Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Ôi, cuộc đời chẳng phải một chữ "nếu'
Để em ước, mình không như bây giờ
Cuộc sống chẳng phải một chữ 'đừng'
Để ngăn trái tim thôi mong mỏi...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Chép tặng LQH&CC

Lưng chừng


Lưng chừng mùa thu lưng chừng gió
Lưng chừng hoa lưng chừng nụ lưng chừng
Em đứng giữa lưng chừng giận dỗi
Giữa buồn vui quên nhớ ghét thương


Lưng chừng cây lưng chừng núi hoa vương
Lưng chừng em lưng chừng mùi hoa sữa
Lưng chừng lá rải trên lưng chừng cỏ
Lưng chừng trăng lặn dưới lưng chừng sâu

Trái tim em bắt nhịp từ đâu
Lưng chừng không gian ai là điểm tựa
Lưng chừng anh lưng chừng người khác nữa
Lưng chừng trái tim em khóc lưng chừng
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Sự tích con gái

Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một con chuồn chuồn
Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm

Bỏ vô một kí ớt bằm
Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô
Nước mắt cá sấu 8 tô
Dịu dàng chút xíu, 8 tô dữ chằn

Nêm thêm 9 chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề

Ngọc Hoàng hứng chí... hề hề
"Con này hoàn tất khỏi chê chỗ nào"
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than

Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên là "EVA"
Còn gọi "con gái" hay là "Cô em"
 
D

doremon1028

Guest
14/6/06
8
0
1
Ha Noi
TÌNH KẾ TOÁN :1luvu:


Yêu em anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Mong có được em trong vòng tay duyên nợ

Ta quen em cũng đã nhiều niên độ
Bao nhiêu là nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản vô hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Ta gặp nhau vào mỗi kỳ kế toán
C ngỡ tình sẽ lãng mạng bay cao
Gặp thường xuyên anh sợ khoản phải chi
Gặp định kỳ em lại không đồng ý

Em đâu hiểu cạnh tình yêu còn thêm tình phí
Hạch toán làm sao hợp lý cả hai bên
Khi yêu em, anh mới hiểu được thêm
Đường vào tình yêu dự phòng đau khổ

Để được yêu đôi khi phải chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ nhiều lần
Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không phí tình yêu có cần tìm nguyên giá

Nổi đau kia thành nợ anh phải trả
Hãy để anh kết chuyển vào tất cả trong tim.
:wave-smil
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Tặng bác Cam_to nè

SỰ TÍCH CON TRAI


Xưa kia trên cõi Thiên Đường
Có bà chúa Ngọc Nương dịu hiền
Trông coi cả đám nữ tiên
Dạy răn thiên đạo , khỏi phiền vì yêu .
Hay đâu có một buổi chiều
Có nàng tiên nữ ra điều ủ ê
Nàng rằng : Không có tên hề
Ngày dài đâu thể dễ bề qua nhanh
Nương nương mới phán lời rằng
Để ta hoá phép một thằng ra chơi
Truyền sai bắt một con dơi
Nhổ lông , vặt cánh , đem phơi bảy ngày
Ngổ ngang bứng sẵn một cây
Rượu bia cứ thế cả khay đổ vào
Cà phê , cà pháo , tầm phào
Tai trâu , tai nghé , đem xào bỏ vô
Thêm luôn một tô óc bò
Chín mười lưỡi rắn , hai giò chân heo
Thêm ba bốn ký đỉa đeo
Nửa cân nham nhở , vài keo tục tằn
Nương Nương ưng ý bảo rằng
Từ đây đã có một thằng Adam !
Đạp văng xuống cõi trần gian
Cõi trần từ đó lại còn thảm thương


Sưu tầm
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
phunganh285 nói:
Chép tặng LQH&CC

Lưng chừng


Lưng chừng mùa thu lưng chừng gió
Lưng chừng hoa lưng chừng nụ lưng chừng
Em đứng giữa lưng chừng giận dỗi
Giữa buồn vui quên nhớ ghét thương


Lưng chừng cây lưng chừng núi hoa vương
Lưng chừng em lưng chừng mùi hoa sữa
Lưng chừng lá rải trên lưng chừng cỏ
Lưng chừng trăng lặn dưới lưng chừng sâu

Trái tim em bắt nhịp từ đâu
Lưng chừng không gian ai là điểm tựa
Lưng chừng anh lưng chừng người khác nữa
Lưng chừng trái tim em khóc lưng chừng


Cảm ơn phunganh nhé. Nhưng mà đọc thấy nó cứ "lưng chừng" quá.!
 
J

Jan

Guest
10/1/06
29
0
0
Đảo Bán Nguyệt.
Em có bài thơ này vừa đọc được, không biết đã có trên DĐ của mình chưa, nhưng mà em chưa thấy nên cứ đưa lên đây. :)
Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý

Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên

Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần

Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim

Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cũng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”

Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh

Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh

Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh

Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...
 
N

ntvtngoc

Guest
29/3/06
2
0
0
Ha Noi
z33575762.jpg

z33575762.jpg
 
T

Thu Asia

Guest
TẶNG ANH

Em mang về tặng anh một hồ nước mùa thu
Để anh thấy bến bờ tim em vẫn xô từng đợt sóng
Em mang về tặng anh nụ hoa bên bờ mương quạnh vắng
Để anh biết sự dịu dàng không dễ bị lãng quên
Em tặng anh viên đá mòn đi dưới đáy suối dịu hiền
Để anh hiểu con người có thể đi mòn theo năm tháng
Tặng anh hoàng hôn tím u buồn, màn sương lãng đãng
Anh sẽ thấy nỗi mong ngóng âm thầm se sắt lúc đang yêu
Tặng anh mảnh trăng lưỡi liềm non và những áng mây chiều
Để anh biết bù đắp cho nhau những gì mình thiếu
Cơn gió mùa thu đựng đầy nếp áo
Xoá vết nhọc nhằn làm dịu mát tim anh
Và biển dịu êm ồn ào mặn chát
Tặng anh cả cuộc đời kia bao sóng gió dữ dằn.
(ST)
 
V

vuongtran

Guest
30/3/06
0
0
0
vungtau
Giám Đốc -trợ lý

Ăn nhậu là việc của tao
Phần suy nghĩ kỹ tao giao cho mày
Thư ký trẻ đẹp hát hay
Nếu mày chọn được thì mày giao tao

Phê bình cán bộ cấp cao
Ngày đó tao ốm tao giao cho mày
Đi Nhật đi Mỹ đi Tây
Mở mang kiến thức việc này của tao
Lên rừng xuống biển gian lao
Tao suy nghĩ kỹ tao giao cho mày

Ăn ốc là việc của tao
Còn phần đổ vỏ tao giao cho mày
Lại đây tao bảo câu này
Đừng có lớ xớ mà mày chống tao
Trên trời muôn vạn vì sao
Đố ai biết được việc tao với mày.
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Thơ vui à ??? kể ra sau mỗi ngày làm việc mà vào đây đọc những bài cười cười được thì thấy đời nó cũng thanh thản vài phần các bác nhở !
Thôi tiện thể mở mồm em mời các bác đọc tiếp bài sau :

Hôm nọ gặp chị mái già
Thằng chồng nó đã thành ma lâu rồi
Thế nên bứt rứt chuyện đời
Nàng ta quyết định đi mồi trống choai
Một hôm gặp được gã trai
Trẻ trung bụ bẫm còn dài sức xuân
Nàng ta bẽn lẽn đến gần:
Ê ku! mày thích mặc quần hay không ?
Thế là, cởi hết chạy rông
Thế là, xong vụ kiếm chồng ô hô !
:freddy:
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Đàn ông

Đàn ông có một không hai
Trái tim chín lỗ chứa vô số nàng
Đàn ông đứng đắn đàng hoàng
Gặp ai cũng love mới là đàn ông

Đàn ông một mực thủy chung
Tay ôm cô Xuyến lại thương cô Hồng
Đàn ông sau trước một lòng
Một cô chưa đủ nên cần có hai

Đàn ông con mắt thẳng ngay
Khi gặp con gái chỉ nhìn "body"
Đàn ông thì ghét chữ "T"
Chữ "Tiền" thì thích, chữ "Tình" thì mê

Đàn ông không phải là dê
Chỉ vì bản tánh là mê đàn bà
Đàn ông không thích rườm rà
Chỉ mong vợ đẹp, có nhà, có bank

Đàn ông không thích lăng nhăng
Lớn thì ngày chẳn, nhỏ thì weekend
Đàn ông không thích lem nhem
Có nhiều bồ nhí xem như gặp thời

Đàn ông không nói hai lời
Tối thì thề thốt sáng rồi lại quên
Đàn ông sợ tiếng, trọng tên
Em lỡ mang "bầu" nên phải chuồn ngay

Đàn ông không thích nói dai
Uống vô hai cốc nói hoài sáng đêm
Đàn ông thì rất thanh liêm
Chỉ gom đồ tốt để riêng cho mình

Đàn ông rất trọng nghĩa tình
Cua luôn bạn gái của người mình thân
Đàn ông huynh đệ tương thân
Gặp lúc nguy hiểm co chân chạy đầu

Đàn ông lịch sự phát ngầu
Gặp người lớn tuổi cắm đầu đi mau
Đàn ông không thích ở dơ
Mang một đôi vớ mấy tuần chưa thay

Đàn ông trông rất bảnh trai
Mặc đồ xốc xếch tương lai ăn mày
Đàn ông thì rất đa tài
Học hành dở ẹt đánh bài khỏi chê

Bài cào, xì dzách, cát tê
Thức đêm tới sáng mới lê thân dzìa
Đàn ông ôi thật ê hề
Cày hai ba "jobs" lại huề trắng tay

Đôi lời xin thứ tha giùm
Vài hàng đối đáp tô thêm nụ cười
Nếu như xúc phạm mày râu
Xin đừng hờn nhé, tui cho kẹo nè.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
"Người cao làm thợ quét vôi
Người đeo kính cận nuốt trôi màn hình"
Còn dân thấp khớp chúng mình
Làm chân dự báo tình hình nắng mưa
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Lâu quá không làm được bài thơ nào ra hồn, nghĩ cũng buồn thật!

Tự nhiên hôm nay lại có hứng mới lạ chứ. Thôi thì nó đã có hứng, không làm một bài thì cũng thật hổ thẹn với lòng mình.

BÌNH YÊN!

Sáng thức dậy trong bình yên buổi sáng,
Những đắng cay, trăn trở cũng qua rồi.
Những gì đã qua, như giấc mơ ngàn tuổi,
Sau đêm dài, tất cả cũng êm trôi.

Sóng gió ư, cuộc đời luôn đầy rẫy
Sẽ theo ta trên mỗi bước đường dài,
Điều quan trọng - tự mình đứng dậy...
Bình yên hôm nay, bình yên ngày mai.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tuấn Giang nói:
Lâu quá không làm được bài thơ nào ra hồn, nghĩ cũng buồn thật!

Tự nhiên hôm nay lại có hứng mới lạ chứ. Thôi thì nó đã có hứng, không làm một bài thì cũng thật hổ thẹn với lòng mình.

BÌNH YÊN!

Sáng thức dậy trong bình yên buổi sáng,
Những đắng cay, trăn trở cũng qua rồi.
Những gì đã qua, như giấc mơ ngàn tuổi,
Sau đêm dài, tất cả cũng êm trôi.

Sóng gió ư, cuộc đời luôn đầy rẫy
Sẽ theo ta trên mỗi bước đường dài,
Điều quan trọng - tự mình đứng dậy...
Bình yên hôm nay, bình yên ngày mai.
Chú đã Bình yên - Anh cũng xin Phẳng lặng...
Phẳng lặng
Cuộc sống gập ghềnh ước mơ phẳng lặng,
Viên sỏi - Mặt hồ thoáng chút lăn tăn
Có ai muốn: mình là nguyên nhân gợn sóng
Ôi cuộc đời luôn biến đổi Trầm - Thăng!

Trầm - Thăng nào rồi cũng sẽ qua đi
Mặt hồ lại bình yên trong phẳng lặng
Như chưa từng gợn sóng lăn tăn
Ôi phẳng lặng! phút giây nào phẳng lặng đến với ta....
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Hà Nội Phố!!!

1.
Em ơi ! Hà Nội - phố !
Ta còn em mùi hoàng lan
Còn em hoa sữa.
Tiếng giày gọi đường khuya
Thang gác cọt kẹt thời gian
Thân gỗ ...
Ta còn em màu xanh thật đêm
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
Lá thư quên địa chỉ.
Quay về ...
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
2.
Ta còn em một gốc cây,
Một cột đèn
Ai đó chờ ai ?
Tóc cắt ngang xõa xõa bờ vai…
Ta còn em một ngã ba vội vã,
Chiếc khăn quàng tím đỏ thoáng qua,
Khuôn mặt chưa quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ…
Mỗi góc phố một trang tình sử…
 
K

khanhpq

Trung cấp
9/7/04
103
1
18
Sài Gòn
www.fast.com.vn
Hà Nội mùa này nhiều khi mưa úng
Phố xá trông như một con mương
Quán cóc liêu xiêu thật đau thương
Hồ Tây, Hồ Tây giữa đường!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
người ta thường hay nói hình như....
Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn.
Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
Họ vẫn cứ hoài thích nói chữ "HÌNH NHƯ"
và hình như ... em bất lực trước ngôn từ.
Nên không thể nói với anh
những điều sâu kín nhất.
Nhưng lẽ nào trên đời lại
có hình như sự thật ??
Để không bao giờ được thứ tha.
.....
(stầm)
 

Xem nhiều