A
Phù du
Vu vơ tình em treo đó cho ai
Ta ngần ngại bao lần giang tay hái
Ai biết được trái tình em ngọt đắng
Ta ngu ngơ sợ chạm nỗi đau dài
Vết thương lòng bao năm tháng đã chai
Đâu có ngỡ một khắc thôi vụn vỡ
Trái tình em ta ôm mà bỡ ngỡ
Tựa hư không lưng lửng cõi xa mờ
Bao đêm rồi ta lạc chốn hư vô
Tìm bóng em đã nhòa trong ký ức
Câu thơ nào em trao niềm tấm tức
Ta ngu ngơ ấm ức đến bao giờ
Chân trượt dài trên phố nhỏ bơ vơ
Tim khẽ tiếc chưa lần cầm tay nhỏ
Dạ khẽ buồn khi về ngang quán nhỏ
Kỷ niệm nào hời hợt tựa chiêm bao
Phút lặng lòng ai có xót cho nhau
Biết cách xa niềm đau còn nương náu
Sao không tiếc quãng thời gian quý báu
Để giờ xa biền biệt biết tìm đâu ...
HQ(20/01/2008)
Vu vơ tình em treo đó cho ai
Ta ngần ngại bao lần giang tay hái
Ai biết được trái tình em ngọt đắng
Ta ngu ngơ sợ chạm nỗi đau dài
Vết thương lòng bao năm tháng đã chai
Đâu có ngỡ một khắc thôi vụn vỡ
Trái tình em ta ôm mà bỡ ngỡ
Tựa hư không lưng lửng cõi xa mờ
Bao đêm rồi ta lạc chốn hư vô
Tìm bóng em đã nhòa trong ký ức
Câu thơ nào em trao niềm tấm tức
Ta ngu ngơ ấm ức đến bao giờ
Chân trượt dài trên phố nhỏ bơ vơ
Tim khẽ tiếc chưa lần cầm tay nhỏ
Dạ khẽ buồn khi về ngang quán nhỏ
Kỷ niệm nào hời hợt tựa chiêm bao
Phút lặng lòng ai có xót cho nhau
Biết cách xa niềm đau còn nương náu
Sao không tiếc quãng thời gian quý báu
Để giờ xa biền biệt biết tìm đâu ...
HQ(20/01/2008)

