Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
Kenpzo

Kenpzo

" Đào Hoa " nhất web
CHÚC EM HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI EM YÊU
CHÚC ... gì đây khi hai người hai lối
EM ... Lạnh lùng ngước mắt nhìn phía xa
HẠNH ... phúc đến nhưng anh không biết giữ
PHÚC ... ở đời ngắn ngủi thế thôi sao
BÊN ... người ấy chúc em luôn vui vẻ
NGƯỜI ... em yêu giờ sẽ ở bên em
EM ... hạnh phúc bên tình yêu mới
YÊU ... thật lòng người đó nghe em

:009::009::009::009::009:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cứ kệ anh với nỗi buồn em nhé!

Bởi chờ em đã suốt một buổi chiều

Hết đứng ngồi rồi ánh mắt đăm chiêu

Anh thầm nhủ: em lâu về thế nhỉ?



Anh đếm từng thời khắc lúc em đi

Bao nhiêu phút thật tình không nhớ nữa

Anh chờ em, chỉ biết ra ngoài cửa

Đứng một mình thảnh thốt gọi tên em!



Anh chờ em với nỗi nhớ không tên

Và khao khát phút giây mình gặp mặt

Vậy mà nắng hoàng hôn kia đã tắt

Vẫn chẳng hề thấy gió gửi tin em!



Anh giấu mình vào góc khuất bóng đêm

Để chờ đợi điều gì không nhớ nữa

Chút ánh sáng vô tình qua khe cửa

Cũng động lòng với nỗi nhớ riêng anh



Anh chờ em sao quá đỗi mong manh

Vì chẳng biết em đang làm gì nữa

Trong nhân gian có muôn vàn chọn lựa

Đâu dễ gì em chọn … nhớ về anh



Em ngủ đi và cứ mặc kệ anh

Bởi chờ em cả chiều nên giận dỗi

Chẳng muốn nói dù trong lòng nóng vội

Suốt đêm này thao thức ... đợi mong em...
 
thuhuyen90

thuhuyen90

Trung cấp
Em lập topic này mong mún được chia sẻ sở thích của mình với mọi người.
Cùng chia sẻ với mọi người những tâm sự chắt chiu từ bản thân và sưu tầm.
WELCOME TO MY HOME SWEET

HÃY NÓI
Hãy nói rằng: Anh vẫn yêu em
Dù chuyển vật, dời sao anh nhé.
Dẫu biết khó nhưng em vẫn thích thế
Nghe 1 lần bởi chính từ anh.

Có nỗi nhớ giằng xé trái tim em,
Có nỗi đau làm mắt em rưng lệ.
Nhưng mặc kệ em vẫn luôn thích thế,
Muốn được anh...ôm chặt vào lòng.

Dẫu biết rằng anh sẽ ra đi,
Nhưng ngốc nghếch em cứ luôn mộng mị,
Rằng 1 khi anh nói yêu em
Là anh sẽ bên em mãi mãi.

Nếu có thể anh là giọt sương,
Thì em xin được làm ngọn cỏ
Cỏ sẽ mãi bên sương dù nắng,gió
Sẽ giữ chặt sương mãi mãi bên mình.

(TH90)


1 ngày
Không có anh sao đời trống vắng,
Tối lúc nào, sáng chẳng biết chẳng hay
Hoa sữa ngày xưa bây giờ héo úa
Con phố xưa đã vắng bước chân người.
Không có anh đời sao mỏi mệt,
Chẳng còn ai chung bước lối em về,
Chẳng còn ai ôm em và nói:
Yêu em nhiều, sẽ mãi bên em.
Ngày chia tay em chìm trong nước mắt
Cố nhủ lòng : Anh sẽ về thôi.
Nhưng chờ anh sao hoài chẳng thấy,
Anh đi rồi...đi mãi mãi xa.
Người ta bảo: Hận anh, em phải sống...
Anh xấu xa, em phải cố mà quên.
Nhưng với em anh mãi là thiên sứ
Đã đưa em qua, những lúc vui buồn.
Em không thể hận anh hay oán trách
Chỉ trách mình đã quá cả tin,
Nên cứ yêu , không hề nghĩ ngợi
Dối gạt lòng cứ mơ mộng làm chi.

(TH90)


Tại sao vậy anh? em không hiểu được
Trái tim anh hay đã đóng băng rồi?
Có còn đâu lời yêu thương thuở trước,
Có còn đâu những câu nói ngọt ngào.
Anh biết không em đã buồn và khóc,
Khóc thật nhiều mong nước mắt xoá đi
Khoảng thời gian trước kia đã có
Khoảng thời gian hạnh phúc tràn đầy.
Anh đã đến mang cho em hạnh phúc,
Và giấc mơ về 1 tình yêu
Vậy mà hôm nay anh lại nỡ
Quên hết đi như chưa có bao giờ.
Em không hiểu,không sao hiểu được.
Em đã sai,sai ở lỗi gì anh?
Mà tại sao anh nỡ tâm quay gót,
Nói với em những lời nói vô tình.
Rồi hôm nay trên con đường quen thuộc
Con đường ta đã chung bước khi xưa
Em xót xa,cô đơn và khóc
Anh đi rồi em cất bước về đâu...
Nếu em sai chắc vì do em quá
Quá yêu anh nên đã tự dối lòng......

(TH90)
 
Sửa lần cuối:
thuhuyen90

thuhuyen90

Trung cấp

Ko đề
Chiều 1 mình, lang thang trên phố vắng,
Bỗng giật mình, người đó.....có phải anh?
Đã dặn lòng, phải quên, không được nhớ
Thế nhưng mà, sao lại khó vậy đây.

Mỗi bước chân lại mang em trở lại,
Với kỉ niệm 1 thời là dĩ vãng xa xưa,
Có những nỗi đau làm cho ta đau đớn,
Có những con người làm tan nát trái tim,
Có những niềm vui không thể nào lấy lại,
Có những nỗi buồn là nước mắt chia ly.
Có những bức thư không đề tên người nhận
Những trang giấy buồn thấm đẫm lệ rơi.

Nếu 1 ngày có lỡ gặp nhau
Liệu anh có cười và chào em....1 câu nói,
Hay quay lưng không hề hay biết
"Người qua đường, đâu phải người quen"....
Nếu tình cờ có lỡ gặp lại nhau,
Tay trong tay đang đan bàn tay mới.
Em sẽ cố không bật lên tiếng khóc
Miệng mỉm cười và chúc phúc cho anh.
Anh cũng cười và chào em anh nhé
Ai cũng có quyền chọn lựa lối đi riêng,
....
Em chấp nhận làm người thất bại,
Sẽ ra đi, không oán trách gì.
Chúc cho anh thành công trong cuộc sống
Đừng sống trong những dối trá lọc lừa.
Cứ như thế và bình yên anh nhé,
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi.
Và quá khứ sẽ chìm sâu quên lãng
Sẽ lãng quên theo những tháng ngày.

(TH90)
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
BIẾT RẰNG...

Biết rằng đã hết mùa thu
Người đi nơi ấy mịt mù khơi xa

Biết rằng cây đã đơm hoa
Đông tàn mấy độ xuân òa nắng xinh

Biết rằng người đã quên mình
Hàng tre trước ngõ lặng thinh chẳng lời

Biết rằng gió đã đưa nôi
Lơi ru man mác giữa trời chênh chao

Biết rằng diều vút trời cao
Bóng hình bé nhỏ lẫn vào không trung

Thu đi, rồi tiết lập đông
Xuân về cành lá nảy mầm sinh sôi

Biết rằng không thể chung đôi
Thu đi để lại mình tôi... nỗi buồn...

(Như Diệu Linh - 05/01/11)


Uh...!

Biết rằng người ở khơi xa
uh thì vẫn đợi Thu hòa heo may

Biết rằng Đông đã qua tay
uh thì chờ để Xuân hay nắng về

Biết rằng người bỏ lời thề
uh thì cứ đợi hàng tre xanh mầm

Biết rằng gió hát âm thầm
uh! lời sóng vỗ đủ cầm lòng ai

Biết rằng chiều ấy diều bay
uh! dẫu dây đứt chẳng phai câu thề

Xuân qua Hạ đến não nề
Thu vàng lá rụng Đông về tái tê
Biết rằng mưa có dầm dề
Uh! ta vẫn đợi ngô nghê bên đời....


(he, em mạo muội họa theo bài thơ của pác ĐMT ak)
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Uh...!

Biết rằng người ở khơi xa
uh thì vẫn đợi Thu hòa heo may

Biết rằng Đông đã qua tay
uh thì chờ để Xuân hay nắng về

Biết rằng người bỏ lời thề
uh thì cứ đợi hàng tre xanh mầm

Biết rằng gió hát âm thầm
uh! lời sóng vỗ đủ cầm lòng ai

Biết rằng chiều ấy diều bay
uh! dẫu dây đứt chẳng phai câu thề

Xuân qua Hạ đến não nề
Thu vàng lá rụng Đông về tái tê
Biết rằng mưa có dầm dề
Uh! ta vẫn đợi ngô nghê bên đời....

[/FONT]
(he, em mạo muội họa theo bài thơ của pác ĐMT ak)


Lâu rồi nay mới thấy chú xuất hiện mang theo bốn muà. Hay đấy.
 
tranxinh

tranxinh

Trung cấp
1/12/10
167
0
0
36
Hà Nội
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác chưa ngủ ...
Anh đội viên nói nhỏ:
"Xăng tăng giá Bác ơi"
Bác bảo: "Bác biết rồi,
Mười chín nghìn một lít"
Anh đội viên sụt sịt:
"Xe cháu xe tay ga,"
"Xe bác Toyota
Chú khổ sao bằng Bác"
Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao,
Và họ cùng ước ao,
Lạm phát không còn nữa.

Bài thơ xăng tăng giá - ketoan.org
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
37
Nghệ An -> Hà Nội
Em cứ buồn buồn mãi...trời ơi
EM đang đứng giữa hai bờ sâu thẳm
Em về đâu, về đâu ... lòng đầy câu hỏi
Biết về đâu cho thấy ngày sau?
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Em cứ buồn buồn mãi...trời ơi
EM đang đứng giữa hai bờ sâu thẳm
Em về đâu, về đâu ... lòng đầy câu hỏi
Biết về đâu cho thấy ngày sau?

Em lựa chọn những gì em đeo đuổi
Suôi theo dòng đậu bến trái tim mình
Nếu đứng chờ hững hờ nhìn dòng nước
Em chỉ là Ngốc ở Thế Gian này! :)
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Em cứ buồn buồn mãi...trời ơi
EM đang đứng giữa hai bờ sâu thẳm
Em về đâu, về đâu ... lòng đầy câu hỏi
Biết về đâu cho thấy ngày sau?

Anh chẳng biết thế nào... ôi! Em hỡi
Anh làm sao để khỏa lấp bến bờ
Anh làm sao vun tròn đầy nỗi nhớ
Dẫu biết một ngày Em sẽ lại bên Anh

hơ... ngocthegian thơ gì mà chán sự đời, sự tình zị...ăc... đến chik mất thui
 
thuhuyen90

thuhuyen90

Trung cấp
Nếu mai này anh nói chia tay
Thì em sẽ buồn,buồn nhiều lắm.
Nếu anh nói chia tay là hạnh phúc,
Biết nói gì em biết nói gì đây?
………
Nuốt nước mắt vào con tim vỡ nát,
Khóc thật nhiều mong khỏa lấp nỗi đau.
Bên cạnh anh đã mang tình yêu mới,
Có nhớ em đâu – quá khứ 1 thời.
Ngày cưới anh,em như con ngốc
Lang thang 1 mình, khóc lóc dưới cơn mưa.
Mưa lạnh lắm,nhưng em mặc kệ….
Mưa xoá nhoà những kí ức bên anh.
Em trở lại con đường xưa thân thuộc,
Mới hôm nào còn sánh bước chung đôi
Giờ….thì mình em đứng lặng
Khóc 1 mình, nước mắt lẫn cùng mưa.
Trời đang khóc thương em hay chê trách,
Dại dột phút đầu cho tan nát con tim.
Giá ngày xưa đừng quen, duyên trời định,
Có lẽ bây giờ ta đã không đau.
Một tình yêu ngây thơ, khờ dại,
Ngốc nghếch vô cùng,
Ảo mộng một tình yêu………….

(TH90)
 
H

hoanghanhhoa

Sơ cấp
7/7/09
6
0
1
Hà nội
Gửi tặng các bạn bài thơ

Sau một ngày làm việc mệt với những con số nhảy múa, bạn hãy đọc bài thơ này xem có giống mình không nhé

Một ngày tám tiếng như anh
Chiều về em bỗng hoá thành ô sin
Cái tên nghe mãi thành quen
Còn hơn hai tiếng “con sen” cọc cằn
Năm giờ đi chợ nấu cơm
Sáu giờ bát đũa cơm canh sẵn sàng
Anh xem thời sự đàng hoàng
Còn em một chậu áo quần giặt phơi
Anh ngồi hút thuốc thảnh thơi
Còn em một đống xoong nồi kiến bâu
Anh thì kiến thức đầy đầu
Còn em lau mấy tầng lầu kêu ai ?
Con đau thì mẹ chạy dài
Chồng hư nào biết kiếm ai dãi bày
Múi chanh anh vắt vài giây
Còn em anh vắt cả ngày lẫn đêm
Xoa chân chưa kịp tắt đèn
“Nào em…”đã thấy tiếng kêu vạt nài
Xấu chàng thì phải hổ ai
Thôi đành phó mặc cho vài trống canh
Bơ phờ sáng dậy phong phanh
Lại lo bữa sáng cho anh đi làm
Ăn xong anh gọi “Nữ hoàng”
“Cái lọ tăm để trên bàn đâu em”
 
Sửa lần cuối:
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Chẳng yêu thích và đọc nhiều, nhưng đọc đi đọc lại những vần thơ vô tình hay hiện hữu. Tìm vào chủ đề này trong lúc say say, đọc và chép lại bài thơ trong tập thơ Tiếng Vọng (Tạ Phương). Quyển thơ này là của bạn của người bạn, người bạn đã ra đi. Những bài thơ chủ yếu ghi lại những cảm xúc trên những chặng đường đi của nhà địa chất, của nhà khoa học, của người thầy Tạ Phương. Mà rất nhiều trong đó là những hình dung được viết và thuật lại của một thời khói lửa xa xôi. Chẳng phải thời đại của bản thân mình, chẳng phải thời đại của ngay bản thân tác giả. Nhưng vô cùng day dứt.
Các bạn có thể tim đọc tập thơ Tiếng Vọng.

CÒN LẠI MỘT MÌNH

Nơi đây chẳng còn ai đâu
Còn lại mình em với đá
Mình em - mưa đông nắng hạ
Mình em - cỏ mướt màu xanh...

Nhớ đồng đội vá đường thâu canh
Có hôm ngủ vùi suốt sáng
Đói - vào rừng tìm măng đắng
Buồn - ngóng phía trời xa

Tháng ngày lầm lụi qua
Tóc con gái rụng dần, da tái
Vời vợi Trường Sơn chân bước mải
Vực thẳm, khe sâu chẳng ngại ngần...

Thế rồi buổi ấy, bất thần
Trúng mảnh bon thù, em ngã.
Bướm vẫn lượn nhởn nhơ lèn đá
Hoa vẫn đơm trắng xoá đầu cành...

Đồng đội nhường em túm bồ kết rừng
Chiếc lược cũ từng chuyền tay gỡ tóc
Mảnh gương nhỏ bạn bè từng ngắm vuốt
Cũng dành cho em.

Cho em
Cho em
Giấc ngủ bình yên...

Nơi đây chẳng còn ai đâu
Còn lại mình em với đá
Mình em - mưa đông nắng hạ
Mình em - cỏ ngút ngàn xanh...
(Tạ Phương - Trường sơn 1999)



TIẾNG VỌNG

Từ thẳm sâu hoang mạc đá Kẻ Bàng
Vọng tiếng vượn gọi đàn thời hỗn mang nguyên thuỷ
Tiếng tách vỡ lây lan của những chiếc lu sành sót trong hang đá
Tiếng ngọn gió vô hình khao khát tìm nhau

Áp tai vào mạch đá tôi nghe
Những tiếng vọng xót lòng hơn muối xát:
"Khát, khát quá, nước, nước..."
Giọng con gái con trai
Ám vào đá thời gian không xóa được.

Tiếng vọng gọi tôi về quá vãng
Khi mặt đất nơi đây bom thù làm dị dạng
Và những người con gái con trai chiến đấu giữ con đường
Sau một tiếng nổ trầm, tất cả bị vùi chôn*.

Ngày ấy tôi còn ở xứ sở xa xăm
Rất xa cái chết
Đọc trang sách trong ngời ánh tuyết
Ăn miếng bánh ngon không khét khói bom
Tôi đâu biết nơi đây hoang tàn, khốc liệt

Giữa đường phẳng mà bước tôi hẫn hụt
Sao vòng vo quá nửa đời người tôi mới tới đây?
Sao vẫn chưa về, hỡi hồn thiêng các anh các chị
Sau hai mươi năm Nam Bắc sum vầy?

Những ngọn gió vẫn tìm nhau vật vã
Những chiếc lu sành vẫn lây lan nứt vỡ
Tôi đứng đây trước hoang mạc Kẻ Bàng
Lắng tiếng gọi từ một phần tư thế kỷ
Nhưng những tia hy vọng mong manh lách len qua kẽ đá,

Tôi hiểu những giọt lệ lúc này chỉ là vỗ nghĩa
Khi trước tiếng gọi thiêng liêng kia chỉ biết cúi đầu
Những linh hồn còn kẹt dưới lòng sâu
Tầng đá nặng
Bước chân đi sao dễ!
(Tạ Phương - Quảng Bình, 1995)

* Tại hang "Tám cô" ở kilomet 16 đường 20 - Quyết Thắng, nơi bom Mỹ đã chôn vùi 13 nam nữ thanh niên xung phong và bồ đội ta trong một trận oanh tạc khốc liệt ngày 14-11-1972
 
Sửa lần cuối:
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Em và Tôi

Em hãy cứ là hoa để mặc tôi là lá,
Lá bên hoa che chắn lũ côn trùng
Chúng gặm lá - em bình yên sẽ lớn
Một sớm thu về khoe ướm sắc lung linh

Hoa rực rỡ - cúc quỳ hay cẩm chướng
Thiên hạ trầm trồ - và lá lãng quên
Có một niềm - vui - xót - xa mà rất đượm
Tôi đâu hề hay biết để kêu tên
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
THÁNG BA MÙA HOA BƯỞI
(Nghiêm Thị Thuý Hằng)

Chả phải vô tình mà em nhớ tháng ba
Nhớ về Anh nhớ mùa hoa bưởi
Cánh hoa rơi lòng Em bổi hổi
Chút hương thầm làng bãi lan xa

Chả phải vô tình mà Em nhớ tháng ba
Ngõ nhà Anh đầy hoa xoan tím
Nhớ bến sông thuyền ai ghé bến
Hương bưởi quê mình níu khách qua sông

Nhớ tuổi thơ Em nhặt bông bưởi trắng
Tháng ba về Mẹ giã bánh trôi
Anh cầm súng lên đường đi đánh giặc
Chúng mình mỗi đứa một nơi

Em về làng giữa mùa hoa bưởi
Hương hoa thơm ướp nước gội đầu
Mẹ bảo Anh giờ này nơi biên giới
Hai đưa mà có nhận thư nhau

Chả thể nào giấu Mẹ được lâu
Chúng mình yêu nhau từ mùa hoa bưởi
Em đi học xa quê lên Hà Nội
Anh về phép thăm nhà chiều đó tiễn Em

Chúng mình đi dọc lối ngõ quen
Vườn tím hoa xoan trắng ngần hoa bưởi
Chiều chia tay có gì mà bối rối
Trăng mọc bao giờ hai đứa cũng không hay

Một mùa hoa chúng mình lại chia tay
Một mùa hoa mong ngày gặp lại
Ôi mùa hoa lòng Em mong đợi
Mùa hoa làng mình hoa bưởi tháng ba./.
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Tha Hương
Heo may ngao ngát bờ đê
Xa quê người có nhớ về quê không
Ngủ còn thắc thỏm triền sông
Câu thơ bèo dạt ăn đong nỗi buồn
Đời người phận tép thân tôm
Tha hương vì chuyện áo cơm mệt nhoài
Chao ôi ngày ngắn đêm dài
Tấm chăn không đủ ấm ngoài cô đơn
Bận lòng chi nỗi thiệt hơn
Ghét thương chi những cỏn con bạc bèo
Chao ôi trời lẻ cánh diều
Gió đâu thổi quắt một chiều xa quê
Nhớ mong ríu bước ngày về
Mặt người còn nhọ khói xe bụi tàu
Chao ôi mỗi bước cơ cầu
Không hay lấm nửa mái đầu gió sương!
 
L

luctieulongha

Sơ cấp
16/4/11
33
0
6
38
nghe an
Em tự nhủ không được yêu
Chuyện học hành còn chưa đạt
Như thấu hiểu thời gian trôi
Thật yên bình và phẳng lặng
Ngày đầu tiên mình gặp mặt
Vừa ngại ngần vừa e ngại
Có thằng bạn cùng đi chơi
Túm lấy tay xin giới thiệu
Người yêu đấy đẹp đôi không
Anh chỉ cười và im lặng
Ngày anh đến thật bất ngờ
Em là chị, anh là em
Đến buổi đêm quay ngược lại
Anh làm anh, em làm em
Thời gian trôi không hay biết
Em yêu chị, anh yêu em
Như ngừng lại giây phút này
Hạnh phúc đến tung vỡ òa
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
37
Nghệ An -> Hà Nội
Đau đầu chiến sự Việt - trung
An thân chẳng chịu dấn thân đi dành
T.i.ê.n sư trung cẩu ương bành
Sang đây Bà đánh tan tành mày ra
 
maika0403

maika0403

Sơ cấp
10/6/11
35
8
8
HCM
Dẫu biết rằng chẳng phải là của nhau
Vẫn chạnh lòng khi thấy anh đi cùng người khác
Dẫu biết rằng không yêu là hay nhất
Vẫn chạnh lòng khi thứ bảy qua đi...
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Chả biết cái bài này đã được pót lên đây chưa, vì chưa thể đọc hít 278 trang với 2.786 bài.
Rưng mờ hum nay đọc được hai bài này trong bờ lốc của lão tiger2774, thấy hay hay , liền pót lên đây cho cả nhà đọc nghen :


EM NGÀY XƯA.... EM NGÀY NAY !!!


Ngày xưa mái tóc buông lơi,
Bây giờ sợi rụng sợi rơi đầy nhà.

Ngày xưa da trắng nõn nà ,
Bây giờ da đã trổ hoa .... đồi mồi

Ngày xưa miệng cười thật tươi ,
Bây giờ móm xọm rụng mười cái răng .
Ngày xưa mặt sáng như trăng ,
Bây giờ xám xịt như vầng mây đen,
Ngày xưa yểu điệu như tiên
Bây giờ lẹt đẹt như con vịt bầu .
Ngày xưa chum chúm núm cau ,
Bây giờ lỏng thỏng như bầu trên cây .
Ngày xưa nhựa sống căng đầy ,
Bây giờ vắt mãi bẩy ngày cũng không .
Ngày xưa thắt đáy lưng ong ,
Bây giờ to bụng còn mông phẳng lờ .
Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ ,
Bây giờ thưa cứng tưa hồ rễ tre .
Ngày xưa ăn nói dễ nghe ,
Bây giờ cẳn nhẳn chua lè khó ưa ..
Ngày xưa thích được mây mưa ,
Bây giờ hạn hán hết ưa tù tì
Ngày xưa thường sánh vai đi ,
Bây giờ chỉ thích năm ì ...xem phim...
Ngày xưa nhớ nhau đi tìm,
Bây giờ mặc kệ ...con chim mất dzồi.
 

Xem nhiều