Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Tặng anh kakaka!


Gửi mẹ




Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kỳ
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con chẳng chút nào cúi mặt trước uy nghi

Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao

Có phải tinh thần mẹ diệu kỳ soi thấu
Như bay lên bừng ánh sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu

Trong cơn mê con từ mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trời cuối đất
Để tìm kiếm tình yêu đẹp nhất
Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì

Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
Con đập vào cánh cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ nhận những nhìn lạnh lẽo

Tìm không thấy tình yêu con trở về với mẹ
Tâm tư chán chê thân thể rã rời
Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ, mẹ ơi ...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Anh chẳng còn tuổi trẻ để yêu em

Nu hôn trao em không là thứ nhất

Sao điều ấy cứ làm anh ray dứt

....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tình yêu

Cho ta hỏi: Tình yêu là gì nhỉ?
Lệ hoen sầu cho ướt đẫm bờ mi
Tuổi Thanh Xuân rồi đến lúc hết thì
Sao mãi si mê một người con gái

Phải chăng yêu là biến thành xuẩn ngốc
Cứ lạc đường trên bể ái mênh mông
Chợt bâng khuâng khi thấy một bóng hồng
Mà cứ ngỡ là người con gái đó

Chỉ giây phút cũng là yêu muôn thủa
Mới bắt đầu mà như thể ngàn năm
Yêu nghĩa là vương số kiếp con tằm
Tự nhả kén se mình trong nỗi nhớ

Cho ta hỏi: Tình yêu là gì nhỉ?
Chỉ lắc đầu, yêu là thoảng hư vô
Sóng vụn tan trên gương vỡ mặt hồ
Khi viên đá vô tình rơi xuống nước

Có phải chăng tình yêu là đau khổ
Khi yêu người mà người chẳng yêu ta
Bước lang thang như một kẻ không nhà
Rồi lẻ bóng trên con đường đơn độc

Tình yêu có lẽ là yêu thôi nhỉ?
Không lần đầu và chẳng có lần sau
Khi tim yêu cuộc sống hóa muôn màu
Dẫu ta nhận một màu đen xám xịt

Tình yêu ơi, Ta cảm ơn mi…..
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Chẳng bao giờ mãi mãi mà không yêu

Vẫn sóng đôi mỗi đứa mỗi chiều

Cho hạnh phúc mai sau chớm nở

Có những lúc cậu cười làm say lòng tớ

Phút bồi hồi tớ chẫn tĩnh để nghe

Có những lúc cậu nhìn tớ ngất ngây

Tớ vội chạy những phút giây xao động

Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến

Đẹp hơn nhiều khi hai đứa là bạn...
 
Nguyet huong

Nguyet huong

Guest
Có những khi
Ta chẳng khóc chẳng cười
Chỉ muốn ngồi bên hiên im lặng
Nhìn mãi theo những giọt nắng
Rơi rơi trên đá cuội bùn rêu

Có những khi
Trong đỏ rực ráng chiều
Xa tít một chân trời tím
Ta nghe lòng mình chết lịm
Giữa con tim là yên lặng hoàng hôn

Có những khi
Ngồi đếm những nụ hôn
Của con sóng cồn cào cho bờ cát
Chợt nghe lòng dào dạt
Muốn được như thuyền và biển yêu đến nghìn năm

Có những khi
Nghe tiếng hát xa xăm
Nối hai đầu thương nhớ…
Ta chợt thấy lòng mình hé mở
Chợt xôn xao… như chưa thế bao giờ

Có những khi
Bừng tỉnh một cơn mơ
Chợt thấy lòng trống vắng
Chợt như giữa bờ môi là vị đắng
Chợt gặp mình cô quạnh đến bơ vơ

Có những khi
Như chưa thế bao giờ
Chỉ trong mơ và thiên đàng mới có
Ta chợt thấy mình giữa hoa hồng và cỏ
Nơi đó… dường như có một tình yêu

Có những khi...
(ST)
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Mãi mãi là bao lâu?
Lòng em đã mỏi mòn
Chỉ trách duyên không trọn
Nên mộng tan thành khói
ta ôm nhau lần cuối
Dù chỉ tháng phút giây
Biết đâu phút giây ấy
Nén được nỗi nhớ thương
Đôi ta tựa uyên ương
Từng vui những tháng ngày
Nay ý trời đổi thay
Biển cả thành nương dâu
Lời thề ta cất giấu
Để mãi trong nhân gian
Ngày mai ta không còn
Ký ức thành tro bụi
Thời trẻ đã cháy trụi
Ta vẫn mãi cam lòng

ST
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Vần thơ tháng 8

Ta sẽ viết bài thơ tình dang dở
Lúc thấy buồn và thấy nhớ người dưng
Chẳng hiểu vì đâu một cảm giác mông lung
Khiến ta viết những vần không nhịp điệu

Người thấy buồn và người bảo ta ngu
Sao cứ mãi si mê người con gái
Để một mình ôm mối tình ngây dại
Rồi thoảng buồn gửi tâm sự qua thơ

Chẳng bận tâm tới lời nói bâng quơ
Bởi tâm sự trong lòng ta là vậy
Dẫu ngàn năm người ta yêu không thấy
Vẫn một lòng ôm trọn mối tình si

Tình yêu ư? Có chăng ta quá ngốc
Chẳng theo thời theo thế đổi thay
Nhưng con người chứ đâu phải cỏ cây
Cứ nghiêng ngả theo chiều con gió thổi

Thời gian đang trôi dần về phía cuối
Nhưng chữ tình lại ngược với thời gian
Tuổi thanh xuân theo bóng xế dần tàn
Còn tình yêu mỗi ngày một lớn

Ôi, tình yêu nếu ta được ban ơn
Ta sẽ trao cả cuộc đời còn lại
Cho cây đời mãi đơm hoa kết trái
Tia nắng hồng xuyên qua giọt sương mai......​
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Những bài thơ buồn ......

Tôi cũng muốn viết những bài thơ vui
Để cho đời thêm tiếng cười vui vẻ
Tôi đã cố nhưng không sao cầm lệ
Tủi phận mình chốn trần thế đau thương

Tôi viết thơ đã quen giữa đêm trường
Bên khung cửa nhìn sương rơi từng giọt
Khi mọi người ngủ ngon trong hạnh phúc
Thì một mình tôi thổn thức con tim

Thầm ao ước một nếp sống êm đềm
Nơi an nghĩ cho cánh chim mỏi mệt
Ôm thương lòng đớn đau còn in vết
Vì cuộc sống trôi dạt chốn giang hồ

Đêm từng đêm tôi nếm giọt lệ khô
Đã từ lâu cạn bên bờ đau khổ
Thôi không chảy vì thiếu người dành dỗ
Chết cả lòng trước phần số chua cay

Tôi cũng mong đời có lúc đổi thay
Cho tôi vui trên đường dài chiếc bóng
Để cho tôi có được niềm hy vọng
Lắp vào trong khoảng trống của tâm hồn
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hoa Bằng Lăng

Ngày hôm nay ngày vu quy rực rỡ
Em theo chồng về bến lạ thật xa
Thân làm khách tôi đành phải ghé qua
Xem hôn lễ của người yêu phụ bạc

Quà tôi mang cùng con tim vỡ nát
Là Bằng Lăng , hoa kỹ niệm tình đầu
Cánh hoa buồn vì ngày ấy còn đâu
Cùng với tôi hoa tàn bên sân nhỏ

Em bảo tôi -" Anh thật khờ quá đó
Giữ làm gì cái dĩ vãng ngây ngô "
Nhìn dáng em trong lộng lẫy điễm tô
Tôi không khỏi đau lòng và chua xót

Cuộc đời em nhìn lên cao chót vót
Danh lợi , bạc tiền em đặt ở phía trên
Phận tôi nghèo sao có thế với lên
Đành làm kẽ đứng bên lề suốt kiếp

Hoa bằng lăng , chút nỗi niềm tha thiết
Dù không đẹp bằng triệu đóa Hồng kia
Nhưng đó là tình tôi không thể sớt chia
Chĩ đành trã em những ngày tháng cũ

Hoa Bằng Lăng , cánh hoa buồn ũ rũ
Tôi đem chôn theo hình dáng người xưa
Tôi gượng cười theo đoàn khách tiễn đưa
Em theo chồng về nơi nhiều hạnh phúc
 
Sửa lần cuối:
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Người đàn bà thứ hai
Tác giả: ?

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là con mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...
Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !
Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Em bảo em là nước và anh là lửa. Nước và Lửa không thể nào hòa hợp được. Em có biết không: Nắng Vàng là Lửa và Biển Xanh là Nước đấy. Nắng Vàng - Biển Xanh - Bờ Cát Trắng là điều êm dịu nhất....

Nắng trải dài trên bờ cát trắng
Biển hiền hòa nghe sóng vỗ dịu êm
Hàng dừa xanh rủ bóng êm đềm
Và nỗi nhớ nhẹ nhàng qua khúc hát

Con nhạn biển và bầu trời xanh thẳm
Thuyền bình yên neo đậu bến thời gian
Tiếng trẻ thơ qua con gió rì rào
Và khúc hát mang trong mình nỗi nhớ

Anh là nắng đùa vui trên sóng vỗ
Biển là em xanh thắm một mầu mây
Được giản đơn trong hạnh phúc đong đầy
Và êm dịu như muôn ngàn khúc hát!!!
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Ánh sao dĩ vãng

Người vẫn thế, ngày qua ngày đơn chiếc
Và từng đêm nhặt những cánh sao băng.
Mỗi ánh sao là một nổi mong chờ
Chiếc rơi rụng, chiếc mờ xa thăm thẳm.

Người vẫn thế vẫn hàng đêm vô vọng
Vẫn nhìn sao và nhặt cánh sao sa
Mỗi cánh rơi, là một chút lụi tàn
Tàn hy vọng, trong đêm dài vô tận.

Từng cánh sao cứ rơi hòai rơi mãi
Nghe xót xa, nghe cay đắng dâng đầy
Ánh mắt nào, còn đọng giọt lệ cay?
Để từng cánh sao rơi vào dĩ vãng?
 
Nguyet huong

Nguyet huong

Guest
Và cơn mưa tới!

Người trên phố đi bên nhau rất vui
Chỉ riêng em cô đơn theo mãi thôi
Đường xa lắm hắt hiu mây buồn
Nên mây ngừng trôi
Và cơn mưa tới mắt đẫm hôn em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ,
Ngoài trời mưa rất hiền cho dấu chân ai ....
Vi em đã biết dưới cơn mưa dịu dàng anh sẽ tới
Hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi
 
Sửa lần cuối:
H

hoa2911

Guest
28/9/08
0
0
0
Đống Đa - HN
DUYÊN

Cứ mỗi lần bé cười là lòng anh xao xuyến,
Bởi trời đã ban cho một chút để làm duyên,
Để bé làm anh bối rối buồng tim,
Răng khểnh ạ! về soi gương đi nhé.

Bé có hiểu chút tình anh gửi bé?
Gói trong làn gió thoảng mênh mang,
Chiều mùa thu buông nhẹ xuống vai mềm,
Xanh thăm thẳm, mắt tròn xinh đến lạ.

Cô bé ơi, sao mà anh yêu quá,
Dáng yêu kiều mái tóc tựa như mây,
Nốt ruồi duyên, bé khẽ nhíu cuối mày,
Răng khểnh ạ! Yêu em rồi, thật đấy.
-----
27/9/08
Hoa2911 góp vui bài nhé.
 
H

hoa2911

Guest
28/9/08
0
0
0
Đống Đa - HN
THU VỀ

Em có nghe mùa thu về không em?
Chút heo may lành lạnh đã bên thềm,
Gió thủ thỉ với nhau ngoài sân như muốn hỏi:
Cái lạnh đầu mùa em có thấy thân quen?

Suốt đêm qua thu thức ở ngoài hiên
Em vẫn say nồng và em không hay biết,
Dường như Thu cũng ngại làm em thức giấc,
Nên gửi lại sau rèm chút lạnh trinh nguyên.

Thu đã về em có thấy không em?
Sắc nắng vàng tươi, mầu trời êm không chói,
Hàng cây nhìn nhau và đồng thanh khẽ hỏi
Em có nghe lời tha thiết trong anh?

Em có nghe thăm thẳm của trời xanh?
Xao xuyến lòng bao lứa đôi trong buổi đầu gặp nhau
mà ngại không dám nói.
Cũng như anh buổi đầu, em làm cho bối rối,
Suốt cả một Thu qua rồi mà vẫn không hiểu nổi,
Yêu em rồi mà sao nói khó thế hỡi mùa thu?
----
TH
30-9-08
Thêm bài nữa cho ngày hôm qua.
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Mộng Ảo
Em vẫn thế từng chiều chờ anh nơi song cửa
Chờ gió xưa đưa người về đến nơi đây
Và cứ thế tay nắm chặt bàn tay
Thẩn thờ ra vào trông ngóng!

Em ước sao mình hoá thành ngọn sóng
Từng chiều êm mong thuyền chớ lặng trôi
Em bỗng ước được hoá thành hạt cát
Đợi thuỷ triều - anh - dạt xô phía chân trời.

Để đừng nhớ, đừng thương , đừng khao khát
Đừng khiến cho mưa lệ của trời rơi
Để hạt nhớ không đâm mầm xô dạt
Để đêm về không lẻ bóng người ơi!

Nhưng.. vẫn có những chiều như thế
Mãi đợi mong nhưng hình bóng nghìn trùng xa
Em chợt thấy thân mình đang hoá đá
Như tích xưa nàng Tô đứng đợi chồng.


DƯ ÂM

Em lặng lẽ đi về con dốc vắng
Một mình thôi… thầm đếm lá vàng rơi
Mùa thu qua xào xạc gió chơi vơi
Hoa dã quỳ rực vàng trong bóng nắng

Em thầm nhắc tên người đêm vắng
Nghẹn ngào rơi lệ ướt đẫm gối chăn
Chiều công viên kỉ niệm vẫn in hằn
Thổi hồn em đi hoang trên lối cỏ..

Tigon ơi, sắc hoa màu tan vỡ
Thấm vào tim từng giọt xót xa buồn
Nhớ về anh mà nước mắt trào tuôn
Chiều nội trú ly café đắng chát!

Dư âm cuối trong vùng trời bát ngát
Kéo dây oan xao xác những cung đàn
Tình yêu ơi, tình lạc chốn nhân gian
Gieo men đắng và đớn đau vời vợi..!

Những khát khao những đắng cay mời gọi
Đã tan nhanh theo con nắng ly tan
Biệt ly ơi còn lại những dở dang
Dòng thơ cuối tiễn người vào lối biệt!

Em thầm gọi tên người trong tha thiết
Cõi xa xôi anh có thấu chăng không?
Đường âm dương cách biệt mấy bến sông
Dư âm cuối xót xa một niềm nhớ
 
Q

quynhanh2005

Sơ cấp
6/10/08
8
0
0
48
HN
Hi

….mơ…

…mơ về 1 hạnh phúc…không bao giờ có thật…

…mơ về 1 ai đấy….không bao giờ trở lại…

….mơ về những người yêu quý…xa mãi …

…mơ….
................................................
.....khóc…

…khóc vì …không có hạnh phúc…
…khóc vì…nhớ 1 người mãi xa…
…khóc vì…những người bạn xa mình…
…khóc…
.......................................
.......sợ…

…sợ đến 1 ngày hạnh phúc tan biến…

…sợ đến 1 ngày không còn ai để nhớ thương…

...sợ đến 1 ngày bạn bè sẽ bỏ rơi...

...sợ…

.................................................. ...................................

…buồn…

…buồn vì hạnh phúc không mỉm cười với mình…

..buồn vì ta quá cô độc…

…buồn vì bạn bè không còn như xưa…

…buồn....
................................................
..........nước mắt….

…nhạt nhoà trong tim…

…ướt nhoè khoé mi…

…và…

lại mơ….lại sợ….lại buồn…lại khóc…

cuối cùng vẫn là nước mắt…
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
 
G

GTGT

Guest
13/12/07
30
1
8
chân cầu vượt
THÌ THẦM

Có giọt nắng chiều vương nhẹ lối đi
Những chiếc lá vàng chao nghiêng trong gió
Lúc thu sang là lúc tàn nỗi nhớ
Em nép mình bên ô cửa màu xanh

Nhớ thuở ban đầu hai đứa cầm tay nhau
Anh thầm thì nói những lời của gió
Nhiều vấn vương và bâng khuâng chợt đến
Lắm giận hờn đôi chút ghen tuông

Anh bỏ quên những kỷ niệm êm đềm
Có chăng chỉ là những phút lòng xao động
Biết dấu đâu nỗi nhớ khi lòng còn dậy sóng
Không chút dư âm của mối tình đầu

Anh có biết khi lòng nặng nỗi ưu tư
Chúng ta không được cùng chung bước
Ta lại hững hờ với những thứ phía trước mặt
Nên chăng đã đôi lần lỗi hẹn với con tim.

Làm sao để cùng chung nhịp đập trái tim
Thế chỗ cho những lúc đơn côi trống vắng
Nào ai biết câu trả lời duy nhất
Chỉ có thì thầm “Mãi mãi yêu anh”
 
G

GTGT

Guest
13/12/07
30
1
8
chân cầu vượt
Ai bẩu kế toán là khô khan các pác nhẩy, toàn những người lãng mạn ra phết, hé hé gé
 

Xem nhiều