Chương trình Vu Lan 2009

  • Thread starter Viet Huong
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
haithu

haithu

Cao cấp
18/8/07
477
13
18
đâu cũng là nhà
Hình ảnh đầu khi mọi người cùng tham gia chuyển đồ xuống xe.

0e828ctxxy9eo3th7.jpg

Mọi người hăng say cùng nhau chuyển đồ

4qhb7kwm7weutmc9frw.jpg



Nhìn bố ketoangiagan làm rất hăng say "Già gân nhưng có vẻ gân còn dai hơn cả thanh niên":015:

Bố còn đòi trao quà cho ...

Thanh thủ mọi người đang chuyển đồ chị Thắm bàn công việc với Ban giám đốc.

Công việc vừa hoàn tất

Mọi người tranh thủ chụp vài tấm làm kỷ niệm
Nhìn 5 chị em ai cũng xinh đấy chứ nhỉ :angel:

Mọi người bắt đầu tản ra từng khu để trao quà cho từng cụ
[/QUOTE]
gbqoz457ku2jdeddprv1.jpg
[/QUOTE]

thăm hỏi và tâm sự với các cụ


Khi nhận được quà các cụ mở ra xem đi xem lại và không muốn cất đi
[/QUOTE]
3bs8rikztmuibghjo3k.jpg
[/QUOTE]

Có niềm vui nào lớn hơn nữa không khi có ai đó quan tâm và chia sẻ cùng mình. Chúng ta hãy đặt mình vào thử vị trí các cụ bây giờ, các bạn sẽ cảm nhận được như thế nào?
không ai có thể nói trước được điều gì, sau mấy chục năm nữa mình sẽ là một trong số các cụ ngồi đây và liệu có ai vào thăm mình không nhỉ?
Dù sau này có ra sao thì hiện tại chúng ta hãy cùng nhau vun đắp cho mai sau. Hãy cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời hiu quạnh, không nơi nương tựa này.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Nụ cười luôn nở trên môi
DSCN0401.jpg


DSCN0397.jpg


Quà được chuyển xuống xe an tòan
DSCN0405.jpg


Sẳn sàng lên đường
DSCN0407.jpg

DSCN0411.jpg


Cả đòan tiến vào...phòng các cụ :dance2:
DSCN0412.jpg


Trao quà
DSCN0415.jpg

DSCN0424.jpg


Tòan đòan chụp hình lưu niệm với Giám đốc Trung tâm (người đeo thẻ)
DSCN0468.jpg
 
Sửa lần cuối:
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
@ haithu: em xem hình mà đau cổ quá đi àh :(
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Cảm động khi trao quà và trò chuyện với cụ Lê Thị Sang, thọ 103 tuổi-người cao tuổi nhất trung tâm, vẫn còn khỏe và minh mẫn. Vài dòng xin viết về cụ

ẤM LÒNG VU LAN
(Kính tặng cụ Lê Thị Sang, 103 tuổi tại Trung Tâm Bảo Trợ Người Già và Tàn Tật tỉnh Đồng Nai)

Cụ ngồi tựa cửa nhìn ra
Bàn tay gầy guộc vê tà áo nâu
Miệng thì bỏm bẻm nhai trầu
Nhăn nheo đôi mắt nhìn vào không gian

Xa xa thấy một phái đòan
Bưng bê quà bánh hiên ngang bước vào
Loay hoay cụ đứng dậy chào
Sụt sùi rơi lệ nhận trao phần quà

Hỏi ra mới biết cụ là
Họ Lê tên gọi thường là Thị Sang
Cụ ơi đã mấy xuân tàn?
Xòe tay cụ đếm trăm còn cộng ba
Neo đơn khi tuổi về già
Vào đây nương tựa nay đà sáu năm!
Hàng ngày ba bữa rau, măng
Phong phanh áo vải, long răng, bạc đầu

Hỏi thăm con cụ ở đâu?
Lắc đầu khe khẽ: “cụ nào có con!”
Nói rồi nước mắt rưng rưng
Anh em “nhà kế” tưởng chừng khóc theo

Vu Lan, của ít lòng nhiều
Chúng con kính tặng thương yêu lòai người
Sẻ chia cùng cụ niềm vui
Xua tan bớt nỗi quạnh hiu từng ngày

Ngòai kia nắng phủ hàng cây?
Hay là tiếng nấc mà nghe ấm lòng!
Vẫy tay bóng cụ khuất dần
Râm ran chim hót giữa ngần trời thu


KimLoan08

Ảnh: cụ Lê Thị Sang và tác giả
DSCN0417.jpg
 
Sửa lần cuối:
haithu

haithu

Cao cấp
18/8/07
477
13
18
đâu cũng là nhà
@ haithu: em xem hình mà đau cổ quá đi àh :(

Thông cảm nha lần đâù tiên post hình lên mạng mà, phải hỏi cách post hình từ Phan Nam đấy, nên chưa biết căn chỉnh cho nó đẹp, hy vọng lần sau post sẽ đẹp hơn. :045:
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Thông tin về Trung tâm nuôi dưỡng người già và Tàn tật Hố Nai

feu1lbb1wzttag95l92_tn_800x600.jpg


fh1d58vzax0cciuw4lv_tn_800x600.jpg

Quà tặng của Webketoan

jd51ur6cu78eb0faa37_tn_800x600.jpg

Những tấm ảnh mình thích nhất vì ý nghĩa của chuyến đi nằm ở đây... Sự gần gũi chia sẻ và nhân văn của cộng đồng kế toán :mrstraetz

goqzkg7qs3dvs973onzn_tn_800x600.jpg


qtp135t677n9pg0ebc3y_tn_800x600.jpg


k4x0mlqkd4kd2a6h9sd_tn_800x600.jpg


cg2ko9jy1468hgnz85u_tn_800x600.jpg


67e9f7z9mf8gabcmjui_tn_800x600.jpg


xgby4vl9wnnei7n9n8p_tn_800x600.jpg


kr1d4hos5jvaw0s3wota_tn_800x600.jpg


7jc0nzic7gwvl5v0crk_tn_800x600.jpg


mwgxuxbx5a1w3cayqtq_tn_800x600.jpg


8vkm1gvnad7nydm9w0cu_tn_800x600.jpg


terukedo0h7yhk3x5rmt_tn_800x600.jpg

Và 2 cô bạn đáng yêu của tui :004:

quu29i3khn26lir8h8r_tn_800x600.jpg

Thành viên rất tích cực tìm hiểu về đời sống về vật chất tinh thần của Trung tâm

fff5e1crbg423pta4jzs_tn_800x600.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Thêm vài tấm nữa xem nè!
DSC08467.jpg


Tranh thủ nhờ PTN làm một bức ảnh với hai cô em yêu quý:

DSC08475.jpg
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Nam ơi! Chị bận quá không tường thuật chuyến đi thăm trại dưỡng lão Đồng Nai được. Em viết nhé. Phần tổng kết thu- chi sẽ làm 1 lần cuối chương trình này luôn. EM tường thuật lại cho bà con nắm tình hình chuyến đi thế nào
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Tường thuật chương trình Vu Lan

Tháng bảy âm lịch bắt đầu những trận mưa ngâu. Nước mưa và màu trời hòa quyện như dãi Ngân Hà, chứa đầy những gịot nước mắt từ cuộc tình trên cõi tiên, mà truyền thuyết cho là của Ngưu Lang và Chức Nữ. Mưa ấy, nước mắt ấy còn là của những người con hiếu hạnh tha phương, biệt xứ, lưu lạc quê người khát khao tình mẫu tử, nhung nhớ kỷ niệm, dù rằng đó chỉ là những hình ảnh đơn sơ nơi chốn quê nghèo. Còn những người đã từng làm mẹ, nhưng không có ai nhung nhớ thì sao?

Tiếp nối những họat động từ thiện từ trước đến nay, CLB “Anh Em Tôi” đem lại giây phút ấm áp cho các cụ già neo đơn không nơi nương tựa, tại Trung Tâm Bảo Trợ Người Già và Người Tàn Tật tỉnh Đồng Nai nhân mùa Vu Lan về, bằng những phần quà và quần áo cũ quyên góp. Chương trình thực hiện vào ngày 30/08/2009 (nhằm ngày 11 tháng 07 năm Kỷ Sửu).

Trước khi chương trình được diễn ra, các thành viên CLB “Anh Em Tôi” phải trải qua những công đọan: phân lọai quần áo cũ, đi mua quà và chia quà thành từng phần… Quần áo cũ gom ở TP.HCM và các tỉnh, được chuyển về Đồng Nai và tập trung tại tư gia LuongQuynhNga để phân lọai, với sự trợ giúp của nhiều mem: anhlan, lehang, ocgao, annatrang2710, vutuyetmai, … Sau khi những bao quần áo được xếp gọn gàng, “Anh Em Tôi” tiếp tục lên đường tiến vào BigC mua quà và chở về nhà tranvanhung chia từng phần. Phần quà cuối cùng vừa đóng gói xong thì đồng hồ trên tường cũng vừa điểm chuông 22 giờ đêm.

Ngày trao quà, nhiều mem TP.HCM kết hợp với mem Đồng Nai đi đến Trung Tâm. Trong khi chị XuanTham và anh tranvanhung trao đổi vài điều với Giám đốc Trung tâm thì bên ngòai, các mem hăng say chuyển quà từ trên xe tải xuống, ai ai gương mặt cũng rạng ngời…

Từng người, từng người xách quà trên tay đứng thành một hàng dài và từ từ tiến vào phòng các cụ. Các cụ ngồi trên giường và đón chào cả đòan bằng những tràng pháo tay lộp bộp. Mỗi cụ một dáng dấp, một gương mặt khác nhau nhưng giây phút này các cụ có điểm chung là trái tim yếu ớt kia đang rộn lên từng nhịp đập khác thường và mắt ngân ngấn nước. Cụ Lê Thị Sang nắm tay vutuyetmai nghẹn ngào: “các con ở xa, lặn lội đến đây thăm bà, bà vui lắm”. Ngừng lại, phe phẩy quạt lác vài cái rồi cụ tiếp: “bà không có con nên không có ai viếng thăm, chăm sóc”. Càng nói, tay cụ càng xiết chặt tay người đối diện. Vutuyetmai lơ đãng nhìn lên cao và nghe cay cay nơi sóng mũi…

Quà được trao tận tay các cụ. Lập cập mở ra xem, có cụ còn xòe tay đếm từng món một. Cầm hộp sữa, một cụ mếu máo: “sữa để dành uống buổi tối, ngủ ngon”. Giường kế bên, cụ ông lên tiếng: “tui ăn bánh trước”, nói rồi cụ xé tọat vỏ bao và đưa bánh vào miệng nhai ngon lành, mặc kệ bột bánh dính đầy mép… Chẳng mấy chốc, khắp phòng tập thể của các cụ, nhìn thấy trên mỗi chiếc giường ọp ẹp đều có một phần quà, một già một trẻ chụm đầu vào nhau…trò chuyện. Bởi vì, đa phần các cụ lớn tuổi nặng tai, nên khi nói phải ghé sát vào tai các cụ. Phuongtim304 còn đọc sách cho các cụ nghe, các cụ vui vui lắm, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười sặc sụa, lộ ra những cái răng đen tuyền. Ngồi trong phòng trò chuyện mãi vẫn chưa hết chuyện, chipmunks tâm sự với các cụ ra tận hành lang…

Thông qua tâm sự của các cụ, mem webketoan được biết các cụ đến Trung tâm xuất phát từ những hòan cảnh khác nhau, địa phương khác nhau: miền bắc, miền trung, miền nam đều có. Ở đây, những cụ còn khỏe phải tự chăm sóc bản thân hàng ngày như: tắm, giặt giủ quần áo, tự cầm chén bát đi ăn cơm, ăn xong chén của ai người đó rửa và mang về cất...

Sắp đến giờ cơm trưa, nên các mem phải ngừng tâm sự với các cụ. Cả đòan tập trung về văn phòng gặp gỡ Giám đốc để tìm hiểu thêm về Trung tâm. Đại diện CLB “Anh Em Tôi” nhận thư cảm ơn từ đại diện trung tâm và chụp hình lưu niệm tòan đòan.

Mưa ngâu muôn đời, năm nào cũng đầm đìa và lặng lẽ như những nghĩa cử của các thành viên webketoan và những tấm lòng hảo tâm. Vẫy tay tạm biệt con hẻm nhỏ-nơi Trung tâm tọa lạc, cuối đường thằng bé bán vé số ngửa cổ ngêu ngao:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
 
Sửa lần cuối:
V

vu tuyet mai

Guest
13/4/07
2
0
0
42
bien hoa
hi , Bài Viết của chị Loan cảm động quá , cùng tâm trạng mình lúc này
Hôm đó đi Viện dưỡng lão Hố Nai về , mình Ngủ chẳng được , thao thức lăn qua lăn lại mấy vòng mà chẳng ngủ được( Hic ) , tâm trạng thật bồi hồi đầy cảm xúc vì lâu rồi mới có dịp tham gia những họat động thật sự có ý nghĩa như thế ,
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay nữa là 1 tuần kể từ ngày AET đi thăm Trung Tâm Bảo Trợ Người Già và Người Tàn tật -Tỉnh Đồng Nai, (TTBT) ngày 30/08/2009. Giờ đây tôi mới có thời gian ngồi xem ảnh và ghi lại một đôi dòng về chuyến đi hôm ấy của AET

Thật tình mà nói, ngày chủ nhật mà phải dậy sớm thì thật là khó khăn, nhưng có lẻ tất cả thành viên tham gia chuyến đi thăm TTBT hôm đó dã không cảm thấy khó khăn chút nào khi thức dậy sớm chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi cũng là 1 trong mấy mươi thành viên wkt tham gia chuyến đi hôm đó.


Hơn 6h tôi và ông xã đã lui cui “tha” một số quà -của thành viên đóng góp mà chuă chuyển về ĐN- ra xe…. Taxi. Đi đến nhà Vũ Minh Thu để mượn chiếc xe 7 chổ. Đang đứng chờ nhận xe thì chuông điện thoại reo lên, thì ra là anh Lhphong đã đến đia điểm tập trung rồi. “ Alo, anh Phong hả? Mượn thêm được chiêc xe nữa nên đang đi lấy nè! Anh tới rồi thì đợi 1 chút nhe!”. (Nói đến đây thì nhớ ra người phải thức dậy sớm nữa đó là chủ xe Minh Thu, người phụ trách tài chính của AET cho chuyến đi công tác xã hội đầu tiên của AET ở TT Nuôi Dưỡng Người già Thạnh Lộc vào năm 2005. Cảm ơn gia đình Minh Thu nhé!)

7h kém 5 thì tôi đến diểm hẹn, một số bạn đã tập hợp ở đó : bác KTGG, Bacbinhtieu, Tuyet Mai…v.v… và “tên bán nước không lấy tiền” Phan Tuấn Nam với 2 thùng nước Sapuwa. Nhìn bên bãi xe thấy có 1 chiếc xe hơi và 1 anh mặc áo đỏ, đoán ngay là anh Phong, nên tôi hỏi ngay: “anh Phong phải không?”; ảnh cười và gật đầu. (Hihi! Sao thấy ảnh hiền quá !) Và anh Phong giới thiệu thêm 1 người bạn đồng nghiêp nam của anh. Hi hi, lại thấy bạn Sang còn trẻ quá! Chắc bị anh Phong “đì” bắt đi đây!).

Sau mấy phút í ới gọi điện thoại kêu gọi “ đồng bọn” thì và chất người lên xe để khởi hành khi mọi người đã đến đầy đủ ( trừ những bạn không đi được đã gọi điện thoại thông báo). Cánh nữ thì chất lên xe do anh Phong lái, còn cánh nam thì chất lên xe do anh Thiện lái. Còn bạn Sang thì chắc chắn là đi cùng với anh Phong rồi. Mới mà, đâu có biết ai ngoài anh Phong đâu!

Phải nói là tay lái của anh Phong thật là tuyệt, ngồi xe không có giác gì là đang đi đương- không bị say xe.
Qua cầu Sài Gòn anh Phong hỏi: ghé đâu ăn sáng không?
“ Thôi đi luôn đi anh kẻo mấy đuắ trên trển đợi”.
Sau khi lên xe là bắt đầu nói chuyện râm rang, và phát hiện ra rằng anh Phong đã tham gia wkt nhiều năm rồi, nhưng ít khi tham gia post bài. ( Thế nhưng post 1 bài đã trị giá 2triêu và 1 chuyến xe rồi- Cảm ơn anh Phong nhé!). Đi một đoạn nữa anh Phong lại nói tiếp: “Thôi ghé ăn sáng đi, tôi mới mọi người!”. Thật tình mà nói lúc này cái bụng nó đói thật cho nên ai cũng ‘nhẹ dạ” nghe theo lời anh Phong.
Thắm alô ngay cho Phan Tuấn Nam ở xe kia. Hay thật: nói ra là PTN biết ngay là điểm nào. Công nhận lời anh Phong lúc đó nặng cân thật, “ gần 10 tô bún bò”.
Sau khi ăn khẩn trương xe lại tiếp tục lên đường đến điểm hẹn với các mem Đồng Nai. Thế rồi các tốp đi xe gắn máy của mem SG và ĐN đã đến TTBT trước tiên. Tốp đi xe hơi tới kế đó. Trong khi đợi xe chở hàng đến các mem bắt đầu trò chuyện và chụp hình. Không lâu sau Trần Văn Hùng lái chiếc Matis của mình dẫn đường cho chiếc xe tải chở hàng từ từ tiến vào cổng. Rồi 1 chiếc xe nữa chở số quần áo từ nhà LuongQuynhNga đến.
Hàng hoá được bốc dở và mang đến trước văn phòng của trung tâm. Anh Nghĩa- Giám Đốc Trung Tâm ra đón tiếp đoàn chúng ta và mời vào văn phòng trao đổi trước khi đoàn chúng ta trao quà tặng đến các trại.
Lúc này đây Hùng đã giới thiệu chị Kim Anh, đại diện cho DNTN Thuận Lợi, đơn vị đã tặng 200 chai nước chấm. Phải nói là Kim Anh trẻ đẹp và nhiệt tình ghê


Sau vài phút trao đổi AET bắt đầu việc đến thăm và tặng quà cho các cụ. Như đã bàn bạc trước với trung tâm, chúng ta chỉ trao quà trực tiếp đến tay những người còn tỉnh táo và có khả năng quản lý, sử dụng tốt các tặng phẩm. ( Còn một số tặng phẩm khác Trung Tâm sẽ sử dụng dần cho các cụ. ). Trung Tâm đã cử người hướng dẫn chúng tôi xuống các trại và tặng quà. Có lẻ tôi không đủ văn chương để nói lên tâm trạng và cảm xúc của các bạn khi mang trao quà và trò chuyện với các cụ. Nhưng tôi nghỉ các bạn cũng như tôi có thể cảm nhận và sẽ có một cảm giác khó tả được khi xem qua các bức ảnh chụp ngày hôm đó.


Có lẻ do người hướng dẫn đi vội quá nên các bạn sau khi tặng quà không có nhiều thời gian để trò chuyện với các cụ. Các cụ khi nói chuyện thì cứ nắm lấy tay chúng tôi như cố giữ chúng tôi lại nói chuyện với các cụ lâu hơn. Hầu hết các cụ mà tôi tiếp xúc đều đơn độc, không có chồng-con, gia đình anh em không còn ai. Một số cụ do địa phương thấy nghèo khổ, neo đơn quá đã chuyển về trung tâm, một số cụ thì nói mình "bị thu gom" vào đây. Có một cụ năn nỉ tôi xin tiền, vì bà muốn ăn bánh mua bên ngoài và bảo đừng cho cô H. thấy cổ sẽ lấy. Thế là không thể nào móc tiền ra cho bà cụ được, phần vì không thể cho cô H. thấy, phần vì không thể cho riêng 1 mình bà. Suốt tuần nay tôi vẫn cảm thấy ái nái vì nhớ đến lời khẩn nài của bà cụ. Phải nói bà cụ rất tỉnh táo dù rằng đã gần 90, bà còn dạy cho tôi cách nào để cho cô H không thấy nữa. Thế nhưng tôi lại không thể quay lại cho tiền bà được. Đến giờ khi nhớ lại tôi còn cảm thấy thật đau lòng khi nghỉ đến tuổi già không người thân như cụ.

Thú thật đây là Trung Tâm Nuôi Dưỡng người già neo đơn thứ 2 mà tôi đến, nhưng nơi đây tôi cảm thấy đau xót cho số phận của các cụ nhìều hơn vì nhiều lý do khó nói được. Cái gì có thể làm được thì đã làm, cũng không biết làm gi hơn, chỉ mong rằng các cụ sống vui, sống khoẻ là được rồi.
Khi phát đến trại cuối cùng thì lại thiếu 4 phần quà. Không hiểu đã phát nhầm cho ai, người hướng dẫn nói quay lại các trại để kiểm tra lấy lại. Nhưng tôi nghỉ răng: sau khi phát quà rồi mà lấy lại thì không hay, người ta sẽ rất buồn, vì vậy giải pháp là xuất ra thêm 400K và cử mấy bạn nhanh chóng đi mua 4 phần quà bổ sung, LuongQuynhNga phụ trách phần mua quà bổ sung này, và chuyển tiếp cho 4 người còn lại



Đến đây coi như chương trình đã hoàn thành, anh Nghĩa- GĐ đã mời chúng tôi vào văn phòng để viết lưu niệm và góp ý với Trung Tâm. Sau buổi trao đổi anh Nghĩa đã gửi thư cảm ơn của Trung Tâm đến CLB Anh Em Tôi và thành viên webketoan đã gửi thăm hỏi và tặng quà ( Thư này tôi sẽ scan hoặc chụp lại post lên sau). Phần cuối cùng của chương trình là mời anh Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với đoàn webketoan chúng ta.



Chia tay ra về, trên vẽ mặt mọi người càng vui vẻ, rạng rở hơn là lúc đến, thế nhưng có một chút gì vẻ như suy nghĩ. Vâng, không vui sao được khi mình đã làm được điều gì đó chia sẻ với nổi buồn và bất hạnh của các cụ; không suy nghỉ sao đươc khi chính mắt chứng kiến những cảnh đời như vậy. Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ cảm nhận nhiều hơn khi xem tiếp những tấm ảnh chụp lại chuyến đi ngày hôm đó được load lên picasa theo đường link cuối bài này
Mọi người kết thúc một chuyến viếng thăm Trung Bảo Trợ Người già neo đơn & người tàn tật , và bài viết cũng kết thúc. Tôi xin kết thúc bài viết này bằng một câu kết thúc trong bài luận văn lớp 3 của tôi,kể về một việc thiện mà em đã làm: “Hôm đó tôi rất vui và ăn cơm rất ngon vì cảm nhận rằng mình đã làm được một việc thiện”
http://picasaweb.google.com/xuantham/ThamTTBaoTroDN30082009#
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
:004: Đọc bài của kimloan + chị Thắm thấy bài tường thuật của em nó hơi bị thừa (hix thậm chí có phần vô duyên), nên em xin phép không post lên :015:

:1luvu::1luvu::1luvu::1luvu::1luvu:
 
Tứ Phong

Tứ Phong

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/12/08
355
126
43
TP.HCM
Hi Webketoan!
Hôm nào đi thăm trại trẻ em mồ côi cho mình tham gia với nhé.
Mình tiếp tục ủng hộ 1 chuyến xe để chở các thành viên của Webketoan.
Mình xin lỗi vì lần này mình có thêm 3 thành viên nhí của gia đình cùng tham gia nên chỉ có thể chở được thêm 4 người nữa thôi.
Thời gian và địa điểm tập kết các bạn thông báo cho mình biết với nhé.
Cám ơn nhiều.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Hì anh Tư Ròm lâu lâu vô "chọt" đồng nghiệp :057:

Anh cũng phải theo gương anh Phong đi chứ, chị Việt Hương đợt này bận con nhỏ anh thay chị ấy 1 chuyến trung thu đi :mrstraetz

Hình của anh Phong do cái len của em bị hư nên nó k lấy nét đc nên bị mờ (Anh Phong thông cảm)
 
nhungk

nhungk

Trung cấp
2/6/09
193
1
0
39
buôn ma thuột
hix em ở tận Buôn Ma Thuột nên ko tham gia được, buồn quá
khi nào có sự kiện j ở Buôn Ma Thuột anh chị Pm cho em với nha
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều