Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mỗi khi buồn tôi thường ngắm vì sao
Mong cho quên những tháng ngày vội vã
Em ra đi tôi không còn gì cả
Một chút tình em cũng để cho sao…
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em không khóc nữa đâu
Giọt nước mắt thì mặn
Làm lòng em rối loạn
Và anh khổ sở hơn

Em không buồn nữa đâu
Vì chuyện tình đẹp quá
Và sống là chiến đấu
Khổ đau là chuyện thường

Ừ, thì em vẫn nhớ
Những lúc mình bên nhau
Hay vẫn sẽ hờn tủi
Khi anh còn lặng im

Mà em không buồn đâu
Vì em cần mạnh mẽ
Vì em cần phải biết
Chia ly là tạm thời

Và vì muôn lý lẽ
Chỉ vì là em yêu...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
wu lanzheng nói:
Sài Gòn phải vậy không anh?
Rất nóng một trưa tháng sáu
Rất lạnh những ngày mưa bão
Rất hiền những tối mười hai.

Sài Gòn thương mấy năm dài
Bỗng một ngày kia thấy ghét
Đường rộng phố đông nhộn nhịp
Đi hoài chẳng gặp được nhau.
Sài gòn không phải vậy đâu em!
Buổi trưa nóng, mưa rào qua hạ nhiệt
Mưa và bão chẳng làm em tôi lạnh
Có một người mong sưởi ấm cho em.

Sài gòn xa cũng đã mấy năm rồi
Không trở lại bỗng dưng tôi thấy nhớ
Con phố rộng bao người qua nhộn nhịp
Biết bao giờ lại ta lại được chung đôi.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Người yêu biển muốn biển không có sóng
Không đá ngầm, hiểm trở núi non
Người yêu biển muốn biển không rộng thế
Có thể nhìn rõ hết sâu nông

Nếu thế đâu còn là biển
Chỉ là một vũng nước trong
Nghèo nàn ích kỷ
Có ai yêu biển nữa không?

Biển hiền hoà nhưng đầy trắc ẩn
Lời tỏ tình sóng vỗ ngàn năm
Biển biết yêu với tình yêu hoang dại
Đưa tâm hồn đi khắp nẻo xa xăm...


(Nhớ biển quá...)
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Vô tình gặp em
Vô tình thôi thật đấy....
Lăn lộn giữa đam mê
Vô tình nhận ra em bình lặng quá...!!!
Tình yêu đến với tôi
Khẽ thôi
Như là vô tình vậy.
Để rồi
Vô tình gặp em trong vòng tay người ấy
Em vô tình xé nát trái tim tôi.
..........
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
48
Hai Phong
tranchan79 nói:
Sài gòn không phải vậy đâu em!
Buổi trưa nóng, mưa rào qua hạ nhiệt
Mưa và bão chẳng làm em tôi lạnh
Có một người mong sưởi ấm cho em.

Sài gòn xa cũng đã mấy năm rồi
Không trở lại bỗng dưng tôi thấy nhớ
Con phố rộng bao người qua nhộn nhịp
Biết bao giờ lại ta lại được chung đôi.

Thuở yêu em gió cũng hóa thành thơ

Tiếng muỗi đêm cũng lẫn vào trang viết

Mái tóc cháy vàng hóa thành dòng suối biếc

Thuở yêu em tất cả bỗng diệu kỳ



Dĩ nhiên, lúc ấy em là nàng tiên

Còn ta là chú lùn lưng gù xấu xí

Chú lùn suốt ngày ôm ngực ngồi rên rỉ

Nàng tiên đi đâu để vắng một khoảng trời…”
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
48
Hai Phong
tranchan79 nói:
Sài gòn không phải vậy đâu em!
Buổi trưa nóng, mưa rào qua hạ nhiệt
Mưa và bão chẳng làm em tôi lạnh
Có một người mong sưởi ấm cho em.

Sài gòn xa cũng đã mấy năm rồi
Không trở lại bỗng dưng tôi thấy nhớ
Con phố rộng bao người qua nhộn nhịp
Biết bao giờ lại ta lại được chung đôi.

Sài Gòn dễ ghét gì đâu
Ngu ngơ mối tình thầm lặng
Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
Trêu người khi có khi không.

Đường xa mỏi quá đôi chân
Ước gì Sài Gòn bé lại
Sài Gòn thật thà bình dị
Người dưng khác họ cũng gần...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
wu lanzheng nói:
Sài Gòn dễ ghét gì đâu
Ngu ngơ mối tình thầm lặng
Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
Trêu người khi có khi không.

Đường xa mỏi quá đôi chân
Ước gì Sài Gòn bé lại
Sài Gòn thật thà bình dị
Người dưng khác họ cũng gần...
Sài Gòn dễ ghét thật sao?
Mối tình đầu ai mà chả vậy
Đúng Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
Thích trêu người khi có khi không.

Đường dẫu xa có tôi như ngắn lại
2 đứa mình luôn được sát vai nhau
Sài gòn ơi sao bình yên giản dị
Cho người dưng khác họ sum vầy...
 
N

Nhoc_coi

Guest
13/10/05
0
0
0
TW
tranchan79 nói:
Sài Gòn dễ ghét thật sao?
Mối tình đầu ai mà chả vậy
Đúng Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
Thích trêu người khi có khi không.

Đường dẫu xa có tôi như ngắn lại
2 đứa mình luôn được sát vai nhau
Sài gòn ơi sao bình yên giản dị
Cho người dưng khác họ sum vầy...

Thơ đằng ấy làm à? Đọc thấy nó cứ.... thật là.....
 
N

Nhoc_coi

Guest
13/10/05
0
0
0
TW
Bim Bim nói:
Người yêu biển muốn biển không có sóng
Không đá ngầm, hiểm trở núi non
Người yêu biển muốn biển không rộng thế
Có thể nhìn rõ hết sâu nông

Nếu thế đâu còn là biển
Chỉ là một vũng nước trong
Nghèo nàn ích kỷ
Có ai yêu biển nữa không?

Biển hiền hoà nhưng đầy trắc ẩn
Lời tỏ tình sóng vỗ ngàn năm
Biển biết yêu với tình yêu hoang dại
Đưa tâm hồn đi khắp nẻo xa xăm...


(Nhớ biển quá...)
Có phải Bim Bim là người rất thích biển đúng không? Chúng ta bắt tay cái nào. Có bài thơ nào về biển gửi cho tôi đọc với nhé. Thanks!
:two: :two: :two:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
tranchan79 nói:
Sài Gòn dễ ghét thật sao?
Mối tình đầu ai mà chả vậy
Đúng Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
Thích trêu người khi có khi không.

Đường dẫu xa có tôi như ngắn lại
2 đứa mình luôn được sát vai nhau
Sài gòn ơi sao bình yên giản dị
Cho người dưng khác họ sum vầy...


Sài Gòn 2 mùa mưa nắng
Phố phường rộng thênh thang
Sài Gòn ồn ào tấp nập
Gặp anh rồi lại xa anh

Sài Gòn mưa hay bất chợt
Như em đỏng đảnh dễ thương
Nắng trong, gió nhẹ lắm
Như em giọng ngọt ngào

Sài Gòn em về lại nhớ
Kỉ niệm luôn cứ đong đầy
Mai này có về chốn cũ
Anh gặp hình em trong nắng gió không anh?

********************

Về đến HN em nhớ SG chi lạ.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Có một đêm trăng sáng
Em dạo biển nhớ anh
Biển gào từ sâu thẳm
Sóng chẳng thấy dịu êm

Em chợt nghĩ chúng mình
Tình yêu đầy trắc trở
Như biển kia chẳng dịu
Những lúc trời bão dông

Trăng không che nổi hết
Những bão tố trong lòng
Nhưng trăng là góc khuất
Để biển lãng mạn hơn

Em yêu biển vô ngần
Mà cũng sợ anh ơi
Vì anh không bên cạnh
Biển trở thành đơn côi!

******************

"Đôi khi ở tận cùng của tuyệt vọng, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau
Chẳng biển nào khuây được biển đâu
Trừ ra biển sâu hơn biển nữa"

"
 
Sửa lần cuối:
L

L.Q.H

Guest
2/12/05
1
0
0
VN
Tôi cũng chỉ là người qua đưòng trong quá khứ
Nhưng buồn vui muốn san sẻ cùng E
Để một mai quên nhớ rồi buồn bã
Giá như mình có thể yêu nhau

Dẫu biết rằng thời gian sẽ phủ mờ tất cả
Những vết hằn bụi phủ vẫn còn sâu
Trong tâm can bụi làm sao phủ nổi
Đẹp lung linh bụi đâu dễ phủ mờ

E đừng khóc đừng đánh mất niềm tin
Tôi cũng sẽ tin bởi tôi rất yêu E
Tôi sẽ nhớ như một kỷ niệm đẹp
Buồn rồi khóc nước mắt trôi mau

A không dám cho mình là hoàng tử
Không lâu đài không vương miện đẹp lung linh
Không dám đánh thức E bằng một vài ký ức
Nhưng muốn đến bên E bằng một niềm tin

"Ôi có gì trên đời đẹp hơn thế
Người yêu người người sống để yêu nhau"
Và vì thế A tin rằng mình sẽ
khóc cùng E, yêu và chia sẻ với E
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tôi về đây nghe biển
Hát thì thầm trong đêm
Tôi về đây nghe biển
Sóng rì rào dịu êm

Biển giúp tôi vơi nhớ
Tình đầu buồn ngẩn ngơ
Biển giúp tôi vơi nhớ
Con sóng cũng làm thơ

Em xa tôi: Biển nhớ!
Nỗi buồn thật vu vơ
Em xa tôi: Biển nhớ!
Nên trong lòng vương tơ

Tôi bây giờ xa biển
Tôi không còn là tôi
Tôi bây giờ xa biển
Tôi chỉ còn đơn côi.
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Em có hiểu


Em thường tự hào là người thông minh
Những ngóc ngách tâm hồn tôi, em bảo em thấu hiểu
Em đâu biết nhiều lần tôi giật thót
Yêu em rồi gan ruột giấu vào đâu


Mỗi tâm hồn đều có chỗ nông sâu
Đâu dễ phơi bày dẫu với người thân thiết
Có những nỗi niềm không cách gì chia sẻ
Tôi vẫn dành trong hồn mình một góc vắng cô đơn


Góc cô đơn tôi muốn giữ riêng mình
Ở nơi đó tôi là người rõ nhất
Em hiểu hết tôi e mình đánh mất
Chút riêng tư còn sót lại của mình


Trong tình yêu xin đừng quá thông minh
Với đàn ông đó là điều… sợ nhất
Bớt chút thông minh sẽ bớt nhiều dằn vặt
Không biết điều này em có hiểu hay chăng ?
ST
 
L

L.Q.H

Guest
2/12/05
1
0
0
VN
camchuong1976 nói:
Em sẽ gửi cho anh
Chút trong sáng còn lại
Chút thơ ngây em có
Sau những gì đã qua

Em sẽ gửi cho anh
Nụ cười tươi trên môi
Dù trong em tất cả
Là những gì đắng cay

Em sẽ gửi cho anh
Niềm tin yêu cuộc sống
Dẫu giờ sau em biết
Mình chẳng thể như xưa

Em sẽ gửi cho anh
Ánh mắt yêu sâu thẳm
Chỉ riêng mình em biết
Có gì đó nghẹn ngào

Nào, em sẽ cười tươi
Như chưa bao giờ chia cắt
Như yêu thương vẫn thế
Dẫu chỉ trong hôm nay.

Anh sẽ nhận tất cả
Bằng chính trái tim Anh
Bằng nụ cười chân thật
Bằng cái nhìn si mê

Và rồi Anh sẽ nếm
Vị ngọt của đắng cay
Và Anh sẽ lắng nghe
Từng giọt tình trong vắt

Nghe mùi hương nước mắt
Khóc ròng lúc đang yêu
Có phải chăng trên đời
Đó mới là Hạnh Phúc.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Dạo ...bước cùng trăng tối hôm qua
Này... đâu em hỡi ánh trăng ngà
Sao ...trời lấp lánh như mời gọi
Chẳng ...xuống đây vui với người ta

Thấy... gì em hỡi giữa đêm vui
Mấy ...mùa thu ấy đã qua rồi
Anh ...ngồi anh ngắm trăng vằng vặc
Đâu ...phải lòng anh đang chơi vơi !
?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
Một chút đam mê, một chút thôi nhưng bốc cháy
Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em.

Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
Nhưng sao tia chớp trời chẳng còn bình lặng
Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em.

Chẳng có gì để mà em ghen
Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh.

Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau.

Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt
Như em sẽ làm cho những ngày sau.

Em thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc, nhưng một lần hạnh phúc
Bởi em biết anh đã một lần thành thật
Đã một lần anh đã vì em.

Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.

S­T
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một mình khó ngủ lại thêm nỗi sầu
Gối nghiêng lệch nửa mái đầu
Nghe từng sợi bạc chuyển mầu gió sương
Trở mình đau cả lạch giường
Co chân ấp ngực mình thương lấy mình....
ST
 
N

Nắngthủytinh

Guest
Lối cũ một mai về.


Có thể có ngày anh trở lại
Tìm bóng chiều xưa trong mắt em
Cho dẫu biết em bây giờ không phải
Lá hoàng hôn thu rụng buốt hồ đêm
Ai bây giờ cũng nặng nỗi niềm riêng
Cây trước gió lay lắt đời mỗi khác
Anh trước gió trải hồn trăng ngát
Em ngây thơ bàng bạc thưở yêu đầu
Có thể ngày về chẳng thể nhìn nhau
Phố nhớ chân quen mà ngập ngừng bước lạ
Cũng có lẽ bởi đời muôn vạn ngã
Giữa lòng em còn rộn rã chút tình xưa.
 

Xem nhiều