Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
T

TRẦN TRANG

Guest
BÀI THƠ QUÊN ĐỀ

Nhỏ đừng khóc chiều nay, nhỏ nhé.
Ta không về dù để tiễn nhỏ đi.
Chiều giảng đường xao xác những mùa thi.
Nhỏ gầy guộc và xanh như chiếc lá.
Phượng vẫn nở trên cành như nắng hạ.
Chút long lanh nắng rớt xuống bên đời.
Nhớ tắm nắng bằng đôi bờ tóc mượt.
Lúc mưa về nhỏ trốn nơi đâu?
Nhỏ đã trốn những tháng ngày giông bão.
Thách thức nắng mưa dưới mái giảng đường.
Mai, bước xuống bên đời nhỏ tưởng.
Có thảm vàng rải lối chân đi.
Như thể làm loài chim trốn tuyết.
Chút bình yên nơi cuối lớp xa rồi.
Bài khóa luận xếp một thời mộng ảo.
Hành trang đầy vai nhỏ bước chân xiêu.
Nhỏ ghé mắt nhìn trời qua kẽ lá.
Trời vẫn xanh và nắng vẫn trong lành.
Nhỏ đừng khóc chiều nay, Nhỏ nhé.
Ta không về, ta khóc một mình thôi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
18.
Ta còn em đống kim ngân
Đổ đầy Hàng Mã.
Ngựa, xe, võng, lọng,
Những hình nhân nuối tiếc vàng son.
Khi phố phường là miền loạn gió
Làm sao tìm được mớ tro than... ?

19.
Ta còn em nóc phố lô xô,
Màu ngói cũ
Ngôi nhà còn tiếng khóc oa oa.
Con đường đá lát bao niên kỷ ?
Qua sông nhớ mẹ tuổi già...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Sau tiếng cười khoảng lặng đến bên tôi
Những khoảng lặng trở về con người thực
Không mặt nạ, không bon chen, bực tức
Không những gì, sắc sắc có không không
Khoảng lặng nào chới với giữa mênh mông
Giữa cuộc đời bao bóng đêm xô đẩy
Khoảng lặng không, cho ta biết run rẩy
Biết dừng chân trước vực thẳm sâu dài
Biết suy nghĩ để chờ đợi ngày mai
Để nuôi niềm tin cho những gì vô vọng
Để bình yên khi cánh cửa vừa đóng
Biết ngẩng đầu tiếp tục cánh cửa sau
Những khoảng lặng đến và đi rất mau
Nhưng ai biết trân trọng giây phút đó
Cả cuộc đời biết bao điều bỏ ngỏ
Trong ngày dài có khoảng lặng mênh mang.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
phunganh285 nói:
16.
Ta còn em chiếc xe hoa
Qua hàng liễu rũ,
Điệp vàng rực rỡ.
Cánh tay trần trên gác cao khép cửa.
Những gót son dập dìu đại lộ.
Bờ môi ai đậm đỏ bích đào...
Ta còn em tà áo nhung huyết dụ.
Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa,
Phường cũ lưu danh người đẹp lụa.
Ngõ phố nào in dấu hài hoa... ?

17.
Ta còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cổ.
Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương.
Ai đó ngồi bên gốc đại,
Chợt quên ai kia bên đường đứng đợi.
Cuộc đời, có lẽ nào,
Là một thoáng
Bâng quơ...
Ta còn em những cuộc tình
Như một bài thơ.
Những nỗi đau gặm mòn phận số.
Nhật ký sang trang
Ghi thêm nỗi khổ...

Đọc bài này, nhớ HN nhiều quá phunganh ạ. Mà phunganh ở HN đấy à?

Thích cái câu: Cuộc đời, có lẽ nào. Là một thoáng. Bâng quơ...
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
cam_to_80 nói:
Sau tiếng cười khoảng lặng đến bên tôi
Những khoảng lặng trở về con người thực
Không mặt nạ, không bon chen, bực tức
Không những gì, sắc sắc có không không
Khoảng lặng nào chới với giữa mênh mông
Giữa cuộc đời bao bóng đêm xô đẩy
Khoảng lặng không, cho ta biết run rẩy
Biết dừng chân trước vực thẳm sâu dài
Biết suy nghĩ để chờ đợi ngày mai
Để nuôi niềm tin cho những gì vô vọng
Để bình yên khi cánh cửa vừa đóng
Biết ngẩng đầu tiếp tục cánh cửa sau
Những khoảng lặng đến và đi rất mau
Nhưng ai biết trân trọng giây phút đó
Cả cuộc đời biết bao điều bỏ ngỏ
Trong ngày dài có khoảng lặng mênh mang.

Tình cờ chiều nay khoảng lặng đến bên em
Sau những ngày tưởng chừng như ngủ kĩ
Kỉ niệm em ngỡ rong rêu sẽ phủ
Có ngờ đâu, chiều nay vỡ òa

Những viên đá của cơn dông bất chợt
Chẳng làm em đau bằng ý nghĩ vô hình
Cái khoảng lặng kia đến sao chẳng đi nhanh
Để bình yên phía sau cửa khép

Em chiều nay bỗng mong manh yếu đuối
Em chiều nay bỗng thấy thật đơn côi
Khoảng lặng thế thôi mà lòng day dứt
Sao chẳng bao giờ thời gian trở lại hả người?

********************
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Thờ ơ
Ngồi buồn ta lại góp thờ
Ơ kìa một đứa đứng chờ bóng ai
Ngồi chờ chiếc lá thu phai
Ngẩn ngơ một thoáng nhớ ai hôm nào

Nhớ hôm trời đổ mưa rào
Tình cờ hai đứa chạy vào trú mưa
Ngoài đường bóng vắng lưa thưa
Lựa lời ta nói cho vừa lòng em

Nhưng rồi em cũng chằng thèm
Để rồi ngơ ngẩn qua rèm tóc bay
Hôm nay trời lại giăng mây
Để rồi ta nhớ tóc bay hôm nào

........chờ ngày em trở lại........

(Hai câu đầu là của Chuthoong, ý thơ cũng từ hai câu đầu mà ra)
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Trả lại anh những gì còn sót lại
Nhận không anh hay ngoảnh mặt làm ngơ
Lần cuối cùng e chẳng giám ước mơ
Nhận đi anh để rồi xa nhau mãi
Nhận đi a có chi mà ngần ngại
Xa nhau rồi như xa lạ sao anh
Hay chỉ xem như gió thoảng qua mình
Thương yêu đó chỉ giành trong chốc lát
Xa anh rồi e buồn không khóc
E tủi hờn nhưng sẽ chẳng trách anh
Bởi vì anh xem tình yêu mong manh
Tình không thành một mình e gánh chịu
E yếu đuối e giữ hoài kỷ niệm
E khờ khạo e giữ chặt niềm đau
Nếu cầu mong một phép nhiệm màu
Cho e sống và quên đi tất cả
Nếu một mai anh đi yêu người khác
E mỉm cười quy luật phải không anh
Đối với e tình yêu là vô giá
Nhưng đâu cần khi anh đã đổi thay./.
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Thời hoa đỏ



Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê của thời thiếu nữ

Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn vào tận sâu mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đăm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim

Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa (St.)
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Không đề gởi mùa đông

Dạ Thảo Phương

Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi
Chút nắng thu vàng se nhẹ
Chiều nay
Cũng bỏ ta rồi.

Làm sao về được mùa đông
Chiều thu - cây cầu...
đã gãy

Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn cá im lìm không quẫy
Ừ thôi...
Mình ra khép cửa
Vờ như mùa đông đang về.
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
DÒNG SÔNG MỘT BỜ

Có một dòng sông mang tên em
Dòng sông anh tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...

Có một dòng sông trôi vào lãng quên
Nước trong như nước mắt
Điều chưa đến mà sao thấy mất?!

Có một dòng sông chỉ có một bờ
Phía bờ kia quay mặt
Dòng sông_ anh không qua được bao giờ...
 
C

Cao Phi

Guest
31/7/06
2
0
0
TpHCM
Độc thoại

Những tháng ngày yêu nhau đã đi qua
Ta còn lại một khoảng trời đầy gío,
cùng nỗi nhớ không khi nào ngơi nghỉ trong ta...

Tình yêu là cơn mưa rong chơi trên những mái nhà
Đổ ào xuống đời ta bất chợt
Vi vu gió rít
Nghiêng ngả hàng cây
Con đường này người đã qua đây
Gieo hạnh phúc vô tình là giọt đắng
Ta đi tìm người mình yêu
Ta đợi chờ người mình yêu
Để mất kẻ yêu mình
Hạnh phúc lặng lẽ ra đi

Ta đã có nhiều ngày:
Trống rỗng nhìn mưa rơi qua kẽ tay
Mỉm cười vu vơ cùng chiếc lá
Hát về một chuyện tình buồn

Ta đã có những ngày:
Không biết làm gì, không biết đi đâu
Giống như chiều nay
Cứ mơ hồ nhớ về những điều không thuộc về ta nữa.
 
Sửa lần cuối:
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
20.
Em ơi ! Hà Nội - phố
Ta còn em mảnh đại bác
Ghim trên thành cũ.
Một thời thịnh,
Một thời suy,
Hưng vong lẽ thường.
Người qua đó,
Hững hờ bài học sử..
Ta còn em dãy bia đá
Nhân hình hội tụ.
Rêu phong gìn giữ nét tài hoa.
Ly rượu đầy xin rót cúng cha.
Nghìn lạy cúi đầu thương đất tổ.
Bến nước nào đã neo thuyền ngự ?
Đám mây ào in bóng rồng bay ?...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bên hồ tay nắm chén trà
Nhâm nhi vị chát mình ta bên đường
Nụ cười ôi thật dễ thương
Ru ta chập chững trên đường vào yêu.


thi thoảng thế này cho đời nó lãng mạn ....
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
"Em vẫn chỉ là em thôi anh
Vẫn mềm yếu và nhớ anh da diết
Cuộc sống này nào phải em không biết
Hạnh phúc mong manh và khó giữ vô ngần

Em lại làm thơ những câu chữ tưởng không vần
Mà anh gọi là thơ tình yêu lỗi nhịp
Để mỗi sớm mai khi mặt trời thức giấc
Em hỏi rằng anh có nhớ em không?

Để mỗi sớm mai em vẫn hỏi lại mặt trời
Như ngày hôm qua em đã hỏi
Và em biết anh sẽ như em anh nhỉ?
Vì trong tim mình luôn mãi có nhau."

Không,chỉ là ý nghĩ của em thôi
Quá khứ đã là quá khứ
Xin đừng chạm lại kẻo thêm thương nhớ
Mỗi chúng mình là chấm nhỏ trong nhau.

******************

Tặng chị! Chúc chị sớm thấy bờ vai yêu thương để dựa đầu vào bình yên.
 
Sửa lần cuối:
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
Có nhiều lúc gục đầu trên Keyboard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em

Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó

Cửa nhà em mẹ đã gài Password
Suýt nữa anh rách quần vì cố vượt Firewall.
**********
Em vội bước ra đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.

Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
Bóng em vừa Refresh hồn anh
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format
Em đã change .. Password cũ còn đâu!

Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!!!

Note: lụm của người ta thui à nhe.
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Hôm nay vào mục này, thấy Vitconlonton post thơ => Lạ quá!!

Âu cũng là cảm hứng thơ...


Khoảnh khắc

Khoảnh khắc vỡ đôi
Lòng thôi tiếc nhớ
Trái tim người đã quên tôi
Tình yêu vô bờ…
không bến

Khoảnh khắc – nhói lòng ta đau nhất
Sau tiếng cười – bỏ lửng tiếng yêu thương
Khoảnh khắc đời tôi – một khoảng lặng vấn vương
Khoảnh khắc, không còn là khoảnh khắc!

Những dòng sông – nằm trong miền ký ức
Trôi mãi
Chỉ biết tìm nhau
Ở cuối chân trời…

Có chăng cuộc đời -
Một khoảnh khắc nhỏ nhoi!?

___VHD 09-Aug'06___
 
C

chehoangnam

Guest
7/8/06
3
0
0
HCMC
Các bác ơi mình chỉ 2 câu tủ này thôi, cho hùn với nhé.

Trăm năm sự nghiệp cao dầy đất,
Lấp lại chưa đầy mắt giai nhân !![/B][/B]
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
LỜI SÔNG

Hai ta trên một chuyến đò
Vạch thuyền đánh dấu ai ngờ sông trôi
Hẹn lời thề giữ lấy lời
Biết đâu lời của mỗi người là sông...
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Hát ru

Ngủ ngon nhé trái tim của ta
Anh đi xa rồi đấy
Ơi này bao nông nổi
Ngủ đi nào thiết tha.

Ngoan nhé ngoan trái tim của ta
Trong giấc mơ chưa thôi thổn thức
Tiếng nghẹn nấc đau buốt
Câu ru hời lịm tắt trên môi

Ngủ ngoan nào những giấc mơ xa xôi
Những ước mơ chưa kịp tròn mơ ước
Đôi cánh mỏng mà gió trời lồng lộng
Ta quay về mặt đất tả tơi

Ru trái tim bằng tiếng đưa nôi
Câu hát xưa đắm phù sa nồng mặn
Thương yêu cũ giờ xanh thăm thẳm
Anh xa rồi ngoan nhé trái tim ta

Ngủ ngoan nào tình yêu của ta
Xa rồi xa một thời thiếu nữ
Mây cắt ngang mùa thu tìm làm chi mùa cũ
Đớn đau rồi cũng lắng nghẹn dần

Ngậm ngùi xanh là búp non xuân
Trái tim ơi ngủ đi nào hờn dỗi
Tình yêu xa vời vợi
Thì hãy ngoan nào những giấc mơ êm.

Sau cơn mơ sẽ ngọt những êm đềm
Nắng bừng rạng góc vườn hoa sứ trắng
Em lại sống ngọt ngào sâu lắng
Như bão giông chưa một lần đi qua

Ngủ ngoan nào ơi trái tim ta...!

(st)

 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Chiều nay em đọc lại thơ
Ôi một thời trong sáng
ÔI một thời yêu thương mê đắm
Đã xa mất rồi...
Dấu yêu ơi!
 

Xem nhiều