Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
113
Hà Nội
www.mylinh.info
VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC

Em ghen thầm chị có hay không?
Bởi hai ta đều yêu anh ấy
Chị đến trước em thì thôi đành vậy
Em lỡ vô tình làm kẻ đến sau.

Chị là người hạnh phúc nhất trần gian
Anh ấy thủy chung chỉ yêu mình chị
Em có thương cũng đành mộng mị
Chỉ trong mơ người ấy mới tỏ tình

Thôi cũng đành sống với lặng thinh
Lá thư xanh giấu hoài trong ngăn tủ
Đời rộn rã riêng mình em ủ rũ
Anh ấy thật gần cũng thật xa xăm.

Thôi cũng đành buồn mãi với tháng năm
Anh vẫn vô tư kể về người yêu dấu
Và cứ mỗi lá thư xa chị gởi
Em lại buồn trong ánh mắt ai vui..
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Các chị và các anh ơi làm mệt qua ma lại đọc thơ thát tình thi chán lắm.
Làm vài bài vui vui di.
CHỦ ĐỀ HOA NHÉ :
Ta kẻ tu hành mãi tìm hoa
Tìm hoa ta lục giữa vườn ngà
Muôn hoa muôn sắc muôn hoa nụ
Biết cánh hoa nào của long ta.

Vườn đời lưu lạc kẻ tìm hoa
Đẹp lắm mà đâu những ngọc ngà
Vườn vui ong bướm say hoa nhụy
Biết cánh hoa nào của lòng ta.

Hỡi ôi những kẻ mãi tìm hoa
Có sao lại lục giữa vườn nhà
Tìm đâu kkhông thấy hoa chi sất
Chỉ thấy xung quanh mấy quả cà.......
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Thôi thơ tử tế nhé !
Suốt đêm dài ngắm nửa vầng trăng
Lấy sự thật nối thời gian muôn thủa
Ta có thể yêu thêm một lần nữa
Nhưng cuộc đời thế sự lắm đổi thay.

Kết khác :
( Nhưng mà này khéo thế lại hay )
:wall
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Khoảng Khuất

Tôi thường một mình đi giữa phố đông
Bóng mình tôi đổ xuống khoảng không của đời

Đôi khi em nhận nhầm tôi
Đôi khi tôi lẫn vào người lại qua
Đôi khi xa chẳng là xa
Đôi khi mình chẳng nhận ra quanh mình
Đôi khi thành sự vô tình
Đôi khi ta thoáng giật mình với ta

Để rồi thấy giữa bao la
Có một khoảng khuất đi qua cuộc đời

( Thơ có tác giả nhưng em quên mất rùi)

Buông mình, sao rung về đâu
Ta tìm mãi chẳng nơi nào bình yên
Ta băng qua sự buồn phiền
Hiểu điều đã mất tự nhiên mãi còn
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ôi thích thơ thì có thơ ngay ! :f_o

Những con đường anh đã đi qua
Là con đường anh sẽ quay trở lại
Lại sao được khi nỗi đau còn mãi
trên con đường anh đã đi qua .


Ôi mẹ kiếp ! :wall
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Kitten ơi cái bài thơ dưới của em rất giống giọng thơ Nguyễn Duy thì phải
Em có nhớ bài :
Ngồi buồn nghĩ chuyện ông câu
Cá đâu không thấy để lâu mất mồi
Mình câu ta giữa trần đời
Không dây không lưỡi không mồi hỡi em.






:two: :two: :two: :two: :two:
Kitten bé nhỏ của tôi ơi
Chuyện cũ đã qua đã qua rồi
Bao đêm thức trắng bao đêm nhớ
Bóng tối chỉ còn tôi với tôi.
:wall :wall :wall :wall :wall :wall :wall :wall :wall
 
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
113
Hà Nội
www.mylinh.info
VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN SAU

Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.

Có 1 thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để 1 lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi rồi mãi mãi xa

Biết nói gì vể tất cả đã qua
Chị là quá khứ - hôm qua, em là hôm nay- hiện tại
Biết chẳng thể thêm 1 lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em.

Em sẽ có cái bấy lâu nay chị đã khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
Và 1 buổi trời đông cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà.
Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi chau mày như thể:
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem.

Phố cũ, cơn mưa cũ ướt mèm...
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
:f_o :leu:
Em biết,
rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
Những khat khao về anh không dày vò em nữa
Em sẽ trở lại bình yên
Như đám mây trôi ngoài ô cửa
Hóa cơn mưa về với cội nguồn
Nhưng,
em sẽ bớt bông đùa và ít khóc hơn
Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
.........
Tắt nắng rồi !
Làm sao hong cho khô
Thì cũng vậy thoi ....
Cứ thao thức những điều không định trước
Cứ khát cháy những điều không có được
Cứ tìm anh hư vô hư vô
Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
Anh hiểu được những lời yêu câm nín
Chớm thu rồi,đơn côi con đường hẹn
Chi em là lẻ loi, lẻ loi ......

Lượm Lặt Thơ đấy anh cam_to_80 ạ !


Nuối tiếc làm chi cái nối đau
Vì em kém cỏi, có chi đâu
Đừng trách đừng buồn mình anh nhé
Mẹ lỡ sinh em tuổi cứng đầu
 
H

hatu

Guest
COI CHỪNG KHÔN MÀ DẠI


Nhớ xưa mái tóc bạn dài
Để ai cũng nịnh em hoài rắng mây
Ngượng ngùng má đỏ trái cây
Để cho người ấy đứng nây mất hồn
Tớ rằng ngày ấy tớ khôn
Nên tớ không mất phần hồn như ai
Tối qua tớ bỗng thở dài
Ước mình được dại như ai một lận

- Sưu tầm -
 
H

hatu

Guest
Sorry mọi người, I hơi bị ẩu vì chưa gì đã "ét" lên trong khi chưa sửa sang sắc đẹp cho câu chữ, vậy mong mọi người thông cảm nhé .
I xin chỉnh lại như sau, kẻo tác giả mà thấy thì I toi :

Nhớ xưa mái tóc bạn dài
Để ai cũng nịnh em hoài rằng mây
Ngượng ngùng má đỏ trái cây
Để cho người ấy đứng ngây mất hồn
Tớ rằng hồi ấy tớ khôn
Nên tớ không mất phần hồn như ai
Tối qua tớ bỗng thở dài
Ước mình được dại như ai một lần
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Mấy hôm nay ốm mất rồi
Ghé vào đây có đôi lời chút chơi
Thôi thôi bảo có đôi lời
Thành ra một đoạn người cười mất thôi.
 
K

kimthuhuong

Guest
Em đang ngóng trông ai
Sao mà lâu đến thế
Anh ơi Anh Xa Nhớ
Những tháng ngày khi xưa
Trời buồn trời đổ mưa
Anh ơi Anh Có Nhớ
Nhớ những lúc bên nhau
Nhớ những khi Vui dại
Anh ơi Em vẫn nhớ
Những kỉ niệm khó phai
Tình Anh em ghi mãi
Vào trong trái Tim này
**********************

:thank
 
L

lanchi

Guest
trời ơi, cái bài chị chị em em ấy nghe quen quá, không khéo của người quen cũng nên chị nhỉ :leu:
 
T

thuthongminh

Guest
20/3/04
28
0
0
biết rằng em yêu chồng tôi
trầu cay cau chát còn vôi thì nồng
biết rằng em cũng có chồng
cơm canh không ngọt nên lòng vẩn vơ
biết rằng tôi vốn dại khờ
nhìn đời như thể bài thơ ... một thời
biết chồng vẫn chồng của tôi
chiều ngâu nhặt lá trầu rơi se lòng

bài này có người gửi cho tôi đọc đấy,con gái, buồn cười nhỉ, trong khi chàng trai tôi yêu chưa lấy vợ bao giờ
 
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
113
Hà Nội
www.mylinh.info
Ui, thuthongminh ơi sao mà tình yêu lại rắc rối đến thế nhỉ. Để mình đưa một luồng gió mới vậy, cứ thất tình hoài nghe mới buồn làm sao.

BÊN CỬA SỔ
-Song Hảo-

Cao cao bên cửa sổ
Có hai người hôn nhau

Hai người rất trẻ
Hãy im nghe
Rì rầm đường phố
Bên cửa sổ có hai người hôn nhau

Ðêm chín rồi
Rất khẽ
Trăng ơi ghen nhé
Có hai người yêu nhau

Hoa dạ lý
Dâng hương
Ðêm nay
Hoa tinh tường hơn cả

Nhớ nghe hoa
Mùi hương thật khẽ
Mặt trận đêm nay
Bình yên

Anh lính về thăm phố phường
Cô gái vừa tan ca
Hai người đến với hoa
Hôn nhau

Bên cửa
Có bao người đang yêu hoa nhé đêm nay ?
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Tăng anh đấy, anh..................


Nếu kỷ niệm chẳng giữ nổi hai ta
Thì chia tay rồi một ngày sẽ đến
Những thương yêu và những điều mỏi mệt
Thì sau này chúng ta sẽ quên đi

Nếu trong ánh mắt em giờ đã đầy hoài nghi
Và thật lòng anh có điều nói dối
Thì chia tay phải đâu là tội lỗi
Chỉ chờ một ngày tự nó đến mà thôi

" Vòng tay ấm và dịu dàng bờ môi "
Những yêu thương anh dành cho kẻ khác
Anh có được khi tình yêu lầm lạc
Dị mộng đồng sàng, có chẳng bằng không

Mơ ước vẫn trôi dù chẳng thể bềnh bồng
Nỗi thất vọng vẫn mãi là bờ bến
Anh có thấy ngày chúng ta đang đến
Cũng sẽ chỉ là cái ngày chia tay

Giá anh có được một chút đắm say
Của tình yêu anh hẳng mong ước
Và giá như em cũng có được
Một chút dịu dàng của người con gái anh yêu

Sau tình yêu còn sót lại bao điều
Anh không muốn đấy chỉ là điều nuối tiếc
Anh không muốn sau tháng năm theo đuổi
Sẽ lại là ánh mắt hận thù nhau

Hãy qua đi dù có phải đớn đau
Em không sợ phút giay chi tay ấy
Em biết đó là một ngày sẽ tới
Ngày ta đi về hai hướng ngược nhau


:two:
Có lẽ nào ta lại chia tay
Sau tháng ngay đắm say thủa ấy
Có lẽ nào câu chuyện buồn như vậy
Ta chia tay khi chưa kịp chia xa..................
:talk
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
To: hongminh :leu:
VIẾT CHO NGƯỜI YÊU CŨ CỦA NGƯỜI YÊU

Em xin chị đừng khóc nữa
Trước em, chỉ của "người ta"
Em thì mong manh nhường ấy
Tình yêu đâu có buông tha

Chị yêu anh ngày đã cũ
Em yêu anh mới đây thôi
Em xin đừng khóc nữa
Hạnh phúc có cánh bay rồi

Chẳng ai cân đong đo đếm
Chẳng ai cắt nửa trái tim
Chị ơi sợi tình dài thế
Em ngây thơ cũng đi tìm

Em xin chị đừng khóc nữa
Trước em, chị cũng được yêu
Cuộc đời còn bao lầm lẫn
Môi son em quệt ngang chiều!

:leu: :leu: :leu: lêu lêu lêu
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
:f_o
Anh đừng đến khi em quá vui
Bởi khi đó em là người hào phóng
..........................
Khi em buồn cũng đừng đến anh ơi
Mọi cửa ngõ tâm tư đều khép mình câm lặng
Thì anh cứ để mặc xin đừng buồn lo lắng
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ qua đi

Như áng mây đổi sắc bất kỳ
Anh đừng đến ngày em yên tĩnh
Dồn dập bước chân hút tầm ánh mắt
Em vẫn là em xa lắc một khoảng trời

Nhưng một ngày - có thể chẳng vì ai
Em hóa mình trong giông bão dữ dội
Vắt kiệt cùng những giọt đời hoang dại
Trắng tay rồi ... :Anh có tới cùng em?????
..................................................
Sống trên đời cần có một tấm lòng ...để làm gì nhỉ .............????
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Em sẽ viết một bản tình ca
Dành cho em và anh thủa trước
Thủa có những cơn mưa bất chợt
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA