Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Biết bao lần anh tự nhủ sẽ quên
Nhưng ký ức vẫn mong manh miền nhớ
Nhớ về em kỷ niệm buồn một thủa
Để lại trong lòng trăm vệt đau thương

Anh cầu xin một giây phút bình yên
Miền ký ức chỉ là trang giấy trắng
Để anh vẽ thêm vào hai khoảng lặng
Một cho mình và một sẽ quên đi

Anh oằn mình chống chọi với cơn đau
Rồi gục xuống chìm sâu vào mộng mị
Em xuất hiện: Tim anh thêm vết cứa
Nỗi đau này chồng chất nỗi đau kia

Tiếng rao nào vang lên giữa canh khuya
Buông chén rượu, vội mua liều thuốc nhớ
Nhớ đường đời đã quá nhiều trắc trở
Thêm một lần cũng chỉ thoảng như mơ

Anh mong mình được hóa kiếp người điên
Điên có nghĩa là anh không còn nhớ
Điên có nghĩa là quên mình phải thở
Điên để về với đất mẹ bình yên....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Về nơi ấy xin bình an em nhé
Để anh cười lặng lẽ với tháng năm
Ừ! cuộc sống mang hình hài của gió
Đem em về với hư ảo xa xăm.

Về nơi ấy xin bình an em nhé.
Sẽ chẳng còn,đâu đó bóng hình anh
Cười thật ngộ anh thấy mình khờ khạo
Phải chăng đời vì thế quá mong manh

Về nơi ấy xin bình an em nhé
Anh sai rồi,chẳng sửa chữa được đâu
Mưa với nắng đến rồi đi vội vã
Chợt mỉm cười nhận thấy chẳng bao lâu.

Về nơi ấy xin bình an em nhé.
Sẽ chẳng còn buồn,lặng lẽ những cô đơn.
Mình anh bước trên con đường xa vắng
Ngoảnh mặt chiều đã phủ lấp hoàng hôn.

Về nơi ấy xin bình an em nhé
Để gió cuốn đi đâu đó nụ cười
Để anh biết anh cũng từng độc ác
Độc ác chính anh độc ác đời...

Một câu nói làm đánh rơi tất cả
Hối hận chi bởi lẽ những sai lầm
Anh bồng bột bởi do anh ích kỉ
Yêu hẹp hòi để đổi lấy lặng câm.

Anh lại bước như anh từng vô thức
Con đường dài lá cũng đã lại rơi....
Thu chợt đến chợt đi rồi biến mất
Lạc hồn anh nơi ngõ nhỏ chơi vơi...

.....Về nơi ấy xin bình an em nhé....!!!!!
(ST)
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Sư hổ mang
Hồ Xuân Hương

Chẳng phải Ngô, chẳng phải ta,
Đầu thì trọc lốc, áo không tà.
Oản dâng trước mặt dăm ba phẩm,
Vải núp sau lưng sáu bảy bà.
Khi cảnh, khi tiu, khi chũm choẹ,
Giọng hì, giọng hỉ, giọng hi ha.
Tu lâu có lẽ lên Sư cụ,
Ngất nghểu toà sen nọ đó mà.
 
T

tranngocxuan

Trung cấp
31/12/08
53
0
6
Vĩnh Phúc
Tôi biết mình chỉ có hôm nay
Sống hết mình cho một ngày trọn vẹn
Những chuyện đã qua và ngày mai chưa đến
Chỉ là điều không đáng để lo âu
Tôi không đặt mục tiêu quá dài lâu
Mà tận hưởng hành trình từng chặng một
Hành trang cho cả cuộc đời phía trước
Chỉ một ngày không chuẩn bị được đâu
Tôi sẽ sống hạnh phúc hôm nay
Sẽ quên đi những điều phiền muộn
Sẽ xua tan màn đêm u tối
Cho tâm hồn tràn ngập ánh dương
Cuộc sống là được, mất, buồn, vui!
Tôi nhìn nó như là thực tế
Không cố chấp với những điều không thể
Không nản lòng trước những gian truân
Luôn tự tin vào chính bản thân mình
Mỗi ngày học thêm một điều mới lạ
Mở rộng tầm nhìn, mở rộng trái tim
Cho hôm nay tôi sẽ tốt hơn lên
Thành người lớn như mình có thể
Biết thông cảm, lắng nghe, chia sẻ
Với những người được gặp trong đời
Bạn thấy đấy tôi chỉ có hôm nay
Để dừng lại những thói quen ngu ngốc
Để tiếp tục con đường đã chọn
Để tự hào mình đang sống hôm nay
-ST-
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Diêm
Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
Còn vỏ bao cháy đến trăm lần

Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng....
rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!

Dẫu cho anh có tham lam đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.

Tg: Nguyễn Kim Anh
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tháng 10

Phố chuyển mùa mang se lạnh mùa đông

Nắng hanh hao chẳng đủ thắm môi hồng

Mưa bất chợt nhẹ làm rơi chiếc lá

Gió thì thầm: "em còn nhớ anh không?"



Tháng 10 ơi! Trong khao khát chờ mong

Luôn khắc khoải là tình yêu Hà Nội

"Hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối"

Con phố quen anh vẫn đợi em về



Phố chuyển mùa mang mong ước đê mê

Được cắp sách giống như thời áo trắng

Được hồn nhiên giữa tuổi hồng phẳng lặng

Được thấy em cười - nắng sớm ban mai



Tháng 10 ơi! Trong vạt nắng hanh dài

Là e ấp những điều chưa dám nói

Là bâng khuâng đi ngược chiều gió thổi

Là thì thầm ........... anh........... chỉ biết ...... yêu em!!!



Tháng 10 ơi! Rực rỡ phố vào đêm

Cả Hà Nội bừng lên ngày Đại Lễ

Anh không em, anh thấy mình không thể

Rót thở dài anh uống ngược vào tim



Tháng 10 ơi! Thời khắc của mùa đông

Hàng cây khô trơ trụi dần sắc lá

Và anh thấy tâm tư mình thật lạ

Tiếng vọng thầm: "Anh ..... hạnh phúc ...... yêu em"



16/10/2010
 
N

native

Sơ cấp
20/9/10
16
0
1
Vô gia cư
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông chủ nhà
Miệng tươi cười hớn hở
“Tăng giá rồi đó nha !”

Vừa mới ngày hôm qua
Bảy trăm rưởi mỗi tháng
Hôm nay nhận tin: choáng!
(Đùng một phát: chín trăm!)

Điện nước cũng lăm lăm
“Từ hôm nay giá mới !”
Nước Mười Ngàn một khối
Điện ưu đãi “ba ka” (3k = 3.000 đồng/số)

Đào vừa thò mặt ra
Là gạo, mắm, dưa cà
Là cơm trưa, bún, phở
Trăm thứ cùng đua “nở”
Đồng lương, nghĩ mà chua
Buồn thân mình thiệt thua
Phải chi đào đừng nở…

Sau mỗi lần đào nở
Lại thấy lòng chơi vơi…
Anh Lạm, chị Trượt ơi
Chờ chúng em theo với
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hôm qua ngồi nhẩm con đề
Oánh con ba tám tối về tám ba

Cái này từ thủa ông cha
Đánh đề không lộn ... bán nhà phải không ? ( chỗ này là câu em hỏi đấy nhá )
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
37
Nghệ An -> Hà Nội
Bài thơ vần "Ệ"
Phải xem mình có mệnh quan hệ?
Khi đã có mệnh quan hệ
Thì chấp nhận làm đồ đệ
Khi đã làm đồ đệ
Thì tích lũy một ít tiền tệ
Khi đã có tiền tệ
Thì thu nạp đồ đệ
Khi đã có đồ đệ
Việc khó kệ đồ đệ...
giải nghĩa: Con người thì phải có mối quan hệ thì mới thành công, khi mình đã có mối quan hệ thì mình pahri chịu khó làm đệ của người ta để học hỏi người ta, con người không phải ai cũng thành thầy mà không phải đi học ngay được. Trong thời gian mình làm đồ đệ người khác, mình cố gắng kiếm tiền, khi đó một số người lại làm đồ đẹ của mình. Đồ đệ sẽ giúp mình giải quyết các vấn đề.." mặc kệ đồ đệ" là mọi việc tự đồ đệ giải quyết nếu việc đó đồ đề không giải quyết được thì lúc đó mình mới giải quyết...cái này còn có ý thâm sâu hơn nhiều....
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hồi ấy yêu nhau chụm cái đầu
Chỉ trăng, trỏ nguyệt suốt đêm thâu
Mẹ đời rằng tưởng yêu nhau mãi
Đứt néo, dời dây chửa bạc đầu

Hồi ấy những là ái với ân
Vờn mây, chạm nguyệt đã bao lần
Chém cha cái thủa nông còn nổi
Cho người nghìn bạc chả thèm cân

Hồi ấy bên nhau mông cuối trời
Mắt huyền, dáng liễu cũng lả lơi
Dìu nhau ta đắp tình tươi đẹp
Dãi thảy ra giờ ! người mỗi nơi !
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Phải đâu thề hẹn mà thành
Vì duyên vì kiếp mà đành xa nhau
Người đi thương chuyện trầu cau
Kẻ về đau đáu ngày Ngâu u hoài
Tuổi xuân đâu dễ còn dài
Tình chôn một kiếp tàn phai má hồng...
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Giải thương

Ai dám thương đâu kẻ có chồng
Thương vì một nỗi để phòng không
Thương con cuốc nọ kêu mùa hạ
Thương cái bèo kia dạt bể đông
Thương vợ chồng Ngưu duyên chểnh mảng
Thương cha mẹ nhện phận long đong
Lòng người quân tử thương là thế
Ai dám thương đâu khách má hồng

Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm 鄭森 (1739-1782)
 
huyenbang

huyenbang

Trung cấp
5/5/09
56
1
8
Lạng Sơn
Vòng quay

Một vòng trái đất xoay xoay
Hai tư giờ đã, qua ngày rồi sao
Một năm có được là bao
Để giang tay đón thu vào với thơ

Thu cười đẹp lắm, trời mơ
Hồn nhiên ánh mắt, cho thơ vụng về
Tim hồng non nớt đam mê
Ơi ... em ! trên bước đường về ... có xa ?

Trời trong Thu, lộng thiết tha
Nâng niu trên mái, nhành hoa trang đài
Dịu dàng từ đấy ban mai
Tiếng Thu cứ mãi vọng hoài trong tôi

Thu ơi Thu đã xa rồi
Bâng khuâng lưu luyến ngập trời yêu thương
Vô tình, sợi nhớ sợi thương
Từ đâu ẩn hiện thêm trường những đêm

Ngoài sân hoa cỏ rũ mềm
Thu đi để lại bên hiên ... sắc vàng
Bao giờ thu lại quá giang
Còn không khoảng trống lỡ làng thu xưa ?

Thương thu trông áng mây đưa
Yêu ... không dám ngỏ, sớm trưa ...
 
T

tigon0304_hoa

Guest
MỘT MÌNH
(Ngọc Linh)

Có một cô gái mù
Lần dò trong tăm tối
Giẫm phải bàn chân tôi
Tôi đau mà không nói

Cô chao đảo ngã nghiêng
Trên đường xa dịu vợi
Hầm hố đầy chông gai
Biết ai chờ, ai đợi?

Tôi muốn dắt tay cô
Qua đoạn đường lầy lội
Nhưng chân vẫn còn đau
Có đi cũng không tới

Thôi hãy đi một mình
Trời sinh người đáng tội !
Đã vấp ngã nhiều rồi
Cần chi người dẫn lối !
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
UỐNG RƯỢU VỚI CHỒNG
Nguyễn Lam Điền

Quanh năm khó nhọc bộn bề
Sớm đi sấp ngửa, tối về đăm chiêu
Ngược xuôi chạy trốn cái nghèo
Bao nhiêu hy vọng thả theo gió trời

Oái oăm là cái sự đời
Có trôi chảy cũng nửa vời đắng cay
Ngồi buồn rót rượu ra say
Chén này nhắm với nỗi này phải không?

Ừ thì đắng nuốt vào lòng
Cay phà vào gió mênh mông quanh mình
Mặc cho thiên hạ rập rình
Ta ngồi đây rót cho mình, cho nhau

Này là bể khổ nguồn đau
Này là đò chật sông sâu chập chờn
Nhấp môi chạm phải cơn nguồn
Gió ào ạt gió, mây lờn vờn mây

Thì mình cứ rót em say
Tựa vào hơi ấm mà bay một lần
Đất xa, trời tạt xuống gần
Chung chiêng cả mấy mươi lần thế gian.
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
37
Nghệ An -> Hà Nội
ỪM! Thì nào uống đi em
Cho bao cái khổ cái sầu tiêu tan
Tiền làm là để nhiều khi
Sầu thêm sầu khổ vui thì vui thêm

Nào! Nào uống đi em
Quanh năm lam lũ mấy lần nghỉ ngơi
Tại sinh số kiếp con người
Vòng quay luẩn quẩn lạc rơi dòng đời

Hôm nay mình uống thật say
Ngày mai lại tỉnh lại quay vòng đời
Hôm nay mình thật là vui
Uống say, say uống chén tình MÌNH - TA
 
Sửa lần cuối:
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
37
Nghệ An -> Hà Nội
Hôm nay nổi hứng nhậu rượu cua
Cua cô có bán tớ xin mua
Sờ mu bóp yếm xem mẩy óp
..................
_Hồ..i Xuân Hương_
( anh nào thêm em câu kết cái )

Hôm nay nổi hứng nhậu rượu cua
Cua cô có bán tớ xin mua
Sờ mu bóp yếm xem mẩy óp
Càng cua cắp chặt, mặt nhăn thua

Nói anh CAM_TO biết, bà Hồ Xuân Hương người làng em, em cũng muốn học mót bà đôi chữ nhưng thấy khó quá....thôi học mót anh CAM-TO
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
37
Nghệ An -> Hà Nội
Buồn ơi là sầu.
Sao mà em cứ sầu
Sầu lắm...nghĩ mấy vu vơ
Tay gõ phím hoà nhịp dòng suy nghĩ
Buồn ơi là sầu.
Em thấy buồn thấy sầu
Mà cuộc đời sao nỡ sầu riêng em
Trong thế giới bé nhỏ này.
Mình em... lạc loại
Em là tâm điểm để người ta giải sầu?
Em cứ như kẻ không giống ai?
Ai cũng nói về em ...như kẻ lạc loài
Nơi đây không dành cho em???
Em lại phải đổi thay?
Vì sao ...Em không muốn
Em không muốn đổi thay
Không muốn
Buồn ơi là sầu...
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
NÓI MỘT MÌNH...

Thời gian không còn dài
Sao đùa chơi nghịch mãi
Hôm nay sống cho trọn
Biết còn có ngày mai...

Gánh đời nặng oằn vai
Mỗi ngày thêm một chút
Tình ơi đừng phôi phai
Dẫu là trong thoáng chốc...

(Như Diệu Linh)
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
BIẾT RẰNG...

Biết rằng đã hết mùa thu
Người đi nơi ấy mịt mù khơi xa

Biết rằng cây đã đơm hoa
Đông tàn mấy độ xuân òa nắng xinh

Biết rằng người đã quên mình
Hàng tre trước ngõ lặng thinh chẳng lời

Biết rằng gió đã đưa nôi
Lơi ru man mác giữa trời chênh chao

Biết rằng diều vút trời cao
Bóng hình bé nhỏ lẫn vào không trung

Thu đi, rồi tiết lập đông
Xuân về cành lá nảy mầm sinh sôi

Biết rằng không thể chung đôi
Thu đi để lại mình tôi... nỗi buồn...

(Như Diệu Linh - 05/01/11)
 

Xem nhiều