
Ở sao cho trọn tấm hình phu thê
Trót đà ngọc ước vàng thề
Dù mà cách trở giang khê cũng đành.

Chỉ vì một chiếc thuyền mây
Để cho bể ái khi đầy khi vơi
Mong cho trúc mọc, xoan trồi
Mong cho thấy mặt mà ngồi thở than.

Chỉ xanh, chỉ đỏ, chỉ tím, chỉ vàng
Chim loan, chim phượng, chim én, chim nhàn
Ba bốn con chim quần tam tụ ngũ
Đậu nơi lê, lê rũ, đậu nơi lựu, lựu tàn
Khi xưa thiếp tưởng làm bạn với chàng
Nỏ hay chàng ở phụ phàng thì thôi.

Chị chua chị mới ở đây
Ví dù chị ngọt, chị đã tới cây cam sành.

- Chị dại đã có em khôn
Lẽ đâu mang giỏ thủng trôn đi mò
- Em khôn em ở trong bồ
Chị dại chị ở kinh đô mới về
- Kinh đô thì mặc kinh đô
Chị đi cho lắm thì đồ chị tan.

Chị em một ruột mà ra
Chị giàu em khó hóa ra người ngoài.

Chị em ơi! Người ta trông thấy chồng thì mừng
Sao tôi trông thấy mặt chồng thì đắng
như gừng với vôi
Chị em ơi! Lấy chồng trước thì chẳng kén đôi
Từ ngay tôi lấy phải nó, chẳng nguôi trong lòng
Ba bốn lần, tôi trả của chẳng xong.

Chị gì bới tóc cánh tiên
Chồng chị đi cưới một thiên cá mòi
Không tin giở hộp ra coi
Rau răm ở dưới, cá mòi ở trên.

Chị giàu quần lĩnh hoa chanh
Chúng em tôi khó quấn quanh lụa đào
Chị giàu chị đánh cá ao
Chúng em tôi khó đi chao cá mè
Chị giàu chị lấy ông Nghè
Chúng em tôi khó trở về lấy vua.

Chị hai buông áo tôi ra
Để tôi đi học kẻo đà bị trưa
Bao giờ chiếm bảng khôi khoa
Yêu nhau hãy cứ đợ chờ vội chi.

Chị kia bới tóc đuôi gà
Nắm đuôi giật lại hỏi nhà chị đâu
- Nhà tôi ở trước đám dâu
Ở sau đám bắp, đầu cầu ngó qua.

Chị về dựa bóng sao Mai
Đêm khuya em biết lấy ai bạn cùng?

Chị về em lại trông chừng
Trông bể bể rộng, trông rừng rừng xanh.

Chị về em lại trông theo
Ruột đứt chín khúc, gan treo ngang chừng!

Chị về nút lạt cho mềm
Buộc lưng con ếch treo lên trên ghềnh
Đi ban ngày sợ bác, mẹ, thầy
Đi ban đêm sợ kẻ gian tà
Nói vào thì ít nói ra thì nhiều
Yêu nhau không lấy được nhau
Chị Hai về mượn thợ đánh dao,
chúng tôi đánh kéo, cạo đầu đi tu.

Chiếc tàu lặn chạy mau dường gió
Cái xe hơi chạy lẹ như dông
Việc ở đời vợ vợ chồng chồng
Thương nhau cũng vội, dứt lòng cũng mau.

Chiếc thân đói khát trăm đường
Nào ai có biết hổ lang lẽ gì
Cha con cũng bỏ nhau đi
Vợ chồng nào tưởng xướng tùy nữa đâu
Há rằng tình chẳng thương nhau
Nhất triêu bất thực có câu vô nghì.

Chiếc thuyền kia nói có
Chiếc giã nọ nói không
Phải chi miễu ở gần sông
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi.

Chiếc thuyền không đỗ bến Giang Đình
Ta nay chỉ quyết lấy mình mà thôi
Cây khô kia há dễ mọc chồi
Bác mẹ già chưa dễ có ở đời với ta
Con dao vàng cắt miếng giò hoa.

Chiếc xuyến vàng đưa người bạn ngọc
Khăn vuông hồng xếp lại trao tay
Số phận Kiều sống đọa thác đày
Chốn Liêu Dương hỡi chàng Kim Trọng
có thấu nỗi này cho Kiều không?

Chiêm xong lại đến vụ mùa
Hết mùa rau muống đến mùa cải hoa
Đừng kinh dưa muối, tương cà
Tuy rằng ít bổ, nhưng mà có luôn.

- Chiều ba mươi anh không đi Tết
Rạng ngày mồng một, anh không đi đến lạy bàn thờ
Hiếu trung mô nữa mà bảo em chờ uổng công
- Hôm ba mươi anh mắc lo việc họ
Sáng mồng một anh bận việc làng
Ông bà bên anh cũng bỏ, huống chi bên nàng, nàng ơi!
 
Sửa lần cuối:
T

TRẦN TRANG

Guest
Bài thơ thật hay đấy phunganh285.
Một ngày không xa mình có được ra Hà Nội không nhỉ??? Có lẻ......Có lẻ....
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
.........
Mưa ơi mưa sao mưa hoài chẳng ngớt
Để nỗi buồn cứ chạy mãi trong tim
Kỷ niệm xưa xin hãy cứ ngủ im
Nhưng cõi nhớ cứ sao hoài thao thức

Miền cực lạc tận cùng của ký ức
Hãy trôi đi về tận cuối trời xa
Để cho ta quên hết những ngày qua
Lòng vời vợi cứ theo hoài năm tháng

................................................
(Hic còn 2 khổ nữa đành nhờ ai làm tiếp hộ vậy)
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
11.
Em ơi ! Hà Nội - phố
Ta còn em con đê lộng gió.
Dòng sông chảy mang theo hình phố.
Cô gái dựa lưng bên gốc me già,
Ngọn đèn đường lặng thinh
Soi bờ đá…
Ta còn em một con tàu
Giã biệt bến sông.
Mảnh trăng vỡ
Tiễn người bỏ xứ.
Dãy phố buồn..
Nghìn năm mắt nhớ...

12.
Ta còn em ráng đỏ chiều hôm,
Dôi chim khuyên gọi nhau trong bụi cỏ.
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá.
Gã đầu trần đi ngược trời mưa...
Ta còn em con đường tên cũ
Cổ Ngư,
Cành phượng vĩ là đà.
Chiều phai nắng,
Bông hoa muộn in hình ngọn lửa...
Ta còn em chiếc lá rụng
Khởi đầu nguồn gió.
Lao xao con sóng biếc
Gió Tây Hồ.
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ ?
Những bước chân tìm nhau vội vội.
Cuộc tình hờ bỗng chốc nghiêm trang...
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Ta không phải là em, nên mưa rồi cũng tạnh
nắng rồi lên cho khô hết phiền hà
Em không phải là ta, cho nên bao lần lữa
Thành sóng thần xốc nổi đổ về ta.

Ta không phải là em, nên biển rồi cũng cạn
Sông đổi dòng bên lở lẫn bên bồi
Em không phải là ta, cho nên bao khô hạn
Thành nắng tà thiêu nứt nẻ bờ môi,

Ta không phải là em, em đã từng biết đấy
Em hỏi ta, ta định nghĩa thế nào
Ta không biết, ở đời này, không biết
một cách nào cho vắng những hư hao.

Ta chỉ là ta thôi, em đã từng biết đấy
Gọi thế nào, cũng thế mà thôi
Em là em, và coi ta là lá,
Một ngày nao, gió thổi đáp bên đời!

Một ngày nao, gió thổi, bay xa vời...!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Mưa thì cóa làm sao đâu hả các pác. Em thích được đi dầm mưa
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
luckygirl85 nói:
Mưa thì cóa làm sao đâu hả các pác. Em thích được đi dầm mưa

Hà Nội phố,
Tiên sư những ngày mưa úng nước
Ngập ống bô, chết máy dắt xe hoài.
Đường đã nhỏ, chen lấn nhau khổ ải
Lầm lũi đi, con đường dài thêm...

Hà Nội phố,
Hỗn loạn lúc về đêm
Thanh niên trai tráng đua xe ầm ĩ
Góc đường xa, xe ôm tranh thủ nghỉ.
Phố xá đông, mà buồn!

Hà Nội phố nè em!!!!!!!!!!!:mrstraetz :bigok:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Tuấn Giang nói:
Hà Nội phố,
Tiên sư những ngày mưa úng nước
Ngập ống bô, chết máy dắt xe hoài.
Đường đã nhỏ, chen lấn nhau khổ ải
Lầm lũi đi, con đường dài thêm...

Hà Nội phố,
Hỗn loạn lúc về đêm
Thanh niên trai tráng đua xe ầm ĩ
Góc đường xa, xe ôm tranh thủ nghỉ.
Phố xá đông, mà buồn!

Hà Nội phố nè em!!!!!!!!!!!:mrstraetz :bigok:
:cool2:
Pác Tuấn Giang này ở HN mà ko thèm" bênh" HN gì cả. Hum nào tui với Pác gặp để tui chỉ cho Pác xem Hn đẹp như thía nào.
 

Xem nhiều