Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Lẻ mà làm được thơ thì Cam này héo mất !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Héo đeeeeeeeeeeeee :lol:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Có gì mà phải đi gặp nhau,
Khi trong tay ta vẫn còn di động,
Bấm tít tít và vài dòng tin nhắn..
Cớ gì phải gặp nhau đâu?

Suốt ngày gặp làm chi,
Anh chỉ phone 1 cú...
Là em có lu bu,
Vẫn nghe như bên cạnh.

Rồi một ngày xa vắng
Em chả thèm mang điện thoại
Anh lấy gì mà đem tin nhắn..
Anh lấy gì mà phone cú yêu thương?

Em không còn lo lắng...
Đến rồi đi chứ có vội gì...
Không phải tình yêu luôn có lý
Khi mệt rồi, tự nó sẽ chia ly.

Em vốn chẳng ưa cái điện thoại,
Bởi bao người làm mệt mỏi...tâm tư
Xin anh...
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
Trả lại em một hồn thơ ngày củ,
Buổi ban đầu mình quen biết với nhau,
Đừng để lòng nặng chua xót buồn đau !
Chở kỷ niệm trở về miền quên lảng !

Dư hương củ tan dần theo năm tháng,
Em trở về gói kín mảnh tình xưa,
Lòng nát tan chua xót mấy cho vừa ?
Mây vẩn bay trong khung trời lảng mạn !

Em một mình ưu tư trong phòng vắng,
Anh một mình đối diện với hư không !
Hồn chắt chiu từng nhung nhớ trong lòng,
Không gian đó, cách xa tình ngàn dặm !

Quên sao được những phút giây đằm thắm !
Cùng tìm nhau trong một giấc chiêm bao,
Suối tóc em còn chở nặng ưu sầu,
Hương yêu củ bay về nơi miên viển !
 
Q

quynhnhq

Sơ cấp
22/1/07
47
1
8
Ha Noi
Tình thu
Thu đã qua rồi, những phút giây
Còn trong đâu nữa mắt đong đấy?
Em giờ đổi thay mùa thu ấy
Lối cũ trôi dần theo gió mây.

Người cũ rồi quên, tình cũng nhạt
Chỉ cánh hoa xưa mãi còn đây
Hoa không còn đỏ như màu máu
Mà đã phai tàn theo tháng năm.

"Ép dòng dư lệ" khóc chút duyên,
Khóc người xưa cũ, khóc thương em
Người ơi còn nhớ người thu ấy
Thu vẫn yêu người, người có quên?!...
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
quynhnhq nói:
Tình thu
Thu đã qua rồi, những phút giây
Còn trong đâu nữa mắt đong đấy?
Em giờ đổi thay mùa thu ấy
Lối cũ trôi dần theo gió mây.

Người cũ rồi quên, tình cũng nhạt
Chỉ cánh hoa xưa mãi còn đây
Hoa không còn đỏ như màu máu
Mà đã phai tàn theo tháng năm.

"Ép dòng dư lệ" khóc chút duyên,
Khóc người xưa cũ, khóc thương em
Người ơi còn nhớ người thu ấy
Thu vẫn yêu người, người có quên?!...

Bài thơ này tâm trạng quá! Hic...
Tiếp mấy câu nhé!

Thu quá tầm tay đã lâu rồi
Thời gian vần vũ cứ dần trôi
Ép làm chi nữa đôi hàng lệ
Cay đắng vì ai Cố nhân ơi!

Dẫu biết cách ngăn tại duyên trời
Chữ "thời" ngắn ngủi chỉ vậy thôi
Người đi xa khuất như thu ấy
Tôi giấu vào tim những tiếng cười...
...

Tôi vẫn còn đây ở trên đời
Chiều nao ngồi đếm cánh hoa rơi
Một là người quên, hai_ người nhớ
Tình yêu có khác một trò chơi???

Thời gian vần vũ cứ dần trôi
Thu quá tầm tay đã lâu rồi
Ép làm chi nữa đôi hàng lệ
Cay đắng vì ai Cố nhân ơi!


Katherine
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Áo Hà Đông đem vô Sài Gòn
"Nắng Sài Gòn anh đi mà xơ xác.
Bởi vì em là sư tử Hà Đông
Anh vẫn yêu loài thú ấy vô cùng.
Thơ anh viết vẫn còn phơi ngoài nắng.
Anh vẫn nhớ những đêm dài trống vắng.
Mà đời trai ai cũng lắm yêu đương.
Linh hồn anh vội vã chạy tìm đường.
Luôn hớt hải khi mà: Sư tử đến
Gặp một bữa, anh hết tiền một bữa.
Gặp 2 lần anh thành kẻ lang thang.
Bill nợ nần anh chất lại thành non.
Và đôi mắt tím đen vì đánh lộn ...
Em không nói đã nghe còn dễ chịu
Em gầm gừ đáng sợ. Khổ thân anh.."
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Anh sống thế nào có hạnh phúc ko anh?
Gửi tặng Diễm xưa!

Anh sống thế nào có hạnh phúc ko anh?
Câu hỏi ấy bao lần em muốn hỏi
Lời đã ngập ngừng trên môi… lại lặng im ko nói
Bởi anh trả lời sao…, em cũng chẳng hài lòng

Nếu anh trả lời là “ không”
Em vui được chăng khi người mình yêu đau khổ
Còn nếu anh trả lời là “có”
Em sẽ buồn hơn vì đã để mất anh

Bài toán tình yêu dù đã cũ mèm
Em tìm hoài vẫn ko ra lời giải
Nên chúng mình chia tay, dù con tim nhức nhối
Câu nói yêu thương gửi gió bay xa

Chiều hôm nay gặp trên phố tình cờ,
Em bỡ ngỡ quay đi như hai người xa lạ
Để đêm về day dứt hoài câu hỏi
Anh sống thế nào, có hạnh phúc ko anh???
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Không Đề

Đời cũng như canh bạc,
Có lúc được lúc thua,
Thua bị kêu là giặc,
Thắng tự phong là vua.

Tình cũng như biển rộng,
Lúc da diết, bâng khuâng,
Lúc gío gào, sóng động,
Như thủy triều: xuống, dâng.

Người cũng như cành hoa,
Hàm tiếu: sáng tinh mơ,
Nở rộ: trưa nắng ấm,
Ủ rũ: lúc chiều tà.

Anh yêu em khác đời,
Anh yêu em khác người,
Tình anh như biển cả,
Và không lúc nào vơi.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Xuân về lòng chẳng thấy vui
Thôi thì cứ để ngày vùi trôi đi
Một mai ta chẳng còn thì
Không biết có tiếc những gì đã qua!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Tháng hai đã chạm ngõ nhà em...
Chợt lại thấy lòng sao hiu quạnh...
Một mùa Valentine không có anh bên cạnh,
Bỗng thấy cuộc đời hóa hư không!

Cả cuộc đời em cứ mãi chờ mong,
Một lời nói ấm lòng sao...im lặng
Bao ngày qua em mất dần hy vọng
Một chuyện tình..còn đọng mãi trong tim.

Còn yêu anh sẽ còn tìm...
Lời nói ấy có thực còn không nhỉ
Mới đêm rồi trong cơn mê mông mị
Em giật mình vì nỗi nhớ chơi vơi.

Kết thúc rồi, một tình yêu không có hậu...
Em và anh, là cả một hố sâu
Dù khoảng cách không làm em lùi bước,
Nhưng cuộc đời..còn mãi một niềm đau.

Cớ vì sao mà không đến được với nhau?
Câu hỏi ấy xoay vần trong em mãi,
Vạn vật cũng không hoài đứng lại
Như chuyện mình...yêu lắm cũng thành đau.

Tháng 2 đến như hát khúc nhạc sầu..
Lại một mùa xuân không có anh bên cạnh...:wall:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Có lần anh hỏi về niềm tin...
Em không nói, chỉ nhìn anh âu yếm
Cần gì phải nói khi tình yêu lên tiếng,
Trái tim nào chẳng có một niềm tin.

Nhưng hôm nay em chẳng muốn kiếm tìm,
Còn đâu nữa khi tình anh xa vắng
Suốt bao ngày em sống trong thầm lặng...
Đã chết rồi, cái gọi một niềm tin.

Đến bao giờ em dẫm vào quá khứ..
Thôi tìm về trong nỗi nhớ xa xưa...?

Hết thiệt luôn rồi đó...:wall: :imwithstu
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Bài thơ cuối cùng em viết cho anh,
Là bài thơ em khóc cho tình yêu đã hết...
Giữa cuộc đời em thấy mình mỏi mệt
Trái tim này..đã chết tự hồi nao.

Còn đâu nữa lời yêu ta đã trao,
Dở dang...:wall:
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
To all the girls I loved before!

Also to Thaibinh84

Em thế nào có hạnh phúc không em,
Từ ngày ấy em biệt vô âm tín
Mùa xuân về, em có còn xa biệt
Phương trời nào, biết em sống ra sao.

Biết em sống ra sao, nơi phố xá ồn ào
Nơi mờ sương, nơi mù mờ băng tuyết
Biết đoan chắc là em, anh không tiếc
Một thời nào xưa xửa đã từng qua.

Em lặng yên, đi về xứ thật xa
Càng xa tắp khi em im thít mãi
Anh đôi lúc chợt giật mình hớt hải
Em thế nào, hay em đã…, hỡi em?

Em đã gì, thì em cũng đã quen
Xứ băng giá em và em ngược gió
Em đã gì, giọt pha lê vụn vỡ
Cũng tan tành thành cát bụi trần ai.

Dù em thế nào, em có ở bên ai
Mong em nhé, mong cho em hạnh phúc
Mong em nhé, mong cho em say khướt
Chén ái tình của người khướt say em.

Em thế nào, trong tận cùng lòng đêm
Đừng bao giờ uể oai, rồi sực nhớ.
Một quãng thời gian, trên con đường đã ố
Nắng gỉ vàng, và mưa mốc rêu xanh.

Một quãng sông thuyền ta đã song hành
Một quãng sông anh rẽ sang ngả khác
Một quãng sông em trôi vèo xuống thác
Quãng xa mờ, em thôi…

Ở thành phố, tên đọc bẹt cả môi
Xin chúc em một nhúm diêm ao ước
Xin chúc em một bình xăng khao khát
Để đốt đầy hạnh phúc sưởi mùa em.
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Tản mạn

Em chia tay với người đàn ông ấy
Lẽ nào anh yêu vậy !

Đã chia tay hoàng hôn
có đâu anh lại hát điệu buồn

Em lạnh lẽo nửa vầng trăng khuya khoắt
Anh lặng lẽ nửa vầng trăng khuyết

Có thể mai đây em lấy chồng
để mình anh đau khổ trổ bông

tg - Giang Lân
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Nếu phải gặp lại nhau...
Anh sẽ bước đi như chưa hề quen biết
Hay lại lặng thầm như khi mình ly biệt..
Mỉm cười rồi lại ngỏanh mặt nơi đâu?

Nếu vô tình ta gặp lại nhau,
Trên con phố quen ngày xưa chung bước...
Anh và em sẽ như người xuôi ngược
Chẳng còn gì khi phải lướt qua nhau...

Nếu ngày nào đó gặp nhau,
Liệu ta có phải vờ không quen biết
Chuyện chúng mình đâu còn là hối tiếc,
Bởi anh mà em...

Bao xa rồi khoảng cách giữa chúng ta?
Em chẳng thể nào đếm đong đo nổi..
Còn anh mãi cứ đi mà không lời xin lỗi
Em có buồn cũng phải cố mà quên.

Bao lâu rồi ngày tháng cứ dần trôi?
Em không xếp từng lịch tờ ngay ngắn,
Những nỗi nhớ tràn về trong đêm lạnh,
Em giật mình, có nhớ gì không anh?

Để hôm nay, em chợt vỡ mộng lành,
Xin thương nhớ lui về miền dĩ vãng,
Em, cứ vậy, trên ngày dài năm tháng...
Đợi một người, mình ngỡ cứ bơ vơ...

Vì ai mà tình em tan vỡ,
Cũng chỉ vì một nỗi nhớ không tên?
thu6...!
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Có những khi nào!
Tôi như con tàu không bến
Lang thang hoài tìm nơi giông bão đến
Để được quay cuồng cùng ngọn sóng cuồng điên

Có những khi nào!
Tôi lê gót chân đi khắp mọi miền
Tìm ngọn núi cao leo hoài, leo mãi
Để có lúc chợt quay đầu nhìn lại
Chẳng biết mình… sao lại phải cố leo

Có những đêm dài!
Ngẩng đầu lên ngắm mảnh trăng treo
Lơ lửng mãi trên bầu trời cô lạnh
Bóng chim đêm nghiêng mình sà cánh
Vẫy chào tôi chào người bạn song hành

Rồi đến một ngày!
Khi giọt sương mai còn khẽ đọng trên cành
Tôi bất chợt gặp người em gái nhỏ
Mắt long lanh môi hồng trong gió
Khiến tim tôi… chợt xao động bất ngờ

Để lại buồn vui, lại thấy ngẩn ngơ
Theo ánh mắt nụ cười người em gái
Mảnh đất cằn chợt như sống lại
Đón giọt mưa xuân rơi xuống.. dịu hiền

Và tình yêu đến thật tự nhiên
Như gió Hồ Tây xoay xoay bên tháp cổ
Như mưa bụi êm đềm trên phố
Khẽ khàng đùa đậu vai áo em tôi

Để bên trời cánh chim mỏi có đôi
Mây lại ngừng bay quay về với núi
Để vừng dương xua bóng đêm tàn lụi
Để tôi lại ngồi.. bên máy tính làm thơ!
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Có những khi nào!
Tôi như con tàu không bến
Lang thang hoài tìm nơi giông bão đến
Để được quay cuồng cùng ngọn sóng cuồng điên

Có những khi nào!
Tôi lê gót chân đi khắp mọi miền
Tìm ngọn núi cao leo hoài, leo mãi
Để có lúc chợt quay đầu nhìn lại
Chẳng biết mình… sao lại phải cố leo

Có những đêm dài!
Ngẩng đầu lên ngắm mảnh trăng treo
Lơ lửng mãi trên bầu trời cô lạnh
Bóng chim đêm nghiêng mình sà cánh
Vẫy chào tôi chào người bạn song hành

Rồi đến một ngày!
Khi giọt sương mai còn khẽ đọng trên cành
Tôi bất chợt gặp người em gái nhỏ
Mắt long lanh môi hồng trong gió
Khiến tim tôi… chợt xao động bất ngờ

Để lại buồn vui, lại thấy ngẩn ngơ
Theo ánh mắt nụ cười người em gái
Mảnh đất cằn chợt như sống lại
Đón giọt mưa xuân rơi xuống.. dịu hiền

Và tình yêu đến thật tự nhiên
Như gió Hồ Tây xoay xoay bên tháp cổ
Như mưa bụi êm đềm trên phố
Khẽ khàng đùa đậu vai áo em tôi

Để bên trời cánh chim mỏi có đôi
Mây lại ngừng bay quay về với núi
Để vừng dương xua bóng đêm tàn lụi
Để tôi lại ngồi.. bên máy tính làm thơ!
----------->Đang yêu đấy!!!:ezpi_hear
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
Ở PHÍA KHÔNG ANH

Yêu không nói được thành lời
Đắm chìm trong mắt đôi mươi khát chờ
Nỗi niềm là thực hay mơ
Phương anh nghiêng ngả bến bờ phương em

Cho dù hoang lạnh màn đêm
Lá xanh còn đợi giọt mềm sương mai
Nhớ thương trăn trở dặm dài
Chân trời xa lắc tình ai vẫn nồng

Tiếc thời gian chẳng bao dung
Để ta đi hết tận cùng buồn vui
Phương em đầu nắng xuân cười
Phương anh tình muộn thả lời vào thu ...
 

Xem nhiều