Ta Nhớ
Ta ngồi buồn tâm sự với vần thơ
Như chút bỏ nỗi lòng ta ở đó
Để một thoáng bình yên màu hoa cỏ
Đuổi u buồn sâu tận đáy lòng ta
Bài thơ nào nhịp điệu mãi vênh nhau
Bởi khúc mắc tơ vò ai gỡ nổi
Bởi nỗi buồn ưu tư trăm nghìn mối
Bởi tình đời ta chỉ có mình ta
Ôi ta buồn nhịp điệu có nào vui
Bởi nơi đó chẳng còn lưu ta nữa
Bởi bạn bè đã quay lưng trối bỏ
Ta một mình thử hỏi cách nào vui?
Bạn thân ơi tìm kiếm quá khó khăn?
Sao có thể hồn nhiên mà giũ bỏ
Sao có thể bình yên nhìn trăng gió
Suốt đời nay ta nuốt lệ vào tim...
Hà Nội, 24/06/2009
Ta ngồi buồn tâm sự với vần thơ
Như chút bỏ nỗi lòng ta ở đó
Để một thoáng bình yên màu hoa cỏ
Đuổi u buồn sâu tận đáy lòng ta
Bài thơ nào nhịp điệu mãi vênh nhau
Bởi khúc mắc tơ vò ai gỡ nổi
Bởi nỗi buồn ưu tư trăm nghìn mối
Bởi tình đời ta chỉ có mình ta
Ôi ta buồn nhịp điệu có nào vui
Bởi nơi đó chẳng còn lưu ta nữa
Bởi bạn bè đã quay lưng trối bỏ
Ta một mình thử hỏi cách nào vui?
Bạn thân ơi tìm kiếm quá khó khăn?
Sao có thể hồn nhiên mà giũ bỏ
Sao có thể bình yên nhìn trăng gió
Suốt đời nay ta nuốt lệ vào tim...
Hà Nội, 24/06/2009

