M
Biển đẹp nhất là biển anh chưa từng đến
Tình yêu đẹp là tình anh chưa nói cùng em.
Biển yên bình nhưng sóng ngầm dữ dội
Tình lặng thầm sao anh ngõ cùng em?
Biển đẹp nhất là biển anh chưa từng đến
Tình yêu đẹp là tình anh chưa nói cùng em.
Biển yên bình nhưng sóng ngầm dữ dội
Tình lặng thầm sao anh ngõ cùng em?
Chỉ khi buồn khổ yếu mềm
Nâng em dậy có lòng tin một người
Anh là thực đấy anh ơi
Trong em sóng một mặt trời thân yêu.
Hoa vẫn đẹp dù mây mù bao phủ
Em hãy tin tình vẫn đẹp muôn đời
Anh là thật như tình em là thật
Giọt lung linh chưa giả dối bao giờ ...
Hoa vẫn đẹp dù mây mù bao phủ
Em hãy tin tình vẫn đẹp muôn đời
Anh là thật như tình em là thật
Giọt lung linh chưa giả dối bao giờ ...
khắp nẻo đường, giăng đầy hoa cỏ may"Anh là thật như tình anh là thật
Giọt lung linh chưa giả dối bao giờ"
Đó chỉ là câu chuyện của giấc mơ
Và thực tại, em ơi! Đừng có ngốc!!!
Anh ơi!ui za buồn quá, có ai làm thơ về kế toán không. cho anh em học hỏi chút chứ
Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
Riêng tôi yêu nhạc lẫn thơ
Đố ai biết được tôi mơ hay sầu
khắp nẻo đường, giăng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
lời yêu mong manh như làn khói
Ai biết tình ai có đổi thay.