Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Phù du

woRRy_rock_by_PiZZaDreaMs-1.jpg

Vu vơ tình em treo đó cho ai
Ta ngần ngại bao lần giang tay hái
Ai biết được trái tình em ngọt đắng
Ta ngu ngơ sợ chạm nỗi đau dài

Vết thương lòng bao năm tháng đã chai
Đâu có ngỡ một khắc thôi vụn vỡ
Trái tình em ta ôm mà bỡ ngỡ
Tựa hư không lưng lửng cõi xa mờ

Bao đêm rồi ta lạc chốn hư vô
Tìm bóng em đã nhòa trong ký ức
Câu thơ nào em trao niềm tấm tức
Ta ngu ngơ ấm ức đến bao giờ

Chân trượt dài trên phố nhỏ bơ vơ
Tim khẽ tiếc chưa lần cầm tay nhỏ
Dạ khẽ buồn khi về ngang quán nhỏ
Kỷ niệm nào hời hợt tựa chiêm bao

Phút lặng lòng ai có xót cho nhau
Biết cách xa niềm đau còn nương náu
Sao không tiếc quãng thời gian quý báu
Để giờ xa biền biệt biết tìm đâu ...

HQ(20/01/2008)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Vị ngọt café

espresso_vivace_cups.jpg

Anh có nhớ quán café nhỏ bé
Cái góc bàn nhỏ xíu có đôi ta
Giọt café ngân nga theo tiếng hát
Khẽ du dương dìu dặt tựa tình ta

Anh có nhớ những con đường xa lạ
Có em Anh chợt thân thiết như là
Bao kiếp trước mình đã đi qua đó
Nên kiếp này tìm về kỷ niệm xa

Anh có thấy một chút gì là lạ
Khi trở về từ một đất nước xa
Có nghe tim rộn ràng như đưá trẻ
Có nghe lòng rưng rức gọi thiết tha

Bao kỷ niệm từ thuở mịt mù xa
Có làm Anh đau đáu lúc về nhà
Có khiến Anh tái tê khi chứng kiến
Quê hương mình còn lắm chuyện xót xa

Anh có nhớ những buổi chiều oi ả
Con đường về nắng lả lướt quanh ta
Sài Gòn hạ chợt mưa rồi chợt nắng
Để đôi tình nhân luống cuống giữa chiều tà

Sài Gòn lạ và tình ta cũng lạ
Không ồn ào như mưa chiều trắng xoá
Không rấm rứt như sương trên cánh lá
Mà nhỏ đều ngọt mãi vị café

HQ(13/10/2007)
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
BÀI THƠ CHƯA THỂ ĐẶT TÊN

(CnP)

Biết trái tim chẳng có tội gì đâu

Khi anh không thể yêu em hơn nữa

Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành...tan vỡ

Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ



Chẳng muốn tin đâu, anh đã dối lừa

Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy

Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy

Em bồi hồi, em vội vã, em yêu...



Hãy tha thứ nghe anh, có biết bao điều

Em không thể, và chúng mình, không thể...

Sao hôm - Sao mai, cách xa đến thế

Câu thơ này có tới được cùng anh?



Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh

Em cứ mãi yêu anh - một tình yêu... không thể !

Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ

Em bé nhỏ tội tình... biết trú ngụ về đâu!?




Không biết yêu thương mình đấy cũng là tội lỗi,
Yêu thương kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình.

Câu này hay.
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Đêm lạnh

moon%2520over%2520lake%2520ontario.jpg

Lang thang trên phố chiều bỗng lạ
Câu nhớ câu thương hoá hững hờ
Mong manh như những sợi tơ
Ngổn ngang giăng mắc chực chờ gió đưa

Thu đã tận đông vừa ghé ngõ
Để con tim vò võ mong chờ
Biết bao giờ những câu thơ
Biết thôi nhung nhớ giận hờ người xa

Vần thơ cũ chừng như thêm lạ
Mỗi ngày qua tàn tạ thêm lòng
Dửng dưng tựa những giọt sương
Vu vơ thả xuống thêm chùng góc tim

Bao góc phố ta qua thầm lặng
Bỗng bật cười khúc khích trêu ngươi
Phố đùa ta mãi lẻ loi
Trái tim có bóng sao hoài lang thang

Ta cười khẽ nghe lòng trống vắng
Một chút buồn lẳng lặng dâng hồn
Bóng kia khi có khi không
Bỏ ta gối chiếc cô phòng năm canh

Đêm chừng như co mình trở lạnh
Ta co ro cô quạnh giấc dài
Giấc mơ có tiếng thở dài
Mơn man theo gió ươm hoài lối thơ

HQ(01/12/2007)
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Tình Em

True%2520Love-3-m.jpg

Người gọi ai tiếng lòng nghe rũ rượi
Thở than chi số phận đã định rồi
Cầu nguyện đi cho linh hồn cứu rỗi
Chúa trên cao sao bối rối ngậm ngùi

Tim thầm trách sao mình không biết sớm
Để một ngày hai đứa phải hai nơi
Buồn không Anh khi chiều đông tuyết lạnh
Một mình Anh dõi mắt phía không em

Em không tiếc quãng thời gian ngắn ngủi
Chỉ chạnh buồn sao ai mãi chơi vơi
"Ơi Người ơi !" tiếng lòng em vẫn gọi
Sao ai kia lầm lũi lánh xa đời

Quên Anh nhé quãng đường xưa lầm lỗi
Vui lên Anh ta cùng bước song đôi
Sầu muộn kia xin gói vào góc nhỏ
Để hiên đời rộn rã tiếng cười vui

Sầu muộn kia xin ai đó xẻ đôi
Chia em nhé như ngày xưa đã hẹn
Người một nửa và em xin một nửa
Hết một đời hai nửa mãi bên nhau

Vui Anh nhé từ đây ta có nhau
Dẫu đôi khi buồn đau còn len dạ
Em chỉ muốn chúng ta là mãi mãi
Đừng bao giờ hai tiếng ấy phôi phai

HQ(05/12/2007)
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Nói với Em

avatar1.jpg

Cát chiều nay sao ấm nóng lạ thường
Dấu chân em gió thương chưa xoá vội
Sóng lăn tăn đùa chơi xa diệu vợi
Mặc chú còng ngắm nghiá dấu chân côi

Em ngắm còng đôi mắt tròn đen láy
Mái tóc bồng theo gió mãi bay bay
Bờ vai nhỏ khuất sau làn áo mỏng
Rung rinh cười trong vắt chuỗi pha lê

Sóng quay đầu nhìn em chừng e lệ
Chú còng kia vấp té mấy chặng về
Em khẽ chớp hàng mi dài cong vút
Còng lơ ngơ lại té cuối nẻo về

Chuỗi pha lê oà vang trong tiếng gió
Sóng rì rào đâu đó một lời thề
Em vô tư đâu biết rằng ai đó
Đêm suy tư vò võ với trăng khuya

HQ(12/12/2007)
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Hình như đã già

DSC_0047.jpg

Sáng thức giấc chợt nhớ mình đã lớn
Cô bé hôm qua chạy trốn nơi nào
Lạ lùng nhỉ hình như mình đạo mạo
Nét đăm chiêu vương mái tóc phai màu

Lất phất rơi bụi mưa chào ngày mới
Mưa thì thầm chào cô nhỏ ham chơi
Mắt lúng liếng cô nhỏ cười ngẫm ngợi
Hình như mình qua mất tuổi chơi rồi

Thêm tuổi mới hình như đời cũng mới
Thôi ươm hồng phơi phới lúc hai mươi
Lạ lùng nhỉ lớn rồi mà cứ ngỡ
Tưởng như mình đâu đó tuổi ham chơi

Hình như mưa không còn rơi bổi hổi
Không ngọt ngào như ngày tháng xa xưa
Không tí tách khiến con tim bối rối
Mà thâm trầm vời vợi thả nhặt thưa

Hình như tim không có kẻ đón đưa
Theo năm tháng khô cằn như sỏi đá
Hình như phố mỗi ngày qua hoá lạ
Hay bởi mình tàn tạ chẳng như xưa ?!!!

HQ(10/10/2007)
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Valentine cho nhau

valentine8fc.jpg


Ừ nhỉ sắp lễ tình nhân
Hình như ai đó cũng cần có ai
Ừ nhỉ bóng lẻ đơn hoài
Năm nay cũng vậy bóng hoài lẻ đơn

Tại lòng cứ muốn thiệt hơn
Người ta như thế đâm hờn trách chi
Trách nhau buồn giận cũng vì
Em còn quá trẻ anh thì hoàng hôn

Cách nhau hai thập niên hơn
Em như cô bé hay hờn dỗi anh
Ừ thì em mái đầu xanh
Nhí nha lí lắc để anh nhớ hoài

Ừ thì anh bóng xế dài
Nhớ nhung không dám gởi ai chút tình
Thế nên ngày lễ bạn tình
Anh ngồi cắn bút thơ tình thả trôi

Còn em ngó cảnh nhìn trời
Buồn cho tình lỡ giận đời éo le
Tình trong thơ mãi ấp e
Ngại thời gian xoá ê chề em anh

Ngại ngần em mái đầu xanh
Tóc anh pha nắng hanh hanh bóng chiều
Ngại ngần cha mẹ trăm điều
Làm thân con gái dám kêu nỗi gì

Buồn lắm một mối tình si
Mượn thơ em họa ôm ghì nhớ nhung
Người bên kia có hiểu cùng
Câu thơ đã trút cạn lòng bấy lâu

Người bên kia có biết đâu
Câu thơ vướng lệ âu sầu trọn đêm
Lễ tình nhân vút qua thềm
Vội trao chút ấm cho mềm môi ai

Ngày tháng rồi sẽ phôi phai
Vùi câu thương nhớ mệt nhoài bóng nhau
Lao xao gió lướt rặng bầu
Vi vu cánh mỏng ong bầu có đôi

Valentine đã hết rồi
Em anh hai phía lặng ngồi ngắm sao
Thả câu nguyện ước lên cao
Kiếp này không trọn kiếp sau đáp đền

HQ(11/02/2007)​
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Một mình

344828764_7220cfc2f7.jpg

Ừ ... lại một chút buồn tư lự
Thêm chút nhung chút nhớ tiểu thư
Chiều nay phố lạ lòng cũng lạ
Ta vẫn lang thang bước một mình

Chú dế ven đường gáy nỉ non
Khúc nhạc lòng rao hòai không ai hiểu
Chỉ duy nhất một người thấu hiểu
Hai kẻ cô đơn trao đổi cảm thông

Ngày xưa ấy anh như chú dế
Kiêu hãnh một thời oanh liệt vẻ vang
Anh đã gáy hết thời xuân sắc
Tuổi nay tàn giọng gáy vẫn vang

Ngày xưa ấy như chuỗi kim hòang
Anh tung hòanh dọc ngang bốn bể
Trong mắt anh chẳng ai đáng kể
Anh bỏ quên em như nhánh cỏ ven đường

Ngày xưa ấy chỉ còn trên giấy
Tuổi nay tàn anh hối tiếc ngày xuân
Anh hối hả ru mình trong dĩ vãng
"Lục tìm em trong ký ức vu vơ" ...

Tiếng nỉ non quấn lấy vần thơ
Lẩn khuất trong mênh mông lá cỏ
Em đã đi lời yêu anh bỏ ngỏ
Chông chênh nửa cuộc đời ... tim mãi cô đơn.

HQ(2006)
 
Sửa lần cuối:
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Có chi vui !

songasap.jpg

Trăm năm vẫn thế sao người hỡi
Một khúc ân tình gió lả lơi
Đò xưa bến cũ ai tay mỏi
Mái chèo thả lỏng giữa chơi vơi

Trăm năm chốn ấy đầy sương khói
Thơ mãi vu vơ ngóng đợi người
Tóc buồn xơ xác trong chiều vội
Thèm chiếc hôn nồng môi ủ môi

Mong manh gió lấp miền tiếc nuối
Hắt hiu mấy nẻo lẻ loi đời
Giang tay ta ngắm đời lăn vội
Trăm năm nhẹ tựa cánh hoa rơi

Trăm năm vẫn thế tình ngu muội
Câu thệ ước nào mãi xa xôi
Ta gánh đời ta cùng nông nổi
Bao giờ cho thoát kiếp nổi trôi

Bao giờ tim có được niềm vui
Dẫu thoáng chông chênh để lấp vùi
Bất giác ta cười cho thế thái
Trăm năm cũng thế có chi vui

HQ(20/02/2008)
 
V

vit4mat

Guest
22/1/08
30
0
6
43
Saigon
Viết cho người thứ ba !!!

NGƯỜI THỨ BA

Một khỏang trống nhỏ nhoi
Giữa anh và người ấy
Xin đừng trách chi em
Đã vội vàng giành lấy

Em làm người thứ ba
Biết là tàn nhẫn đấy
Khổ đau người đã đành
Riêng lòng mình tê tái

Bao nhiêu giọt hạnh phúc
Lăn cùng giọt xót xa
Mà biết rằng chẳng thể
Tìm một lối thóat ra

Cùng trái tim con gái
Nào ai dễ xẻ chia
Xin anh đừng chọn lựa
Cứ mặc như bây giờ
Con đường phía trước mặt
Biết chẳng thể ba người
Nhưng em không dám nghĩ
Ngày chấm dứt cuộc chơi...
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Quán trọ cho ai

Có em rồi sao ai đó ước ao
Thêm quán trọ cho lòng thôi hư ảo
Ai có biết em bên này ảo não
Ngỡ tình kia là áo mão cho người

Có em rồi mà ai vẫn chơi vơi
Vu vơ mãi ở nơi nào đó nhỉ
Ai có biết những vần thơ thủ thì
Em lặng thầm mượn gió gởi cho ai

Quán trọ lòng em vẫn để cho ai
Sao ai bước vô tình không nhìn lại
Hắt hiu em với lời yêu khờ dại
Le lói buồn trong đêm vắng bi ai

Khúc nhạc lòng ai tấu tặng riêng ai
Em ao ước phải chi là em đó
Cho khoả lấp cõi lòng em vò võ
Đêm mênh mông tình tự với trăng khuya

Tự hỏi lòng ta là của nhau chưa
Sao trống vắng vẫn đùa theo mỗi bước
Nhớ nhung nào ta trao từ ký ức
Có theo người hay đã vuột qua tay ...

HQ(21/02/2008)
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
MỘT NỬA

Em bây giờ còn lại một nửa thôi
Một nửa kia đi lạc đã lâu rồi
Chiều vụn vỡ một nửa em sụp đổ
Nửa bầu trời lạnh một nửa trăng soi

Một nửa kia lại đi tìm một nửa
Em hanh hao với một nửa hao gầy
Một nửa níu tháng ngày trong ký ức
Nửa lạnh lùng trốn chạy nỗi đau

Lời nói dối đôi khi thành sự thật
Phố gập ghềnh dưới mỗi bước chân qua
Nước mắt mặn không làm lòng bớt nhạt
Và ngày sau biết có nhớ ngày xa...

( C&P)
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
HAI NỬA VẦNG TRĂNG

Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?

Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng sẻ nửa
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời.

Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
Em đã khóc
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
Em đã khóc
Nhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim dội sóng không cùng.

Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa như đời anh, một nửa
Như trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...
Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.

(C&P)
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Nhớ

Sao nhớ quá buổi chiều thu ngày ấy
Tay trong tay ta qua chuyến đò ngang
Sông Hậu buồn thả lục bình trôi lặng
Hàng bần xanh trong nước dáng mong manh

Sao nhớ quá ánh mắt ai trống vắng
Buổi tiễn đưa lẳng lặng để nhau đi
Mai ai đó đã qua miền giá lạnh
Ai bên này ghì nỗi nhớ chông chênh

Sài Gòn chiều vắng ai thấy buồn tênh
Bước chân đi hụt hẫng chốn đông người
Thèm một chút ấm nồng bàn tay ấy
Để bên đời tim không biết chênh vênh

Sao nhớ quá dẫu chỉ là cái tên
Thoáng qua tai mà nghĩ đến thật nhiều
Sài Gòn lạnh bên kia ai có lạnh
Có thở dài cho khoảnh khắc mong manh

Chiều đại lộ hỏi lá có còn xanh
Hỏi Bến xưa chốn cũ có thanh bình
Phù Sa buồn quán café lộng gió
Có tương tư khi thiếu một con đò

Sài Gòn giờ đang ủ những giấc mơ
Lẻ loi ta nhìn chiếc bóng thẫn thờ
Đêm bó gối phiêu du cùng nỗi nhớ
Khẽ mỉm cười cho một khắc vu vơ

HQ(25/02/2008)
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Điều anh không biết


Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
Có một lần em lỡ hẹn với anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần cánh cửa xanh hé mở...

Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm...phía bên kia đôi guốc

Chẳng biết vì sao chân em lui bước
Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới...

(CnP)
 
G

ghost2

Guest
18/3/07
9
0
0
39
Động Không Đáy
Vùng...

Nhân ngày mùng 8/3, xin tặng các thành viên Webketoan một bài thơ. Bài thơ có tên là: Vùng...
VÙNG ... :029:

:020::010::066::014::004::015:

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Là ngày phụ nữ chúng ta vẫy vùng
Vùng lên... quen thuộc vô cùng
Ngoài ra còn mấy chục vùng khác nhau .

Công việc gác lại... vùng sau
Hôm nay vùng mặt, vùng đầu... quan tâm
Vùng tay óng ánh kim ngân
Bộ đầm thấp thoáng vùng chân ngọc ngà
Vùng đồi, vùng núi, vùng xa,
Vùng cao hẻo lánh... chúng ta biết rồi.
Vùng trời, vùng biển... xa xôi
Tới vùng chiêm chũng, nước trôi qua cầu.
Chiến tranh vùng Vịnh qua lâu
Giờ đây vùng mỏ rất giàu tiềm năng
Vùng sa mạc khắc nghiệt chăng ?
Hay vùng nam cực giá băng đêm ngày
Thương vùng bão lụt không may
Mùa màng mất trắng, sạch bay cửa nhà...
Giờ này vùng bụng reo ca
Nhà hàng chuẩn bị khao ta một chầu...
Thực đơn vùng Á hay Âu
Hôm nay ngày cánh mày râu trổ tài
Ngoài quà đá quý, ngọc trai...
Để em vùng cổ, vùng tai... khoe mầu.
Chào mừng phụ nữ vùng sâu,
Nông thôn, thành thị toàn cầu vùng lên.
Vùng vằng phụ nữ đâu quên
Tùy cơ ứng biến... đôi bên hài hòa.

Cơ quan mùng 8 tháng 3
Được trên tổ chức... vùng ra mọi miền
Một ngày vùng vẫy liên miên
Vùng này, vùng nọ... từ tiền trên bao
Hình như tiền ít hay sao ?
Ngẫm đi ngẫm lại... lần nào cũng thâm...
Rất mong các sếp quan tâm
Chị em sợ nhất... vùng âm cực mà
Hỏi ngày mùng 8 tháng 3
Vùng túi phụ nữ, thích ra hay vào
Chúc ngày phụ nữ ngọt ngào
Vùng túi phụ nữ, chỉ vào... không ra...
Chúc ngày mùng 8 tháng 3
Vùng túi phụ nữ chúng ta... đầy tiền,
Chúc ngày phụ nữ thần tiên
Ra về không phải... phụ tiền trên bao .
Chị em vui sướng làm sao
Mỗi năm 2 lượt ngọt ngào vùng lên.​
N.T.H​
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Có hay Không

Ai trăn trở giữa không và có
Ai mệt nhoài giữa có với không
Bao dấu hỏi không không có có
Câu trả lời lơ lửng có không

Bao ký ức tưởng không mà có
Chút kim hoàng ngỡ có hóa không
Tương tư vội trái tim trống rỗng
Lật đật cười khô khốc thinh không

Ai túm chặt chút tình hoa mộng
Sợ mai kia hương sắc thôi nồng
Ngơ ngác giữa hư không và thực
Cố ru mình giữa vực mênh mông

Ai biết được giữa có và không
Có hay không một chút thực lòng
Hay chỉ mượn giữa không và có
Để phỉnh lừa bao trái tim ngơ

Ai biết được giữa thực và mơ
Được bao nhiêu may mắn dại khờ
Bao nhiêu nữa nhận phần dang dở
Sao níu hoài sợ tỉnh giấc mơ

HQ(10/3/2008)
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Khoảng Khuất

Tôi thường đi giữa phố đông
Bóng tôi đổ xuống khoảng không của đời
Đôi khi em nhận nhầm tôi
Đôi khi tôi lẫn vào người lại qua
Đôi khi xa chẳng là xa
Đôi khi mình chẳng nhận ra quanh mình
Đôi khi thành sự vô tình
Đôi khi ta thoáng giật mình với ta

Để rồi thấy giữa bao la
Có một khoảng khuất đi qua cuộc đời

(st)
 
A

aiiuii

Guest
22/3/06
64
0
0
49
HCMC
blog.360.yahoo.com
Mưa nhớ ai

Mưa vẫn rơi cho ai đó vu vơ
Thả vào thơ tiếng nhớ dạ mong chờ
Em cũng vậy nhớ thật nhiều ai ạ
Biết bao giờ ta vẹn những ước mơ

Khẽ thờ dài nhìn năm ngón tay thơ
Ngón tay nào ai đã ngắm từng giờ
Ngón tay nào ai đem vào góc nhớ
Để bây giờ năm ngón chợt bơ vơ

Bến Ninh Kiều giờ đã khắc trong thơ
Quán Hoa Cau ngày ai đó trông chờ
Phù Sa lạnh thổi từng cơn bão cạn
Gió có buồn khi vắng bóng người thơ

Chuyến xe chiều dệt nên những vần thơ
Để tương tư tự hai phía mịt mờ
Xa ai nhỉ xa ngàn trùng vạn lý
Giọt nhớ nào vương vấn mãi trên mi

Lá rì rào như muốn nói điều chi
Thả mình rơi trong đêm vắng nhu mì
Đêm khẽ trút tiếng lòng nghe rất nhẹ
Ngỡ như là hơi ấm của đam mê

Mưa vẫn rơi và ai vẫn vu vơ
Đếm bao nhiêu thương nhớ lấp cho vừa
Từ hôm ấy trăng hình như chia nửa
Thơ ngậm ngùi tiêng tiếc một chiều mưa

HQ(13/3/2008)
 

Xem nhiều