Chiều!
Nắng đỏ rực ngả trên cành phượng thắm...
Để nghiêng nghiêng ngồi ngắm...
Sắc hồng nào còn vương má em tôi
Ngọn gió vụt qua đùa nghịch cắn vào môi
Để em mỉm cười long lanh mắt biếc
Trên mặt hồ lá trôi vèo một chiếc
Làm cá ngượng ngùng lật đật quẫy đuôi
Để khi nào con sóng ngả về xuôi
Vươn mình dậy tràn lên bờ tìm kiếm
Phía nơi xa chuông nhà thờ đã điểm
Từng tiếng ngân nga theo gió gọi nhau về
Tôi đứng bên em má tựa vai kề
Đếm giọt thời gian trôi lặng lẽ
Một vòng tay chạm vào nhau thật khẽ
Như tiếng lòng gọi chữ “ Yêu em”
Nắng đỏ rực ngả trên cành phượng thắm...
Để nghiêng nghiêng ngồi ngắm...
Sắc hồng nào còn vương má em tôi
Ngọn gió vụt qua đùa nghịch cắn vào môi
Để em mỉm cười long lanh mắt biếc
Trên mặt hồ lá trôi vèo một chiếc
Làm cá ngượng ngùng lật đật quẫy đuôi
Để khi nào con sóng ngả về xuôi
Vươn mình dậy tràn lên bờ tìm kiếm
Phía nơi xa chuông nhà thờ đã điểm
Từng tiếng ngân nga theo gió gọi nhau về
Tôi đứng bên em má tựa vai kề
Đếm giọt thời gian trôi lặng lẽ
Một vòng tay chạm vào nhau thật khẽ
Như tiếng lòng gọi chữ “ Yêu em”

