Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
S

stephen

Guest
16/10/06
3
0
0
41
HCM
tho moc nói:
Cố sống để đeo 3 nhẫn tình
Biết giữ sức mình là anh Nhẫn Nại
Giữ tâm tĩnh lại là anh Nhẫn Nhục
Bộc phát lòng dục là anh Nhẫn Tâm
:dzo:
( chả biết có đúng ko nữa )

Nhẫn nại nhẫn nhục biết rồi
Nhẫn tâm có lẽ là Trời không dung
Cho nên tớ chả dám dùng
Có khi làm cái nhẫn dùng….đeo tay!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
sai mât 1/2 rồi tho moc oi! cần sửa đổi bổ sung thôi.....
sai rồi à :biggrin:
làm ơn sửa hộ nhé
:dzo:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
hungh123 nói:
Uống để cho quên, càng thêm nhớ
Lạc bước ta về ngõ vắng quen...
Hay .... lạc cả cái ngõ quen thuộc ... đúng là tứ tuyệt bao giờ câu cuối cũng chứa đựng những gì sâu lắng nhất.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Gió đông lùa buốt cái cảnh nghèo
Nách cặp,tay dìu bé chạy theo
Cúi đầu níu kéo đời thương hại
Bát trống mà đầy những nhóc nheo
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
tho moc nói:
Cố sống để đeo 3 nhẫn tình
Biết giữ sức mình là anh Nhẫn Nại
Giữ tâm tĩnh lại là anh Nhẫn Nhục
Bộc phát lòng dục là anh Nhẫn Tâm
:dzo:
( chả biết có đúng ko nữa )

Thằng này nói sai tới hơn 1/2 phần trăm chán ông quá.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Mẹ yêu
Mẹ đừng buồn khi con đã biết yêu
Đã biêt nhớ nhung một người khác giới.
Mỗi buổi chiều biết ngóng trông chờ đợi
Có người ấy rồi thấy bớt nhớ mẹ hơn!
Tình trong con phải đâu sự gỉan đơn
Không làm nên một điều gì sâu sắc
Tình yêu mẹ bấy lâu con mang nặng
Đến bây giờ đâu phải sự sẻ chia
Đến bây giờ khi con đã lớn lên
Trái tim yêu thương lại càng rộng mở
Khi trong lòng con có thêm nỗi nhớ
Đâu đồng nghĩ rằng có cái sẽ lãng quên
Mẹ mãi là vầng trăng sáng dịu hiền
Lung linh soi trong con bất tử
Sẽ chẳng bao giờ con thấy mình không nhớ
Dù bây giờ con đã biết yêu,..
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Vượt thành leo núi quá gay go
Để lại gia tài biết mấy kho
Con cháu nào ngờ đồ khốn kiếp
Đứa giành xe nhỏ đứa xe to
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
tho moc nói:
sai rồi à :biggrin:
làm ơn sửa hộ nhé
:dzo:

Ngày xưa anh quá ngây thơ
Tơ em giăng lối lại chờ đợi ai
Bây giờ nước chảy làm hai
Đường ai nấy bước u hoài được chi
Chúc em vui gót vu qui
Gặp nhau như chẳng chuyện gì với nhau
Kiếp này cho đến kiếp sau
Sợi tơ em buộc vẫn đau nát lòng
Mai đây em sẽ có chồng
Ấm xuân đông lạnh trong lòng người ta
Người gần bỗng hóa ra xa
Người dưng nặng nợ vẫn là người dưng
 
Sửa lần cuối:
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Mấy câu thơ rượu rượu gì đó của hung123 rất giống đoạn kết của Một trời quan tái của Nguyễn Bính, một trong những bài thơ buồn nhất của Nguyễn

Một trời quan tái

Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa
Lá rừng thu đổ, nắng sông tà
Chênh vênh quán rượu mờ sương khói
Váng vất thôn sâu quạnh tiếng gà.

Tôi đi mãi mãi vào sơn cước
Em vuốt tua rèm cửa vọng lâu
Lá úa kinh thành rơi ngập đất
Lòng vàng hỏi vẫn nhớ thương nhau?

Có những mâm cau phủ lụa điều
Đi vào trong gió lạnh hiu hiu
Những xe hoa cưới, sao mà đẹp!
Cửa kính huy hoàng vạt áo thêu.

Em có buồn chăng? Tôi vẫn xa
Chiều nay say nhắp chén quan hà
Bao giờ cau được tươi màu lụa
Được đón em bằng xe kết hoa?

Thân em là liễu dạ em tơ
Mềm yếu bền chăng với đợi chờ?
Chua xót lòng tôi mơ ước mãi
Áo bào nguyệt bạch ngựa kim ô!

Tôi lạnh đầu sông giá ngọn nguồn
Nhớ nhà thì ít, nhớ em luôn
Chênh vênh bóng ngả sầu lau lách
Chiều ngái hương rừng lối nhạt son

Đã mấy năm rồi thương mến nhau
Em còn thơ dại biết chi đâu!
Đến nay ba bảy mai đương độ
Ai đánh em bằng giá ngọc châu?

Châu ngọc làm sao hái được nhiều
Tôi là thi sĩ của thương yêu
Lấy đâu xe cưới ngời hoa trắng?
Với những mâm cau phủ lụa điều?

Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!

Lạng Sơn 1940
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Có một lão ăn mày
Xòe tay dưới tượng thánh
Để xin một vài xu
Bọn trẻ con ranh mãnh
Đặt tay lão mảnh sành
Để mắt mù lệ ứa

Em yêu, em cũng thế
Em đùa cợt tình anh
Cho tim mù ứa lệ


_ chú nào người Nga viết ý _
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hoa nào nở mải không tàn ?
Xuân thu khoe sắc, đông sang rã rời
Cho dù thành kiếp hoa rơi
Đã từng trang điểm cho đời thắm tươi
Giống như số phận con người
sinh lão bệnh tử nguời đời phải tuân
Yêu hoa chớ để trầm luân
Gặp nguời quân tử ... hoa xuân lâu tàn
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Có em

Xuân DiệuCó em tồn tại trên đời
Cho anh còn được có người để yêu,
Thế thôi, thôi thế cũng nhiều
Em ơi! Quấn quít mai chiều được đâu.

Những gì cao đẹp thẳm sâu
Anh cho em hết, lòng đau còn gì.
Chỉ còn cái bóng anh đi.
Cái gan cái ruột tình si khoét rồi!

Có em trên cõi đời này
Còn là hạnh phúc vui vầy cho anh.
Em ơi! Khoẻ mạnh tốt lành
Ấm êm, vui đẹp, cho anh khỏi buồn.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Giữa chúng ta còn lại được gì ?
Một lời nói yêu, những lỗi lầm vụn vặt
Một nỗi đau dấu in hằn trong mắt
Một nỗi nhớ vô cùng...
...Với... xa xôi... !

ST : CT
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Sao không là ...

Aiiuii góp một bài nha, mới làm hời phia hôm qua, hìhì

Sao anh không là anh
Như ngày xưa bướm trắng
Tóc anh pha màu nắng
Vài lọn sóng lăn tăn

Sao anh không là anh
Tìm em nơi biển vắng
Ngồi nghe chiều biển lặng
Vi vu và du dương

Sao không là quỳnh hương
Đêm từng đêm nhè nhẹ
Ru em vào giấc mộng
Có anh và có em

Sao không là biển xanh
Em là bờ cát trắng
Ngàn năm con sóng trắng
Vỗ về mãi bờ ai

Sao anh hòai biệt ly
Cho em trông lặng thầm
Con sóng nào che dấu
Yêu thương ta hôm nao ...
2NQ(11/12/2006)
 
G

gianguyen

Trung cấp
20/4/06
151
0
0
46
Hai phong
Cứ lận đận hoài
Trong từng nỗi nhớ
Cứ lận đận hoài
Giữa muôn lối yêu thương
Còn đợi thêm một lần
lại thêm một lần thất vọng
Anh có đến đâu
giấu hơi thở thật sâu
Nơi có tiếng vỗ vọng từ
ngút ngàn muôn thưở
Tự một mình em thôi
Lận đận cả trong giấc mơ
Nơi cuối một ngày
em trở về trăn trở
Bầu bạn với đêm
tiếng thở dài
Mường tượng ra anh đang đốt cháy
Cùng những lời yêu thương
ngày xưa
Với người con gái khác
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Thơ chia tay

Mai này mình thành người yêu cũ của nhau
Em đừng buồn khi thấy anh bên người khác
Đêm khuya vắng làm bạn cùng khúc nhạc
Quên đi em chuyện cũ của một thời...

Thủa nào em bên anh với những nụ cười
Rạng rỡ những ngày thu hạnh phúc
Ngỡ tưởng tình yêu chúng mình là vô tận
Vậy mà tan cùng mây khói, bọt bèo....

Mai này rồi em cũng bên người ta
Người ấy sẽ làm cho em hạnh phúc
Hãy tin nhé em _ tình yêu là có thực
Chỉ có anh là không thật với em thôi!

Hãy tha thứ cho anh không vượt qua cái tôi
Để đi hết cùng em con đường cho trọn vẹn
Lời hứa sẽ đến bên em lúc buồn... bây giờ anh lỗi hẹn
Cũng mong em tha thứ dẫu một lần....

Phải chăng mình thiếu hai chữ Nhân duyên
Nên tình yêu mới chớm rồi vụt tắt?
Anh không dám đến bên em... nhìn sâu vào đáy mắt
Sợ ánh mắt buồn làm tan vỡ trái tim anh!

Cố gắng nhé em! Đừng sống với mong manh
Mong manh cỏ, mong manh thuyền hoa, hư thực
Em sẽ ngủ trong anh như tiềm thức
Em cũng quên anh đi như chưa gặp bao giờ...

Chuyện chúng mình, em nhỉ, một giấc mơ
Qúa ngắn ngủi so với đời dài thế
Mai xa rồi, cuộc đời dẫu bão giông, dâu bể
Nguyện cầu cho em hai chữ: yên bình....
 
Sửa lần cuối:
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
hoangaccounting nói:
Mai này mình thành người yêu cũ của nhau
Em đừng buồn khi thấy anh bên người khác
Đêm khuya vắng làm bạn cùng khúc nhạc
Quên đi em chuyện cũ của một thời...

Thủa nào em bên anh với những nụ cười
Rạng rỡ những ngày thu hạnh phúc
Ngỡ tưởng tình yêu chúng mình là vô tận
Vậy mà tan cùng mây khói, bọt bèo....

Mai này rồi em cũng bên người ta
Người ấy sẽ làm cho em hạnh phúc
Hãy tin nhé em _ tình yêu là có thực
Chỉ có anh là không thật với em thôi!

Hãy tha thứ cho anh không vượt qua cái tôi
Để đi hết cùng em con đường cho trọn vẹn
Lời hứa sẽ đến bên em lúc buồn... bây giờ anh lỗi hẹn
Cũng mong anh tha thứ dẫu một lần....

Phải chăng mình thiếu hai chữ Nhân duyên
Nên tình yêu mới chớm rồi vụt tắt?
Anh không dám đến bên em... nhìn sâu vào đáy mắt
Sợ ánh mắt buồn làm tan vỡ trái tim anh!

Cố gắng nhé em! Đừng sống với mong manh
Mong manh cỏ, mong manh thuyền hoa, hư thực
Em sẽ ngủ trong anh như tiềm thức
Em cũng quên anh đi như chưa gặp bao giờ...

Chuyện chúng mình, em nhỉ, một giấc mơ
Qúa ngắn ngủi so với đời dài thế
Mai xa rồi, cuộc đời dẫu bão giông, dâu bể
Nguyện cầu cho em hai chữ: yên bình....


trời, hôm qua đi ra Câu cá Đồng Diều, ngồi nhậu ngay bờ ao nên Ku Hoàng trúng gió ....Hôm nay nó bị bệnh nên làm thơ nè trời ....Mà đọc cũng hay đấy, có cần Vịt link cho ai đó không .....????
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Có những lúc nhớ em anh không ngủ
Mắt chòng chòng rồi bật ti vi xem
Biết làm sao anh biết phải làm sao
Nói lên được: anh nhớ em nhiều lắm

Thôi thì thế tạm thời anh chưa nói
Vì biết rằng em chưa để ý anh
Nhưng anh biết một ngày em sẽ hiểu
Anh yêu em yêu em biết nhường nào
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
vitconlonton nói:
trời, hôm qua đi ra Câu cá Đồng Diều, ngồi nhậu ngay bờ ao nên Ku Hoàng trúng gió ....Hôm nay nó bị bệnh nên làm thơ nè trời ....Mà đọc cũng hay đấy, có cần Vịt link cho ai đó không .....????
Chị Vịt à, em phải thức cả đêm mới làm xong bài thơ này đâý! Cả nhà đọc xong đừng cười em nhé!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Cũng tại vì em


Bài thơ đó anh đã viết cho em
Em đã đọc nhưng em nào hay biết
Người trong thơ là em, em có biết?
Cám ơn em vì đã đọc thơ anh

Nhưng em ơi anh sẽ buồn nhiều lắm
Vì nhớ em nhưng không giám gặp em
Biết khi nào em cho anh cơ hội
Khắc tên anh trong trái tim của em

Anh hy vọng ngày mai em sẽ đọc
Chính thơ này anh đã viết vì em
Xin em hãy, hãy cho anh cơ hội
Được gặp em lúc nào đó tình cờ

Thơ anh viết vẫn còn chưa ráo mực
Tuy không hay nhưng rất đỗi chân thành
Mong em hãy vì anh mà đọc nhé
Để lòng anh cảm thấy được em yêu

*SG - 13-12-06*
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều