Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
cam_to_80 nói:
Ba năm cũng đã dần trôi
Cam non già cấc, Thu rồi lại đông
Cảnh đời há miệng chờ sung
Gió đu đưa thổi quả rung ỡm ờ
Lực cười cho cái chữ Chờ
Cộng thêm chữ đợi .... éo ngờ dở dang !
:banana:

Lâu lắm hôm nay trời lại đẹp !

.... éo ngờ dở dang ! Chữ đợi chờ!
Đông đi Xuân đến Cam chở đợi sung.
Sung ơi sao mãi ỡm ờ!
Ba năm há miệng, Cam sùng rùi nhe! :wall:

 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Khiếp nhờ,
Thơ chi mà ...éo với ngờ
Sung kia ...éo rụng Cam chờ gì sung
Cùng là một kiếp số chung
Zac đây sướng trước chờ sung chết già.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
camchuong1976 nói:
Em về lại phố mùa thu
Vắng anh...
Câu chuyện tình yêu không còn ai nhắc nữa
Câu chuyện tình dang dở
Thành kỉ niệm day dứt trong nhau

Em về lại phố mùa thu
Hanh hao nỗi nhớ
Em đừng tìm kỉ niệm
Kỷ niệm có là gì?
Rồi sẽ chìm trôi...

Em về lại phố mùa thu
Se lòng heo may lạnh
Em đừng khóc
Yêu thương bây giờ xa lắm
Nên ai sẽ là người lau nước mắt cho em?

Em về lại phố mùa thu
Lặng im thôi...
Em nhé!
Tiếng chuông chiều vọng về cô lẻ...
Thu có vui, có hạnh phúc bao giờ

(st)
Anh về thăm con phố mùa thu
Tìm em…
Chuyện tình yêu chúng mình sao mà dang dở
Con tim luôn nhắc nhở
Kỷ niệm buồn day dứt trong anh

Anh về thăm con phố mùa thu
Đâu đây nỗi nhớ
Em còn đó: kỷ niệm!
Kỷ niệm trong anh
Mãi mãi chẳng mờ phai…

Anh về thăm con phố mùa thu
Nhớ mỗi khi em khóc
Giọt nước mắt
Anh vẫn thường lau mắt cho em
Giờ nơi đó không còn anh nữa, ai là người lau mắt cho em?

Anh về thăm con phố mùa thu
Tim muốn gọi…
Em ơi?
Tiếng lá rụng thoảng xa đưa lại
Thu đi rồi, hạnh phúc cũng đi theo.
 
Sửa lần cuối:
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Xin lỗi........đụng hàng
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chán cánh nhà báo, nhà thơ nhà mình thật!
Lúc tâng người ta thì tâng lên tận mây xanh, có 1 thì nói 100...
Lúc hạ thì lôi thẳng xuống địa ngục, có 1 moi ra 1000...
Biết đến bao giờ mới chuyên nghiệp được đây, tiến hoá????????
Đừng trách nhau chi cho tội nghiệp
Tôi với người vốn một bọc sinh ra
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Nửa chừng...

Cứ lận đận hoài
trong từng nỗi nhớ
Cứ lận đận hoài..
Giữa muôn lối yêu đương
Còn đợi thêm một lần
Lại thêm một lần thất vọng
Anh có đến đâu....
Giấu hơi thở thật sâu
Nơi có tiếng vỗ vọng về từ ngút ngàn muôn thuở
Tự một mình em thôi
Lận đận trong cả giấc mơ
Nơi cuối ngày
em trở về trăn trở
Bầu bạn với đêm,
Tiếng thở dài
Mường tượng ra anh đang
đốt cháy...
Những lời yêu thương..
Với người con gái khác...
st.
 
Sửa lần cuối:
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Một bài thơ do em tự chế. Hix.

Tôi yêu đời tôi tìm tới dòng sông
Múc gầu nước tôi tắm rửa sạch sẽ
Rồi về nhà tôi bước lên cái ghế
Ghé cổ thắt dây tôi nhe răng cười.

Bài thơ này ra đời trong hoàn cảnh mấy thằng bạn thân của em có người yêu hết, bỏ mình em bơ vơ, tối thứ bảy không biết đi đâu. Em tự cươi vào mũi mình, và nảy ra "ý thơ " này. Có thể mọi người buồn cười vì nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng em rất tự hào vì mình đã nghĩ ra được 1 bài thơ "hay" đến vậy. HIHIHIHIHIHI......
 
V

Vi Tieu Bao

Guest
10/12/05
4
0
0
49
Ha noi
Tôi khôn đâu phải tại tôi
Tôi khôn vì lắm kẻ ngu hơn mình
Em xinh đâu bởi em xinh
Em xinh vì bởi nhiều người xấu hơn.

Triết lý của AQ
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cu-Ba
Người ta còn phải hít ra thở vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra
Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Định mệnh!

Em ngồi đây góp lời thơ tình cũ
Mực đã nhòa nhưng lời vẫn đậm yêu
Bao năm qua ta giữ được bao điều??
Sao bên ta còn quá nhiều trăn trở

Biển chiều qua sóng buồn làm tim vỡ
Nợ không cùng cho gặp gỡ thêm đau
Cố níu chi những ngày ngắn bên nhau???
Cho đời ta mãi mang sầu cay đắng

Tuyết bên em nay phủ màu tang trắng
Liệm tình mình vào lòng đất thâm sâu
Nắng bên anh đốt cháy giấc mơ đầu
Cho hai ta đừng tìm nhau lần nữa

Hãy quên em.. ta không còn chọn lựa
Niềm vui mình đổi lấy nước mắt ai
Đời đôi lần phải biết nhận mình sai
Và đôi lúc.. đành nhạt phai theo định mệnh...
(ST)
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Nhắn nhủ
anh cho em khóc đã đời anh nhé
bao buồn vui em đổ tại tuổi mình
lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
phía mưa mờ sẽ lai mọc một bình minh

anh để em giận đã đời thật nhé
chẳng may "người ta" biết lỗi sẽ làm lành
nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
thì cuộc đời chắc chắn sẽ buồn tênh

anh để em nhớ đã đời thật nhế
thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
để em thấy lòng mình luôn hạnh phúc
bởi có nhiều kỷ niệm để yêu thương

anh cứ để em tiếc đã đời thật nhé
tháng ngày qua dẫu mãi không quay về
tiếc để rồi em sống hết mình hơn thế
xưa cũ là chốn thương mến chở che

và em cứ khóc, cứ hờn mong nhớ tiếc
những buồn vui, những cảm xúc rất người
em tin rằng ngày mai tha thiết lắm
từ tim em hoa trai sẽ sinh sôi.
:1luvu:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Điên

Điên
Tôi thích được say trong bóng đêm
Tôi thích nhìn tuyết phủ bên thềm
Tôi thích những gì xa tay với
Tôi thích nỗi đau chất chồng thêm

Tôi yêu những gì của hôm qua
Tôi yêu một người nơi rất xa
Tôi yêu lời thề đã phai hứa
Tôi yêu những gì của người ta

Tôi thương những gì đã đổi thay
Tôi thương gian dối vùi lấp đầy
Tôi thương một người mà chẳng được
Tôi thương để rồi.. có hôm nay...
(ST)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Em mong lắm
Đôi bàn tay rắn chắc
Một bờ vai
Một dáng người đứng thẳng
Nhưng
Đã không chỉ là đôi bàn tay trắng
Ước vọng nhạt nhoà chìm sau những cơn đau.

:dzo:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Mấy hôm mất ngủ liên miên
Suy tư đưa đẩy tới miền nôn nao
Đêm thâu trằn trọc tại sao ?
Hay vì danh lợi, thấp cao phận này
Buồn, lo, giận, ghét ai hay
Một thân nên chỉ một tay nhấc đời
Cơn đau vật vã, dã dời
...
Từng cơn như muốn dìm tôi ! dễ gì.

:dzo:
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
48
Hai Phong
Những đêm dài, thả hồn theo khói thuốc
Bia uống hoài nhưng tình mãi không say
Sống đễ yêu hay ta yêu đễ sống
Sống với tình hay tình lụy cùng ta

Em ra đi cho ta niềm cay đắng
Men rượu nồng không xóa nỗi em ơi!
Em là gió đông hay là trăng mùa hạ
Em là xuân tình hay Thu đã vào đông!

Nói đi em sao em không chịu nói
Em bội tình hay anh đã bội em?
Em mang đến cho ta niềm hy vọng
Rồi ra đi với tất cã sao em?!!!!
(ST)
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
không đề
Em mỗi ngày vẫn đi con đường xưa
Kỷ niệm êm đềm giờ xa xôi lắm
Em đã quên như chưa bao giờ nhớ
Quên hôm qua và quên cả anh

Em quên rồi những buổi chiều loanh quanh
Thành phố bây giờ nhỏ như bàn tay em vậy
Con đường ấy bây giờ dài biết mấy
Dẫu nắng dẫu mưa em vẫn đi về

Rồi nắng rồi mưa thoáng một cơn mơ
Không lời chia tay không nụ hôn lần cuối
Câu hứa ngày xưa giờ thành buộc tội
Và em quen đần tháng 6 mùa mưa

Em quen dần vắng người đón đưa
Và quen những bài thơ dang dở
Tháng 6 mùa mưa xoá thời thương nhớ
Xoá mất cả rồi , anh ở trong em.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Ngậm ngùi kéo tới hồn em​
Cho thơ ôm thẩn theo đêm kéo về
Kéo chi cho úa tim êm
Cho hồn ngất lịm êm đềm buốt đau

Tình yêu đến thật quá mau
Cho lòng run sợ tình đầu nặng vương
Yêu người chẳng dám nói thương
Nói lời nhung nhớ, vấn vương mộng lòng

Chữ yêu sao cứ lòng vòng
Ngại ngùng, e ấp... ngóng trông đợi chờ
Ðến khi mắt ướt tim mờ
Mới hay mình đã vướng tơ mơ tình

Mơ yêu, mơ tới bóng hình
Nhưng sao lại sợ chữ tình quấn đau
Quấn nhầu nát trái tim sầu
Bùi ngùi quấn chặt, hồn khâu nỗi buồn

Làm sao thì mới chịu buông
Buông sầu, buông sợ, yêu thương lấy người
Trao nhau tiếng nói câu cười
Tiếng yêu ngắn ngủi cho trời trong xanh (ST)
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Lâu lắm rồi tôi chẳng làm thơ
Vì những nỗi lo toan tất bật
Cuối năm, giật mình, cái còn, cái mất
Lại một bài thơ tôi tặng cho mình
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
48
Hai Phong
Có những chiều một mình trên phố vắng
Em lang thang tìm mảnh nắng cuối cùng
Nhưng chẳng thấy.... chỉ vài tia nắng nhỏ
Rụng trên vai , ngơ ngẩn nhớ nắng dài.


Cũng có lúc một mình trong thinh lặng
Em ước mình là chú Kiến di cư
Trở giọt nắng về nơi mình cư ngụ
Nắng tỏa hồng sưởi ấm cả mùa đông.


Rồi tỉnh giấc giữa cơn mơ bất chợt
Em thấy mình thành một đóa hoa xinh
Đón nắng đến hôn cánh hoa thật nhẹ
Hoa rực vàng , nhuộm sắc nắng long lanh.


Và dại khờ...... Em trốn kín trong anh
Tay run rẩy viết câu thơ tình ái
Trái tim hát những điều tim muốn nói
Yêu anh nhiều..... Anh có biết không anh ?.
(ST)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Sương khô trên tán rã rời
Trong veo hạt nước để rơi thủa nào
Gió rung cành nhẹ lao xao
Hương đêm theo gió chớm vào ngày xuân !
 

Xem nhiều