Mỗi tuần một chuyên đề

Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
******************************* TỰ HÁT **************************
*****************************Xuân Quỳnh*************************

Chẳng dại gì Em ước nó bằng vàng
Trái tim Em Anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần Anh bán nó đi ngay
*
* *
Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình Anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng Anh xa cách với lòng Em
*
* *
Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
*
* *
Em trở về đúng nghĩa trái-tim-Em
Biết khao khát những điều Anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu Anh và biết được Anh yêu
*
* *

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng xanh
*
* *
Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào trong cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
*
* *
Em trở về đúng nghĩa trái-tim-Em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu Anh cả khi chết đi rồi

I WISH...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Muỗi Anôfen

Anh như con muỗi Anôfen!
Em như cô gái ngủ quên mắc màn
Một mình anh cũng xông xang
Đốt cho một cái em lăn ốm liền.
Thế rồi em ốm liên miên.
Sau hơn chín tháng tự nhiên bệnh lành
Sinh ra con muỗi giống anh
Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng
 
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
NHỚ MẸ VÀ NHỚ......
(không rõ tác giả)

Giá lúc này có mẹ ở bên con
Có mẹ sẻ chia những vui buồn tuổi mới lớn
Có mẹ để con thấy mình bé lại
Được ấp ủ chở che những phút yếu lòng

Khi xa nhà xa mẹ thấy cô đơn
Một mình con với cuộc đời rộng lớn
Một mình con với bao điều mới lạ...
Mẹ!
Con yêu rồi mẹ tha thứ cho con
Bởi tình yêu có lỗi gì đâu
Khi con tim biết nhớ nhung rung động
Ánh mắt ấy , tâm hồn ấy con say mê
Để quên lời mẹ dặn....
Con đã yêu rồi ...mẹ có giận con không..???
 
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
DỐI TRÁ
Xuân Diệu

nói chi nũa tiếng buồn ghê ghớm ấy
để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan
tất cả tôi run rẩy tựa dây đàn
nghe thỏ thẻ chính điều tôi dấu kỹ
sợ đôi mắt điềm nhiên và diễm lệ
vâng nói chi để khơi lại nguồn sầu
tôi tưởng rằng cạn hẳn trong bấy lâu
để lại nhóm cho cháy lên ngọn lửa
tưởng gần tàn - yêu yêu nhau làm chi nữa
tôi như chiếc thuyền hư ko bến đỗ
tôi là một con chim ko tổ
lòng cô đơn hơn một đứa mồ côi
nhặt nụ cười của thiên hạ than ôi
để tự nhủ ta được yêu đấy chứ
tôi chỉ sống để hoài hoài tưởng nhớ
mãi mãi yêu nhưng dấu diếm luôn luôn
mà người thì lơ đãng dậm trên buồn
bận đi hái những cành vui xanh thắm
tôi biết lắm - trời ơi tôi biết lắm
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Con không cha như nhà không nóc
Trai không vợ trai khóc ...........mỏi tay
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Con không cha như nhà không nóc
Trai không vợ trai khóc ...........mỏi tay
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Niềm vui như khói sương bay nhè nhẹ,
Dễ ra đi khó giữ lại bên mình...
:talk
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Niềm vui như khói sương bay nhè nhẹ,
Dễ ra đi khó giữ lại bên mình...
:talk
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tiền bạc che mắt gái
Sương gió phủ đời trai :leu:
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tiền bạc che mắt gái
Sương gió phủ đời trai :leu:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Mấy hôm cứ hắt xì hơi
Ước chi mắc SARS cho đời nó xong !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Mấy hôm cứ hắt xì hơi
Ước chi mắc SARS cho đời nó xong !
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Làm một bài con cóc cho vui...hiiii :leu: :leu:


Có bao giờ em trở lại gác xưa
Căn gác ấy bây giờ sơ xác quá,
Ngày xưa quen sao bây giờ xa lạ
Bước trọn rồi mà ngỡ vẫn chưa qua.

Giọt mưa ngâu ướt nhẹp hiên nhà
Khung cửa nhỏ đâu còn tia nắng ấm,
Chiếc lá không bóng hình ai in đậm
Chiều chợt về anh ôm cả Hòang hôn.


DVD.
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Làm một bài con cóc cho vui...hiiii :leu: :leu:


Có bao giờ em trở lại gác xưa
Căn gác ấy bây giờ sơ xác quá,
Ngày xưa quen sao bây giờ xa lạ
Bước trọn rồi mà ngỡ vẫn chưa qua.

Giọt mưa ngâu ướt nhẹp hiên nhà
Khung cửa nhỏ đâu còn tia nắng ấm,
Chiếc lá không bóng hình ai in đậm
Chiều chợt về anh ôm cả Hòang hôn.


DVD.
 
T

thaokim

Guest
20/4/04
21
0
0
49
Tp. HCM
Truy cập trang
Làm thêm bài thơ con cóc nè....]

KẾ TOÁN MƯỜI THƯƠNG

Một thương số liệu rõ ràng
Hai thương sổ sách đàng hoàng dễ coi
Ba thương báo cáo kịp thời
Bốn thương quyết toán rạch ròi phân minh
Năm thương tiếp đón chân tình
Sáu thương giải thích thuyết minh kỹ càng
Bảy thương chính sách nặng mang
Tám thương chế độ phải siên đọc hoài
Chín thương cập nhật đổi thay
Mười thương vất vả.....
đến nay.....
chưa chồng.
:f_o
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Em ơi anh rất thích sờ...
Tóc mềm như lụa xoã bờ vai em
Em ơi anh rất thích xem...
Dáng hình mềm mại, bước em dịu dàng
Em ơi anh rất thích làm...
... tình yêu vĩ đại vô vàn cho em
 
J

jasmine

Guest
Đây là bài thơ của nhà thơ ĐInh HÙNG , em post lên mọi người cùng nghía và suy ngẫm về TY hiện đại nhé

KỲ NỮ
Ta thường có từng buổi sầu ghê ghớm
Ở bên em -- ôi biển sắc, rừng hương
Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm,
Em đến đây như đến tự thiên đường

Những buổi đó, ta nhìn em kinh ngạc
Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly
Ôi mắt xa khơi ! Ôi mắt dị kỳ
Ta trông đó thấy trời ta mơ ước
Thấy cả bóng một vầng đông thuở trước
Cả con đường sao mọc lúc ta đi
Cả chiều sưong mây phủ lối ta về
Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhơ

Ta run sợ cho yêu là mệnh số
Mặc tay em định hộ kiếp ngày sau
Vì người em có bao phép nhiệm màu
Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc
Ta đặt em lên ngai thờ Nữ sắc
Trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da
Buổi em về sắc thịt tẩm hương hoa
Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết

Ôi cám dỗ! Cả mình em băng tuyết
Gợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân
Ta gần em, mê từng ngón bàn chân
Mắt nhắm lại, để lòng nguôi gió bão
Khi sùng bái, ta quỳ nâng nếp áo
Nhưng cúi đầu trước vr ngọc trang nghiêm.
Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm
Chưa tội lỗi, đã thấy tràn hối hận
Em đài các, lòng cũng thoa son phấn
Hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ
Ôi vô lương ! Trong một phút không ngờ
Ta đã muốn trở nên người vô đạo

Tất cả em đều bắt ta khổ não
Và oán hờn căm giận tới đau thương
Và yêu say, mê mệt đến hung cuồng
Và khát vọng đến vô tình, vô giác
Hỡi Kỳ nữ, Em có lòng tàn ác
Ta vẫn gần, Ôi sắc đẹp yêu ma !
Lúc cuồng si, nguyền rủa cả đàn bà,
Ta ôm ngực nghe trái tim trào huyết
Ta sẽ chết ! Sẽ vì em mà chết!
Một chiều nào tắt thở giữa môi hôn

Ta hái trong em lấy đóa hoa hồn.


:eek:k
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai con gái vốn là khác nhau !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ngâm thơ ta vốn không ham
Nhưng ngồi dỗi việc biết làm chi đây
Vừa Ngâm vừa ngợi cho khuây
Vừa vơi đi bớt lòng đầy nhớ em !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:sorry
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA