Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Xót thương bến nước cỏ xanh vàng,
Cây rậm cành cao oanh hót vang.
Mưa dịp chiều xuân trời sập tối,
Chiếc đò quạnh vắng tự quay ngang.

(ST)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Bách niên ca tự khổ,
Vị kiến hữu tri âm.

(ST)
 
T

TRẦN TRANG

Guest
Về quê
Thả bước trần trên con đường đá dăm

Nghe nhoi nhói nỗi thương thầm quê cũ

Ôi tiếng nấc của mười năm gió hú

Cầm tay em dắt ký ức lên đồi.

Em đã về đây với dòng sông cũ đó thôi

Lặng lẽ đứng với bờ lau trắng tóc

Thời gian trôi nhanh cho em chừ muốn khóc

Quê hương ơi! Còn mãi mái tranh nghèo

(Suu tam)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Có khi
im lặng
để
lắng nghe!

Có khi
im lặng
để
hiểu!

Có khi
im lặng
để
bạc đầu!
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Học quên để nhớ

tg - Đặng Vương Hưng

Học quên để nhớ cho nhiều
Học hờn giận để cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để có đôi
Học ghen là để cho người yêu thêm

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để dại khờ
Học già dặn để ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để thanh tao kiếp người

Mải mê học khóc cho cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Bài Thơ viết tặng anh

Anh biết đấy _ quê em thì nhiều nắng
Ngọn gió Lào ve vuốt cả miền quê
Nắng rải thảm trên con đường em về
Mây dát bạc trên đỉnh đồi Ngàn Hống
Hàng thông xanh nối một miền đất rộng
Ôm Thành Sen che chở suốt bốn mùa
Như lòng Mẹ ôm ấp đứa con thơ
Ầu ơ hát vỗ về trong giấc ngủ...
********************
************
*******
Anh biết đấy_ quê em thì nhiều lúa
Xanh mơn man mùi cốm mới gọi mời
Đàn cá bạc quẫy mình trong tấm lưới
Trăng mềm lòng tan mãi với biển khơi
Dù mai đây ở khắp bốn phương trời
Người Hà Tĩnh không bao giờ quên câu hò ví dặm
Giọng Nghệ ngô nghê mặc dù hơi nặng
Chỉ:"mô, tê, răng, rứa, chi, hè "
Đậm đà riêng pha chút sắc quê
Giản dị lắm như tình yêu của sóng
Ngọt ngào, thiêng liêng ngay cả lúc bạc đầu
Này anh nhé! Em muốn nói một câu
Mời anh về thăm miền quê đầy nắng
Cây sẽ ngừng reo trong phút chốc vắng lặng
Để gió kể anh nghe...chuyện núi Hồng.
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Cửa sổ mặt trời
biến nỗi buồn của em
hóa thành im lặng
Nén giông bão chôn chặt trong lòng...
em-không-thể-khác
vì chẳng có một bờ vai quen
Một vòng tay đủ mạnh
để em thả lỏng mình
em-chưa-thể-là-em
....

Em không nghi ngờ tình yêu
Song em
đã gặp rất nhiều người
để rồi hiểu rằng
tìm được một tình yêu quên mình
hình như là điều không tưởng

Mà chính em
hôm qua
hôm nay
ngày mai
vẫn mãi đi tìm
điều không tưởng đó
để mỗi lần thất vọng
lại tìm đến
Cửa sổ mặt trời...
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Cửa sổ mặt trời
biến nỗi buồn của em
hóa thành im lặng
Nén giông bão chôn chặt trong lòng...
em-không-thể-khác
vì chẳng có một bờ vai quen
Một vòng tay đủ mạnh
để em thả lỏng mình
em-chưa-thể-là-em
....

Em không nghi ngờ tình yêu
Song em
đã gặp rất nhiều người
để rồi hiểu rằng
tìm được một tình yêu quên mình
hình như là điều không tưởng

Mà chính em
hôm qua
hôm nay
ngày mai
vẫn mãi đi tìm
điều không tưởng đó
để mỗi lần thất vọng
lại tìm đến
Cửa sổ mặt trời...

Cuối cùng thì vẫn là một bờ vai
Để dựa lúc cần phải khóc
Để ngả lúc khi mỏi mệt
Để hờn những lúc nhớ nhung

Khi chúng ta như những con sẻ non
Cứ mải miết mong tháng mười rực nắng
Bay đi, tìm, và tháng mười không kéo dài mãi
Sẻ có thất vọng không?

Tôi tự hỏi nếu có nghi ngờ tình yêu
Thì hẳn chẳng bao giờ dám yêu cả
Tôi chỉ biết hãy cứ luôn thành thật
Rồi sẽ có câu trả lời... phía cuối cuộc hành trình.

Và thế là cứ sống... cứ đi...

******************
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Xưa ru người ngủ à ơi
Bây giờ ru hỡi ru hời cái đêm
Đêm ơi mày ngủ đi đêm
Mày dài tao lại buồn thêm đêm à!
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Yêu

Em đã đi về phía mịt mùng mây
Nơi thật giả không còn phân biệt nữa
Nơi khổ sướng đều chính là hạnh phúc
Nơi chao đảo đất trời
Em chẳng nhớ tên em

Con đường dài thì chạy dưới hàng cây
Ở nơi ấy tình yêu là màu xanh vĩnh cửu
Không có tháng có năm
Không thị phi trú ngụ

Là cõi vô thủy vô chung
Người ở người đi
Có có không không đâu còn quan trọng nữa
Ngủ một giấc tỉnh say mông lung
Tạo hóa xòe tay
Nói cười kỳ ngộ

Tỉnh ra rồi
Cứ khóc nữa đi em.

St: Nguyễn Thị Chí Mỹ
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Nếu em đừng yêu anh
Đừng chân thành bỏng cháy
Đừng nồng nàn đến vậy
Trái đất tròn… biết đâu?

Nếu em đừng yêu anh
Đừng nhớ nhung chờ đợi
Bởi vì anh nông nổi
Dại khờ… hì biết đâu!

Nếu em đừng yêu anh
Làm ngày dài hóa tháng
Đừng ước mong ảo tưởng
Anh giật mình…. biết đâu!
(copy and paste)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Đến bây giờ khi anh đã đi xa
Em mới biết mình nhớ anh nhiều lắm
Con đường quen bước chân giờ bỗng lạ
Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi...
Đến bây giờ khi anh đã xa rồi
Em mới biết mình yêu anh nhiều thế
Thơ cứ viết mãi những lời không thể
Nhật ký dày hơn cả những ngày xưa
Đến bây giờ khi hai đứa cách xa
Em mới biết anh cho em nhiều lắm
Thương hạnh phúc dịu dàng sâu thẳm
Em vô tình để vuột khỏi tầm tay
Ai chẳng có một khoảng trời thơ ngây
Với bao nghĩ suy dại khờ nông nổi
Khi có anh chẳng bao giờ em hỏi
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?
Đến bây giờ khi chẳng ở bên nhau
Em mới thấy mình lớn lên nhiều lắm
Biết mong nhớ những buồn vui trông ngóng
Biết mở trái tim yêu thương mọi con người...
Hạnh phúc là gì?
Ta chỉ nhận ra khi nó qua rồi!

(ST)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tôi chơi vơi giữa dòng đời lạc lõng
Tự hỏi mình: Đời sẽ dạt về đâu?
Giữa muôn trùng sóng gió bạc đầu
Tôi thấy mình chơi vơi lạc lõng

Giữa biển người tôi thấy mình xa lạ
Chẳng quen ai, chẳng biết kiếm tìm ai
Vây chung quanh biết bao chuyện bi hài
Tôi lạc lõng giữa biển người xa lạ

Chân vô tình lạc vào con phố cũ
Những người quen giờ đã hóa lạ xa
Ký ức kia dường như đã nhạt nhòa
Bỗng trở lại với cơn đau nhức nhối

Kiếp phù du, ôi sao quá vội!
Chẳng cho mình một chút thời gian
Chưa kịp đưa hương, hoa đã vội héo tàn
Những cánh mỏng tan nhanh vào trong gió

Hỏi thế gian có nơi nào vĩnh cửu
Tôi đến tìm nương náu chút tàn tro
Không còn chơi vơi, lạc lõng giữa muôn trò
Chỉ còn thấy bóng mình trong lạc lõng...
 
Sửa lần cuối:
A

act

Guest
29/11/05
85
1
0
TP Hồ Chí Minh
KHOẢNG CÁCH (st)

Hình như ai đã thấy gì
Sau làn môi tôi trống vắng
Cuộc sống quanh tôi cô đơn và phẳng lặng
Hơn tâm hồn tôi chất chứa bão giông?

Người ta thích bình yên ở trong tâm
Sao tôi cứ đi tìm mắt bão
Tôi cứ say những điều viễn ảo
Cứ đắm mình trong cực cảm con người

Vô cảm và cực cảm gặp nhau giữa đời
Tạo nên vực sâu khoảng cách
Tạo nên hận thù, oán trách
Hố đen vũ trụ có ai lấp được đâu

Tôi chẳng trách mình bởi sự cực cảm
Nhưng đi trách người vô cảm tạo nỗi đau
Trong vô vàn lý tôi là người vô lý
Trong muôn ngàn người tôi là người ích kỷ

Nhận ra không: vô cảm cực cảm chỉ gặp nhau ở tận cùng
Thôi, thì thôi, đừng chờ đợi mông lung
Đừng ướp xác, đừng vô tình quá đỗi
Hãy cứ sống chớ xa xôi diệu vợi
Cực cảm bớt gồng mình và vô cảm bớt trống không.
 
H

hoaimy78

Guest
KHOẢNG CÁCH (st)

Hình như ai đã thấy gì
Sau làn môi tôi trống vắng
Cuộc sống quanh tôi cô đơn và phẳng lặng
Hơn tâm hồn tôi chất chứa bão giông?

Người ta thích bình yên ở trong tâm
Sao tôi cứ đi tìm mắt bão
Tôi cứ say những điều viễn ảo
Cứ đắm mình trong cực cảm con người

Vô cảm và cực cảm gặp nhau giữa đời
Tạo nên vực sâu khoảng cách
Tạo nên hận thù, oán trách
Hố đen vũ trụ có ai lấp được đâu

Tôi chẳng trách mình bởi sự cực cảm
Nhưng đi trách người vô cảm tạo nỗi đau
Trong vô vàn lý tôi là người vô lý
Trong muôn ngàn người tôi là người ích kỷ

Nhận ra không: vô cảm cực cảm chỉ gặp nhau ở tận cùng
Thôi, thì thôi, đừng chờ đợi mông lung
Đừng ướp xác, đừng vô tình quá đỗi
Hãy cứ sống chớ xa xôi diệu vợi
Cực cảm bớt gồng mình và vô cảm bớt trống không.

:friend:

Dường như ...
Khoảng cách đó là vô tận
Và dường như ta phải sống chung với nó
Dường như...
Bất chợt ta khuấy động không jan
Có ai thấu hiểu nỗi lòng ta
Dường như...
Ta chợt hiểu ra rằng:
Dường như Ta yêu Mình quá đỗi
!!!
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Chú góp bài anh cũng copy thêm bài cho nó......


Thơ tôi đó! Tâm hồn tôi trong đó!
Khi thơ buồn, lòng tôi cũng chẳng vui
Khi thơ vui, lúc ấy tôi mỉm cười
Thơ quẩn quanh, tôi loay hoay suy nghĩ…

Thơ tôi tuy chẳng xuôi vần hợp điệu
Có đôi bài khó hiểu, nghĩ suy nhiều
Những vần thơ chẳng tinh tuý về yêu
Và lắm lúc có những câu ngọng nghịu

Nhưng yêu thơ thì bạn ơi hãy hiểu
Cảm xúc lòng cùng đồng điệu với thơ
Tuy không hay nhưng xin chớ ơ thờ
Chê bai thơ và nghi ngờ, bạn hỡi!

Chỉ vì thơ thay lời tôi muốn nói
Những nghĩ suy, nghĩ ngợi ở trong lòng
Nên câu thơ có lắm lúc dài dòng
Tôi yêu thơ nhưng còn mờ nghĩa, chữ

Và hơn nữa, tôi gửi hồn tâm sự
Nên ý thơ cũng sẽ có suy tư
Bạn đọc thơ qua vội xin chớ cười
Nghĩ thơ tôi như ruồi bâu, kiến đậu

Thơ tôi viết có những bài không hậu
Nếu đọc rồi xin hiểu thấu hộ tôi
Chỉ vì tâm đang động, dạ bồi hồi
Nghĩ phận đời nổi trôi nên mới thế

Cũng có bài đọc lên như kinh kệ
Đôi mắt trần nhìn nhân thế đúng - sai
Lạnh lùng lắm, đôi lúc lại u hoài
Thì với tôi đó vẫn là tâm sự...

Một bài thơ chỉ vu vơ vài chữ
Viết đôi dòng để bày tỏ tâm tư
Đọc hay không? điều ấy cũng do người
Tôi chỉ xin đừng chê cười, được chứ?
(Copy and paste)
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
công ty giấy vệ sinh puppy hoặc an an vui lòng liên hệ khách hàng dưới đây để bán giấy. Giảm giá khi mua với số lượng lớn.
Ngồi buồn xách đít làm thơ
Cho thiên hạ biết họ nhờ chút vui
Chuyện của tui thế mà thui
Chẳng còn gì nữa nên tui tóp rồi
Ai kia còn muốn lôi thôi
Cứ việc ra đấy mà ngồi chổng mông
Tôi đây có tính hơi ngông
Nên người đừng cố mà bồng mà đeo
Sợ gì cái tính ăn theo
Nhưng mà ngoặt nổi chèo queo một mình
Làm sao chột lại cả đình
Thôi thì chịu khó làm thinh một mình
Chuyện sau sẽ rõ sự tình
Chứ còn ngồi đấy chình ình mặt ra
Thiên hạ đánh bỏ chẳng tha
Cái tội lếu láo chẳng tha "thằng" nào
Ôi! số kiếp con cào cào
Mới đậu đã phải ào ào bay đi.


Bạn nào trồng cây cần phân chất lượng cao để bón cây thì liên hệ nhé
Tin, không tin, chuyện của người
Tôi đếch quan tâm chuyện đời mỉa mai
Ngày ba bữa cứ lai ra
Sáng làm, trưa ăn, tối phè phởn ra
Làm gì phải sợ thiên hạ
Nói cười mặc xác chúng, lạ gì đâu?!
Chuyện rùi bâu mà nói lâu
Nó ị ra đó xách xâu mang về!
Đến ngõ bị đời cười chê
Mới gầm mặt xuống tê tê cái đầu
Ở đời cục đất phân trâu
Ai ai cũng biết đâu đâu cũng rành
Làm gì mà phải vào tranh
Thiên hạ lại khoái nhảy đành đành ra.
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Chú góp bài anh cũng copy thêm bài cho nó......


Thơ tôi đó! Tâm hồn tôi trong đó!
Khi thơ buồn, lòng tôi cũng chẳng vui
Khi thơ vui, lúc ấy tôi mỉm cười
Thơ quẩn quanh, tôi loay hoay suy nghĩ…

Thơ tôi tuy chẳng xuôi vần hợp điệu
Có đôi bài khó hiểu, nghĩ suy nhiều
Những vần thơ chẳng tinh tuý về yêu
Và lắm lúc có những câu ngọng nghịu

Nhưng yêu thơ thì bạn ơi hãy hiểu
Cảm xúc lòng cùng đồng điệu với thơ
Tuy không hay nhưng xin chớ ơ thờ
Chê bai thơ và nghi ngờ, bạn hỡi!

Chỉ vì thơ thay lời tôi muốn nói
Những nghĩ suy, nghĩ ngợi ở trong lòng
Nên câu thơ có lắm lúc dài dòng
Tôi yêu thơ nhưng còn mờ nghĩa, chữ

Và hơn nữa, tôi gửi hồn tâm sự
Nên ý thơ cũng sẽ có suy tư
Bạn đọc thơ qua vội xin chớ cười
Nghĩ thơ tôi như ruồi bâu, kiến đậu

Thơ tôi viết có những bài không hậu
Nếu đọc rồi xin hiểu thấu hộ tôi
Chỉ vì tâm đang động, dạ bồi hồi
Nghĩ phận đời nổi trôi nên mới thế

Cũng có bài đọc lên như kinh kệ
Đôi mắt trần nhìn nhân thế đúng - sai
Lạnh lùng lắm, đôi lúc lại u hoài
Thì với tôi đó vẫn là tâm sự...

Một bài thơ chỉ vu vơ vài chữ
Viết đôi dòng để bày tỏ tâm tư
Đọc hay không? điều ấy cũng do người
Tôi chỉ xin đừng chê cười, được chứ?
(Copy and paste)

bài thơ hay đấy. Nhưng đếu đọc thơ mà thấy tòan "cứt trâu", "đít", "con mịa", ...thì phải hiểu tâm hồn đó thế nào nhỉ ....thơ giống cái nhà vệ sinh thì tâm hồn cũng cỡ đó nhỉ
 
Sửa lần cuối:
A

act

Guest
29/11/05
85
1
0
TP Hồ Chí Minh
:friend:

Dường như ...
Khoảng cách đó là vô tận
Và dường như ta phải sống chung với nó
Dường như...
Bất chợt ta khuấy động không jan
Có ai thấu hiểu nỗi lòng ta
Dường như...
Ta chợt hiểu ra rằng:
Dường như Ta yêu Mình quá đỗi
!!!


Dường như là từ đó
Chỉ vô thường mà thôi
Dường như là xa xôi
Làm rã rời nỗi nhớ
Dường như đời trăm hướng
Có có…và không không
Dường như là trong lòng
Có những điều ấp ủ
Dường như…và dường như
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều