Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
ĐỊNH MỆNH
Cho em gục vào vai anh lần cuối
Chỉ lát nữa thôi nắng sẽ trở về trời
Giọt nước mắt kéo hoàng hôn sóng xoải
Vườn cây vô hồn lúc hoa lá chia phôi

Không cưỡng được tiệc an bài định mệnh
Dẫu chẳng tin niềm cay đắng khôn cùng
Thì mưa nắng là do trời toan tính
Đẩy trái tim em lạc bến kẻ lạnh lùng

Em đi qua anh như chiều rơi gió thoảng
Nuối tiếc giao mùa lạnh ngắt bàn tay
Cả đau khổ hờn ghen sẽ trôi vào quên lãng
Phía trời xa vọng nỗi nhớ lưu đầy

Ta có lỗi gì đâu mà tình yêu tuột mất
Để đời em số phận ném xa anh
Ta dừng lại bên nhau chờ ánh ngày thức giấc
Nhìn chuyến xe hoa cuốn theo mọi tốt lành

Về đi anh, lối quá khứ vương tràn trên lá cỏ
Đợi đến bao giờ se chín lại mùa thu
Năm tháng cũ coi như chưa hề có
Đoạn cuối con đường trắng xóa một lời ru...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
THÔI THÌ MỘNG CŨNG BẰNG KHÔNG


Chuông chiều thấm lạnh hơi sương
Có người ngồi hát rồi... thương phận mình
Ngàn thông réo rắt tâm linh
Phù du mấy thuở ân tình thế gian?

Bàng hoàng cơn mộng lầu hoang
Mắt xanh phủ sóng
Ngỡ ngàng cánh chim...
Biết đi đâu để kiếm tìm?
Những ngày xưa ấy hoa tim nức lòng

Thôi thì mộng cũng bằng không
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Nỗi niềm Thị Nở

Người ta cứ bảo dở hơi

Trách chi miệng thế lắm lời : thị phi

Dở hơi nào dở hơi gì ?

Váy em xắn lệch nhiều khi cũng tình

Làng này ối kẻ sợ Anh

Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay

Sợ Anh chửi đổng suốt ngày

Chỉ mình em biết anh say rất hiền

Anh không nhà cửa bạc tiền

Không quen luồn cúi không yên phận nghèo

Cái tên thơ mộng Chí Phèo

Làm em dứt ruột mấy chiều cầu ao

Quần anh ống thấp ống cao

Cho em hồn vía nao nao đêm ngày

Khen cho con tạo khéo tay

Nồi này thì úp vung này chứ sao ?

Đêm nay giời ở rất cao

Sương thì đẫm quá , trăng sao lại nhòa

Người ta mặc kệ người ta

Riêng em rất thật đàn bà với anh

Thôi rồi đắt lắm tiết trinh

Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm

tặng các bạn trai ,,,

PA sưu tầm
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Also to Thaibinh84

Em thế nào có hạnh phúc không em,
Từ ngày ấy em biệt vô âm tín
Mùa xuân về, em có còn xa biệt
Phương trời nào, biết em sống ra sao.

Biết em sống ra sao, nơi phố xá ồn ào
Nơi mờ sương, nơi mù mờ băng tuyết
Biết đoan chắc là em, anh không tiếc
Một thời nào xưa xửa đã từng qua.

Em lặng yên, đi về xứ thật xa
Càng xa tắp khi em im thít mãi
Anh đôi lúc chợt giật mình hớt hải
Em thế nào, hay em đã…, hỡi em?

Em đã gì, thì em cũng đã quen
Xứ băng giá em và em ngược gió
Em đã gì, giọt pha lê vụn vỡ
Cũng tan tành thành cát bụi trần ai.

Dù em thế nào, em có ở bên ai
Mong em nhé, mong cho em hạnh phúc
Mong em nhé, mong cho em say khướt
Chén ái tình của người khướt say em.

Em thế nào, trong tận cùng lòng đêm
Đừng bao giờ uể oai, rồi sực nhớ.
Một quãng thời gian, trên con đường đã ố
Nắng gỉ vàng, và mưa mốc rêu xanh.

Một quãng sông thuyền ta đã song hành
Một quãng sông anh rẽ sang ngả khác
Một quãng sông em trôi vèo xuống thác
Quãng xa mờ, em thôi…

Ở thành phố, tên đọc bẹt cả môi
Xin chúc em một nhúm diêm ao ước
Xin chúc em một bình xăng khao khát
Để đốt đầy hạnh phúc sưởi mùa em.

Mượn thơ bác PC để viết đôi dòng theo cảm xúc nhé.

******************

Có một người đứng bên bờ sông
Chiều lặng gió và thuyền thì êm ả
Thoáng chòng chành trong lòng mà không rõ
Có phải vì gợi nhớ đến thời xưa?

"Cái thời mà rồi chẳng thể là của nhau"
Vì những gì, gì gì thì chẳng rõ
Đôi khi là mơ mà đôi khi là thực
Rẽ sang hướng khác rồi, quãng sông vẫn không yên...

Ừ thì ta gửi lại cho nhau cái gọi là miền nhớ
Là những ngày xưa, một thuở gọi đôi mươi
Ừ thì mong ai nào ai hạnh phúc
Để có chút nghẹn lòng, thổn thức vào lúc đêm

Anh thế nào, có phải là bình yên
Bên một người - gọi là người yêu mới
Hay xa hơn là bên một người vợ
Nhắc đến thế thôi mà cũng nhoi nhói thế thôi!

Ừ thì chiều nay, chỉ cảm xúc thế thôi
Chiều nay phố vẫn đông và mưa phùn vẫn giăng như cũ
Xa xa, nơi gọi là hoài niệm
Xa hẳn rồi, còn lại dĩ vãng thôi.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ta khóc tình xưa bằng mưa bụi

Trắng trời Hà nội lúc em đi

Ta chép tình xưa bằng bẩy sắc

Cầu vồng ẩn hiện phía bên kia

Ta hát tình xưa bằng im lặng

Nốt trầm rơi xuống lá hư vô

Ta uống tình xưa bằng rượu đắng

Rót xuống mùa em chén ảo mờ

Ta đắp tình xưa bằng áo mỏng

Nửa đời phiêu bạt bớt phong phanh

Ta thắp tình xưa bằng nến trắng

Chiều tà sinh nhạt cháy mong manh

Nhưng dẫu ngàn lần ta nhắc gọi

Tình xưa em ném dưới chân trần

Ta nghe lá vỡ sau lần cuối

Yên nghỉ tình xưa dưới mộ phần
(ST)
 
Sửa lần cuối:
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Ngọn Cỏ Đi Tìm Ngọn Gió
- Triều Sương -

Nhớ một lần ai đó nói một câu :
" rằng ngọn cỏ đi tìm ngọn gió"
Em rũ cười với điều vừa tỏ :
"ngọn cỏ không chân sao biết chạy bao giờ"

Chỉ khi yêu anh em mới biết mình khờ
Ngu ngơ với những điều tưởng chừng như không thật
Khi giọt mưa từ đâu rơi đọng mắt
Khi tình yêu rơi mất tự khi nào
Là lúc anh xa
Ngày bỗng hanh hao
Đêm chợt lạnh lẽo
Lòng cồn dậy sóng
Bóng đứng,
Bóng ngồi,
Bóng trông,
Bóng ngóng,
Ngọn cỏ úa mềm
Bóng cũng ngả nghiêng

Em đi tìm anh
Trên những phố quen
Những khuôn mặt ngang qua ... đều xa lạ
Em đi tìm anh giữa dòng đời hối hả
Vụt ngang qua - một mảnh xuân thì

Ngọn cỏ em mờ nhạt nét kiêu kỳ
Ngọn cỏ em úa dần theo bờ mi mọng nước
Ngọn cỏ em đi tìm làn gió anh ngày trước
Đánh mất rồi có tìm lại được chăng ?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Yêu em một nửa tình trần…
Nửa tình còn lại vẫn hằn bóng em...”

Nếu yêu em tôi chỉ yêu một nửa
Nửa còn lại tôi để đấy hong khô
Nhỡ mai sau giông gió kéo nhau về
Thì tôi vẫn còn nửa tình ấm áp

Nếu lỡ yêu xin hãy cho từ tốn
Như thú rừng thơ thẩn cỏ đồng hoang
Đừng xô đẩy đừng cuốn cuồng vội vã
Vì em ạ yêu rồi cũng phôi pha

Hãy ngồi nghe chim hót ngoài xa
Hòa nhịp đập của tim ta rộn rã
Làm gì có những thiên tình khôn tả
Cũng không gì là miên viễn đâu em

Hãy cùng chia chút hương nồng giây lát
Trong cuộc tình rồi mất mát như nhau
Ngày mai đến hôm nay thành quá khứ
Nhốt đêm này trong chiếc túi tương lai

Nếu yêu em tôi chỉ yêu ngần ấy
Dư thừa này tôi dành mỗi riêng tôi
Nếu như em thay ý muốn chia rời
Thì tôi chẳng còn cả đời khốn khó

Nếu lỡ ra xin giữ thương cùng nhớ
Mai mốt thành thân gối ấm và êm
Đừng nghi ngại đừng dối lòng mưa móc
Để cuối đời ta ngồi khóc thương nhau

“Yêu em một nửa tình trần…
Nửa tình còn lại vẫn hằn bóng em...”
(ST)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Dại khờ

Dại Khờ

Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên mà mến cũng nhầm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai mà đi nhớ ngó !
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương;
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa

Những mắc cạn cũng cho rằng sâu chứa,
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất ,

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật.
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao ,
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.
(ST)
 
C

click&go

Guest
8/9/05
29
1
0
Vietnam
Mình vào đây xem các bài thơ của các bạn post mà thấy tâm hồn kế toán quá phong phú và sâu sắc, thật bái phục :flower:

Các bác ơi, có ai có bài thơ nào tâm đắc về cha hoặc mẹ thì post giùm tôi với, thân sinh của mình giờ ốm đau luôn, muốn làm vui lòng 2 cụ cho quên bớt vài cơn đau của tuổi già. :thanx:
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Ba Tôi

Chiếc xe đạp này Ba đón đưa tôi
Những buổi tan trường thuở tôi còn bé
Dạo vài vòng dỗ tôi khi nhớ Mẹ
Sáu tuổi đời tôi đã biết gì đâu

Và tập tôi chạy xe mấy năm sau
Tôi cứng cáp trong tay Ba rắn rỏi
Con đường mòn ngày xưa đầy đá sỏi
Ngã lần nào là xây xước thật đau

Ba thở dài nhè nhẹ giữa đêm thâu
Tôi khá lớn và đã vào Trung Học
Thương yêu Con nên dù bao khó nhọc
Vẫn khuyên rằng gắng học để hơn Ba

Tôi trưởng thành trong những nỗi xót xa
Những cay đắng mà đời Ba phải chịu
Ba dạy tôi đừng bao giờ mềm yếu
Dù thế nào đừng sợ khổ nhe Con

Theo tháng năm Ba thân xác gầy mòn
Vẫn lặn lội nắng mưa vì cuộc sống
Vẫn lẻ loi và vẫn hằng trông ngóng
Đứa Con cùng chiếc xe đạp của Ba

Như những ngày xưa ấy những ngày xa..

PA sưu tầm
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
.....
Thời gian không trở lại
Với dòng sông hai lần
Tình yêu là đôi cánh
Vỗ ngược chiều tháng năm ....
(ST)
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Anh bỏ quên viên xúc sắc tình yêu


Sáu mặt lăn tròn theo số phận


Em đặt tim em vào chấm tròn duy nhất


Xúc sắc lăn hoài. Không đến được bên anh.

Sưu tầm
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Vui buồn cũng chỉ mình em
Dung nhan giờ cũng lên men tháng ngày
Đêm về tay nắm bàn tay
Đưa ta về với tháng ngày khi xưa

_BOM_
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
"Con chưa một lần đặt bút viết về Cha
Giờ mới thấy con vô tình đến vậy
Nhìn vết xe đời con chợt thấy
Những vết nhăn của ngày tháng bôn ba ...

Chưa một lần con viết tặng Cha
Những dòng chữ cứ nhạt nhòa trước mắt
Giọt nước mắt hay mồ hôi Cha mặn
Giỏ xuống đời rồi lại thấm về đâu ...

Thấm về đâu giữa cuộc sống bao la
Cha ngẩng đầu giữa muôn vàn khó nhọc
Thương Cha nhiều nhưng con không thể khóc
Khóc rồi là yếu đuối phải không Cha?

Không biết bao lần con bước đi xa
Mỗi lần đi là biết bao nỗi nhớ
Mỗi lần đi là biết bao trăn trở
Con vẫn không quên lời dạy của Cha:

"Hãy ngẩng đầu rồi Con sẽ vượt qua
Vì Hạnh Phúc không dễ dàng mà có" ..."
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
BIỂN VÀ BẦU TRỜI

Bầu trời và mặt biển
Tuy cách xa vô cùng
Nhưng nhìn xuống mặt biển
Thấy bầu trời trong xanh

Hôm nay nhìn mặt biển
Thấy con sóng bạc đầu
Không thấy bầu trời nữa
Bầu trời đâu? Biển ơi!

Bao la biển và trời
Như tình Cha và Mẹ
Con là thuyền nhỏ bé
Lênh đênh khắp muôn nơi

Mong sao Biển và trời
Xanh bình yên trở lại
Để đời con mãi mãi
Được nằm trong chiếc nôi

Để lời ru Biển - Trời
Dạt dào mãi không thôi
 
T

thanhha78

Guest
23/9/06
15
0
0
47
TP.HCM
Thơ gì toàn ăn nhậu không nghe ớn và khiếp quá đi thôi
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Đã qua mấy mùa hoa ...
Em cũng thôi tìm người tặng
Chân bước mà sao lòng còn nặng
Đến bao giờ Magarite lại nở hoa?

Em đếm những ngày qua,
Đầy kỉ niệm một thời yêu dấu cũ
Bó hoa trên tay như thay lời nhắn nhủ
Magarite này, anh chỉ tặng người yêu...

Gió lên cao tung đẩy những cánh diều
Đưa nỗi nhớ lui về thành kỷ niệm,
Em đau đớn, nghe tim mình tan vỡ
Bỗng thấy lòng nghèn nghẹn nhớ thương ai...

Gặp lại anh, thoáng giây mình bỡ ngỡ
Em mỉm cười, định mệnh phải không anh
Để hôm nay, tuy ta bước song hành
Những đã vắng...cành hoa Magarite...!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Khi hè về bằng cơn mưa đầu ngõ,
Và con đường tím rực đóa bằng lăng
Nắng vàng in dấu trên từng con phố nhỏ
Em dặn lòng, có nhớ cũng mà quên.

Từ những ngày gặp gỡ không tên,
Anh với em lặng thầm bên quán nhỏ
Nắm tay nhau nhẹ nhàng như hơi thở
Bóng chiều về nhưng chẳng nỡ rời xa...

Rồi một lần em chợt nhận ra,
Chuyện của mình, vốn chẳng là duyên phận
Tình yêu đâu nên là nhầm lẫn,
Chỉ tại mình đặt chỗ trái tim sai...:error: :sorry:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Chọt nhớ tên anh
Đưa em về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế, cỏ vẫn xanh màu cỏ.
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
Cuối con đường mưa trắng không em?
Mưa xuân quên làn tóc em bay,
Đừng ướp mật cho những lời gian dối.
Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội
Thánh ca làm thương nhớ nỗi rêu phong.
Không còn màu xanh, chỉ còn mình anh
Vi vút bóng đổ dài loang loáng ướt
Câu thơ không tên câu thơ bất diệt.
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
Em không về phố vẫn như xưa.
Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế
Viễn xứ xa xôi em như là có thể
Có thể về, có thể sẽ ra đi.
Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
Hãy để gió ru em vào cõi mù.
Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế
Có khi nào em chợt nhớ tên anh?
Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
 

Xem nhiều