Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
A

alexmax62

Guest
7/8/10
0
0
0
32
áđà
Mỗi vần thơ anh gửi tặng em
Là câu nói yêu em nhiều lắm
Trong đáy lòng anh nơi sâu thẳm
Chất chứa vô vàn những vần thơ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

alexmax62

Guest
7/8/10
0
0
0
32
áđà
Em đi để lại niềm nhung nhớ
Để lại riêng anh với vần thơ
Không còn cho em sự che chở
Để tình tôi đó sống bơ vơ
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Rượu một mình

Rượu một mình ….
Chỉ nghe gió lặng thinh trên mái phố
Nghe thời gian như đã thành nấm mộ
Em đâu rùi! Tôi đơn độc trần gian
Rượu một mình!
Tay ta nhé! Hãy rót tràn!
Cạn hết đi và mọi tấm lan can sẽ mất
Chỉ còn tôi với trời và đất
Thăm thẳm vực đời hun hút tôi rơi…
Rượu một mình!
Chỉ thế thôi em ơi …
Đã hết còn đâu ngọt ngào cùng khao khát
Trên lưỡi tôi đây chỉ còn đắng chát
Cạn rồi!
Cạn cả em, em rượu đắng đời tôi!
….. Chia phôi


Stm
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Tôi chưa thốt được câu nào
Giữa tôi - em có bức rào lửng lơ
Đột nhiên em nói ngây thơ :
"Coi như hai đứa giả vờ yêu nhau"

Ngày qua đi ,tháng qua đi
Em yêu tôi thật có gì vờ đâu
Bây giờ ta ở trong nhau
Cảm ơn em, em cảm ơn câu "giả vờ"!!!
sưu tầm
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Mấy ngày nay ta chẳng được yên,
Người này, người kia...thật là phiền.
Hình như mắc nợ từ kiếp trước,
Kiếp này phải khổ...một chữ duyên.

Bực bội đến nổi xì trét rồi,
Tụi nó quấy mình...mệt quá thôi.
Muốn trốn vào một góc nào đó,
Để khỏi nghe chuyện tình lứa đôi...

Ông trời đùa giỡn quá đáng đi,
Tìm kiếm nửa kia chẳng được gì.
Chỉ thấy những người...ko tha thiết,
Hãy cho tôi biết mối tình si:wall::wall:
Hay là tôi bị less rồi hi? :wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ghen

Không còn yêu đừng ghen nhé em ơi
Trái tim anh hóa đá đã lâu rồi
Chẳng rung động trước người con gái khác
Ngập trong lòng là nặng chĩu mưa rơi

Đừng có ghen mỗi đứa một khoảng trời
Khoảng của em đâu còn anh ở đó
Trời của anh dẫu chỉ là rất nhỏ
Vẫn vẹn tròn gói chọn những chơi vơi

Là vầng trăng - em đẹp lắm em ơi
Cho ngày xưa anh ước làm Chú Cuội
Quỳ dưới chân nguyện thề yêu em mãi
Chẳng đoái hoài em đã để ngoài tai

Đến bây giờ anh nào dám yêu ai?
Mặc tuổi xuân trôi xa về diệu vợi
Mặc hoàng hôn ngày cuối ngày tiếp nối
Không yêu rồi đừng ghen nhé em ơi

Đừng có ghen, đừng ghen nhé em ơi
Em mà ghen là tình yêu sẽ tới
Em mà ghen xin em đừng nghi ngợi
Đó là ghen là yêu đấy em ơi!!!
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Trích thơ của TAT:
..Cho ngày xưa anh ước làm Chú Cuội
Quỳ dưới chân nguyện thề yêu em mãi...
Cha này chế sự tích quá! nghe nói Chú Cuội ngồi khóc ở cây đa, chứ ngờ đâu chú yêu sớm thế- vị thành niên. :004:
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Ở một góc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra
Em đi qua và thế thôi cũng đủ
Đôi mắt em hai bên đường chẳng ngó
Em làm sao biết được mắt anh nhìn

Anh nhìn em say đắm lặng im
Cho đến khi em khuất vào góc phố
Rồi chiều đến anh lại ngồi chốn đó
Ở một góc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra

Sớm mai này anh sẽ đi xa
Hình em mãi còn in trong tâm trí
Em sẽ chẳng nhận ra đâu _ dù em nhìn rất kỹ
Ở một góc phố nào, đôi mắt ấy nhìn ra
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Trích thơ của TAT:
Cha này chế sự tích quá! nghe nói Chú Cuội ngồi khóc ở cây đa, chứ ngờ đâu chú yêu sớm thế- vị thành niên. :004:

Vậy là Bác Duy Vinh biết 1 mà không biết 2 rồi. Khi Cuội đám đu theo rễ Cây Đa bay lên mặt trăng, ai cũng tưởng Cuội tiếc Cây Đa Thần chữa bách bệnh. Nào ngờ đâu Cuội lại chán ghét người vợ mang bộ lòng đất trong người. Cuội chỉ mượn cớ bám rễ Cây Đa bay về Cung Quảng Hàn tìm gặp Hằng Nga Tiên Tử mà thôi.

Ôi cái sự đời....... bác bảo em chế sự tích làm em thấy buồn quá. Cây Đa trên Mặt Trăng, chứ Cây Đa Dốc Tam Đa nhà bác đâu mà.....
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
MùA THU ƠI …

Ừ nhỉ…Muà Thu rồi
Lá vàng tóc em tôi
Ngược dòng thơ năm ấy
Lòng xao xuyến bồi hồi

Mùa Thu qua hồn tôi
Như tình qua ngõ tối
Hơi thở nghe vồi vội
sầu dâng tím làn môi

Toà lâu đài xa xôi
Chưa hẳn là đã mất
Bao đắng cay chớp giật
Có thể bật thành người

Trái tim anh còn lửa
Và bão giông cuộc đời
Trong tay em còn sóng
Lùa dần về biển khơi…

Mùa Thu ơi…chơi vơi …

ST
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Mùa Thu có lẽ bắt đầu
Lá bay…Bay hết … trơ sầu thế gian
Tình ta đã kết đá vàng
Em ơi đừng có bàng hoàng … Mùa Thu .
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Lưng chừng...
Mùa thu lưng chừng tới
Lá vàng lưng chừng rơi
Lưng chừng em với tôi
Tình yêu hay tình bạn....
st
 
L

linkfun

Guest
14/8/10
1
0
0
HCM
Buồn!
Sài gòn đã đổ cơn mưa
Hè chừng như hết Thu vừa đến nơi
Mưa tuôn nắng trải liên hồi
Chừng như thấm đẫm mồ hôi mỗi ngày
Thân ta một kiếp đọa đày
Đời ta chịu phận ăn mày thế nhân
Biết rằng số đã định phần
Nhưng sao sống mũi rần rần cay cay.

Linkfun
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Nếu anh đi với một người
Chỉ xin anh nhớ một điều, nhỏ thôi:
"Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em "
....
st
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Có phải trái tim nằm lệch một bên
Nên thương nhớ vẫn nghiêng về một phía
Và tình anh xin đừng tròn trịa
Lỡ có ngày nó lăn khỏi đời em.
st.
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Ta chỉ là chiếc lá

Cuối tiết thu heo may

Gặp phải cơn lốc này

Là cuốn vèo mất dạng!
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Trăng vẫn sáng trong đêm buồn lặng gió.
yêu anh nhiều sao anh mãi thờ ơ.
để tim em cứ mòn mỏi đợi chờ.
tinh yêu vẫn còn chìm trong giấc mộng.:wall::wall:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mang nợ mùa Thu

Em đi vào cuối mùa Thu
Chia ly bữa ấy sương mù đang giăng
Bầu trời in bóng vầng trăng
Đường quen rải sắc lá vàng thiên thu

Phải đâu nợ một lời ru
Mà là ước nguyện hẹn hò trao nhau
Phải đâu chỉ một nỗi đau
Như là chiếc áo qua cầu gió bay

Bóng em nhòe nước mắt cay
Tôi thành một kẻ trắng tay bẽ bàng
Để rồi mỗi độ Thu sang
Viết thơ lên những lá vàng tặng em.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nhớ

Huế giờ tím nhớ
Tím thương
Em đi
Tím cả bốn phương nắng chiều.

Lá vàng
Hỏi
Rụng bao nhiêu
Để tôi nối lá
Thả diều
Tìm em ?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhớ

Huế giờ tím nhớ
Tím thương
Em đi
Tím cả bốn phương nắng chiều.

Lá vàng
Hỏi
Rụng bao nhiêu
Để tôi nối lá
Thả diều
Tìm em ?

Sông Hương tóc xõa vai mềm
Em đi
Bỏ lại
Vấn vương một thời
Huế về
Nón lá tay che
Em về
Tôi thoát cơn mê một thời
 

Xem nhiều