Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Về

Ừ nhỉ đúng rõ rành rành
Phận mình đã vậy thôi đành xa nhau
Bưóc đi cắm cúi nỗi sầu
Xua tay xoá nốt vệt màu dỡ dang
.....
Đón sắc hồng mỗi sớm mai
Chơi vơi ôm trọn phôi phai câu thề .
Đêm nay về lại trong mê
.......
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Em nồng thắm đượm ....bờ mi
Anh gian díu rượu mỗi khi hận mình ....
.............
...................
Vòng tay xiết nỗi cô đơn
Nựng hồn , thôi hãy làm ơn nấc thầm !
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về với em
Em như dòng sông nhỏ
Như một ánh sao đêm

Đâu chỉ có mùa xuân
Mới vàng hoa rực rỡ
Đâu chỉ riêng mặt trời
Xua tan đi giông tố

Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về với em
Lòng anh còn bóng đêm
Em sẽ làm tia nắng

Vườn nhà em đầy hoa
Hương thơm và trái ngọt
Mái nhà em dịu mát
Đằm thắm và bao dung

Mặt đất còn gai chông
Bầu trời còn bão tố
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về với em.


ST
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Đêm dài như chẳng muốn đi qua
Nguyệt rọi lòng ta, ánh trăng tà
Nhớ lại nâng ly, lòng chua chát
Một giọt tình thôi sao xót xa.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Anh vẫn biết em đã chẳng của anh
Của ai đó mà anh không hề biết
Nhưng trái tim vẫn hoài tha thiết
Chia cùng em vị đắng của tình yêu...

Em cũng đau vì thiếu vắng người yêu
Anh cũng đau, đau vì yêu lạc lối
Trong trái tim có chi mà mang tội
Mang tội yêu người, để người khác lại yêu ta

Em đừng khuyên anh tìm giấc mơ hoa
Với ai đó bằng tình yêu họ có
Em đã hiểu tình yêu là kẹo nhỏ
Tan dần rồi, có dễ ngọt thơm hơn?

Trong tủi buồn hay tha thiết, cô đơn
Anh vẫn mãi có đâu hờn trách
Anh biết đời đâu chỉ như trang sách
Quen bụi trần, sương gió mà thôi...

Anh làm thơ giải bày những chơi vơi
Anh làm thơ để che đầy khoảng trống
Nhưng chiếc thuyền mơ gặp cơn biến động
Chở những mong manh theo sóng tan nhanh

Em còn nhớ một chiều rất trong xanh
Trên đỉnh núi ta nhìn về một hướng
Ngọn hải đăng nhoà đi trong chiều muộn
Như anh dần rồi cũng sẽ phai đi...

Thôi em ơi ! đừng buồn nữa mà chi
Vì em sẽ là nàng tiên hạnh phúc
Dù bên ấy ! dòng trong hay bến đục
Anh mãi mơ về ...ở phía không em...

ST
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một mình ta uống một mình say
Đang đêm sao ta ngỡ rằng ngày
Nguyệt hé hồn ta, càng thêm lạnh
Rượu nồng sao ngỡ giọt lệ cay !
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Mất ngủ

Óan hận chi duyên oán chi đời
Rượu nồng 1 giọt nhớ chơi vơi
Rượu cay 1 giọt hồn ta khóc
Nguyệt xuống mà chi nhọc thêm hồn
 
Sửa lần cuối:
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Nửa đêm uống rượu với Cam_to

Này chén này đây kính bác Cam
Xây dựng đất nước bác gắng làm
Kỳ cục cho xong vài cuốn sổ
Tướng mà như bác ...hó nó ham.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
:dzo:

Nào oán duyên ai, chẳng oán đời
Một mình một chén, dạ chia đôi
Nửa chén cho hồn thôi lạnh nữa
Nửa chén ấm lòng người xa xôi !
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Em xin

Xin bác nửa ly cho hồn ấm
Chỉ bấy nhiêu thôi lòng đã ngấm
Mời bác một điếu cho lơ lửng
Khói hồn Em gửi nơi xa xôi
 
nguyenductho

nguyenductho

Guest
3/9/04
153
0
0
46
Ho Chi Minh city
Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh
Say men tình muôn kiếp vẫn còn say
Nửa hồn say men tình qua khói thuốc
Điếu thuốc tàn là tri kỷ của đời trai
:wall:
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
51
HCM City
KHI NÀO THẤY

Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi, bóng mát vốn quen dừng

Khi nào thấy bị đời buốn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng hát ngân nga

Lúc nào đó lòng mang thương tích
(Những vết thương vô ý tự gây ra)
Em hãy đến tìm tôi - chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu yên lặng ngắm mấy trời
Em hãy đến chim thiên nga cánh nhỏ
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi

Khách Tri Âm
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tặng em: Người con gái anh không biết tên, em biết không khi em đứng lên giới thiệu mình với các học viên khác anh thấy 2 tai mình lùng bùng chẳng thể nào nghe được, mắt thì hoa lên, trái tim đập rộn ràng... nhưng đã kịp ghi vào bộ nhớ:...
2 ngày thôi ngắn quá phải không em?
Chưa nhớ được tên, chưa kịp xin địa chỉ
Nhưng anh nghe trái tim mình thủ thỉ
2 ngày rồi vừa đủ phải không em?

Chỉ 2 ngày ngắn ngủi quá em ơi!
Đâu kịp nói những điều anh muốn nói
Chẳng kịp hỏi những gì anh muốn hỏi
Có 2 ngày ngắn ngủi quá em ơi!

Hôm chia tay anh chẳng nói nên lời
Dù có rất nhiều điều anh muốn nói
Có vô biên những điều anh muốn hỏi
Mong một ngày gặp lại … “nói yêu em”!
(không biết trên diễn đàn có ai làm ở F - Soft không nhỉ?)
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Trời hỡi nhờ ai cho khỏi đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn
Làm sao giết chết người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng..

Hàn Mặc Tử
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Bảo không yêu sao khi xa lại nhớ
Bốn mắt nhìn nhau sao đỏ mặt.
Gặp nhau sao sợ các bạn cười
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
ngày thường
Có những con đường chạy dài không lối rẽ
Có những dòng sông chảy mãi vẫn không đầy
Có người đứng cả một đời im lặng
Kẻ quên mình trong những cơn say

Khi thức dậy ta tưởng mình là vũ trụ
Ôm cả mặt trăng, ôm cả mặt trời
Đêm mơ ngủ thấy mình ra hạt cát
lăn bên đường uống một giọt sương rơi

Có những ngày nắng như là bão táp
Giữa ban trưa thèm một cơn giông
Có những đêm da trời màu ngọc bích
ngửa bàn tay sao rớt vào lòng

Thì cứ lại trắng và đen như thế
sáng khác trưa, trưa khác chiều
Có những lúc lòng mình như buổi tối
Đốt đuốc tìm cũng thấy một lời yêu

Thì cứ khóc như lần đầu tập khóc
Cười cho quên hết mọt lỗi lầm
Những con đường rốt cuộc vào trật tự
Mỗi ngày thường còn lại một lời câm.
:two:
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
hat nói:
Bảo không yêu sao khi xa lại nhớ
Bốn mắt nhìn nhau sao đỏ mặt.
Gặp nhau sao sợ các bạn cười

Để khi về rồi lại thấy chơi vơi
Sao lúc nãy ....không....liều 1 tí! :wall: :1luvu:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Mắt em quán trọ của đời tôi
Bình yên một chốn bỏ quên đời
......
......
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
.....
............
Trăng đừng lạnh nơi xứ vắng
Bình minh về quán trọ nắng rưng rưng.
 
B

benitino

Trung cấp
10/2/04
72
1
8
44
HCMC
Truy cập trang
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ước gì...!?!
Trong trái tim anh
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Có con đướng hẻm
để em lạc vào
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Thẫn thờ...!
Chẳng biết đường ra
Cho tim lơ lửng
Giữa chiều lả lơi
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ngỡ ngàng...!
Em bước lang thang
Bâng khuâng thơ thẩn
Lâng lâng lạc loài
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ước gì...!?!
Trong trái tim anh
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Hãy còn kẻ hở
để em chui vào
[/FONT]
hic..hic...
 

Xem nhiều