Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Khúc ru dành cho giọt mưa Ngâu
(Từ Nguyễn)

Ru đời
Có lặng buồn đau?
Ru ta
Có vỡ giọt Ngâu
Bây giờ?

Ru hoài
Có nát hồn thơ
Có tan
Tình buổi ban sơ
Hẹn thề?

Khúc ru
Theo gió thổi về

Xua được hết
Não nề
Hay chăng?

Thử lần theo
Ngọn hồng đăng
Tìm
Trong đêm tối
Vầng trăng
Năm nào...

Ru tìm
Mùa lá xôn xao
Tiếng
Người năm cũ
Trôi vào xa xăm...

Khúc ru
Đem lót mà nằm
Có êm được nỗi
Lạnh căm cung Hàn...

(18/8/2010)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thả diều
(Trần đình Xuân)

Cánh diều dong nắng cuối chiều
Đầy nghiêng sắc gió dập dìu sáo ngân
Tay em như nối lại gần
Thả dây như bắc cầu dần vào mây.

Con đường đo bởi bóng cây
Cánh diều bắt nhịp ngày vào trăng non
Cánh dơi thấp thoáng hoàng hôn
Vòng quanh tiếng sáo rập rờn gọi sao...

6-1994
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Khúc ru dành cho giọt mưa Ngâu
(Từ Nguyễn)

Ru đời
Có lặng buồn đau?
Ru ta
Có vỡ giọt Ngâu
Bây giờ?

Ru hoài
Có nát hồn thơ
Có tan
Tình buổi ban sơ
Hẹn thề?

Khúc ru
Theo gió thổi về

Xua được hết
Não nề
Hay chăng?

Thử lần theo
Ngọn hồng đăng
Tìm
Trong đêm tối
Vầng trăng
Năm nào...

Ru tìm
Mùa lá xôn xao
Tiếng
Người năm cũ
Trôi vào xa xăm...

Khúc ru
Đem lót mà nằm
Có êm được nỗi
Lạnh căm cung Hàn...

(18/8/2010)


Khúc ru chiều tím não nề
Bước chân đi mãi không về chốn xưa
Khúc ru xa vắng giọt mưa
Tình tôi vừa thiếu lại thừa với ai
Khúc ru hát suốt canh dài
Ru mùa lá rụng bên ngoài dậu thưa.
Tình tôi không bán không mua
Duyên tôi còn đợi người chưa… quay về…
Khúc ru hát mãi câu thề
Làm sao qua được cõi mê bây giờ?!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Xuân hứng
(Hàn Mạc Tử)

Non sông ngàn dặm ngắm càng xinh
Ừ, tết năm nay thật hữu tình
Pháo nổ, nổ tan luồng thất nghiệp
Xuân về, về ghẹo khách ba sinh
Hoa tươi sánh với Thiên Kiều gái
Cảnh đẹp dường như thuỷ mặc tranh
Cao hứng đã toan cầm bút vịnh
Đào nguyên đâu lại thoáng qua mành

Bài thơ này làm vào Tết năm 1936.


Nguồn: Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Cùng thu
Từ Nguyễn


Thu gieo mật, óng vàng, say cỏ lá...
Trời thênh thang
Mây trắng lại vờn qua...
Gió sớm về, nghe man mác lòng ta
Ngày bất chợt len vào bao dịu vợi...

Dẫu vẫn biết đang trong mùa thu mới
Sao nghe như những đồng vọng thiết tha
Vấn vương nhiều một mùa cũ vừa xa
Không nỡ xếp tàn y vào kỷ niệm...

Thu vẫn đó, sao cứ hoài lưu luyến?
Người vẫn đây, tình nào có cách chia?
Nắng vẫn trong, gió vẫn nhẹ ngoài kia...

(25/8/2010)
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
CHỢ NGƯỜI
Nguyễn Đăng Thuyết

Chợ gì ?
Chẳng thịt chẳng rau
Đầu đường góc phố
Một mầu áo quê
Tám phương lũ lượt kéo về
Bán thân gán sức nặng nề tới khuya
Mồ hôi !
Từng vốc đầm đìa
Đắng cay nhỏ giọt
Nghiêng thìa cháo cơm
Lũ lam khó nhọc từng cơn
Thấm người bé họng tủi hờn trong tim
Mưa giông bão giật trời tìm
Sóng yên biển lặng ăn xin kiếp đời
Tha hương vật vã khắp nơi
Cổ cầy vai cuốc nổi trôi phố phường
Vỉa hè !
Vất vưởng đêm trường
Bóng loà lay lắt lề đường sớm hôm...
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mình, ta…
Từ Nguyễn

Mình ở đây mà... ta ở đâu?
Đường trăng quạnh vắng, mênh mang sầu...
Không phải chia ly mà như cũng
Ngơ ngác ai ngồi trong đêm thâu...

Ta ở đây mà... người nơi đâu?
Bóng thu hiu hắt rọi vườn sau...
Cúc-lan rời rã nghe lá rụng
Chung một nỗi niềm thương, luyến nhau

Mình ở đây mà… ta ở đâu?
Sông rộng, bờ xa, vỡ nhịp cầu
Tơ trời mỏng mảnh làm sao nối
Lại cứa vào lòng thêm nỗi đau!

Ta ở đây mà… người nơi đâu?
Gió cõng mây về làm mưa Ngâu
Ngàn triệu hạt rơi xây thành nhớ
Nửa còn ngoái lại, nửa mong mau…

(27/8/2010)
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Có bài thơ của Ba tinh thần của mình là nhà thơ Võ Quê viết tặng, đọc cho vui nhé!

CÓ CON GÁI

Có con gái là có thêm thanh sắc
Trong ngôi nhà bừa bộn của ba
Có con gái là ngọt làn hương mật
Dịu dàng xuân thục nữ nhu hòa

Có con gái vườn quê biêng biếc lá
Gió bao dung xào xạc cây cành
Giọng chim hót gọi ngày đi chậm
Mùa hạ thơm sen trắng trong lành

Có con gái cung đàn ngân muôn điệu
Tiếng dương cầm óng ánh pha lê
Bảy sắc cầu vồng thơ và nhạc
Trái vàng thu tím cúc hương về

Có con gái bếp hồng lên lửa ấm
Chén cơm thơm vị ngọc trời cho
Tóc con gái xanh dòng thơ ba viết
Mưa ngày đông ba thôi âu lo

Có con gái bốn mùa ba hạnh phúc
Nụ hôn vui lên đỉnh trán ngoan hiền
Con gom hết những gì ba yêu nhất
Trời đất trăng sao sông núi thiêng liêng...

Võ Quê - Huế, 20.12. 2008.
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Khúc sầu ly biệt!

Thuyền đã chở bầu trời kia xuôi ngược
Giữa dòng đời thuyền lướt nhẹ băng băng
Người biết không ái tình là bể khổ
Trái tim yêu có được đập nhịp nhàng
Ta tưởng rằng sẽ mua được niềm vui
Cùng thơ ca cùng thả hồn tuổi trẻ
Mà nào hay lại lạc trong tình ái
Ta lụy tình đau khổ ngập lối về
Ai đã làm cho thuyền ngược dòng trôi
Ai đã từng khơi dậy lòng sâu thẳm
Ai đã từng gieo những lời tươi thắm
Ai đã từng khơi dậy khúc tình si
Trái tim ta khắc bóng hình người đó
Trái tim ta đau khổ người đâu hay
Trái tim ta triền miên điều ao ước

Trái tim ta nhỏ lệ suốt đêm ngày
Người và ta hai kẻ dưng xa lạ
Vậy mà ta lạc trong khúc tình si
Người đâu hay trái tim ta tan nát
Trái tim người nào có được thảnh thơi
Ta và người tại sao phải chia tay
Vì sao ta phải chia lìa cách biệt
Người có hay ta yêu người tha thiết
Trái tim ta vẫn dạo khúc tình si...
Thanh Tâm
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
NẾU
Tác giả: Unknown

Nếu yêu là hiến dâng tất cả
Thì em chẳng dám yêu anh đâu
Vì em vốn ích kỉ
Cứ muốn giữ khoảng trời riêng của mình

Nếu yêu là yêu mãi mãi
Em không thể thề ước với anh đâu
Vì em hay thay đổi
Ai biết được sau này

Nếu yêu là nồng nàn đắm đuối
Thì anh ơi em chắc là gỗ đá
Chẳng thể trọn vẹn dồn hết cho anh
Không biết say đắm miệt mài

Nếu yêu là tâm hồn treo ngược cành cây
Thì anh ơi trái tim em không át nổi
Phần lý trí ngoan cố trong đầu em đây
Vẫn thầm lo cho tình yêu từng ngày...
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
CUỐI CHÂN TRỜI SAO VÀ BIỂN HÔN NHAU

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em

Vâng, em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc

Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm
Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!

Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
-Yêu rất nhiều- là cho cả bờ đâu...
 
L

lam1012

Sơ cấp
29/7/09
10
0
0
38
ha noi
Em là thành viên mới cũng xin góp vui với các bác.
Trên trời có triệu vì sao
Ghép thành bốn chữ vì sao yêu nàng
Yêu nàng nên mới đánh đàn
Bỗng dưng dây đứt mang đàn đánh Lô.
:004:
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
NỬA VỜI
Em sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
Nửa vời tình yêu, nửa vời ước hẹn
Nên tình yêu đổi màu ,ước hẹn đơn sai
Chân lý nửa vời sớm một chiều hai
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
Quyết tâm nửa vời đời dễ tiến lui
Nửa vời đúng,nửa vời sai
Nửa vời trắng đen,nửa vời thù bạn
Trời đã ban cho em một trái tim nguyên vẹn
Có lẽ nào em yêu một kẻ nửa vời

st
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ngày xưa nhớ tuổi học trò

Ngày xưa nhớ tuổi học trò
Những chiều tan học mình chờ đợi nhau
Nhớ gì trong gió lao xao
Em cười trong mắt mà sao ngượng ngùng.

Sau em, tôi cũng ngập ngừng
Từng màu hoa phượng thẹn thùng rụng rơi
Bài thơ đã viết hết lời
Muốn trao lại ngại, ngại rồi không... trao!

Để mùa hạ ấy qua mau
Để rồi kỷ niệm đi vào tháng năm
Để giờ em đã xa xăm
Còn đây trong gió tiếng thầm thì xưa...

(Thanh Trắc Nguyễn Văn)
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
BIỂN THỨC

Biển chỉ chợp mắt thôi, anh thấy không?
Những nỗi nhớ, Biển không thể nào ngủ được
Lại lang thang theo chiều dài đất nước
Lúc nhớ bờ ôm ấp nụ hôn êm.

Biển nhớ ai, trời sâu thẳm, chờ đêm
Vầng trăng khuyết lững lờ không muốn lặn
Mấy chú sao băng, vội lao mình xuống tắm
Biển khúch khích cười, chao đảo cả lòng em.

Gọi bâng quơ, tên một người không quen
Đang cắm cúi đi tìm gì trên cát
Những tặng vật biển trao, nhẹ nhàng em hát
Biển cũng yêu người, nên thao thức đó thôi.

-st-
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hôm nay chợt đã bốn năm
Đêm qua trăn trở chẳng nằm được yên
....
to be continue
 
L

lam1012

Sơ cấp
29/7/09
10
0
0
38
ha noi
Em cũng xin góp vui với các bài thơ.

Lang thang dạo bước chiều đông
Dừng chân đứng lại dáng hồng lướt qua
Cuộc tình nay đã phai phôi
Còn tôi đứng đó cạnh đôi nhân tình.


Nhìn họ tôi lại thấy mình
bơ vơ lẻ bóng một mình buồn đau
Bởi vì tôi đã đến sau
Thôi đành duyên phận đớn đau một mình.
( em làm thơ thôi nhưng em không thất tình thế này đâu nhé :Wall:)
 
L

lam1012

Sơ cấp
29/7/09
10
0
0
38
ha noi
Làm việc ngồi ngắm màn hình
Ngó qua ngó lại thấy màn hình rung
Ung dung ngồi tưởng ai bum
Thấy ngay sếp chát " Mày Làm Việc Đi"

Ẩn nick mở worl mở cel
Ngồi nhìn chăm chú bảng kê hàng vào
Nick sáng sếp nhảy tiếp vào
Sếp cho bốn chữ " Mày Chơi Tao à".
:004:
 
L

lam1012

Sơ cấp
29/7/09
10
0
0
38
ha noi
Đêm nay trời đẹp ngắm trăng thanh
Cùng ngồi uống rượu em với anh
Uống rượu ngâm thơ cho thoả chí
Cao siêu không dám chỉ nhận tanh.
 
L

lam1012

Sơ cấp
29/7/09
10
0
0
38
ha noi
Hôm nay chợt đã bốn năm
Đêm qua trăn trở chẳng nằm được yên
....
to be continue
Em làm tiếp 2 câu thơ của bác nhé.

Hôm nay chợt đã bốn năm
Đêm qua trăn trở chẳng nằm được yên
Bởi vì đi chợ mất tiền
Đến đêm vợ đánh nằm yên trên giường.
 

Xem nhiều