Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
48
Hai Phong
Thuở hồng hoang nước biển ngọt như đường
Sóng yên ả không lúc nào giận dữ...
Rồi biển bối rối gửi sóng vào cho đất
Khóc âm thầm nước hóa mặn vì yêu.
(ST)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
48
Hai Phong
Ta nức nỡ kêu gào trong sa mạc
Tiếng yêu đương vô vọng với hư không
Ôi đau thương ! Ôi, cay đắng vô ngần
Đời cô quạnh mang cuộc tình một hướng

Kiếp độc hành ai đành xui mắc vướng
Mối sầu này sao cứ quấn quanh ta
Tháng năm ơi ! Mi không thể xóa nhòa
Hình bóng đó với nỗi buồn duyên số ?

Ta muốn bỏ cả cơ đồ danh lộ
Để đi tìm định nghĩa của tình yêu
Ta muốn say để quên hết bao chiều
Mà kỷ niệm bỗng quay về tan tác

Tình là gì ? Sao tình nghe chua chát !
Yêu là gì ? Hay yêu chỉ xót xa ?
Có bao giờ ta tìm thấy ngọc ngà
Trong hai chữ tình yêu ta chuốc lấy

Rồi mỗi buổi khi mặt trời trở dậy
Ngày dựng lên ta phải dấn bước thôi
Nén lệ buồn, tô điểm lại bờ môi
Nụ cười đắng...
Để đi suốt con đường định mệnh.

(ST)
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
48
Hai Phong
Ngày mai _Ai sẽ đốt pháo hồng
Đón em về trong lễ Vu Quy
Tân Nương _Em vẫn thầm mong đợi
Giờ bước bên người _Tim nát tan !

Rồi mai , Voan trắng phủ trên đầu
Như lòng em phủ một màu tang
Nhẫn cưới đeo vào tay em đó
Đã khóa cuộc đời em xa anh.

Quà lễ cho em _Xin đừng gửi
Vì nó chứa nhiều nỗi đắng cay
Để em không khóc trong tiệc cưới
Tránh mắt ai nhìn nghĩa mỉa mai

Anh nhớ , từ đây cách ngăn rồi
Xin anh chớ hận kẻ Vu quy
Hỡi ơi ! chữ hiếu , em chưa trọn
Nên nỗi cùng anh lời hẹn thề./.

(ST)
 
L

L.Q.H

Guest
2/12/05
1
0
0
VN
Không đề

Cũng lâu lắm rồi mới ghé về thăm góc phố
Vẫn gốc cây với hàng ghế cũ kỹ bên đường
Vẫn dải nắng vàng nhạt thấm đẫm giọt nhớ thương
Tôi chẳng dám tìm
Bởi sợ dưới nắng vàng không thấy bóng một giọt sương
Nhưng quả thật
Mắt vẫn dõi nhìn vơ vất
Tiếc nuối nhiều điều hay chỉ 1 cuộc tình thôi
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
48
Hai Phong
Nếu phải xa người rất khổ đau
Sẽ nghe nỗi nhớ hóa không màu
Trắng như tang tóc tình chẳng chẳng đậu
Sẽ khóc đêm trường đau đớn đau

Nếu phải xa người gửi gió mây
Vần thơ dang dở nhớ đêm ngày
Canh thâu non nỉ vang âm dậy
Nước mắt hoen mờ tay vắng tay

Nếu phải xa người ai thế thay?
Trái tim người sẽ chóng hao gầy?
Bóng em sẽ xóa dần hư ao?
Em chẳng quên người
...người lại đổi thay em....

(ST)
 
N

Nguyen Thu Hoa

Guest
28/12/05
7
0
0
48
Ha Noi
Nếu như em là Sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một

Nếu như em là cột
Anh xin làm cãn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở

Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Đời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ

Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....

Giả như em có sứt (môi)
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối

Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xãng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....

Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Đóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết

Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển

Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lùi
Cả hai chẳng chịu lui
Thì ôm nhau chịu trận

Nếu tình là số phận
Anh sẽ nãng lên chùa
Cầu khấn rõ là to
Mong lấy em là vợ

Nếu em là chủ nợ
Anh một kẻ thiếu tiền
Khe khẽ đến bên em
Rồi cuỗm tiền chạy mất (?)

Hóa thân là hành khất
Anh gõ cửa nhà em
Trong lúc trời nhá nhem
Xin nụ hôn tình ái...
(ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Em là...

Em là ai?... là loài hoa cỏ dại
Trong hoang vu nghe mãi nỗi niềm đau
Là cô đơn là trăm vạn ngày sầu
Đời không trọn nên đường tình lạc bước

Em là ai?... chính em không biết được
Bởi hồn em thật hoang dại ngu ngơ
Đón gió đông mà cứ đợi cứ chờ
Em thế đó anh ơi... anh có biết

Em là ai?... mà sao không tha thiết
Bởi lòng em phẳng lặng tựa dòng sông
Bao yêu thương đâu dám giữ trong lòng
Đời bình thản không vương niềm mơ ước

Em là ai?... hay chỉ là giọt nước
Đã khô cằn trong tháng hạ mà thôi
Nỗi lòng em mang nặng áng mây trời
Tim tím thẫm của mùa thu u uất... (ST)
 
Sửa lần cuối:
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Chiều mưa


Lá buồn rơi một chiều mưa
Gió nghiêng nghiêng ướt đường thưa bóng người
Mái hiên nào cũng chật rồi,
Mình em ngơ ngẩn bồi hồi tìm anh.

Đâu rồi vòm lá bàng xanh
Đâu rồi hoa sấu giao cành vai êm...
Chợt nghe xa một tiếng chim
Như ai đó cũng đang tìm đến nhau

Mưa hoài, mưa mãi, mưa mau
Từng đàn bong bóng làm đau mặt hồ
Hàng cây phượng đỏ chiều mưa
Cũng ngây thơ giỏ nước đùa tóc em

Con đường xưa đã từng quen
Cũng bâng khuâng đứng im lìm đơi ai.
(ST)
 
Sửa lần cuối:
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Thức với hoa quỳnh

Dường như có trong hoa nỗi niềm trinh bạch
Hoa nở về khuya cánh mở sẽ sàng
Cả mùi hương cũng tan vào gió
Gió cũng đong đưa, gió dịu dàng

Ôi đêm nay vì đâu trăng mọc muộn
Hoa hẹn chờ trăng hay trăng hẹn chờ hoa?
Đến khi trăng mọc thì hoa nở
Trăng cũng là hoa lụa nõn nà

Có loài hoa mượn mùi hương hay sắc màu mê hoặc
Riêng quỳnh hoa, em lặng lẽ giấu mình
Lặng lẽ nở, đêm cạn dần như nến cháy
Lặng lẽ tàn trắng cả kiếp phù sinh.
(ST)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Link: Quà nào cho em - 1000 con hạc giấy?

Hạc giấy

Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy
Đêm đêm em thức xếp một mình
Liệu những cách hạc mong manh và bé nhỏ
Có mang anh về lại bên em?

Có những khi nỗi nhớ chẳng gọi thành tên
Em mơ thấy anh nơi cuối con đường thăm thẳm
Em đuổi theo mà chẳng thể nào bắt kịp
Chỉ thấy một chân trời toàn hạc giấy mênh mông
Ngơ ngác và lẻ loi
Như em…

Sau cơn mơ em lại về bên những con hạc giấy
Cố thắp lên niềm hi vọng mỏng manh
Những con hạc giấy cứ ngày một nhiều thêm
Mà sao… anh vẫn xa em!

Bất chợt em thèm có anh ở bên
Chỉ để hỏi điều làm em trăn trở
"Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy?"
Chắc anh không biết và… em cũng thế
Để đêm đêm
Em lại xếp hạc giấy
Một mình… (ST)
 
J

Joe1fat

Guest
10/1/06
41
0
0
LA
Canh sinh viên

Tô canh lạnh lẽo, nước trong veo
Một miếng thịt heo bé tẻo teo
Đôi chút váng dầu hơi gợn tí
Vớt hai ba muỗng phút hết veo
Nhìn sang hàng phở lòng đau thắt
Lận xuống lưng quần, túi khô queo
Chờ má gửi tiền hoài chẳng được
Nhạc đâu rên rĩ khúc. kiếp nghèo!

(Chê sắc)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chia tay????

Chia tay
Ừ thôi nhé, tôi về đây, em nhé
Từng bước buồn lặng lẽ đếm đau thương
Thắt từng cơn tim quyện với vấn vương
Đường trước mặt nhạt nhòa trong sầu lệ

Em ở lại nhưng như đi xa lắm
Tôi bước đi, mà ngỡ vẫn còn đây
Chiều biển buồn, tôi đơn độc ai hay
Còn đâu nữa những hoàng hôn, hai đứa

Gửi vào gió những lời xưa em hứa
Gói vào mây những ánh mắt em trao
Thả trên sông lời em nói ngọt ngào
Vùi chôn cả tình em theo con sóng

Gió hãy thổi lời hứa đi xa mãi
Mây thành mưa, tan mất ánh mắt xưa
Hãy trôi đi những đường mật ngày nào
Tan theo sóng một khối tình không trọn

Tôi đi nhé, em hãy vui ở lại
Hành trang là ánh trăng ngọc thủy chung
Một bước đi là cách biệt muôn trùng
Mong hạnh phúc đến cùng người ở lại
(st)
 
T

thuhang81

Sơ cấp
7/12/05
18
0
1
ND
Soi gương

Mỗi sớm thức dậy
Soi gương
Thấy đằng sau mình còn trái tim mười bảy
Thấy phía trước mình một câu hát đã bay đi

Tôi nghe được tôi trong tóc thầm thì
Những ngày xanh sắp hết
Và phía trước mình vầng mặt trơi mỏi mệt
Rọi lên tấm gương phản chiếu cuộc đời

Có một người trong gương mải ngắm một người
Họ hai người xa lạ
Họ gần nhau mà không đến được với nhau
Họ lạnh lùng như đá

Rằng đã khác xưa, tất cả
Nhưng ít người tin chiếc gương
Người ta đã quên mọi con đường
Và điều duy nhất với chiếc gương là khoảng cách

Bởi thế đàn bà chúng ta mỗi sáng
Đánh phấn dày hơn
Để phủ nhận chiếc gương
Và để chiếc gương lừa dối mình

Rồi chiếc gương bắt đầu kể
Về những mất còn, nhục vinh
Về điều sắp ra đi, điều không trở lại
Mùa hạ nồng nàn, mùa đông tái tê
Bỏ lại dấu chân trên mắt môi người

Và chúng ta tiếp tục soi gương mỗi sáng trong đời
Im lặng ngắm mình
Thở dài ngắm mình
Năm tháng trôi dần trên đầu rồi nhòa dần mái tóc
Rồi sau chiếc gương có bao người đứng khóc
Nhìn một người sắp sửa đi xa…

BÌNH NGUYÊN TRANG
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy
Có bẩy số vừa được đọc ra
Tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba
Thêm sáu số nữa thế là... thành thơ
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Đợi
Anh mong mà chưa thấy
Anh tìm mà không ra
Chiều như là em vậy
Càng trông, càng thẳm xa

Chút nắng vàng của hạ
Ngẩn ngơ cuối trời đông
Mặt anh buồn như đá
Ai vần ra ngoài đồng

(ST)
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
43
ha noi
Ta không muốn khóc

Ta không muốn khóc,nhưng sao lòng nghẹn đắng
Bao nhiêu lần tự bao mình phải quên
Phải thờ ơ,lạnh lùng nhưng không thể
Đã bao lần gàn mình sẽ không yêu
Nhưng bất lực khi nhìn bóng dáng ấy
Cho dù cố nhồi nhét vào công việc
Cố tự làm cho bản thân say sưa
Sao bóng dáng vẫn chen chân mọi lúc
Bất cứ khi nào cho dù đó là một giây
Không thể quên được hình bóng ấy.....


:0frown: Mọi người viết tiếp nha...........................
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Tại thế này nên em mới khóc
Vì yêu và biết được mình yêu
Tại thế này nên mới phải quên
Vì anh muốn và em thì nhỏ bé

Nói là thế nhưng mà em biết
Trái tim đâu dễ bảo chút nào
Như câu thơ em gập ghềnh,
Anh nói,
hay em phức tạp quá mà

Nghĩ là thế và bình yên lắm
Nhưng chỉ là giây phút tạm thời
Nhưng cái tạm thời làm nên cuộc sống
Tạm thời ta nhớ và quên...

(Có những điều cần nhớ mà ta lại quên? và có những điều cần quên mà ta cứ nhớ?)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Thương tiếc

Trời hôm nay sao mang nhiều mây tím
Như lòng em tim tím nỗi sầu thương
Chuyện tình xưa vẫn còn mãi vấn vương
Dư hương cũ vẫn còn in đậm nét

Sao tình mình lại đi vào đoạn kết
Để giờ đây hai đứa phải cách xa
Và lòng anh quên hết nỗi thiết tha
Tim em phải đớn đau nghe vỡ nát

Đường tình yêu còn chăng chua với chát
Đâu ngọt mềm như cái thuở mới quen
Lời thề xưa sao anh lại chóng quên
Người mơ ước nay trở thành xa lạ

Trách làm chi khi lòng anh nay đã
Như con thuyền tách bến vượt trùng dương
Chuyện tình yêu ôi vạn ngả vô thường
Quên đi hỡi còn chi mà thương tiếc. (ST)
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Khi em khóc

Khi em khóc còn ai lau mắt lệ
Khi em buồn ai dành dỗ nâng niu
Khi em hờn anh đâu để nuông chiều
Khi xa vắng em đây mất tất cả

Lời yêu thương còn chăng là sỏi đá
Anh xa rồi vạn vật cũng buồn theo
Lòng em đây như vách đá cheo leo
Ôm nỗi nhớ trong khung trời vô vọng

Anh yêu ơi những đêm dài mong ngóng
Nhưng tình xa cứ bay mãi ngàn năm
Trong tim em chỉ còn tiếng thì thầm
Thương với nhớ nay đôi bờ ngăn cách

Còn ai đây để mà thương với trách
Định mệnh buồn góp nhặt những niềm đau
Ta xa rồi ngày tháng cũng qua mau
Bao thương tiếc từ nay thành dĩ vãng. (ST)
 
Sửa lần cuối:
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Anh đang ghen em có nhận ra không?
Khi thấy em nhắn tin cho người ấy
Khi giọng em nghe dịu dàng đến vậy
Khi nói chuyện với người không phải là anh

Anh đang hờn,nghe bùng cháy trong lòng
Một ngọn lửa TY hậm hực
Anh đã nói, mặc cho em thổn thức
Em vẫn yêu anh nhất trên đời

Anh biết rằng em đang nghĩ đến ai
Cũng như biết em nghĩ gì về anh vậy
Dù ngọn lửa kia vẫn đang bùng cháy
Anh đang ghen, ghen thật, em à

Em không phải em của người ta
Anh sợ mất em, sợ em yêu người khác
Trong mắt em anh thành người độc ác
Bởi vì anh ghen, ghen quá, em ơi

Biết thế nào để em biết lòng anh
Yêu em nhất và hờn ghen cũng nhất
Người yêu ơi, xin em đừng giận
Còn yêu -còn ghen mãi, em à.

For.....
 

Xem nhiều